Bàn về Tử Vi hướng nghiệp
Brian
05/01/2013
AnKhoa
05/01/2013
TPVTLS, on 05/01/2013 - 11:15, said:
Tại sao cứ lại phải Tử Sát là phải theo Binh nghiệp? Mà ko nghĩ rộng ra là làm môi trường có tính chất gần như binh nghiệp?
Làm chính trị ở VN cũng gần như nằm trong nhà binh khi môi trường đấu đá định đoạt lẫn nhau, môi trường sát phạt cũng kinh khủng lắm. Như vậy Tử Sát thêm Quyền ở cung Quan thì làm chính trị cũng rất thích hợp, nhiều khi cũng chỉ tay hạ lệnh triệt hạ tên này kẻ kia đâu thua gì nhà binh.
Bởi vậy thấy chú vuivui nói đúng khi xét nghiệp rồi tính nghề. Mà nghề thì cứ chọn gần giống cũng được chứ có cần phải là chính xác đâu, miễn là phù hợp Mệnh và Thân (nghiệp).
Binh nghiệp - Quan trường, chẳng khác nhau mấy
Làm chính trị ở VN cũng gần như nằm trong nhà binh khi môi trường đấu đá định đoạt lẫn nhau, môi trường sát phạt cũng kinh khủng lắm. Như vậy Tử Sát thêm Quyền ở cung Quan thì làm chính trị cũng rất thích hợp, nhiều khi cũng chỉ tay hạ lệnh triệt hạ tên này kẻ kia đâu thua gì nhà binh.
Bởi vậy thấy chú vuivui nói đúng khi xét nghiệp rồi tính nghề. Mà nghề thì cứ chọn gần giống cũng được chứ có cần phải là chính xác đâu, miễn là phù hợp Mệnh và Thân (nghiệp).
Binh nghiệp - Quan trường, chẳng khác nhau mấy
Xét ra thì em thấy cái ngành xây dựng nó cung mang tính binh nghiệp, quan trường đó chứ. Quan trường ở cái level các sếp phải ngoại giao để lấy thầu khoán công trình, binh nghiệp ở cái level là những chủ nhiệm công trình phải quản lý một đội nhân công lớn để thực thi một nhiệm vụ, cũng không khác gì một võ tướng vậy.
Cậu em Vũ Tham vốn chơi rất thân với ông bằng tuổi bố của nó, chính ông này kéo nó về, cũng mệnh Vũ Tham, nhưng thằng em nó thân Thiên Phủ, còn ông kia thân Tử Sát, mệnh thằng em nó có Tả Hữu Khoa, mệnh ông kia có Không Kiếp Hỏa, nên nó có sự khác biệt lớn: Ông Không Kiếp Hỏa rõ ràng là võ tính, tính mạnh mẽ, liều lĩnh, cục mịch, quản quân rất tốt, đúng với câu là "có thể dùng uy để áp vạn quân", nhưng làm công tác kế hoạch, văn bản rất kém. Còn thằng em thì nó lại rất tốt khoản văn bản, kế hoạch, chính vì vậy ông kia muốn lôi nó về đề hỗ trợ lập một trung tâm/phòng riêng.
Để thấy rằng, Vũ Tham, đặc biệt cư Sửu, khi giáp Âm giáp Dương sáng, cả tính phú và quý là có đủ, hay có thể nói là đi theo quan trường hay kinh doanh đều khả dĩ. Nhưng cụ thể là thế nào thì cần xét sự hội tụ của sát, cát tinh cùng sự điều hướng của cung Thân. Sự xuất hiện của Kình Đà Không Kiếp Kị sẽ làm giảm tính quý, còn tính phú. Sự xuất hiện của Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu sẽ làm tăng tính quý. Quyền Khoa tăng quý, Song Lộc tăng phú. Nhưng không hẳn cứ quý nghĩa là theo quan trường, phú là theo kinh doanh.
Làm kinh doanh cũng có nhiều kiểu, tự đứng ra lập riêng, hay theo người khác, nhưng vẫn là ngạch thiên về kiếm tiền là chính. Thằng em Vũ Tham kia thì nó có một cái tính là cả nể, rất cả nể, không đủ gan mà cũng không dám quyết, nên có mấy lần nó cũng có ý định đứng ra làm riêng mà không nổi. Nhưng chỉ cần nó gia nhập một tổ chức lớn, thì nó lại được rất nhiều người nể, từ cả những người công nhân ngoài công trường cho tới những ông giám đốc, tổng giám đốc. Nhưng nó vẫn không đủ khôn khéo, ma mãnh để vươn lên trong cái môi trường như vậy. Có lẽ là do cái cung Quan, Tử Vi hóa Khoa nó trọng thể diện, trong danh dự, cung cung Thân là Thiên Phủ. Nó thì có một đặc tính mà nó cũng thừa nhận là làm rất tốt ở những tổ chức đã hình thành, sau đó thừa kế và phát triển đi lên, chứ gây dựng từ đầu thì không thể.
Để thấy rằng, cái việc hướng nghiệp nó không chỉ đơn giản là tư vấn anh làm gì, không làm gì ở giai đoạn trẻ, mà kể cả những người có tuổi, tầm trung cũng cần xem mình nên phát triển theo hướng nào là hợp, hướng nào là không hợp. Làm chủ hay tớ, làm vua hay tướng, làm trưởng hay phó ...
TPVTLS
05/01/2013
Ý kiến riêng thì bạn có tài đủ gây danh tiếng nhưng chưa đủ kinh nghiệm tránh lọc lừa. Giai đoạn này hình như làm gì cũng hơi nóng vội? Hóa Kị tại Mệnh cũng làm bản thân hay so đo thiệt hơn. Có lẽ vài năm nữa đại vận mới và kinh nghiệm mới thì phát dương quang đại được
Các bác nghiệm lý trường hợp bạn forsythia xem sao?
Các bác nghiệm lý trường hợp bạn forsythia xem sao?
TPVTLS
05/01/2013
AnKhoa, on 05/01/2013 - 12:47, said:
Xét ra thì em thấy cái ngành xây dựng nó cung mang tính binh nghiệp, quan trường đó chứ. Quan trường ở cái level các sếp phải ngoại giao để lấy thầu khoán công trình, binh nghiệp ở cái level là những chủ nhiệm công trình phải quản lý một đội nhân công lớn để thực thi một nhiệm vụ, cũng không khác gì một võ tướng vậy.
Cậu em Vũ Tham vốn chơi rất thân với ông bằng tuổi bố của nó, chính ông này kéo nó về, cũng mệnh Vũ Tham, nhưng thằng em nó thân Thiên Phủ, còn ông kia thân Tử Sát, mệnh thằng em nó có Tả Hữu Khoa, mệnh ông kia có Không Kiếp Hỏa, nên nó có sự khác biệt lớn: Ông Không Kiếp Hỏa rõ ràng là võ tính, tính mạnh mẽ, liều lĩnh, cục mịch, quản quân rất tốt, đúng với câu là "có thể dùng uy để áp vạn quân", nhưng làm công tác kế hoạch, văn bản rất kém. Còn thằng em thì nó lại rất tốt khoản văn bản, kế hoạch, chính vì vậy ông kia muốn lôi nó về đề hỗ trợ lập một trung tâm/phòng riêng.
Để thấy rằng, Vũ Tham, đặc biệt cư Sửu, khi giáp Âm giáp Dương sáng, cả tính phú và quý là có đủ, hay có thể nói là đi theo quan trường hay kinh doanh đều khả dĩ. Nhưng cụ thể là thế nào thì cần xét sự hội tụ của sát, cát tinh cùng sự điều hướng của cung Thân. Sự xuất hiện của Kình Đà Không Kiếp Kị sẽ làm giảm tính quý, còn tính phú. Sự xuất hiện của Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu sẽ làm tăng tính quý. Quyền Khoa tăng quý, Song Lộc tăng phú. Nhưng không hẳn cứ quý nghĩa là theo quan trường, phú là theo kinh doanh.
Làm kinh doanh cũng có nhiều kiểu, tự đứng ra lập riêng, hay theo người khác, nhưng vẫn là ngạch thiên về kiếm tiền là chính. Thằng em Vũ Tham kia thì nó có một cái tính là cả nể, rất cả nể, không đủ gan mà cũng không dám quyết, nên có mấy lần nó cũng có ý định đứng ra làm riêng mà không nổi. Nhưng chỉ cần nó gia nhập một tổ chức lớn, thì nó lại được rất nhiều người nể, từ cả những người công nhân ngoài công trường cho tới những ông giám đốc, tổng giám đốc. Nhưng nó vẫn không đủ khôn khéo, ma mãnh để vươn lên trong cái môi trường như vậy. Có lẽ là do cái cung Quan, Tử Vi hóa Khoa nó trọng thể diện, trong danh dự, cung cung Thân là Thiên Phủ. Nó thì có một đặc tính mà nó cũng thừa nhận là làm rất tốt ở những tổ chức đã hình thành, sau đó thừa kế và phát triển đi lên, chứ gây dựng từ đầu thì không thể.
Để thấy rằng, cái việc hướng nghiệp nó không chỉ đơn giản là tư vấn anh làm gì, không làm gì ở giai đoạn trẻ, mà kể cả những người có tuổi, tầm trung cũng cần xem mình nên phát triển theo hướng nào là hợp, hướng nào là không hợp. Làm chủ hay tớ, làm vua hay tướng, làm trưởng hay phó ...
Cậu em Vũ Tham vốn chơi rất thân với ông bằng tuổi bố của nó, chính ông này kéo nó về, cũng mệnh Vũ Tham, nhưng thằng em nó thân Thiên Phủ, còn ông kia thân Tử Sát, mệnh thằng em nó có Tả Hữu Khoa, mệnh ông kia có Không Kiếp Hỏa, nên nó có sự khác biệt lớn: Ông Không Kiếp Hỏa rõ ràng là võ tính, tính mạnh mẽ, liều lĩnh, cục mịch, quản quân rất tốt, đúng với câu là "có thể dùng uy để áp vạn quân", nhưng làm công tác kế hoạch, văn bản rất kém. Còn thằng em thì nó lại rất tốt khoản văn bản, kế hoạch, chính vì vậy ông kia muốn lôi nó về đề hỗ trợ lập một trung tâm/phòng riêng.
Để thấy rằng, Vũ Tham, đặc biệt cư Sửu, khi giáp Âm giáp Dương sáng, cả tính phú và quý là có đủ, hay có thể nói là đi theo quan trường hay kinh doanh đều khả dĩ. Nhưng cụ thể là thế nào thì cần xét sự hội tụ của sát, cát tinh cùng sự điều hướng của cung Thân. Sự xuất hiện của Kình Đà Không Kiếp Kị sẽ làm giảm tính quý, còn tính phú. Sự xuất hiện của Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu sẽ làm tăng tính quý. Quyền Khoa tăng quý, Song Lộc tăng phú. Nhưng không hẳn cứ quý nghĩa là theo quan trường, phú là theo kinh doanh.
Làm kinh doanh cũng có nhiều kiểu, tự đứng ra lập riêng, hay theo người khác, nhưng vẫn là ngạch thiên về kiếm tiền là chính. Thằng em Vũ Tham kia thì nó có một cái tính là cả nể, rất cả nể, không đủ gan mà cũng không dám quyết, nên có mấy lần nó cũng có ý định đứng ra làm riêng mà không nổi. Nhưng chỉ cần nó gia nhập một tổ chức lớn, thì nó lại được rất nhiều người nể, từ cả những người công nhân ngoài công trường cho tới những ông giám đốc, tổng giám đốc. Nhưng nó vẫn không đủ khôn khéo, ma mãnh để vươn lên trong cái môi trường như vậy. Có lẽ là do cái cung Quan, Tử Vi hóa Khoa nó trọng thể diện, trong danh dự, cung cung Thân là Thiên Phủ. Nó thì có một đặc tính mà nó cũng thừa nhận là làm rất tốt ở những tổ chức đã hình thành, sau đó thừa kế và phát triển đi lên, chứ gây dựng từ đầu thì không thể.
Để thấy rằng, cái việc hướng nghiệp nó không chỉ đơn giản là tư vấn anh làm gì, không làm gì ở giai đoạn trẻ, mà kể cả những người có tuổi, tầm trung cũng cần xem mình nên phát triển theo hướng nào là hợp, hướng nào là không hợp. Làm chủ hay tớ, làm vua hay tướng, làm trưởng hay phó ...
Đúng rồi, kinh doanh cũng hợp và khi kinh doanh thì cũng sát phạt mạnh bạo chứ ko núp bèo như những người an phận.
Anh chàng AK kể chắc chưa đến lúc thôi. Những tính cách thay đổi theo thời gian, kinh nghiệm sống. Có năng lực ko sợ thua thiệt. Phong độ nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi mà hì hì
Anh cũng bị tính cả nể nên nhiều lần dính lừa rồi nhưng dần dần rút kinh nghiệm thôi (cũng bị gần giống như forsythia)
HacQuy
05/01/2013
Biết đọc số tử vi là phải biết hướng nghiệp cho mềnh oài, lá số đã thể hiện tất cả. Ko hiểu các ông đọc sách kiểu gì mà giờ còn thắc mắc chuyện này
Tử Phủ Vũ Tướng
05/01/2013
TPVTLS, on 05/01/2013 - 12:10, said:
Có phải là do ăn chơi quá trớn ko chị
Thanh Hà
05/01/2013
TPVTLS, on 05/01/2013 - 12:51, said:
Đúng rồi, kinh doanh cũng hợp và khi kinh doanh thì cũng sát phạt mạnh bạo chứ ko núp bèo như những người an phận.
Anh chàng AK kể chắc chưa đến lúc thôi. Những tính cách thay đổi theo thời gian, kinh nghiệm sống. Có năng lực ko sợ thua thiệt. Phong độ nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi mà hì hì
Anh cũng bị tính cả nể nên nhiều lần dính lừa rồi nhưng dần dần rút kinh nghiệm thôi (cũng bị gần giống như forsythia)
Anh chàng AK kể chắc chưa đến lúc thôi. Những tính cách thay đổi theo thời gian, kinh nghiệm sống. Có năng lực ko sợ thua thiệt. Phong độ nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi mà hì hì
Anh cũng bị tính cả nể nên nhiều lần dính lừa rồi nhưng dần dần rút kinh nghiệm thôi (cũng bị gần giống như forsythia)
TPVTLS, on 05/01/2013 - 12:47, said:
Ý kiến riêng thì bạn có tài đủ gây danh tiếng nhưng chưa đủ kinh nghiệm tránh lọc lừa. Giai đoạn này hình như làm gì cũng hơi nóng vội? Hóa Kị tại Mệnh cũng làm bản thân hay so đo thiệt hơn. Có lẽ vài năm nữa đại vận mới và kinh nghiệm mới thì phát dương quang đại được
Các bác nghiệm lý trường hợp bạn forsythia xem sao?
Các bác nghiệm lý trường hợp bạn forsythia xem sao?
Có phải khi Tham dính Kỵ thì trong công việc mình sẽ có tính cả nể, hay bị người khác lấn lướt và cướp công không? Cung Quan tôi Tham Kỵ ở Tuất, làm việc toàn là khai quốc công thần gây dựng từ đầu, nhưng tới lúc ăn quả thường bị cướp mất, hoặc là nếu có được tí lợi lộc (chắc do con Lộc tồn ở mệnh) thì là núp phía sau, chỉ ăn lộc thôi còn danh nhường sếp.
HacQuy
05/01/2013
Cả nề do vào hạn thiên tướng, chuyển sang hạn cơ lương biết đâu là chân giả ngay
phongluudatinh
05/01/2013
các bác cho em hỏi nếu bây giờ em bỏ học để theo ngành nghề mình yêu thích thì có ảnh hưởng gì lớn đến sự nghiệp ko , nó có phải là đều đã được định sẵn trong lá số .... cho em vài lời định hướng
TPVTLS
05/01/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/01/2013 - 14:04, said:
Do nó chọn sai ngành học, thi đại học thì điểm cao, đỗ mấy trường liền. Bố mẹ cũng đơn giản, nghĩ chọn ngành GTVT cho mốt, nó còn trẻ con cũng ko lường hết việc chọn trường. Vào học mới thấy nó chán ngành này, từ chán đâm ra chán học, rồi mất nền tảng, mất gốc. Trong khi đó nó lại thích máy tính, CNTT, nên tìm lối thoát bằng cách học thêm APTECH, giờ bằng APtech thì sắp có, bằng GTVT mãi chưa xong. Tuổi Bính, các bạn đi làm hết rồi, em họ mình vẫn đang đi học và kiếm thêm tiền bằng cái bằng Aptech. Chọn sai một li đi một dặm. Mẹ nó chép miệng bảo: biết tính nó thế cô cho nó học đại học Ktế.
Tuổi Bính tức sinh năm 86 mà ngành giao thông còn mốt gì nữa chị. Mà đúng thời này ngành kinh tế có giá trị và có chỗ dụng võ hơn. Cái cách chưa gì đã chán có khi là ảnh hưởng của cung Quan Vũ Phá. Nhưng chán hay ko thì cũng phải lấy bằng rồi học tiếp cái khác, như vậy mới là có ý chí đàn ông chứ . Tính ra nó học thêm 3 năm rồi vẫn chưa tốt nghiệp, theo quy chế thì chắc là ko thể tốt nghiệp rồi. Ý chí thấp như vậy thì có hợp ngành cũng khó làm việc ở bất cứ đâu
TPVTLS
05/01/2013
KhuongDinh
05/01/2013
ChiKhanh, on 05/01/2013 - 12:20, said:
Học thì phải nhìn văn tinh.
Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/01/2013 - 14:04, said:
Do nó chọn sai ngành học, thi đại học thì điểm cao, đỗ mấy trường liền. Bố mẹ cũng đơn giản, nghĩ chọn ngành GTVT cho mốt, nó còn trẻ con cũng ko lường hết việc chọn trường. Vào học mới thấy nó chán ngành này, từ chán đâm ra chán học, rồi mất nền tảng, mất gốc. Trong khi đó nó lại thích máy tính, CNTT, nên tìm lối thoát bằng cách học thêm APTECH, giờ bằng APtech thì sắp có, bằng GTVT mãi chưa xong. Tuổi Bính, các bạn đi làm hết rồi, em họ mình vẫn đang đi học và kiếm thêm tiền bằng cái bằng Aptech. Chọn sai một li đi một dặm. Mẹ nó chép miệng bảo: biết tính nó thế cô cho nó học đại học Ktế.
Bằng cấp thì phải nhìn Hóa Khoa
Sửa bởi KhuongDinh: 05/01/2013 - 14:20
TPVTLS
05/01/2013
greenlily, on 05/01/2013 - 14:13, said:
Có phải khi Tham dính Kỵ thì trong công việc mình sẽ có tính cả nể, hay bị người khác lấn lướt và cướp công không? Cung Quan tôi Tham Kỵ ở Tuất, làm việc toàn là khai quốc công thần gây dựng từ đầu, nhưng tới lúc ăn quả thường bị cướp mất, hoặc là nếu có được tí lợi lộc (chắc do con Lộc tồn ở mệnh) thì là núp phía sau, chỉ ăn lộc thôi còn danh nhường sếp.
Thời nay thì đa phần là bị cướp như vậy. Ko nên than thân trách phận làm gì
Có người từng nói đã lâu rồi mà mình nhớ mãi: trước 30 tuổi thì mình làm họ hưởng, trước 40 tuổi thì mình làm mình hưởng, sau 40 tuổi thì họ làm mình hưởng. Nhớ như vậy để đỡ lăn tăn
phongluudatinh
05/01/2013
ô hay bác nói buồn cười thật :| trong top này có ghi ngoại lệ là ko được cho em vào ko ... em hoàn toàn hòa bình , các bác gây khó khăn đấy nhé :|
TPVTLS
05/01/2013
KhuongDinh, on 05/01/2013 - 14:17, said:
Bằng cấp thì phải nhìn Hóa Khoa
Chưa chắc đâu. Người có Hóa Khoa ko chịu học thì dù có tố chất cũng ko có bằng.
Nói về thông minh thì có nhiều kiểu thông minh (logic, văn chương, mỹ thuật, nhạc, thể thao, khéo tay => bác sỹ...) nên tùy tình huống mà xét bàng tinh...