←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bàn về Tử Vi hướng nghiệp

Locked

2 3 4 5 6 |»|

TPVTLS's Photo TPVTLS 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phongluudatinh, on 05/01/2013 - 14:18, said:

ô hay bác nói buồn cười thật :| trong top này có ghi ngoại lệ là ko được cho em vào ko ... em hoàn toàn hòa bình , các bác gây khó khăn đấy nhé :|

Hình như ko ai nói nhưng có lẽ có luật bất thành văn là đồ đệ của Gấu ko được hoan nghênh ấy em. Vì người ta đụng vào thì dễ bị Gấu nó ra đây nằm ăn vạ lắm nên chẳng ai hơi đâu mà dính vào
Trích dẫn

phongluudatinh's Photo phongluudatinh 05/01/2013

em không phải đồ đệ của Gấu nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

=="
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phongluudatinh, on 05/01/2013 - 14:22, said:

em không phải đồ đệ của Gấu nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

=="
tất nhiên, nhân cách thứ 2 mà =))
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 05/01/2013 - 14:13, said:

Có phải khi Tham dính Kỵ thì trong công việc mình sẽ có tính cả nể, hay bị người khác lấn lướt và cướp công không? Cung Quan tôi Tham Kỵ ở Tuất, làm việc toàn là khai quốc công thần gây dựng từ đầu, nhưng tới lúc ăn quả thường bị cướp mất, hoặc là nếu có được tí lợi lộc (chắc do con Lộc tồn ở mệnh) thì là núp phía sau, chỉ ăn lộc thôi còn danh nhường sếp.
Vậy mệnh bác ở ngọ Phá Quân. Đặc tính Phá quân là khai phá mà bác. Phá Quân khai phá xong ko tính toán mà, liên tục khai phá cái mới, ko được hưởng thành quả của cái cũ mấy.
Trích dẫn

phongluudatinh's Photo phongluudatinh 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 05/01/2013 - 14:23, said:

tất nhiên, nhân cách thứ 2 mà =))

nhầm mình với maianh rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/01/2013 - 14:23, said:

Vậy mệnh bác ở ngọ Phá Quân. Đặc tính Phá quân là khai phá mà bác. Phá Quân khai phá xong ko tính toán mà, liên tục khai phá cái mới, ko được hưởng thành quả của cái cũ mấy.
À quên e nhầm, ak ak, Cung quan em ở Thìn, mệnh Phá Quân Tý, thân Vũ Khúc Tuất chị ạ, cơ bản đang hóng mấy top liền nên đầu thì nghĩ Thìn mà tay thì đánh Tuất, buồn cười thế chứ lỵ
Trích dẫn

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 05/01/2013 - 14:19, said:

Chưa chắc đâu. Người có Hóa Khoa ko chịu học thì dù có tố chất cũng ko có bằng.

Nói về thông minh thì có nhiều kiểu thông minh (logic, văn chương, mỹ thuật, nhạc, thể thao, khéo tay => bác sỹ...) nên tùy tình huống mà xét bàng tinh...

Tại mình nói ngắn gọn quá thành ra không hết ý.

Ý là: Nhìn vào Hóa Khoa để xem bằng cấp như thế nào (vì Hóa Khoa là tượng của bằng cấp mà) - chứ không phải cứ có Hóa Khoa là con đường thi cử công danh sẽ được hanh thông hiển đạt.

Tỷ như Hóa Khoa gặp Không Kiếp, thì học hành cố gắng đến mấy nhưng bằng cấp vẫn trầy trật là vì vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi KhuongDinh: 05/01/2013 - 14:40
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 05/01/2013 - 14:27, said:

À quên e nhầm, ak ak, Cung quan em ở Thìn, mệnh Phá Quân Tý, thân Vũ Khúc Tuất chị ạ, cơ bản đang hóng mấy top liền nên đầu thì nghĩ Thìn mà tay thì đánh Tuất, buồn cười thế chứ lỵ
Phá Quân Tý càng đẹp. Mình để ý dân Phá Quân rồi. Phá Quân ở cq lúc nào cũng xông xáo đi đầu, làm trước. Cái gì khó, vất vả thì giờ đầu ra làm trước. Thôi yên phận đi em. Được cái thoả chí của mình là không phải ai cũng làm được.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/01/2013 - 14:39
Trích dẫn

Nguyen123's Photo Nguyen123 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 05/01/2013 - 12:47, said:

Ý kiến riêng thì bạn có tài đủ gây danh tiếng nhưng chưa đủ kinh nghiệm tránh lọc lừa. Giai đoạn này hình như làm gì cũng hơi nóng vội? Hóa Kị tại Mệnh cũng làm bản thân hay so đo thiệt hơn. Có lẽ vài năm nữa đại vận mới và kinh nghiệm mới thì phát dương quang đại được

Các bác nghiệm lý trường hợp bạn forsythia xem sao?
Đây là bình luận của bác An Khoa ạ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 02/01/2013 - 21:30, said:

Không Kiếp đi với SPT chủ thăm trầm, lại thêm hai em Hỏa Linh, tất nhiên ám cả Kỵ nên làm cho nó nặng nề thêm. Vận cũng góp phần, vận này Quan có Tướng Triệt nên hay bị khựng lại đột ngột, giữa chừng. Năm Ngọ tốt, bước sang đại vận mới, sẽ có bước ngoặt.
Cô Liên Hương thì nói:

Trích dẫn

k nên làm sales vì sau chữ Phục là chữ Hại. Nếu để sau 40t thì sẽ có thành công lớn. Bây giờ chỉ nên tập trung vào việc kiếm chồng.

Em thì tự nhận là tài cán cũng k có gì đặc biệt ạ, chỉ có cái lúc nào em cũng chỉ có 1 con đường thì em buộc lòng phải đi, rồi thì cũng có nhiều cơ hội đến nhưng rất tiếc là em cũng k tận dụng được.
Hóa Kỵ thì đúng là hay cân nhắc tính toán thiệt hơn đủ đường, thêm tính cả nể, k quyết đoán, non gan như cậu Ất Sửu kia, lại là phụ nữ yêu GĐ, chỉ mong ước có cuộc sống yên bình, nên cũng lỡ nhiều cơ hội làm riêng (mặc dù theo tính toán và cảm nhận cá nhân là cơ hội ấy khả năng thành công khá cao).
Sửa bởi forsythia: 05/01/2013 - 14:41
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

forsythia, on 05/01/2013 - 14:36, said:

Đây là bình luận của bác An Khoa ạ:
Cô Liên Hương thì nói:


Em thì tự nhận là tài cán cũng k có gì đặc biệt ạ, chỉ có cái lúc nào em cũng chỉ có 1 con đường thì em buộc lòng phải đi, rồi thì cũng có nhiều cơ hội đến nhưng rất tiếc là em cũng k tận dụng được.
Hóa Kỵ thì đúng là hay cân nhắc tính toán thiệt hơn đủ đường, thêm tính cả nể, k quyết đoán, non gan như cậu Ất Sửu kia, lại là phụ nữ yêu GĐ, chỉ mong ước có cuộc sống yên bình, nên cũng lỡ nhiều cơ hội làm riêng (mặc dù theo tính toán và cảm nhận cá nhân là cơ hội ấy khả năng thành công khá cao).

Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng,Ttham vũ ở tứ mộ thì phát chậm, muộn mà bạn. Nói chung mình cũng tự an ủi thế nên cũng có bon chen gì đâu, chẳng qua công việc toàn những việc sếp ấn vào đầu, mình thì cả nể nên cứ ôm vào mới mệt.
Cũng đương chờ có đủ lực về cả vật chất lẫn tinh thần thì sẽ ra làm riêng, mình làm mình hưởng, mình làm thuê chỉ tổ làm không công thoai.
Trích dẫn

Nguyen123's Photo Nguyen123 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KhuongDinh, on 05/01/2013 - 14:33, said:

Ý là: Nhìn vào Hóa Khoa để xem bằng cấp như thế nào (vì Hóa Khoa là tượng của bằng cấp mà) - chứ không phải cứ có Hóa Khoa là con đường thi cử công danh sẽ được hanh thông hiển đạt.

Tỷ như Hóa Khoa gặp Không Kiếp, thì học hành cố gắng đến mấy nhưng bằng cấp vẫn trầy trật là vì vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


VD như em có Hóa Kỵ ở Mệnh, Hóa Khoa cung Quan, gặp Không Kiếp (Mệnh Kiếp, Tài Không) nhưng em học hành rất dễ dàng, khá lười học nhưng vẫn học chuyên Toán từ bé (do các thày cô thấy học được thì tự làm Hs thì vào lớp chuyên rồi trường chuyên, bảo em thi là em thi thôi chứ em có biết gì đâu), học môn phụ cũng dốt mà chả biết sao thi tốt nghiệp cũng thủ khoa thành phố mấy lần. Ôn thi ĐH bạn bè thì hùng hục đi cày, em cứ tểnh tềnh tênh phi luôn về quê ở với ông bà, cả tháng đi gặt lúa với câu cá, tập bơi, tranh thủ cảm nhận cuộc sống của nhà nông, rồi đến lúc thi là thi thôi, vẫn đỗ điểm cũng cao, trường cũng được.
Trích dẫn

SongHiLaiLam's Photo SongHiLaiLam 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

forsythia, on 05/01/2013 - 15:08, said:

em học hành rất dễ dàng, khá lười học, .... rồi đến lúc thi là thi thôi, vẫn đỗ điểm cũng cao, trường cũng được.

Đã vào đến cái thế giới này, nghĩ cũng biết câu: học tài, thi phận!
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 05/01/2013

@ Forsythia

Hình như lá số có thầy luận tối thiểu cỡ PCT tỉnh?
Bạn là người biết tử vi đọc vài luận giải nghiệm đúng thì vui vẻ chấp nhận.
Sinh năm Nhâm Tuất: Chi khắc Can > cuộc đời gặp nhiều cay đắng trong sự nghiệp và tình duyên
Mệnh cung ở vị trí Thiếu Âm ( Vòng Thái tuế) cả tin, hay tin người nên thiệt thòi > dạng đào giếng cho người khác ăn.
Thân cư quan tại Tỵ - Tuyệt Địa ( Mệnh Thủy tuyệt tại Tỵ ) May có Tử, Sát, Khoa, Quyền, Tả Hữu, Lộc, Phủ giải cứu nhưng cái hay của cách cục cũng bị giảm thiểu nhiếu.
Trích dẫn

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

forsythia, on 05/01/2013 - 15:08, said:

VD như em có Hóa Kỵ ở Mệnh, Hóa Khoa cung Quan, gặp Không Kiếp (Mệnh Kiếp, Tài Không) nhưng em học hành rất dễ dàng, khá lười học nhưng vẫn học chuyên Toán từ bé (do các thày cô thấy học được thì tự làm Hs thì vào lớp chuyên rồi trường chuyên, bảo em thi là em thi thôi chứ em có biết gì đâu), học môn phụ cũng dốt mà chả biết sao thi tốt nghiệp cũng thủ khoa thành phố mấy lần. Ôn thi ĐH bạn bè thì hùng hục đi cày, em cứ tểnh tềnh tênh phi luôn về quê ở với ông bà, cả tháng đi gặt lúa với câu cá, tập bơi, tranh thủ cảm nhận cuộc sống của nhà nông, rồi đến lúc thi là thi thôi, vẫn đỗ điểm cũng cao, trường cũng được.

Khi nào Hóa Khoa đồng cung, xung chiếu, tam hợp (thậm chí nhị hợp) với Không Kiếp thì tính là Hóa Khoa gặp Không Kiếp (dù Hóa Khoa nằm bất cứ cung nào chứ không nhất thiết phải Mệnh Thân Tài Quan). Lá số của bạn Hóa Khoa không có gặp Không Kiếp. Còn chuyện bạn học nhàn thi nhàn là do yếu tố khác trên lá số của bạn (cứ xét từ cách cục Mệnh và Vận mà ra). Vì mình không có ý phân tích lá số nên bạn tự tìm hiểu sẽ thấy liền. Tư chất của bạn vốn dĩ đã là thông minh khác người rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu không phải mình hoa mắt thì Hóa Khoa của bạn cung Phu, còn ở cung Quan là Hóa Quyền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi KhuongDinh: 05/01/2013 - 15:27
Trích dẫn

Nguyen123's Photo Nguyen123 05/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaiToaSongHi, on 05/01/2013 - 15:14, said:

Đã vào đến cái thế giới này, nghĩ cũng biết câu: học tài, thi phận!
Ấy ấy, em phải bổ sung thêm là thực học của em cũng được đánh giá là được. Lớp em toàn các bạn giai nhưng về môn chính em cũng vẫn nằm top ạ, cấp 1,2 thì em đứng top đầu, sang cấp 3 thì em bị sang top giữa. Có điều các bạn thì phải học nhiều, còn em đầu tư thời gian vào chơi nhiều, tham gia hoạt động xã hội nhiều. Thêm nữa là nếu học ở hệ thống trường chuyên thì k phải học hành bình thường hay lười học quá mà có thể theo được, vì 1 năm bọn em thi sát hạch môn chính nhiều lần lắm ạ, ai k theo được thì cứ càng ngày càng đuối đi rồi out. Tất nhiên là thi sát hạch lúc nào mà em chả k hài lòng với KQ của em, cứ nghĩ mình k may mắn (nhưng giờ em nghĩ có thể do năng lực của em cũng chỉ thế thôi, chẳng qua do em ảo tưởng).
@bác Khuong Dinh: em k dám nhận chữ thông minh hơn người ạ. Em chỉ nghĩ số phận em may mắn là học hành suôn sẻ. Chứ giờ em thấy khoảng cách của em và bạn bè lên đến cả trời cả vực rồi, chả có đứa nào xuất phát điểm tốt mà giờ vẫn cứ đì đẹt như em cả, cả về học vấn và trình độ
Sửa bởi forsythia: 05/01/2013 - 15:39
Trích dẫn
Locked

2 3 4 5 6 |»|