Trích dẫn
Việc tìm xem giải pháp "gọt" - ai có cách gọt thì chúng ta xem xét nên học theo hay không học theo : ai có cách "gọt" hay thì ứng dụng. Thực tế phần lớn trên diễn đàn chỉ chủ yếu là sao chép lại kiến thức của người xưa để lại mà chưa thấy ai truyền kinh nghiệm đã ứng dụng - phải chăng chưa đủ trình độ để truyền lại ???? Chưa ai có đủ độ chính xác khẳng định nghề nghiệp cả.
Vậy thì tại sao đã dám lên tiếng chê bai các kiến thức của cổ nhân (cứ tạm như một hội viên đã đặt cho là "chính thư" hoặc "man thư" !!!) ??? Người tài thì chứng minh cụ thể đi ???
Cổ nhân có năm bảy loại cổ nhân, có loại hàng xịn, hàng thật, có loại là
Bướu cổ nhân, do một cha nào đó hứng lên táng bừa, viết bằng chữ nôm xem có đứa ngớ ngẩn học theo.
Có cô hàng cá thế kỷ 18, tập viết chữ nôm, cũng nghe lỏm được bà hàng thịt dạy cách đẻ con, nên vở bài tập cũng sót lại vài cuốn, có nằm mơ cô hàng cá cũng không ngờ được lọt vô tay ai đó thì trở thành "kỳ thư".
Ngay cả sách vở được ghi rõ chính hiệu "Quách Phác", "Trần Đoàn", "Toàn Thư".. vẫn còn cãi nhau loạn cả lên, cuốn nọ đá cuốn kia, huống chi là hàng
"không chính chủ", không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả hàng nhái, không biết tác giả là ai, nguồn ghi "chữ nôm"... do một người chưa hề trải qua nghiệm lý được mấy, phán toàn sai... đứng ra tuyên truyền.
Mà biết đâu là do có một thằng cha căng chú kiết nào đó, sáng tác ra rồi tung khắp nơi, để người ta bỏ 20 năm nghiệm lý hộ, sau 20 năm thì hắn chỉ việc thu nhận thành quả, nghiệp quả do phán nhăng để thí nghiệm thì do người khác chịu. Thâm vãi.
Mai tôi reg nick giả vào forum tung man thư, cũng chém là "sách chữ nôm", tin rằng khối đứa tin.
Cho nên chúng ta học bất cứ cái gì cũng phải biết đãi lọc, phải biết cách dùng não, dùng cái đầu mà tư duy, mà tìm hiểu, động não mà nghiên cứu, mà gạn lọc, chứ không phải hùng hục hùng hục học gạo rồi coi đó là "bướu cổ nhân", "thánh nhân bảo thế", "chân lý". Khổ, học thuật chứ có phải là đi bốc đất đâu.
Có câu, thà tôi nghi ngờ anh, rồi sau này mới tin anh, còn hơn là tin anh để rồi sau tầm 30 năm ngã ngửa người ra thấy mình mọc tai lừa. Học thuật cũng vậy.
Tôi rất mong muốn học hỏi từ mọi người trên diễn đàn,
trừ hàng lởm và man thư các ngài cứ tự giữ lấy mà xài. =))
____________________________________________________
À, có cách phân loại con tốt lắm, cũng do tôi được truyền thụ từ một đại lão nhân tóc bạc, nhà nghiên cứu huyền học cổ xưa, lấy từ một cuốn cổ thư chữ nôm đã long bìa.
1-Lấy năm tháng ngày giờ tuổi của mẹ công lại, chia 8, nạp vào bát quái, được quẻ thượng.
2-lấy năm tháng ngày giờ+chi năm đẻ con của mẹ cộng lại, chia 8, được quẻ hạ.
3-năm tháng ngày giờ+chi năm đẻ con cộng lại, chia 6 tìm hào động.
Khi đó ta lập được quẻ gốc, quẻ hỗ và quẻ biến. Tên kỹ thuật đó là
Mai Anh thần số.
Tùy vào tượng, dụng có khắc thể hay không mà ta quyết đoán cát hung của người con. Có
64 loại con tất cả.
Nếu như người nào có tâm có đức sử dụng, chắc chắn sẽ bách phát bách trúng.
Sửa bởi NhuThangThai: 09/01/2013 - 00:05