Bàn về Tử Vi hướng nghiệp
VuiVui
09/01/2013
Trích dẫn
Nghề và nghiệp là một cặp âm dương. Chúng ta chọn được nghề, nhưng không chọn được nghiệp.
Gấu giỏi.
Nhưng không nên đồng nhất nghiệp của nghề với nghiệp quả. Mặc dù hai nghiệp này có chung một gốc. Khi minh triết được câu sinh nghề tử nghiệp, sẽ hiểu được nghiệp này khác với nghiệp quả như thế nào, và cái gốc chung của nó là gì.
Ví dụ hướng nghiệp, khi định được nghiệp của nghề, ta sẽ định hướng được nghề. Sẽ có thể thỏa mãn được người có số. Mà cũng không phải nặng nề như chuyện cải số. Chẳng qua là như ta đang đi tàu hỏa vn chuyển sang tàu hỏa châu âu đi, vậy thôi.
Như, một người có sát nghiệp, không nên khuyên người ta hành nghề y. Một người có nghiệp buôn bán, không nên khuyên người ta làm nghề sư phạm. Hay nếu có sát nghiệp, nên khuyên đi ngành cảnh sát, nếu thời chiến thì nên gia nhập quân đội, dễ tạo lập được thành tích. Gặp người thiện nghiệp nên khuyên người ta đi ngành y, dịch vụ công chúng. Người có nghiệp căn – giác ngộ – thì nên khuyên người ta làm các nghề nghiên cứu khoa học, hay tu đạo, tu luyện. ... Tức là khi định nghiệp rồi, ta sẽ khoanh vùng được một tập con các nghề nghiệp. Sau đó theo các cách định nghề đã được phổ biến, phối hợp là ta sẽ hướng nghiệp được cho đương số một cách chính xác.
Thực chỉ đơn giản vậy thôi. Tán ra thì mênh mông. Nhưng yếu quyết thực không có bao nhiêu, và cũng không phức tạp lắm. Cái chính là uyển chuyển – cũng là bản chất của dịch mà !
Tán thêm. Như người có sát nghiệp mà thấy mệnh tài quan ri rục rỡ, rõ vị anh hùng thì khuyên họ đi ngành quân đôi, không nên khuyên họ đi vào con đường chính trị. Mặc dù hai ngạch này rất gần nhau, dễ dàng thuyên chuyển. Và tự bản thân đương số sẽ tự vận chuyển. Nhưng hai ngạch này có bản chất khác nhau. Vốn người có sát nghiệp thì phúc mỏng, nếu sát mà hành thiện thì tăng phúc, ngược lại thì phá phúc. Vào quân đội – thời chiến thì hay, vào cảnh sát an ninh thời bình thì vượng. Nhưng tham chính thì không phá tử, nát họ, ... thì cũng bạc phúc, đặc biệt là tham chính, bất phúc. Nếu mệnh hèn thì làm nghề sát sinh, phúc cũng không đến nỗi bạc. Nhưng nếu làm côn đồ, mafia thì yểu, bất hạnh.
Đây chỉ một ví dụ cho thấy cái lợi ích của sự hướng nghiệp. Rất hay và rất nên làm, phục vụ tha nhân.
Chẳng hạn, cứ nghĩ mà xem, người có sát nghiejep mà làm chính trị, vài cuộc cải cách ruộng đất thì đất nước còn gì, chỉ một cách mạng văn hóa đã làm điêu đứng một TQ to lớn, nhưng khi người ta chiến đấu, làm tư lệnh quân đội chống giặc thì họ lại trở thành anh hùng cứu quốc.
Thân ái.
NgoaLong
09/01/2013
@chú vuivui:
Thấy chú vuivui hình như quá chú trọng vào chữ Nghiệp trong Nghề Nghiệp, và có phần xem nó như là karma. NL nghĩ 2 chữ "nghề nghiệp" chỉ đơn thuần là nói về cái nghề người ta làm để sinh sống thôi. "Nghề" theo Hán Việt nghĩa là "Nghiệp". Chữ "nghiệp" nới rộng nghĩa ra là sự ràng buộc. "Nghề nghiệp" là công việc người ta làm để sinh kế. Là phần quan trọng của cuộc sống. Còn đi sâu hơn thì khi làm công việc, nghề nào, dù lâu dài hay chỉ thời gian ngắn, thì người ta sẽ vì nó mà bôn ba, vì nó mà phải thay đổi, vì nó mà sống, v.v... vì nó mà thức khuya dậy sớm, vì nó mà phải đi đây đi đó, vì nó mà phải xa nhà, v.v... . NL coi chữ "nghiệp" trong nghề nghiệp là vậy, chứ không coi nó như là 1 nghiệp, 1 hệ quả từ kiếp trước hay gì gì đó.
Tuy NL tin vào số mạng, và dù là tin hay không thì NL không coi mọi thứ ở đời này đều đã được định đoạt một cách quá đáng như "nhất ẩm nhất trác giai do tiền định". Như chú vuivui hình như cho rằng xét cái Nghề thì cần phải xét đến cái Nghiệp mới định được cái Nghề. NL cho rằng không hoàn toàn là vậy. Ví dụ như 1 nhóm trẻ được đào tạo theo 1 ngành nghề nào đó thì chắc hẳn trong số đó phần lớn sẽ theo cái nghề ấy, hoặc khiêm tốn hơn thì tỷ lệ trong nhóm trẻ đó theo nghề ấy sẽ cao hơn tỷ lệ bình thường. Nghề nghiệp cũng 1 phần được chọn lựa bởi mỗi người. Khi là học sinh, sắp vào đại học thì phải chọn cho mình 1 con đường, lúc ấy dù có muốn hay không, dù có thích hay không thì cũng phải chọn.
Còn nếu việc chọn lựa ấy, học có thành không, và có theo nghề đó không thì cũng đều đã được sắp đặt, không nằm ngoài định đoạt rồi thì nó trở lại cũng như việc cho rằng từ miếng ăn miếng uống đều do tiền định thì không nói gì được nữa, vì có muốn nói ngược lại cũng không thể.
----------------------------
Còn việc chú vuivui nói về việc thời của chú mấy ai học ra làm nghề đó đâu, không bị tổ chức phân công .... . Việc đó đã được "cấp trên" sắp xếp rồi, nhiều khi ngay cả học gì, đi đâu học, học xong sẽ bố trí công việc vào đâu thì được chỉ thị rồi. Nó đâu còn thuần khiết nữa. Với lại, thời ấy chưa phát triển, ngành nghề cũng không nhiều và không có chổ để phát huy, nhất là với mấy ngành tiên tiến được đào tạo ở phương Tây.
Với lại, phần nhiều là học để mà có kiến thức về lãnh vực ấy. Nghề với Ngành còn có phân biệt, ngành thì bao quát hơn, dao động hơn.
Sửa bởi NgoaLong: 09/01/2013 - 00:13
Thấy chú vuivui hình như quá chú trọng vào chữ Nghiệp trong Nghề Nghiệp, và có phần xem nó như là karma. NL nghĩ 2 chữ "nghề nghiệp" chỉ đơn thuần là nói về cái nghề người ta làm để sinh sống thôi. "Nghề" theo Hán Việt nghĩa là "Nghiệp". Chữ "nghiệp" nới rộng nghĩa ra là sự ràng buộc. "Nghề nghiệp" là công việc người ta làm để sinh kế. Là phần quan trọng của cuộc sống. Còn đi sâu hơn thì khi làm công việc, nghề nào, dù lâu dài hay chỉ thời gian ngắn, thì người ta sẽ vì nó mà bôn ba, vì nó mà phải thay đổi, vì nó mà sống, v.v... vì nó mà thức khuya dậy sớm, vì nó mà phải đi đây đi đó, vì nó mà phải xa nhà, v.v... . NL coi chữ "nghiệp" trong nghề nghiệp là vậy, chứ không coi nó như là 1 nghiệp, 1 hệ quả từ kiếp trước hay gì gì đó.
Tuy NL tin vào số mạng, và dù là tin hay không thì NL không coi mọi thứ ở đời này đều đã được định đoạt một cách quá đáng như "nhất ẩm nhất trác giai do tiền định". Như chú vuivui hình như cho rằng xét cái Nghề thì cần phải xét đến cái Nghiệp mới định được cái Nghề. NL cho rằng không hoàn toàn là vậy. Ví dụ như 1 nhóm trẻ được đào tạo theo 1 ngành nghề nào đó thì chắc hẳn trong số đó phần lớn sẽ theo cái nghề ấy, hoặc khiêm tốn hơn thì tỷ lệ trong nhóm trẻ đó theo nghề ấy sẽ cao hơn tỷ lệ bình thường. Nghề nghiệp cũng 1 phần được chọn lựa bởi mỗi người. Khi là học sinh, sắp vào đại học thì phải chọn cho mình 1 con đường, lúc ấy dù có muốn hay không, dù có thích hay không thì cũng phải chọn.
Còn nếu việc chọn lựa ấy, học có thành không, và có theo nghề đó không thì cũng đều đã được sắp đặt, không nằm ngoài định đoạt rồi thì nó trở lại cũng như việc cho rằng từ miếng ăn miếng uống đều do tiền định thì không nói gì được nữa, vì có muốn nói ngược lại cũng không thể.
----------------------------
Còn việc chú vuivui nói về việc thời của chú mấy ai học ra làm nghề đó đâu, không bị tổ chức phân công .... . Việc đó đã được "cấp trên" sắp xếp rồi, nhiều khi ngay cả học gì, đi đâu học, học xong sẽ bố trí công việc vào đâu thì được chỉ thị rồi. Nó đâu còn thuần khiết nữa. Với lại, thời ấy chưa phát triển, ngành nghề cũng không nhiều và không có chổ để phát huy, nhất là với mấy ngành tiên tiến được đào tạo ở phương Tây.
Với lại, phần nhiều là học để mà có kiến thức về lãnh vực ấy. Nghề với Ngành còn có phân biệt, ngành thì bao quát hơn, dao động hơn.
Sửa bởi NgoaLong: 09/01/2013 - 00:13
NgoaLong
09/01/2013
Viết bài xong mới đọc được bài trên của chú vuivui!
Nếu ý chú vuivui vậy thì nó cũng vốn đã vậy rồi. Vì ở đây mọi người nói về dùng Tử Vi để hướng nghiệp, thì phải nhìn vào lá số để mà định hướng. Thì hẳn nhiên là vậy rồi.
Những điều chú vuivui nói ở bài trước vốn là điều hẳn nhiên, làm NL nghĩ nó khác với những cái nghĩ của mọi người.
Sửa bởi NgoaLong: 09/01/2013 - 00:28
vuivui said:
Như, một người có sát nghiệp, không nên khuyên người ta hành nghề y. Một người có nghiệp buôn bán, không nên khuyên người ta làm nghề sư phạm. Hay nếu có sát nghiệp, nên khuyên đi ngành cảnh sát, nếu thời chiến thì nên gia nhập quân đội, dễ tạo lập được thành tích.
Nếu ý chú vuivui vậy thì nó cũng vốn đã vậy rồi. Vì ở đây mọi người nói về dùng Tử Vi để hướng nghiệp, thì phải nhìn vào lá số để mà định hướng. Thì hẳn nhiên là vậy rồi.
Những điều chú vuivui nói ở bài trước vốn là điều hẳn nhiên, làm NL nghĩ nó khác với những cái nghĩ của mọi người.
Sửa bởi NgoaLong: 09/01/2013 - 00:28
TPVTLS
09/01/2013
VuiVui, on 09/01/2013 - 00:04, said:
Gấu giỏi.
Nhưng không nên đồng nhất nghiệp của nghề với nghiệp quả. Mặc dù hai nghiệp này có chung một gốc. Khi minh triết được câu sinh nghề tử nghiệp, sẽ hiểu được nghiệp này khác với nghiệp quả như thế nào, và cái gốc chung của nó là gì.
Ví dụ hướng nghiệp, khi định được nghiệp của nghề, ta sẽ định hướng được nghề. Sẽ có thể thỏa mãn được người có số. Mà cũng không phải nặng nề như chuyện cải số. Chẳng qua là như ta đang đi tàu hỏa vn chuyển sang tàu hỏa châu âu đi, vậy thôi.
Như, một người có sát nghiệp, không nên khuyên người ta hành nghề y. Một người có nghiệp buôn bán, không nên khuyên người ta làm nghề sư phạm. Hay nếu có sát nghiệp, nên khuyên đi ngành cảnh sát, nếu thời chiến thì nên gia nhập quân đội, dễ tạo lập được thành tích. Gặp người thiện nghiệp nên khuyên người ta đi ngành y, dịch vụ công chúng. Người có nghiệp căn – giác ngộ – thì nên khuyên người ta làm các nghề nghiên cứu khoa học, hay tu đạo, tu luyện. ... Tức là khi định nghiệp rồi, ta sẽ khoanh vùng được một tập con các nghề nghiệp. Sau đó theo các cách định nghề đã được phổ biến, phối hợp là ta sẽ hướng nghiệp được cho đương số một cách chính xác.
Thực chỉ đơn giản vậy thôi. Tán ra thì mênh mông. Nhưng yếu quyết thực không có bao nhiêu, và cũng không phức tạp lắm. Cái chính là uyển chuyển – cũng là bản chất của dịch mà !
Tán thêm. Như người có sát nghiệp mà thấy mệnh tài quan ri rục rỡ, rõ vị anh hùng thì khuyên họ đi ngành quân đôi, không nên khuyên họ đi vào con đường chính trị. Mặc dù hai ngạch này rất gần nhau, dễ dàng thuyên chuyển. Và tự bản thân đương số sẽ tự vận chuyển. Nhưng hai ngạch này có bản chất khác nhau. Vốn người có sát nghiệp thì phúc mỏng, nếu sát mà hành thiện thì tăng phúc, ngược lại thì phá phúc. Vào quân đội – thời chiến thì hay, vào cảnh sát an ninh thời bình thì vượng. Nhưng tham chính thì không phá tử, nát họ, ... thì cũng bạc phúc, đặc biệt là tham chính, bất phúc. Nếu mệnh hèn thì làm nghề sát sinh, phúc cũng không đến nỗi bạc. Nhưng nếu làm côn đồ, mafia thì yểu, bất hạnh.
Đây chỉ một ví dụ cho thấy cái lợi ích của sự hướng nghiệp. Rất hay và rất nên làm, phục vụ tha nhân.
Chẳng hạn, cứ nghĩ mà xem, người có sát nghiejep mà làm chính trị, vài cuộc cải cách ruộng đất thì đất nước còn gì, chỉ một cách mạng văn hóa đã làm điêu đứng một TQ to lớn, nhưng khi người ta chiến đấu, làm tư lệnh quân đội chống giặc thì họ lại trở thành anh hùng cứu quốc.
Thân ái.
Nhưng không nên đồng nhất nghiệp của nghề với nghiệp quả. Mặc dù hai nghiệp này có chung một gốc. Khi minh triết được câu sinh nghề tử nghiệp, sẽ hiểu được nghiệp này khác với nghiệp quả như thế nào, và cái gốc chung của nó là gì.
Ví dụ hướng nghiệp, khi định được nghiệp của nghề, ta sẽ định hướng được nghề. Sẽ có thể thỏa mãn được người có số. Mà cũng không phải nặng nề như chuyện cải số. Chẳng qua là như ta đang đi tàu hỏa vn chuyển sang tàu hỏa châu âu đi, vậy thôi.
Như, một người có sát nghiệp, không nên khuyên người ta hành nghề y. Một người có nghiệp buôn bán, không nên khuyên người ta làm nghề sư phạm. Hay nếu có sát nghiệp, nên khuyên đi ngành cảnh sát, nếu thời chiến thì nên gia nhập quân đội, dễ tạo lập được thành tích. Gặp người thiện nghiệp nên khuyên người ta đi ngành y, dịch vụ công chúng. Người có nghiệp căn – giác ngộ – thì nên khuyên người ta làm các nghề nghiên cứu khoa học, hay tu đạo, tu luyện. ... Tức là khi định nghiệp rồi, ta sẽ khoanh vùng được một tập con các nghề nghiệp. Sau đó theo các cách định nghề đã được phổ biến, phối hợp là ta sẽ hướng nghiệp được cho đương số một cách chính xác.
Thực chỉ đơn giản vậy thôi. Tán ra thì mênh mông. Nhưng yếu quyết thực không có bao nhiêu, và cũng không phức tạp lắm. Cái chính là uyển chuyển – cũng là bản chất của dịch mà !
Tán thêm. Như người có sát nghiệp mà thấy mệnh tài quan ri rục rỡ, rõ vị anh hùng thì khuyên họ đi ngành quân đôi, không nên khuyên họ đi vào con đường chính trị. Mặc dù hai ngạch này rất gần nhau, dễ dàng thuyên chuyển. Và tự bản thân đương số sẽ tự vận chuyển. Nhưng hai ngạch này có bản chất khác nhau. Vốn người có sát nghiệp thì phúc mỏng, nếu sát mà hành thiện thì tăng phúc, ngược lại thì phá phúc. Vào quân đội – thời chiến thì hay, vào cảnh sát an ninh thời bình thì vượng. Nhưng tham chính thì không phá tử, nát họ, ... thì cũng bạc phúc, đặc biệt là tham chính, bất phúc. Nếu mệnh hèn thì làm nghề sát sinh, phúc cũng không đến nỗi bạc. Nhưng nếu làm côn đồ, mafia thì yểu, bất hạnh.
Đây chỉ một ví dụ cho thấy cái lợi ích của sự hướng nghiệp. Rất hay và rất nên làm, phục vụ tha nhân.
Chẳng hạn, cứ nghĩ mà xem, người có sát nghiejep mà làm chính trị, vài cuộc cải cách ruộng đất thì đất nước còn gì, chỉ một cách mạng văn hóa đã làm điêu đứng một TQ to lớn, nhưng khi người ta chiến đấu, làm tư lệnh quân đội chống giặc thì họ lại trở thành anh hùng cứu quốc.
Thân ái.
Nhưng nếu chống nhân dân thì sẽ có vụ Thiên An Môn đó chú vuivui
pth77
09/01/2013
Xin bàn thêm:
- Hướng nghiệp thông qua TV là 1 nhu cầu có thật (vd: tại box Xem TV) và có thể bạn AK muốn tìm 1 giải pháp tối ưu để hỗ trợ những người có nhu cầu.
- Giả sử 1 kịch bản: có 1 phần mềm "Dự đoán nghề nghiệp bằng TV", mọi người nhập thông tin đầu vào và có kết quả dự đoán bạn thích hợp nhất với nghề... do lá số bạn có những nhóm sao...Thông tin có giá trị tham khảo. Câu hỏi đặt ra: Bạn có muốn sử dụng phần mềm trên ? Bạn có tin vào kết quả dự đoán?
- Giả sử bạn đã biết định hướng nghề qua TV, bạn làm với tất cả đam mê và đạt thành tựu trong nghề. Bạn có thích điều này?
- Bạn giỏi một nghề, nhưng đó có phải là Nghiệp?
- Bạn giỏi một nghề, nhưng bạn có dám theo Nghiệp của nghề đó?
- Bạn biết Nghiệp, nhưng bạn có dám chuyển nghề?
Có nhiều câu hỏi để trả lời hoặc có thể hỏi ngược lại. Thiết nghĩ, chúng ta hãy nhìn mặt tích cực của vấn đề và đưa ra giải pháp hữu ích cho cộng đồng vậy. Có thể "ăn cơm nhà..." cũng là cái Nghiệp.
- Hướng nghiệp thông qua TV là 1 nhu cầu có thật (vd: tại box Xem TV) và có thể bạn AK muốn tìm 1 giải pháp tối ưu để hỗ trợ những người có nhu cầu.
- Giả sử 1 kịch bản: có 1 phần mềm "Dự đoán nghề nghiệp bằng TV", mọi người nhập thông tin đầu vào và có kết quả dự đoán bạn thích hợp nhất với nghề... do lá số bạn có những nhóm sao...Thông tin có giá trị tham khảo. Câu hỏi đặt ra: Bạn có muốn sử dụng phần mềm trên ? Bạn có tin vào kết quả dự đoán?
- Giả sử bạn đã biết định hướng nghề qua TV, bạn làm với tất cả đam mê và đạt thành tựu trong nghề. Bạn có thích điều này?
- Bạn giỏi một nghề, nhưng đó có phải là Nghiệp?
- Bạn giỏi một nghề, nhưng bạn có dám theo Nghiệp của nghề đó?
- Bạn biết Nghiệp, nhưng bạn có dám chuyển nghề?
Có nhiều câu hỏi để trả lời hoặc có thể hỏi ngược lại. Thiết nghĩ, chúng ta hãy nhìn mặt tích cực của vấn đề và đưa ra giải pháp hữu ích cho cộng đồng vậy. Có thể "ăn cơm nhà..." cũng là cái Nghiệp.
TNT
09/01/2013
Thiên cơ mà, đâu phải ai cũng biết hết về số phận. Hoặc giả có ai đó biết trước thiên cơ họ cũng không có gan dám nói ra.
Số phận con người sẽ luôn có vài chỗ trống không thể lấp đầy theo ý mình muốn được, sẽ luôn luôn có 1 sức mạnh vô hình đưa đấy mình đi theo đúng Nghiệp mình đã gây ra....
Ai đó nói hay, cho rằng luận số đã giỏi, hãy thử quay đầu nhìn lại, coi mình hiễu số phận của mình tới cỡ nào ?
Số phận con người sẽ luôn có vài chỗ trống không thể lấp đầy theo ý mình muốn được, sẽ luôn luôn có 1 sức mạnh vô hình đưa đấy mình đi theo đúng Nghiệp mình đã gây ra....
Ai đó nói hay, cho rằng luận số đã giỏi, hãy thử quay đầu nhìn lại, coi mình hiễu số phận của mình tới cỡ nào ?
VuiVui
09/01/2013
Việt Mão
09/01/2013
Xã hội có nhiều người tài giỏi và giầu có, nhưng họ vẫn luôn khiêm nhường lịch sự.
Có người đi đường gặp một kẻ nhặt lá lang thang lảm nhảm dọc đường vẫn khiêm nhường và lịch sự khen kẻ đó nói hay, bởi vì người đó sợ bị bụi làm bẩn người mình.
Thật đáng khen. ha ha ha
Có người đi đường gặp một kẻ nhặt lá lang thang lảm nhảm dọc đường vẫn khiêm nhường và lịch sự khen kẻ đó nói hay, bởi vì người đó sợ bị bụi làm bẩn người mình.
Thật đáng khen. ha ha ha
NgoaLong
09/01/2013
@lá số cụ BnG đưa lên cũng khá hay, Liêm Tham được Tuần và Quyền Lộc.
Liêm Tham thì khá đa dạng, theo thương mại, kỹ nghệ, nghệ thuật, hoặc võ nghiệp đều được.
Mệnh có Quyền thì cầu quyền chức cũng được, Sát Phá Liêm Tham + sát tinh có thể theo nghiệp võ.
Cung Phụ Mẫu có văn tinh và quý tinh, nếu hướng nghiệp cho con cái thì cũng có thể hướng theo nghiệp công chức/giáo chức, mệnh lại có Xương Khúc.
Ngoài ra theo thương mại cũng được (Quan có Lộc, Tử Vi + Kình), nhưng khả năng không cao lắm. Hoặc 1 tí về y dược (Quang Quý Hình Riêu Kỵ).
Tướng tá thế nào vậy cụ Bờ? Nếu tướng tá có uy thì càng tốt cho võ nghiệp, còn nếu tướng tá thư sinh thì văn nghiệp tốt hơn.
Thoáng sơ qua vậy, chứ cũng không thể quyết được.
Liêm Tham thì khá đa dạng, theo thương mại, kỹ nghệ, nghệ thuật, hoặc võ nghiệp đều được.
Mệnh có Quyền thì cầu quyền chức cũng được, Sát Phá Liêm Tham + sát tinh có thể theo nghiệp võ.
Cung Phụ Mẫu có văn tinh và quý tinh, nếu hướng nghiệp cho con cái thì cũng có thể hướng theo nghiệp công chức/giáo chức, mệnh lại có Xương Khúc.
Ngoài ra theo thương mại cũng được (Quan có Lộc, Tử Vi + Kình), nhưng khả năng không cao lắm. Hoặc 1 tí về y dược (Quang Quý Hình Riêu Kỵ).
Tướng tá thế nào vậy cụ Bờ? Nếu tướng tá có uy thì càng tốt cho võ nghiệp, còn nếu tướng tá thư sinh thì văn nghiệp tốt hơn.
Thoáng sơ qua vậy, chứ cũng không thể quyết được.
NgoaLong
09/01/2013
Lá số trên cũng còn khá trẻ. Thân lại cư ngoài tam hợp Mệnh và Vận đi qua gặp Tuần, Triệt.
Chỉ có thể nghiệm được hiện tại thôi, chứ tương lai thì không biết được sẽ thế nào.
Chỉ có thể nghiệm được hiện tại thôi, chứ tương lai thì không biết được sẽ thế nào.
AlexPhong
09/01/2013
- Bố ơi con mệnh Tử Vi nghề làm vua rồi
- Cái loại mày tài bạch Vũ Khúc chỉ có đi buôn
- Cung quan Liêm Trinh con phải làm chính trị chứ buôn sao được
- BỐP, cãi tao à
- An Lộc Sơn: Bố ơi con mệnh Phá Quân tí, làm cách mạng cái chơi
- Phụ mẫu Thiên Cơ tao định hướng cho mày làm nhà toán học
- Ơ nhưng mà sao phụ mẫu không Sát Phá Tham
- BỐP, cãi à
- Tưởng Giới Thạch: mẹ ơi, con là con theo binh nghiệp cơ
- Cái loại mày Cơ Nguyệt Đồng Lương Xương Khúc chỉ làm thơ chứ binh nghiệp cái gì
- Ơ nhưng mà
- BỐP, muốn cãi thì cãi bằng thơ nhé
- Tên ?
- Lý Tiểu Long
- Nghề gì ?
- Võ sư kiêm diễn viên múa
- BỐP, Thiên Tướng thì võ vẽ gì
- BỐP BỐP BỐP, Tướng nhưng Tướng Đà đó cưng, ngon thử lần nữa coi
- thầy xem số thằng con tôi làm nghề gì ?
- ôi, cái thằng này bách nghệ nghề gì cũng hay nha, mệnh một nghề nè, quan một nghề nè, nô lại một nghề, thằng này làm một nghề mà lại hay nghề khác
- thầy xem thật là vững chãi à nha
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió, khi vàng miếng đầy nhà mà không giấy phép ?
- Cái loại mày tài bạch Vũ Khúc chỉ có đi buôn
- Cung quan Liêm Trinh con phải làm chính trị chứ buôn sao được
- BỐP, cãi tao à
- An Lộc Sơn: Bố ơi con mệnh Phá Quân tí, làm cách mạng cái chơi
- Phụ mẫu Thiên Cơ tao định hướng cho mày làm nhà toán học
- Ơ nhưng mà sao phụ mẫu không Sát Phá Tham
- BỐP, cãi à
- Tưởng Giới Thạch: mẹ ơi, con là con theo binh nghiệp cơ
- Cái loại mày Cơ Nguyệt Đồng Lương Xương Khúc chỉ làm thơ chứ binh nghiệp cái gì
- Ơ nhưng mà
- BỐP, muốn cãi thì cãi bằng thơ nhé
- Tên ?
- Lý Tiểu Long
- Nghề gì ?
- Võ sư kiêm diễn viên múa
- BỐP, Thiên Tướng thì võ vẽ gì
- BỐP BỐP BỐP, Tướng nhưng Tướng Đà đó cưng, ngon thử lần nữa coi
- thầy xem số thằng con tôi làm nghề gì ?
- ôi, cái thằng này bách nghệ nghề gì cũng hay nha, mệnh một nghề nè, quan một nghề nè, nô lại một nghề, thằng này làm một nghề mà lại hay nghề khác
- thầy xem thật là vững chãi à nha
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió, khi vàng miếng đầy nhà mà không giấy phép ?
Brian
09/01/2013
NhuThangThai, on 08/01/2013 - 23:18, said:
Nó không đơn giản như thế đâu, làm gì có cái chuyện ghép sao mà chém đinh chặt sắt được như thế. Vậy có khác gì phần mềm của Trần Nhật Thành, cứ từng đó cách cục là phăng ra?
Luyện kiểu đó, không sai mới là lạ.
Luyện kiểu đó, không sai mới là lạ.
Trong tất cả các Software được biết thì của TNT là tốt nhất. Cách cục, bình chú rất tiện lợi cho người mới nghiên cứu.
Brian
09/01/2013
VuiVui, on 09/01/2013 - 01:02, said:
Quân đội mà đàn áp nhân dân ?!
Đến Cụ của Trần Đoàn, Bố của Khổng Tử có sống dậy cũng chẳng hiểu đó là cái thời thế gì !
Thân ái.
Đến Cụ của Trần Đoàn, Bố của Khổng Tử có sống dậy cũng chẳng hiểu đó là cái thời thế gì !
Thân ái.
Điển hình sai phạm gần đây là dùng quân đội trong cưỡng chế đất tại Tiên lãng - Hải phòng > sai phạm về chức năng, nhiệm vu của quân đội
Tại các nước XHCN Đông âu cũ không một người lính nào nổ súng vào dân chúng biểu tình ( nhận thức binh sỹ quân đội cao)
Tại Thiên An Môn binh sỹ mù quáng tuân lệnh cấp trên lao cả xe tăng vào dân chúng biểu tình ( nhận thức thấp - con người còn nhiều thú tính)
Sửa bởi ChiKhanh: 09/01/2013 - 06:30
AnKhoa
09/01/2013
AlexPhong, on 09/01/2013 - 05:01, said:
- Bố ơi con mệnh Tử Vi nghề làm vua rồi
- Cái loại mày tài bạch Vũ Khúc chỉ có đi buôn
- Cung quan Liêm Trinh con phải làm chính trị chứ buôn sao được
- BỐP, cãi tao à
- An Lộc Sơn: Bố ơi con mệnh Phá Quân tí, làm cách mạng cái chơi
- Phụ mẫu Thiên Cơ tao định hướng cho mày làm nhà toán học
- Ơ nhưng mà sao phụ mẫu không Sát Phá Tham
- BỐP, cãi à
- Tưởng Giới Thạch: mẹ ơi, con là con theo binh nghiệp cơ
- Cái loại mày Cơ Nguyệt Đồng Lương Xương Khúc chỉ làm thơ chứ binh nghiệp cái gì
- Ơ nhưng mà
- BỐP, muốn cãi thì cãi bằng thơ nhé
- Tên ?
- Lý Tiểu Long
- Nghề gì ?
- Võ sư kiêm diễn viên múa
- BỐP, Thiên Tướng thì võ vẽ gì
- BỐP BỐP BỐP, Tướng nhưng Tướng Đà đó cưng, ngon thử lần nữa coi
- thầy xem số thằng con tôi làm nghề gì ?
- ôi, cái thằng này bách nghệ nghề gì cũng hay nha, mệnh một nghề nè, quan một nghề nè, nô lại một nghề, thằng này làm một nghề mà lại hay nghề khác
- thầy xem thật là vững chãi à nha
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió, khi vàng miếng đầy nhà mà không giấy phép ?
- Cái loại mày tài bạch Vũ Khúc chỉ có đi buôn
- Cung quan Liêm Trinh con phải làm chính trị chứ buôn sao được
- BỐP, cãi tao à
- An Lộc Sơn: Bố ơi con mệnh Phá Quân tí, làm cách mạng cái chơi
- Phụ mẫu Thiên Cơ tao định hướng cho mày làm nhà toán học
- Ơ nhưng mà sao phụ mẫu không Sát Phá Tham
- BỐP, cãi à
- Tưởng Giới Thạch: mẹ ơi, con là con theo binh nghiệp cơ
- Cái loại mày Cơ Nguyệt Đồng Lương Xương Khúc chỉ làm thơ chứ binh nghiệp cái gì
- Ơ nhưng mà
- BỐP, muốn cãi thì cãi bằng thơ nhé
- Tên ?
- Lý Tiểu Long
- Nghề gì ?
- Võ sư kiêm diễn viên múa
- BỐP, Thiên Tướng thì võ vẽ gì
- BỐP BỐP BỐP, Tướng nhưng Tướng Đà đó cưng, ngon thử lần nữa coi
- thầy xem số thằng con tôi làm nghề gì ?
- ôi, cái thằng này bách nghệ nghề gì cũng hay nha, mệnh một nghề nè, quan một nghề nè, nô lại một nghề, thằng này làm một nghề mà lại hay nghề khác
- thầy xem thật là vững chãi à nha
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió, khi vàng miếng đầy nhà mà không giấy phép ?
Cái ông Alex nêu cũng đúng là một vấn đề lớn khi ta muốn soi chi tiết hơn, cụ thể hơn. Chỉ cần 1 cung Mệnh, 1 cung Thân đôi lúc nó đá nhau chan chát, vậy ta sẽ trọng cái nào hơn để mà hướng ?. Rồi lại thêm cung Quan, cung Tài, cung Di, rồi cung Vận, mỗi anh lại thiên hướng một kiểu, vậy ta sẽ tổng hợp ra sao ?
Cái này phải nhờ MinhGiac (KhaiTri) vào cho ý kiến