Tây Cống kí sự
lethanhnhi
01/01/2013
DaiKhach, on 01/01/2013 - 09:27, said:
â
không phải "dốt thì hay khoe chữ ... lố bịch" gì đâu? mà phải gọi là bố láo bố toét. dẹp!!!
không phải "dốt thì hay khoe chữ ... lố bịch" gì đâu? mà phải gọi là bố láo bố toét. dẹp!!!
xin đưa ra cái lí của bạn.
nếu thay vì tranh luận về lí, chúng ta chửi nhau 1 cách vô căn cứ thì chứng tỏ điều gì?????
đây là trang lí học, không phải vô học
có rất nhiều trang hợp với bạn
nếu bạn nói tôi sai, mời đưa ra dẫn chứng của mình
nếu các bạn ở đây học về ngôn ngữ, ai cũng biết điều tôi nói là đúng, 1 kiến thức phổ thông trong trường học
có lẽ nên phân ra như trang Lyso.vn,một vấn đề tất yếu
phần nghiên cứu không thể có bài chửi bậy
bạn chửi tôi, theo phản xạ tôi chửi lại, vậy là thành cái chợ
tôi để ý trong Trang TVLS cũ không có chửi bậy
từ ngày nào xuất hiện thay vì tranh luận mà toàn thấy chửi bậy thì các bạn tự thấy
các bác VDTT, HC, thiên kỉ quí....
họ nói lí chứ không chửi bậy
không lẽ vì họ kém hơn các ông, không biết chửi???????
người ta mất nhiều năm để từ động vật 4 chân mà đứng thẳng, và mất ít năm để trở lại tư thế bò
ThanVuong
01/01/2013
gặp người tử tế sẽ lý luận tử tế. gặp người không tử tế thì phải dẹp. đôi khi cũng không cần tỏ ra lịch sự vì có lịch sự cũng = thừa!!!
cứ dẹp xong rồi tính tiếp!!!
cứ dẹp xong rồi tính tiếp!!!
lethanhnhi
01/01/2013
tôi rất buồn, cái thói anh hùng bàn phím, cứ kích động Tàu tây, rồi cứ như là nếu có 1 cuộc chiến tranh thì mấy anh hùng bàn phím sẽ là người cầm súng
tôi vốn là 1 thằng lính,vẫn đang có quân hàm được huấn luyện đầy đủ nhưng tôi chưa bao giờ , tôi sợ chiến tranh
cả đời tôi không bao giờ muốn ngửi hơi thuốc súng
bạn tôi rất nhiều người còn ở Trường Sa, trong các đảo nhỏ, lớn
các bạn làm được gì, ngoài việc mù tịt và nói theo kiểu tát nước theo mưa????
người ta thắng về cái đầu về sự hiểu chứ không phải là sự mù quáng
không có hòa bình thì lấy đâu phát triển
bạn hiểu gì về đối phương, bạn hiểu gì về ý nghĩ, chiến lược của đối phương mà hô nên những lời ấu trĩ????
tôi vốn là 1 thằng lính,vẫn đang có quân hàm được huấn luyện đầy đủ nhưng tôi chưa bao giờ , tôi sợ chiến tranh
cả đời tôi không bao giờ muốn ngửi hơi thuốc súng
bạn tôi rất nhiều người còn ở Trường Sa, trong các đảo nhỏ, lớn
các bạn làm được gì, ngoài việc mù tịt và nói theo kiểu tát nước theo mưa????
người ta thắng về cái đầu về sự hiểu chứ không phải là sự mù quáng
không có hòa bình thì lấy đâu phát triển
bạn hiểu gì về đối phương, bạn hiểu gì về ý nghĩ, chiến lược của đối phương mà hô nên những lời ấu trĩ????
lethanhnhi
01/01/2013
DaiKhach, on 01/01/2013 - 09:47, said:
gặp người tử tế sẽ lý luận tử tế. gặp người không tử tế thì phải dẹp. đôi khi cũng không cần tỏ ra lịch sự vì có lịch sự cũng = thừa!!!
cứ dẹp xong rồi tính tiếp!!!
cứ dẹp xong rồi tính tiếp!!!
đến 1 thằng nghiện, bạn hỏi nó: mày có tử tế không
nó cũng bảo : có
thế thì bạn sẽ đối xử tử tế với ai???
với người tôn vinh bạn, ủng hộ cái lí của bạn ?????
vậy thì bao giờ bạn đối xử tử tế??????
ThanVuong
01/01/2013
đã xác định mình là người tử tế thì trước khi xuống sông hay cống nhặt rác mang lên đây cũng lên chọn loại rác sạch sẽ một chút không lại ảnh hưởng đến người xung quanh.
lời nói tuy đơn giản nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. anh hùng bàn phím hay không thì không cần biết. nhưng nhớ là "một lời nói có sức mạnh hơn cả mười vạn khẩu thần công" (napoleon)
Sửa bởi DaiKhach: 01/01/2013 - 10:01
lời nói tuy đơn giản nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. anh hùng bàn phím hay không thì không cần biết. nhưng nhớ là "một lời nói có sức mạnh hơn cả mười vạn khẩu thần công" (napoleon)
Sửa bởi DaiKhach: 01/01/2013 - 10:01
lethanhnhi
01/01/2013
DaiKhach, on 01/01/2013 - 09:59, said:
đã xác định mình là người tử tế thì trước khi xuống sông hay cống nhặt rác mang lên đây cũng lên chọn loại rác sạch sẽ một chút không lại ảnh hưởng đến người xung quanh.
lời nói tuy đơn giản nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. anh hùng bàn phím hay không thì không cần biết. nhưng nhớ là "một lời nói có sức mạnh hơn cả mười khẩu thần công" (napoleon)
lời nói tuy đơn giản nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. anh hùng bàn phím hay không thì không cần biết. nhưng nhớ là "một lời nói có sức mạnh hơn cả mười khẩu thần công" (napoleon)
napoleong nếu không có cả 1 nước Pháp phía sau bàn phím thì không gõ thế đâu
và nước Nga, kẻ chiến thắng Napoleong nói rằng:
Sức mạnh không có lí, nhưng nó giải quyết được việc
vì lời nói đơn giản mà có sức mạnh như thế cho nên từ học thuật, khoa học,...sản sinh ra toàn 1 bọn lí thuyết suông, bốc phét thì hay, làm thì dở, cho nên hãy nhìn kĩ đi.NHÌN...sẽ thấy
TPVTLS
01/01/2013
lethanhnhi, on 01/01/2013 - 09:52, said:
tôi rất buồn, cái thói anh hùng bàn phím, cứ kích động Tàu tây, rồi cứ như là nếu có 1 cuộc chiến tranh thì mấy anh hùng bàn phím sẽ là người cầm súng
tôi vốn là 1 thằng lính,vẫn đang có quân hàm được huấn luyện đầy đủ nhưng tôi chưa bao giờ , tôi sợ chiến tranh
cả đời tôi không bao giờ muốn ngửi hơi thuốc súng
bạn tôi rất nhiều người còn ở Trường Sa, trong các đảo nhỏ, lớn
các bạn làm được gì, ngoài việc mù tịt và nói theo kiểu tát nước theo mưa????
người ta thắng về cái đầu về sự hiểu chứ không phải là sự mù quáng
không có hòa bình thì lấy đâu phát triển
bạn hiểu gì về đối phương, bạn hiểu gì về ý nghĩ, chiến lược của đối phương mà hô nên những lời ấu trĩ????
tôi vốn là 1 thằng lính,vẫn đang có quân hàm được huấn luyện đầy đủ nhưng tôi chưa bao giờ , tôi sợ chiến tranh
cả đời tôi không bao giờ muốn ngửi hơi thuốc súng
bạn tôi rất nhiều người còn ở Trường Sa, trong các đảo nhỏ, lớn
các bạn làm được gì, ngoài việc mù tịt và nói theo kiểu tát nước theo mưa????
người ta thắng về cái đầu về sự hiểu chứ không phải là sự mù quáng
không có hòa bình thì lấy đâu phát triển
bạn hiểu gì về đối phương, bạn hiểu gì về ý nghĩ, chiến lược của đối phương mà hô nên những lời ấu trĩ????
Cũng như việc xem xét nhân cách trên lá số, thì việc xem xét mưu đồ của "nước lạ" cũng nên xem xét qua hành động của nó chứ đừng nhìn qua những lời nói gió bay
lethanhnhi
01/01/2013
TPVTLS, on 01/01/2013 - 10:05, said:
Cũng như việc xem xét nhân cách trên lá số, thì việc xem xét mưu đồ của "nước lạ" cũng nên xem xét qua hành động của nó chứ đừng nhìn qua những lời nói gió bay
tu thân, tề gia , trị quốc
tu thân trước hãy tề gia
tề gia trước hãy bàn chính sự
ThanVuong
01/01/2013
lethanhnhi, on 01/01/2013 - 10:04, said:
bạn đang tử tế đấy
napoleong nếu không có cả 1 nước Pháp phía sau bàn phím thì không gõ thế đâu
và nước Nga, kẻ chiến thắng Napoleong nói rằng:
Sức mạnh không có lí, nhưng nó giải quyết được việc
vì lời nói đơn giản mà có sức mạnh như thế cho nên từ học thuật, khoa học,...sản sinh ra toàn 1 bọn lí thuyết suông, bốc phét thì hay, làm thì dở, cho nên hãy nhìn kĩ đi.NHÌN...sẽ thấy
napoleong nếu không có cả 1 nước Pháp phía sau bàn phím thì không gõ thế đâu
và nước Nga, kẻ chiến thắng Napoleong nói rằng:
Sức mạnh không có lí, nhưng nó giải quyết được việc
vì lời nói đơn giản mà có sức mạnh như thế cho nên từ học thuật, khoa học,...sản sinh ra toàn 1 bọn lí thuyết suông, bốc phét thì hay, làm thì dở, cho nên hãy nhìn kĩ đi.NHÌN...sẽ thấy
tôi góp ý với cậu vậy thôi. cậu hiểu tới đâu thì hiểu!!!
lethanhnhi
01/01/2013
ThaiThangNhu
01/01/2013
lethanhnhi, on 01/01/2013 - 09:52, said:
tôi rất buồn, cái thói anh hùng bàn phím, cứ kích động Tàu tây, rồi cứ như là nếu có 1 cuộc chiến tranh thì mấy anh hùng bàn phím sẽ là người cầm súng. tôi vốn là 1 thằng lính,vẫn đang có quân hàm được huấn luyện đầy đủ nhưng tôi chưa bao giờ , tôi sợ chiến tranh
cả đời tôi không bao giờ muốn ngửi hơi thuốc súng
bạn tôi rất nhiều người còn ở Trường Sa, trong các đảo nhỏ, lớn
các bạn làm được gì, ngoài việc mù tịt và nói theo kiểu tát nước theo mưa????
người ta thắng về cái đầu về sự hiểu chứ không phải là sự mù quáng
không có hòa bình thì lấy đâu phát triển. bạn hiểu gì về đối phương, bạn hiểu gì về ý nghĩ, chiến lược của đối phương mà hô nên những lời ấu trĩ????
cả đời tôi không bao giờ muốn ngửi hơi thuốc súng
bạn tôi rất nhiều người còn ở Trường Sa, trong các đảo nhỏ, lớn
các bạn làm được gì, ngoài việc mù tịt và nói theo kiểu tát nước theo mưa????
người ta thắng về cái đầu về sự hiểu chứ không phải là sự mù quáng
không có hòa bình thì lấy đâu phát triển. bạn hiểu gì về đối phương, bạn hiểu gì về ý nghĩ, chiến lược của đối phương mà hô nên những lời ấu trĩ????
ThanVuong
01/01/2013
Brian
01/01/2013
NhuThangThai, on 01/01/2013 - 10:20, said:
Đúng, về HSTS, những người trực tiếp cầm súng đứng ở HSTS, những người bỏ tiền tỉ ra để góp đá xây HSTS là những người nói ít nhất, những anh hùng bàn phím trên các trang phản động lại là những người khoe mẽ tự xưng mình yêu nước giỏi nhất. Thấy ông nào cũng vỗ ngực xưng mình Nhân Sĩ, Trí Thức cả, nhưng chẳng có ông nào nhận mình là chính trị xa lông-anh hùng bàn phím.
Sửa bởi ChiKhanh: 01/01/2013 - 10:58