Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nhancachthu2, on 04/01/2013 - 09:28, said:
Chào cả nhà
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Em mới sang bên diễn đàn này chơi, trước lạ sau quen mong cả nhà giúp đỡ với ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em thấy top này rôm rả và cũng đúng cái em muốn hỏi nên em muốn nhờ 2 cao thủ là
chị Vietmao - thượng khách của nhóm tuvihanoi và
anh Ankhoa - chủ trang chuyên hướng nghiệp "Lysodoanhnhan" giúp đỡ ạ.
Em năm nay 23 tuổi, sắp ra trường mà hiện tại vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai, thành ra em đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, dễ cáu giận buồn khổ vì tự thấy buồn chán, thất vọng về bản thân ạ. Số là em muốn sau khi ra trường vào Nam làm, còn trẻ thì cứ bay nhảy cho đã nhưng mẹ em nhất quyết ko cho đi, bố em thì ko nói gì nhưng chắc cũng ko ủng hộ em ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sau khi ra trường em có rất nhiều dự định, mà dự định đầu tiên là vào Nam làm mà ko thực hiện đc thì em đau khổ lắm ạ. Thành ra em muốn qua đây nhờ các anh chị tư vấn, định hướng công việc giúp em (như số em có nên sống xa nhà không, nếu xa thì có phải càng xa càng tốt, sau này em nên làm công ăn lương suốt đời hay làm 1 thời gian nếu thuận lợi thì ra ngoài kinh doanh,...). Em còn trẻ nên nhiều khi hơi bốc đồng, viển vông, ham chơi mà ko suy nghĩ thấu đáo đc, lại đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần vì ko có định hướng cho tương lai... nên em tha thiết mong các anh chị tư vấn giúp ạ.
Chuyện tư vấn này rất có ý nghĩa với em. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới vào đây nhờ các anh chị tư vấn giúp ạ. Lúc sinh em mẹ em cũng ghi lại ngày giờ nhưng vì em sinh 15h10, là thời điểm gàn giao giữa 2 canh giờ nên trước tiên em muốn nhờ anh chị xác thực lá số giúp em được không ạ? Đây là 1 số hạn trong quá khức của em ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Tháng 12 AL năm 1998
- Tháng 7 AL năm 2009
- Tháng 7 AL năm 2010
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hic sao topic lại tranh cãi thế này ạ. Ko cần biết em là ai nhưng đúng là em cần giúp đỡ và lên đây viết bài với mục đích chính là mong được các anh chị giúp đỡ ạ. Vì chuyện này cũng quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, định hướng của em nên trước khi nhờ xem số em muốn xin xác thực lại một số hạn trong quá khứ để chắc chắn lá số ạ. Thực ra mấy ngày tháng liệt kê ở trên gần như là những hạn nổi bật nhất của em từ bé đến giờ đấy ạ. Em cũng đã hỏi mẹ em để xác quyết đúng ngày tháng 100% rồi mới dám lên hỏi hic. Tại em đọc nhiều bài viết bảo mùa đông ảnh hưởng gì đó, em cũng chả nhớ lý do nhưng tóm lại như em sinh 15h10 thì vẫn thuộc giờ Mùi chứ không phải giờ Thân
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em thấy có nhiều bạn lập topic nhờ xác định giờ sinh xong tấp nập người vào cmt, mỗi người 1 ý loạn cả lên, cuối cùng thì đương số tẩu hỏa nhập ma, đọc cả topic dài hơn chục trang mà vẫn chả biết rút cục mình sinh giờ nào... Thành ra hôm nay thấy topic toàn cao nhân, nhất lại thấy có em langtu gì đó vào nhờ đích thân chị Vietmao với anh An Khoa nên e cũng nhờ theo ợ. Thực ra chỉ cần xem đúng 1 trong 3 hạn là đã có thể xác định đúng giờ sinh rồi ạ. Các anh chị xem tương lai giúp em thì ít nhất cũng phải một vài năm nữa em mới có thể kiểm chứng để nghiệm lý được, còn xem hạn quá khứ thì nghiệm lý được luôn, biết đc mình xem đúng sai đến đâu để còn rút kinh nghiệm chứ ạ. Như em chẳng hạn, 23 tuổi đầu mà ngồi nghĩ nát óc mới ra 3 cái hạn rõ nhất để các anh chị xác định giúp lá số, nên cơ hội nghiệm lý những sự kiện trong quá khứ của mọi người cũng đâu có nhiều ạ. Em nghĩ việc nghiệm lý các sự kiện trong quá khứ là cách nhanh nhất và chính xác nhất để xác định trình độ của mình đến đâu, vì phán tương lai cho người khác thì biết đến bao giờ mới nghiệm lý đc ạ hic. Việc này cũng có khác gì bọn em đi học, học xong thì phải thi xem làm bài đúng sai đến đâu, nắm kiến thức thế nào, học kém thì điểm kém mà kém quá thì học lại ạ. (nói thế thôi chứ e cũng sợ thi lắm ợ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) Em thực lòng muốn nhờ các anh chị, đặc biệt là cao nhân có tiếng xác định giúp lá số để tránh việc lắm thầy nhiều ma ạ. Mong các anh chị đừng ném đá em mà tội nghiệp hic. Như em 23t đầu rồi mà sống ko lý trí, ko định hướng, ko lo nghĩ gì cho tương lai em cũng tự thấy mình thua kém chúng bạn, xấu hổ lắm chứ ợ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Em cũng phải mặt dày lắm mới dám vác lá số lên đây nhờ tư vấn vì sợ mọi người cười chê kiểu bằng tuổi này ở quê con gái nhà ngta đã chồng con đề huề rồi chứ đâu có như em sắp ra trường đến nơi rồi mà tương lai mù mịt, chả biết mình muốn gì, nên làm gì, sẽ sống ra sao...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Dù sao em cũng mong đc 1 lần xác định lại lá số chứ ko thì để vài năm nữa em lại vào đây lập cái topic kiểu "Tình cờ và bất ngờ em đã tìm được chính (ls của) mình" thì đau lòng lắm ợ, vừa mất công em đi hỏi số đứa khác mà cũng mất công các anh chị bỏ công luận giúp đứa ất ơ nào đó. Nếu có thời gian mong các anh chị giúp em với ạ, vì em ko rõ giờ sinh thật chứ không phải lên đây viết bài trêu đùa, đả kích ai đâu ạ. Hnay em bỏ cả buổi trưa để ngồi viết mấy lời này... mong các anh chị thương tình đừng bỏ mặc em. Mấy chuyện cãi nhau trên này em ko biết và cũng ko dính líu gì vào đâu ạ, hi vọng ko bị rơi vào thế "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Sửa bởi nhancachthu2: 04/01/2013 - 14:10