Khởi nghiệp
HacQuy
04/01/2013
Công thức, Thành công=kiến thức giảng đường 15% +kiến thức xã hội 50%+may mắn(số phận) 35%.
Thằng nào ngu ko hiểu công thức này tốt nhất chuẩn bị đi đuổi gà cho vợ
Thằng nào ngu ko hiểu công thức này tốt nhất chuẩn bị đi đuổi gà cho vợ
vietbao1623
04/01/2013
greenlily, on 04/01/2013 - 12:40, said:
Đúng, đấy là mất tiền đi xem bói nó khác. Còn trên diễn đàn này, hỏi không mất tiền thì cũng chỉ nhận được tư vấn không mất tiền thôi, đừng mơ mà được voi lại đòi Hai Bà Trưng, rồi tin theo mà khóc lóc vật vã, ảnh hưởng đến nhiều người.
Thứ hai là kể cả tương lai hay quá khứ của một người, đừng mang ra làm trò thách đố nhau, chỉ có trẻ trâu mới làm thế thôi, không ai ở đây cần cái danh hão , ôi cái nick ấy giỏi thế, hoành tráng thế cả.
Thứ hai là kể cả tương lai hay quá khứ của một người, đừng mang ra làm trò thách đố nhau, chỉ có trẻ trâu mới làm thế thôi, không ai ở đây cần cái danh hão , ôi cái nick ấy giỏi thế, hoành tráng thế cả.
Quan trọng là người thực sự có khả năng mà luận free :
- là họ không có duyên với việc lấy tiền từ bói toán.
- Họ cũng không xác định giỏi cái món này là phải kiếm ăn. Trên các diễn đàn đầy người có khả năng nhưng luận giải hoàn toàn miễn phí như bác vothienkhong, haithienha....
===> Họ có tâm lực cao
Nhưng dù người hỏi có mất tiền hay không thì các thầy ít nhất đều mất: Tứ lực he he )
1. Trí lực (suy nghĩ)
2. Động lực (di chuột)
3. Thị lực (để nhìn)
4. Điện lực (tốn điện máy tính)
Còn vế thứ hai mình không có ý gì về việc nói thách đố ai hết, bạn hiểu lầm ý mình rồi. Vì ảo lên ai thấy cách nào hay cho mình thì cứ làm, đó là quyền cá nhân mỗi người.
Còn mình lập chủ đề luận ngược từ lâu rồi, vì mình thấy nó thích hợp hơn với mình trên bước đường học hỏi về tử vi.
Sửa bởi vietbao1623: 04/01/2013 - 17:07
Chaiyo
04/01/2013
DonJuan, on 04/01/2013 - 16:19, said:
iem này phải đệ tử gấu ko đó??? nghe bảo đầu vào phải 28d thi đại học sao đặt câu hỏi ngu bỏ bu quá!!!
đã ko chắc giờ sinh lại đi thách đố hạn chết đuối trong khi mìn vữn sống nhăn răng
đã ko chắc giờ sinh lại đi thách đố hạn chết đuối trong khi mìn vữn sống nhăn răng
Thì vì e vẫn còn ngồi đây nên bác phải tự hiểu là e chết đuối hụt chứ, bác ko tự động não đc hay sao mà còn đi bắt bẻ câu chữ? Chả nhẽ em còn phải giải thích rõ hạn chết đuối nhưng ko thành nên giờ vẫn còn ngồi đây ợ? E đã giải thích kỹ có 1 vài chỗ nó nói trước 15h30 vào mùa đông thì vẫn thuộc giờ Mùi nên mới phải hỏi xem ls trên có ứng với hạn trong qk ko, nếu ứng thì đúng mà sai thì e là giờ Mùi, thế thôi. E mà chắc cú ls rồi thì cũng đã chả rỗi hơi đi hỏi làm j @@.
Và cuối cùng thì e vẫn thắc mắc tại sao mng tranh cãi thì hăng hái thế mà chả ai thèm xem giúp em ợ. Cái công tranh cãi đó mà để xem số thì đã xong lâu rồi ợ . Cuối cùng thì e vừa bị đả kích, bêu riếu, vừa chả đc ma nào xem số giúp chỉ vì trót dại hỏi mấy cái liên quan đến qk để xác định ls. Nếu e cứ ngậm miệng đến lúc sai số thì có phải e vừa mất công hỏi mà các bác cũng mất công xem ko, lại chả đc việc j, khổ cho cả 2 bên mà khổ nhất là e, bị nhận nhầm ls đứ khác @@.
Sửa bởi nhancachthu2: 04/01/2013 - 17:21
NguaQuaDoc
04/01/2013
ThaiThangNhu
04/01/2013
kikiwi, on 04/01/2013 - 17:06, said:
cuối cùng chả ai xem cho cháu cả. ai cũng nguy hiểm hết.
Nếu như không phải chú yêu cầu mọi người phải có trách nhiệm và luơng tâm, và phải phán vài hạn quá khứ trước thì tin chắc chắn số các "cao nhân 9x" chém số cho cháu sẽ có rất nhiều.
Cháu hãy nhờ những bác nick có chữ "thượng khách" cháu ạ, chứ đừng bao giờ nghe lời phán xàm bậy của các thầy bà tào lao, tuổi chíp chíp 9x 8x không dám nói quá khứ chỉ chém tuơng lai, để dễ bề vẽ ma vẽ quý, trình độ chả ra sao để rồi hỏng cả cuộc đời đấy cháu ạ.
Cháu cứ tìm những cụ như cụ Hà Uyên, bác thienkyquy, bác vuivui, bác minhminh, indochine mà nhờ các bác ấy định hướng, vì chỉ sai một chút là cả cuộc đời cháu tan nát. Nhớ nói rõ, không phải xem tử vi, mà là nhờ định hướng cuộc đời thì các bác ấy sẽ giúp ngay.
Tấm guơng nhân gian mang họa vì thầy bà dốt nhiều lắm. Người ta phải học cả chục năm, phán cả ngàn lá số mẫu và chính xác hạn quá khứ rồi mới dám lập ngôn, còn đây toàn bọn chip chip đọc man thư, IQ dưới 70 rồi chém ró phán như thánh sống, hỏi quá khứ hai năm rõ mười thì lảng tránh, vi phạm đạo đức của người học TVDS.
Trình độ ra sao, nghiệm lý tới đâu mà dám mở mồm định hướng tuơng lai con cháu người ta, nói trắng ra đe hỏi quá khứ một câu là tái mặt chạy hết, biết cả rồi.
Chú coi cháu như cháu chắt trong nhà, nhìn thấy cháu còn bé mà đã bị phán như vậy nên nói thẳng như thế, chứ ở đây không có ai khoe tài khoe giỏi gì đâu cháu.
Cháu đừng bao giờ buồn hay lo vì những lời ác độc vô trách nhiệm của họ, cháu nhé. Họ trong the chu không biết gì, chỉ mong được tiếng "cao thủ" chứ không thực tâm giúp đời, nên không đáng quan tâm đâu cháu ạ.
Sửa bởi NhuThangThai: 04/01/2013 - 17:55
AnKhoa
04/01/2013
nobody
04/01/2013
Em nghĩ trong TH này anh Thai hoàn toàn có ý tốt, cách suy nghĩ lập luận rất logic và hợp lý. Có lẽ mọi người vốn đã có hiềm khích dễ bị kích động nên không nhận ra ý tốt của anh Thai.
Em thấy đây cũng chỉ là 1 gợi ý để giúp mọi người trong việc luận đoán tử vi chính xác hơn, nếu mọi người thấy không hợp lý thì có thể bỏ qua chứ đâu cần lôi anh ý và mấy nick trên diễn đàn không biết có phải đệ tử nọ kia không ra nói nọ nói kia, họ bị mắng oan uổng thì khổ.
Sửa bởi nobody: 04/01/2013 - 17:36
Em thấy đây cũng chỉ là 1 gợi ý để giúp mọi người trong việc luận đoán tử vi chính xác hơn, nếu mọi người thấy không hợp lý thì có thể bỏ qua chứ đâu cần lôi anh ý và mấy nick trên diễn đàn không biết có phải đệ tử nọ kia không ra nói nọ nói kia, họ bị mắng oan uổng thì khổ.
Sửa bởi nobody: 04/01/2013 - 17:36
Brian
04/01/2013
Học trò NTT lục tung các topic bên diễn đàn coi tử vi xem có Thượng Khách nào phán như đinh đóng cột thì alo cho hội viên biết với.
hanbaoquan
04/01/2013
Diễn đàn là một sân chơi mở, ko nên hiềm khích hay động chạm người khác để giữ hòa khí chung.
Kính
Kính
BnG
04/01/2013
kikiwi, on 04/01/2013 - 17:06, said:
cuối cùng chả ai xem cho cháu cả. ai cũng nguy hiểm hết.
Đi về Học Hành đi.
Số nào cũng thế thôi. Không học Chữ, không học Nghề thì hạn 22 tuổi thất nghiẹp, hạn 32 tuổi phá sản, hạn 42 tuổi đi ăn mày, hạn 52 tuổi chết vì không có tiền chữa bệnh.
Học lấy một môn võ thuật, đứa nào nói xấu dèm pha gây sự đánh bỏ mẹ nó đi. Đàn ông ngẩng mặt là trời, cúi mặt là chim. Nhớ chưa.
Đầu chưa ráo máu lên đây hỏi số. Con tôi lên đây hỏi số, tôi biết đánh cho toét đít. Còn các vị thầy bà nữa. Thấy đứa trẻ 17 tuổi còn đang ăn nhờ bố mẹ, nhân cách chưa định hình mà các vị cũng đè ngửa ra tư vấn được thì chịu thua các vị luôn.
Giải tán. Bói toán lảm nhảm.
Brian
04/01/2013
BnG, on 04/01/2013 - 17:47, said:
Đi về Học Hành đi.
Số nào cũng thế thôi. Không học Chữ, không học Nghề thì hạn 22 tuổi thất nghiẹp, hạn 32 tuổi phá sản, hạn 42 tuổi đi ăn mày, hạn 52 tuổi chết vì không có tiền chữa bệnh.
Học lấy một môn võ thuật, đứa nào nói xấu dèm pha gây sự đánh bỏ mẹ nó đi. Đàn ông ngẩng mặt là trời, cúi mặt là chim. Nhớ chưa.
Đầu chưa ráo máu lên đây hỏi số. Con tôi lên đây hỏi số, tôi biết đánh cho toét đít. Còn các vị thầy bà nữa. Thấy đứa trẻ 17 tuổi còn đang ăn nhờ bố mẹ, nhân cách chưa định hình mà các vị cũng đè ngửa ra tư vấn được thì chịu thua các vị luôn.
Giải tán. Bói toán lảm nhảm.
Số nào cũng thế thôi. Không học Chữ, không học Nghề thì hạn 22 tuổi thất nghiẹp, hạn 32 tuổi phá sản, hạn 42 tuổi đi ăn mày, hạn 52 tuổi chết vì không có tiền chữa bệnh.
Học lấy một môn võ thuật, đứa nào nói xấu dèm pha gây sự đánh bỏ mẹ nó đi. Đàn ông ngẩng mặt là trời, cúi mặt là chim. Nhớ chưa.
Đầu chưa ráo máu lên đây hỏi số. Con tôi lên đây hỏi số, tôi biết đánh cho toét đít. Còn các vị thầy bà nữa. Thấy đứa trẻ 17 tuổi còn đang ăn nhờ bố mẹ, nhân cách chưa định hình mà các vị cũng đè ngửa ra tư vấn được thì chịu thua các vị luôn.
Giải tán. Bói toán lảm nhảm.
Thanks!
NguaQuaDoc
04/01/2013
BnG, on 04/01/2013 - 17:47, said:
Đi về Học Hành đi.
Số nào cũng thế thôi. Không học Chữ, không học Nghề thì hạn 22 tuổi thất nghiẹp, hạn 32 tuổi phá sản, hạn 42 tuổi đi ăn mày, hạn 52 tuổi chết vì không có tiền chữa bệnh.
Học lấy một môn võ thuật, đứa nào nói xấu dèm pha gây sự đánh bỏ mẹ nó đi. Đàn ông ngẩng mặt là trời, cúi mặt là chim. Nhớ chưa.
Đầu chưa ráo máu lên đây hỏi số. Con tôi lên đây hỏi số, tôi biết đánh cho toét đít. Còn các vị thầy bà nữa. Thấy đứa trẻ 17 tuổi còn đang ăn nhờ bố mẹ, nhân cách chưa định hình mà các vị cũng đè ngửa ra tư vấn được thì chịu thua các vị luôn.
Giải tán. Bói toán lảm nhảm.
Số nào cũng thế thôi. Không học Chữ, không học Nghề thì hạn 22 tuổi thất nghiẹp, hạn 32 tuổi phá sản, hạn 42 tuổi đi ăn mày, hạn 52 tuổi chết vì không có tiền chữa bệnh.
Học lấy một môn võ thuật, đứa nào nói xấu dèm pha gây sự đánh bỏ mẹ nó đi. Đàn ông ngẩng mặt là trời, cúi mặt là chim. Nhớ chưa.
Đầu chưa ráo máu lên đây hỏi số. Con tôi lên đây hỏi số, tôi biết đánh cho toét đít. Còn các vị thầy bà nữa. Thấy đứa trẻ 17 tuổi còn đang ăn nhờ bố mẹ, nhân cách chưa định hình mà các vị cũng đè ngửa ra tư vấn được thì chịu thua các vị luôn.
Giải tán. Bói toán lảm nhảm.
ThaiThangNhu
04/01/2013
Chào cháu.
Định hướng là cái không dễ chút nào, thậm chí là cái rất khó. Cần phải đạt trình độ khá cao về tinh đẩu, về xem hạn, và biết thủ pháp treo sao ở trình độ cao.
Thường bọn ngu dốt chúng nó không hiểu, tưởng ngon ăn, gói cách cục vào một mớ rồi chém, nên chém đinh chặt sắt khiến cháu mới bị như thế này.
Nếu vậy, cháu mở topic rồi ghi rõ là mời chú VuiVui là tốt nhất.
Sửa bởi NhuThangThai: 04/01/2013 - 18:22
Định hướng là cái không dễ chút nào, thậm chí là cái rất khó. Cần phải đạt trình độ khá cao về tinh đẩu, về xem hạn, và biết thủ pháp treo sao ở trình độ cao.
Thường bọn ngu dốt chúng nó không hiểu, tưởng ngon ăn, gói cách cục vào một mớ rồi chém, nên chém đinh chặt sắt khiến cháu mới bị như thế này.
Nếu vậy, cháu mở topic rồi ghi rõ là mời chú VuiVui là tốt nhất.
Sửa bởi NhuThangThai: 04/01/2013 - 18:22