←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Khởi nghiệp

Locked

18 19 20 21 22 |»|

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 04/01/2013

Vì các ngài ấy trèo lên cái bục cao quá rồi, nên giờ muốn trèo xuống cũng không nổi. Trèo lên cây cao rồi, thì sao có thể nhảy múa tự do tự tại được nữa, ngã gãy cổ như chơi. =))

Nên các ngài sẽ rất hoạt ngôn khi nói về tương lai, về con cái nhà người ta sẽ khốn khổ thế nào, con loại 6 ra sao, nhưng nói về quá khứ thì lại là điều rất khó và gần như cấm kỵ, dù chỉ để xác định giờ sinh/kiểm tra cảm ứng với lá số.

Hỏi về quá khứ, đúng là vi phạm lời nguyền hí hí hí. Dù người ta sẵn sàng cung cấp thông tin quá khứ để kiểm định.
Sửa bởi NhuThangThai: 04/01/2013 - 15:07
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 04/01/2013

Nói nghiêm túc với Gấu thì như thế này, Gấu chỉ biết 1 mà không biết 2. Lá số Tử Vi không thể đại diện cho duy nhất một người, một lá số có nhiều kịch bản, cũng như bác VDTT hay nói thì thông tin trên lá số không chắc có ở ngoài đời nhưng thông tin ở ngoài đời chắc chắn phải thể hiện trên lá số, để thấy rằng chúng không bao giờ đồng nhất nhau. Hay cũng như chú Vuivui phải dùng thêm thuyết Mệnh chủ để xác định cái kịch bản của lá số.

Do vậy, thường khi xem số một người, nhiệm vụ của người xem số là cung cấp thông tin quá khứ để người xem xác định xem đang ở hướng nào, ở kịch bản nào để dựa vào đó dự đoán xu hướng tiếp theo theo cái kịch bản đó. Từ xưa nay vẫn vậy. Ngày xưa thì các cụ hay gặp mặt trực tiếp, thông qua sự giao tiếp trực tiếp, tướng số và vài câu hỏi về thân thế để xác định kịch bản. Ngày nay sinh ra món Internet này nên nó khó và có nhiều sai sót.

Cho nên, một câu hỏi kiểu đưa ra một lá số và đố trong quá khứ đã xảy ra những gì, tôi có thể đảm bảo là Trần Đoàn tái thế thì ông ấy cũng không đoán được đâu. Cái này là chắc chắn, vì tôi vừa nhắn tin của mr Trần Đoàn và đã được confirm như vậy. Thế nên, đề tài này ta có thể close tại đây nhỉ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 04/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhancachthu2, on 04/01/2013 - 13:52, said:

Em cũng phải mặt dày lắm mới dám vác lá số lên đây nhờ tư vấn vì sợ mọi người cười chê kiểu bằng tuổi này ở quê con gái nhà ngta đã chồng con đề huề rồi chứ đâu có như em sắp ra trường đến nơi rồi mà tương lai mù mịt, chả biết mình muốn gì, nên làm gì, sẽ sống ra sao...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dù sao em cũng mong đc 1 lần xác định lại lá số chứ ko thì để vài năm nữa em lại vào đây lập cái topic kiểu "Tình cờ và bất ngờ em đã tìm được chính (ls của) mình" thì đau lòng lắm ợ, vừa mất công em đi hỏi số đứa khác mà cũng mất công các anh chị bỏ công luận giúp đứa ất ơ nào đó.


Thôi đi ông NTT, cái giọng văn trên nếu ai bảo đấy là NTT viết ra cũng ối người tin đấy, ở đây ai còn lạ gì chẳng qua không ai muốn nói, đúng là được thể làm già.
Trẻ con mới tí tuổi 9x mà đã lên đây khua môi múa mép, để thời gian mà học hành tử tế, tìm việc mà làm nuôi sống bản thân đi còn có ích cho xã hội hơn. Nếu học hành suôn sẻ, công việc tử tế đã chả online suốt ngày rồi vào khua môi múa mép với những người đáng tuổi bà chúng nó như cô VietMao, kể cả cô ấy có sai hay đúng thì cô ấy cũng đáng tuổi mẹ NTT đấy, đừng có mà làm những việc nặng nghiệp như thế.
( Mình đáng nhẽ đã im lặng rồi nhưng thấy chối quá phải viết, chắc mình đang vận Cự Môn nó gang vào miệng, hức hức. Sau bài này sẽ không tham gia bài nào về cái chủ đề này nữa, để ai đó làm Đại vương Ếch Cốm, hãm)
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 04/01/2013

Tất nhiên, nếu Gấu muốn hướng nghiệp thì có thể đưa lá số lên đây để mọi người giúp. Có thể tôi sẽ tham gia, tùy thái độ.
Trích dẫn

Chaiyo's Photo Chaiyo 04/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 04/01/2013 - 15:05, said:

Thôi đi ông NTT, cái giọng văn trên nếu ai bảo đấy là NTT viết ra cũng ối người tin đấy, ở đây ai còn lạ gì chẳng qua không ai muốn nói, đúng là được thể làm già.
Trẻ con mới tí tuổi 9x mà đã lên đây khua môi múa mép, để thời gian mà học hành tử tế, tìm việc mà làm nuôi sống bản thân đi còn có ích cho xã hội hơn. Nếu học hành suôn sẻ, công việc tử tế đã chả online suốt ngày rồi vào khua môi múa mép với những người đáng tuổi bà chúng nó như cô VietMao, kể cả cô ấy có sai hay đúng thì cô ấy cũng đáng tuổi mẹ NTT đấy, đừng có mà làm những việc nặng nghiệp như thế.
( Mình đáng nhẽ đã im lặng rồi nhưng thấy chối quá phải viết, chắc mình đang vận Cự Môn nó gang vào miệng, hức hức. Sau bài này sẽ không tham gia bài nào về cái chủ đề này nữa, để ai đó làm Đại vương Ếch Cốm, hãm)

Hic lại trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đây mà. Vì e chả có định hướng j cho tương lai nên mới rảnh rỗi vào đây chứ e mà có rồi thì còn vác ls vào đây hỏi làm j nữa ợ? E đã nói xấu hổ lắm mới dám lên đây hỏi, biết ngay sẽ bị chửi vô công rồi nghề mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 04/01/2013 - 15:03, said:

Nói nghiêm túc với Gấu thì như thế này, Gấu chỉ biết 1 mà không biết 2. Lá số Tử Vi không thể đại diện cho duy nhất một người, một lá số có nhiều kịch bản, cũng như bác VDTT hay nói thì thông tin trên lá số không chắc có ở ngoài đời nhưng thông tin ở ngoài đời chắc chắn phải thể hiện trên lá số, để thấy rằng chúng không bao giờ đồng nhất nhau. Hay cũng như chú Vuivui phải dùng thêm thuyết Mệnh chủ để xác định cái kịch bản của lá số.

Do vậy, thường khi xem số một người, nhiệm vụ của người xem số là cung cấp thông tin quá khứ để người xem xác định xem đang ở hướng nào, ở kịch bản nào để dựa vào đó dự đoán xu hướng tiếp theo theo cái kịch bản đó. Từ xưa nay vẫn vậy. Ngày xưa thì các cụ hay gặp mặt trực tiếp, thông qua sự giao tiếp trực tiếp, tướng số và vài câu hỏi về thân thế để xác định kịch bản. Ngày nay sinh ra món Internet này nên nó khó và có nhiều sai sót.

Cho nên, một câu hỏi kiểu đưa ra một lá số và đố trong quá khứ đã xảy ra những gì, tôi có thể đảm bảo là Trần Đoàn tái thế thì ông ấy cũng không đoán được đâu. Cái này là chắc chắn, vì tôi vừa nhắn tin của mr Trần Đoàn và đã được confirm như vậy. Thế nên, đề tài này ta có thể close tại đây nhỉ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu ko đoán đc quá khứ thì liệu đoán tương lai sẽ thế nào ợ? Em thấy các bác phán tương lai có cần nghĩ ngợi j đến tướng pháp các kiểu đâu. E nghĩ cần có những topic tập đoán hạn quá khứ vì có nhiều ng sai lá số, mình phán cho ngta thì vừa ko đúng mà ngta lại mất công hỏi, mình thì mất công xem vô bổ, và cũng để có thể nghiệm lý đc ngay, như thế mới biết đc mình đúng sai thế nào, trình độ đến đâu, kiến thức có vấn đề gì không, chứ nếu cứ phán ào ào tương lai thì biết đc đúng sai đến đâu, bao giờ mới tiến bộ đc ợ? Tất cả mọi thứ đều cần sự kiểm chứng, như văc xin, thuốc sản xuất ra cũng phải thử nghiệm chán chê trên động vật rồi mới đến lượt con người. Tử vi cũng thế thôi, đoán thạo hạn quá khứ thì mới mong đoán hay đc hạn tương lai chứ ợ. Nếu bác vẫn có hứng với ls của e thì trong 3 cái hạn e đưa ra có 1 hạn chết đuối, 1 hạn mất của, mong bác xem giúp theo ls em thì có hạn nào khớp như thế ko, coi như giúp e xác định lá số ợ, vì đó là những chuyện đã xảy ra, đúng ngày tháng và chắc chắn có thể hiện trên ls tử vi ợ. E thấy các bác tranh luận vì chuyện xem hạn qk, mà hạn qk có khác j hạn tương lai đâu ợ, tất cả đều thể hiện trên ls, tại sao mng xem hạn tương lai ào ào mà hỏi đến hạn qk lại quay ra chỉ trích thế ợ? Xem hạn qk là cách để kiểm chứng ls xem đúng ko, rồi kiến thức của mình đến đâu chứ có j ghê gớm đâu ợ. Có khác j e đi thi học dốt điểm thấp thì vác mặt mo về mà học khá thì cười tươi như hoa @@. E nói thật lòng và ko có ý đả kích j đâu ợ, mong các bác đừng ném đá mà tội nghiệp e

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nhancachthu2: 04/01/2013 - 16:06
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 04/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhancachthu2, on 04/01/2013 - 16:01, said:

Hic lại trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đây mà. Vì e chả có định hướng j cho tương lai nên mới rảnh rỗi vào đây chứ e mà có rồi thì còn vác ls vào đây hỏi làm j nữa ợ? E đã nói xấu hổ lắm mới dám lên đây hỏi, biết ngay sẽ bị chửi vô công rồi nghề mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.



Nếu ko đoán đc quá khứ thì liệu đoán tương lai sẽ thế nào ợ? Em thấy các bác phán tương lai có cần nghĩ ngợi j đến tướng pháp các kiểu đâu. E nghĩ cần có những topic tập đoán hạn quá khứ vì có nhiều ng sai lá số, mình phán cho ngta thì vừa ko đúng mà ngta lại mất công hỏi, mình thì mất công xem vô bổ, và cũng để có thể nghiệm lý đc ngay, như thế mới biết đc mình đúng sai thế nào, trình độ đến đâu, kiến thức có vấn đề gì không, chứ nếu cứ phán ào ào tương lai thì biết đc đúng sai đến đâu, bao giờ mới tiến bộ đc ợ? Tất cả mọi thứ đều cần sự kiểm chứng, như văc xin, thuốc sản xuất ra cũng phải thử nghiệm chán chê trên động vật rồi mới đến lượt con người. Tử vi cũng thế thôi, đoán thạo hạn quá khứ thì mới mong đoán hay đc hạn tương lai chứ ợ. Nếu bác vẫn có hứng với ls của e thì trong 3 cái hạn e đưa ra có 1 hạn chết đuối, 1 hạn mất của, mong bác xem giúp theo ls em thì có hạn nào khớp như thế ko, coi như giúp e xác định lá số ợ, vì đó là những chuyện đã xảy ra, đúng ngày tháng và chắc chắn có thể hiện trên ls tử vi ợ. E thấy các bác tranh luận vì chuyện xem hạn qk, mà hạn qk có khác j hạn tương lai đâu ợ, tất cả đều thể hiện trên ls, tại sao mng xem hạn tương lai ào ào mà hỏi đến hạn qk lại quay ra chỉ trích thế ợ? Xem hạn qk là cách để kiểm chứng ls xem đúng ko, rồi kiến thức của mình đến đâu chứ có j ghê gớm đâu ợ. Có khác j e đi thi học dốt điểm thấp thì vác mặt mo về mà học khá thì cười tươi như hoa @@. E nói thật lòng và ko có ý đả kích j đâu ợ, mong các bác đừng ném đá mà tội nghiệp e

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



lạy hồn!!! đã chết đuối còn lên nhờ định hướng tương lai???
Trích dẫn

nobody's Photo nobody 04/01/2013

Theo em thấy thì ý kiến luận hạn quá khứ không hề tệ chút nào. Tại vì nếu hạn quá khứ mà đúng thì lúc ý mới có cơ sở để đoán đúng hạn tương lai. Hơn nữa, nếu để định hướng tương lai thật, thì việc đoán đúng hạn quá khứ càng quan trọng.
Tuy không rõ lắm, nhưng em nghĩ hạn nào mà chả là hạn, hạn tương lai và hạn quá khứ có khác gì nhau đâu nhỉ?
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 04/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhancachthu2, on 04/01/2013 - 09:28, said:

Chào cả nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Em mới sang bên diễn đàn này chơi, trước lạ sau quen mong cả nhà giúp đỡ với ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em thấy top này rôm rả và cũng đúng cái em muốn hỏi nên em muốn nhờ 2 cao thủ là chị Vietmao - thượng khách của nhóm tuvihanoi và anh Ankhoa - chủ trang chuyên hướng nghiệp "Lysodoanhnhan" giúp đỡ ạ.

Em năm nay 23 tuổi, sắp ra trường mà hiện tại vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai, thành ra em đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, dễ cáu giận buồn khổ vì tự thấy buồn chán, thất vọng về bản thân ạ. Số là em muốn sau khi ra trường vào Nam làm, còn trẻ thì cứ bay nhảy cho đã nhưng mẹ em nhất quyết ko cho đi, bố em thì ko nói gì nhưng chắc cũng ko ủng hộ em ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sau khi ra trường em có rất nhiều dự định, mà dự định đầu tiên là vào Nam làm mà ko thực hiện đc thì em đau khổ lắm ạ. Thành ra em muốn qua đây nhờ các anh chị tư vấn, định hướng công việc giúp em (như số em có nên sống xa nhà không, nếu xa thì có phải càng xa càng tốt, sau này em nên làm công ăn lương suốt đời hay làm 1 thời gian nếu thuận lợi thì ra ngoài kinh doanh,...). Em còn trẻ nên nhiều khi hơi bốc đồng, viển vông, ham chơi mà ko suy nghĩ thấu đáo đc, lại đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần vì ko có định hướng cho tương lai... nên em tha thiết mong các anh chị tư vấn giúp ạ.

Chuyện tư vấn này rất có ý nghĩa với em. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới vào đây nhờ các anh chị tư vấn giúp ạ. Lúc sinh em mẹ em cũng ghi lại ngày giờ nhưng vì em sinh 15h10, là thời điểm gàn giao giữa 2 canh giờ nên trước tiên em muốn nhờ anh chị xác thực lá số giúp em được không ạ? Đây là 1 số hạn trong quá khức của em ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Tháng 12 AL năm 1998
- Tháng 7 AL năm 2009
- Tháng 7 AL năm 2010

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



iem này phải đệ tử gấu ko đó??? nghe bảo đầu vào phải 28d thi đại học sao đặt câu hỏi ngu bỏ bu quá!!!
đã ko chắc giờ sinh lại đi thách đố hạn chết đuối trong khi mìn vữn sống nhăn răng
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 04/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DonJuan, on 04/01/2013 - 16:19, said:

iem này phải đệ tử gấu ko đó??? nghe bảo đầu vào phải 28d thi đại học sao đặt câu hỏi ngu bỏ bu quá!!!
đã ko chắc giờ sinh lại đi thách đố hạn chết đuối trong khi mìn vữn sống nhăn răng

Đúng đồ đệ của Gấu đó. Cứ thầy nào trò y như thế mà hị hị

Mình đọc mấy bài của mấy em đồ đệ Gấu đó mắc cười quá chẳng muốn nói

Hôm trước Gấu thách đố xong hôm sau có 2 em đồ đệ nhảy vào nick mới toanh, giọng văn thì chua chát, thách đố đúng kiểu ông thầy. 2 đứa đồ đệ kia ko biết có đủ IQ ko nhưng nó ko biết suy xét rằng thầy của nó chẳng bao giờ dám nhảy vào topic Bịt mắt bắt dê, mà nếu có người hỏi Gấu tại sao ko vào đó xem vài lá số thử xem thì lập tức nhận lại được câu nói lấp liếm ngụy biện.

Mấy em còn nhỏ đừng học thói ngụy biện vô lối của thầy Gấu nhé, ra đường người ta khinh cho đấy, gặp hạn xấu có thể phải ăn trầu nhân tạo nữa thì khốn khổ cái mồm lắm
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 04/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DonJuan, on 04/01/2013 - 16:19, said:

iem này phải đệ tử gấu ko đó??? nghe bảo đầu vào phải 28d thi đại học sao đặt câu hỏi ngu bỏ bu quá!!!
đã ko chắc giờ sinh lại đi thách đố hạn chết đuối trong khi mìn vữn sống nhăn răng


Cái nick "nhancachthu2" của em í đã nói lên tất cả rùi, anh còn f hỏi .
Trích dẫn

LocMaSinh's Photo LocMaSinh 04/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 03/01/2013 - 20:41, said:

May phước cho bạn trungthuc được đại cao thủ thực sự là chú Vuivui xem cho, chứ để mấy cao thủ IQ dưới 70 không biết làm tính trừ, kiểu như "6 loại con" để họ "hướng nghiệp", "tử vi định hướng giáo dục" (chỉ nói tương lai xa mấy chục năm, ứ dám xem quá khứ) cho thì chắc là đời bạn lụi.
Cứ để ý, cứ thấy ai có chữ "thượng khách" màu hồng hồng ở dưới nick thì có thể tin được. Chứ còn không, cứ hỏi quá khứ 10 câu vận tháng xem đúng mấy câu đã.

Chúc mừng bạn, như vậy là phúc của bạn còn dày.
Cám ơn anh. Em cũng lê la ở tuvilyso 1 năm rồi nên cũng biết các bác Vuivui, bác Minhminh, bác Hoacai, cụ Hauyen... Em nghĩ rằng, tri thức học hỏi, thu lượm được dù ở cấp độ nào cũng đáng tự hào cả. Bác Vuivui cả về tuổi đời và tuổi nghề đều hơn rất nhiều người, tri thức và kinh nghiệm là điều khỏi phải bàn cãi. Nhưng nếu coi bác Vuivui coi cho em là duyên thì 1 mình bác Vuivui không thể tạo duyên cho tất cả mọi người được. Cần nhiều những người tạo duyên và trong quá trình đó qua tư vấn, trao đổi thông tin thì dần dần mới thành đại cao thủ. Khoa học p.Đông ra đời cũng phải vài ngàn năm rồi, tài liệu đa dạng nhưng man thư cũng nhiều, những điều tưởng là đúng sau nhiều tuổi đời trải nghiệm lại là sai hoặc ngược lại (cái này là bình thường).
Em trân trọng tất cả những nhận xét cho lá số của bản thân. Nếu đc, mong anh luận cho em 1 chút theo Trung Châu lý số.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VuiVui, on 03/01/2013 - 20:02, said:

Cháu học ngành này là đúng rồi. Nhưng cháu sẽ phải lập nghiệp muộn. Đó là do Tuần ở mệnh. Nghề nghiệp của đời cháu là Hóa sinh. Cháu nhớ là hóa sinh, hay hóa dầu, chứ mọi loại hóa khác đều không đúng, nếu làm ngành khác, rồi cũng phải thay đổi, bỏ ngang. Đại vận 36 cháu mới xác lập được nghề nghệp. Chỗ làm của cháu chính thức phải là phòng thì nghiệm hóa sinh và tham gia giảng dạy.
Ơ đại vận 36, khôn ra cháu nên chủ động đi học tiếp và nâng cao. Chắc chắn sẽ có thay đổi để cháu về phòng thí nghiệm làm việc. Đại vận này cháu đi học nâng cao sẽ có bằng tiến sỹ kỹ thuật. Còn không, nếu cháu cứ làm những thứ đang làm, tất sẽ nhận những thất bại đớn đau, phá sản và nhiều khả năng sẽ phải ngồi bóc lịch một thời gian ngắn. Để lại cho cháu một tâm thế - sợ đến hết đời. Không còn đường nào khác là phải đi theo đúng nghề nghiệp.
Cho nên, tốt nhất là cháu chủ động. Đó cũng chính là cải số. Để cháu có một cuộc đời êm ả hơn.
Bác đang rỗi, vào đọc, tình cờ thấy lá số của cháu có sẵn, nên biên vài dòng tới cháu để cháu suy ngẫm.
Thân ái.
Cháu cám ơn bác nhiều.
Quả thật là tính cháu thích làm công việc đơn giản, đủ sống, ít đòi hỏi áp lực, phấn đấu. Nếu là ở thời phong kiến thì chắc cháu chọn vào rừng, núi mà ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhưng cuộc sống chả làm vừa lòng ai được cả. Cháu coi trọng tình, nghĩa gia đình, họ hàng... Nhìn mẹ cháu, người thân vất vả cháu không thể kệ mà chọn cuộc đời êm ả được. Giờ cháu 30 rồi, đến vận 36 vẫn phải chú tâm học hành thì tâm cháu ko chịu đc là 1 lẽ và điều kiện cũng khó cho phép. Bác cũng biết đến tình trạng giáo dục VN, giờ học ngay tại VN lấy bằng nọ, bằng kia cũng đc, chỉ tốn nhiều thời gian là chính. Nhưng đó chỉ là tờ giấy lộn, bằng cấp cao nhưng nếu ko quen biết (thấp hơn là tiền) thì chả xin đc công việc ưng ý, nhất là với các ngành kiểu khoa học. Đa số cơ sở vật chất ngành khoa học thiếu, ít có chỗ cho công việc nghiên cứu. Lời bác chắc muốn nói đến việc cháu học và đạt bằng cấp ở nước ngoài, dùng tri thức thực sự để học và làm việc.

Cháu muốn hỏi bác là vận 36 nếu cháu vẫn chọn kinh doanh, khởi nghiệp thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Dự định trước của cháu là tích lũy kiến thức sâu về kinh tế, tài chính rồi từ đó sẽ khởi nghiệp, kinh doanh riêng ( cháu thích chọn mảng thuần túy dùng thuần kiến thức là chính). Nếu sau vận 36, cháu tạm ko kinh doanh, chỉ làm công hành chính bình thường, cố tìm công việc giảng dậy kinh tế (nếu đc) thì có giảm được nhiều rắc rối?

Bác nhìn vào lá số của cháu thì thấy cháu có duyên với Đạo không ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi trungthuc: 04/01/2013 - 16:47
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 04/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nobody, on 04/01/2013 - 16:18, said:

Theo em thấy thì ý kiến luận hạn quá khứ không hề tệ chút nào. Tại vì nếu hạn quá khứ mà đúng thì lúc ý mới có cơ sở để đoán đúng hạn tương lai. Hơn nữa, nếu để định hướng tương lai thật, thì việc đoán đúng hạn quá khứ càng quan trọng.Tuy không rõ lắm, nhưng em nghĩ hạn nào mà chả là hạn, hạn tương lai và hạn quá khứ có khác gì nhau đâu nhỉ?
Đúng đó, phải đoán đúng hạn quá khứ thì chém tương lai mới được chứ. Đằng này thấy các cao nhân chém tương lai chả cần hình tướng thông tin cá nhân gì cả, đến mức cháu bé con nhà người ta khóc rống lên tự kỷ, thế đúng là giỏi, đáng tự hào. Nhưng đến khi hỏi ngược lại về quá khứ thì ông nọ đùn đẩy ông kia, ông nào xung phong thì cũng chửi thầm "Tiên Sư Bố thằng nào đẩy tao".

Đâu có gì lạ, đến cả trường hợp như em Phuongthao, đưa cả hạn quá khứ rõ ràng tai nạn bó bột mà gọt còn không ra, cũng không hiểu được tại sao, cứ đổ là tôi lừa. Đến khi tôi gọi thẳng đưong số vào thì các cao nhân quay ra văng tục, cà khịa.

Nên các cao nhân cứ lảng lảng vận quá khứ là phải. Rõ cả rồi. Chim sợ cành cong.

Ơ mà hỏi thật các cao nhân, thế khi các cao nhân vênh venh cao cao tại thượng chém số đứa trẻ Kikiwi, các cao nhân không có áy náy gì trong chuyện hình tướng, sự kiện quá khứ.... mà cứ đang tâm chém đinh chặt sắt thật à?

Hay là trẻ con thì nó không biết gì, không dám nói gì các bác, nên các bác tha hồ phóng bút, mặc xác nó bị tác động ra sao? Dù rằng học tử vi cả chục năm mà chẳng qua nổi trình độ vỡ lòng.

Đến mức tôi bức xúc đứng ra nói thay cho đứa nhỏ thì các bác khùng lên chửi bới?
Sửa bởi NhuThangThai: 04/01/2013 - 16:53
Trích dẫn

HacQuy's Photo HacQuy 04/01/2013

ý kiến của Gấu ko tồi
Nói thẳng ngoài vài cao nhân ra bọn chip 8x, 9x chưa đủ trình đừng nên sa đào vào bói toán mang nghiệp
Như anh muốn mở `1 topic nhờ các cao thủ nhưng nói toẹt ra thế các bác lại e ngại vào giải là tự xưng mềnh là cao thủ nên các bác ko vào, mà ko viết thế thì bị lũ ruồi 8x,9x nhảy vào làm loạn cả lên.
Hãy trả lại giá trị cho TVLS, những thằng trình còi nên im miệng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 04/01/2013

cứ cho rằng ừ thì làm thầy có nghiệp,vậy mà nhiều người dám đứng ra ghánh nghiệp để giúp đời thì những người đó thật đáng trân trọng.bác vietmao nói đúng : anh đã làm được cái gì mà anh nói ghê gớm vây..mà giờ bác cũng không vào topic nữa rồi,chấm dứt đi thôi
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 04/01/2013

Nói chuyện thi đại học điểm cao, con gái tôi vẫn nõi , thời bố mẹ sao mà đề thi khó thế , đề thi đại học thời con dễ hơn nhiều so với thời bố mẹ nên bon con dễ đạt điểm cao hơn ( Tôi thi đại học năm 1977) . Thế nhưng cả lớp tôi chỉ có người duy nhất đạt 28 điểm
Nhưng đáng buồn cho anh ấy, có thời gian anh ấy cũng hình thành nhân cách thứ 2 và từ đó cũng chả khá gì , vợ không chịu được ly hôn, lấy vợ khác , bây giờ làm ăn phọt phẹt .
Nhiều lúc cũng thấy buồn cho anh ấy , giỏi thì giỏi thật nhưng chữ tài liền với chữ tai một vần
Trích dẫn
Locked

18 19 20 21 22 |»|