Khởi nghiệp
Brian
03/01/2013
NguaQuaDoc
03/01/2013
kikiwi, on 03/01/2013 - 16:39, said:
cháu đi học từ cấp 2 đến giờ giống như va chạm với với đời quá sớm. bạn bè đểu kinh khủng. cháu thì hiền tính ko làm gì ai. nhưng vì bị dèm pha và đối xử xấu quá nhiều. cháu vẫn nhớ cái cảnh cháu bị cô lập . ko có lấy 1 người bạn. tính cách cháu ngày càng thay đổi, tiêu cực hơn. dường như bạn bè chẳng có tình người là mấy. cháu ko nói quá đâu. lên cấp 3 rồi nhưng vẫn là những người bạn đó. cháu càng quen nhiều người họ càng tìm cách khéo léo hạ thấp danh dự của cháu. mọi hoạt động cháu đều lặng lặng thực hiện. tránh xa họ. nhưng càng tránh họ càng dèm pha đủ đường. đến mức cô chủ nhiệm cũng toàn mắng oan cháu. nhiều lúc cố lấy lòng hạ thấp bản thân . nhưng chẳng có tác dụng.... mọi mối quan hệ của cháu gây dựng được đều đổ vỡ. cháu ko biết cách nào để thoát ra. có những người chả biết gì cũng đơm đặt cháu. ( mặc dù chưa bao giờ cháu tiếp xúc ). về đến gia đình thì bố mẹ cãi nhau suốt ngày., từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng thế. chỗ dựa tinh thần của cháu cũng chỉ là chiếc điện thoại và diễn đàn thôi ạ.
TaisacSongthu
03/01/2013
kikiwi, on 03/01/2013 - 16:39, said:
cháu đi học từ cấp 2 đến giờ giống như va chạm với với đời quá sớm. bạn bè đểu kinh khủng. cháu thì hiền tính ko làm gì ai. nhưng vì bị dèm pha và đối xử xấu quá nhiều. cháu vẫn nhớ cái cảnh cháu bị cô lập . ko có lấy 1 người bạn. tính cách cháu ngày càng thay đổi, tiêu cực hơn. dường như bạn bè chẳng có tình người là mấy. cháu ko nói quá đâu. lên cấp 3 rồi nhưng vẫn là những người bạn đó. cháu càng quen nhiều người họ càng tìm cách khéo léo hạ thấp danh dự của cháu. mọi hoạt động cháu đều lặng lặng thực hiện. tránh xa họ. nhưng càng tránh họ càng dèm pha đủ đường. đến mức cô chủ nhiệm cũng toàn mắng oan cháu. nhiều lúc cố lấy lòng hạ thấp bản thân . nhưng chẳng có tác dụng.... mọi mối quan hệ của cháu gây dựng được đều đổ vỡ. cháu ko biết cách nào để thoát ra. có những người chả biết gì cũng đơm đặt cháu. ( mặc dù chưa bao giờ cháu tiếp xúc ). về đến gia đình thì bố mẹ cãi nhau suốt ngày., từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng thế. chỗ dựa tinh thần của cháu cũng chỉ là chiếc điện thoại và diễn đàn thôi ạ.
Ko sinh sự sự ko sinh(lời bác minhminh)
Ta tốt với 1 người, người tệ với ta, nhưng ta tốt với cả trăm, nghìn người tất nhiên phải có người tốt với ta
A di đà phật, tại hạ toàn gặp quý nhân nên có vài dòng trao đổi với bẹn, hi vọng tỉnh ngộ
NguaQuaDoc
03/01/2013
VietMao, on 03/01/2013 - 01:40, said:
@NguaQuaDoc:
Bố Canh Tý. Mẹ Tân Sửu.
Đương số: Nam 5/9/1984 Giáp Tý. giờ sanh 22h30'.
Là loại con số 6
Nghề Nghiệp: Vi Sư (Tuyên truyền - Nhà giáo - Đào tạo)
Cuộc đời : Hư ( Chia sẻ - Hao - )
Là loại con ít gặp may mắn. Khi sanh ra Cha Mẹ giảm may mắn.
Đương số được Âm Dương đắc: Hình thức to lớn đẹp trai, có sức thu hút nhiều người cả nam nữ chú ý.
Bị Cô, quả, Kỵ, Kiếp: Là người lạnh lùng cô độc không thích ai biết thực chất về mình, nhưng hành động lại hay thể hiện ko thực chất của mình. Hay nói làm đối tác ngại, ko ưa, nên luôn bị thị phi cạnh tranh.
Tài Quan vượng toạ Trường sinh, Đế vượng: Có chức vụ, thông minh quyền biến túc trí đa mưu khá nổi tiếng nhưng Lộc bị hao tán, bị cạnh tranh. Có môi trường làm việc rất tốt vị trí trung tâm, cơ quan lớn.
Thọ sống lâu.
Sự nghiệp đi xa có có nhiều thị phi, cạnh tranh bất lợi. Sự nghiệp dễ bị kiện tụng, thị phi.
Cha Mẹ khá giả được hưởng phúc lộc của dòng tộc, có tri thức giỏi văn chương, lịch lãm thông minh.
Thân cư Thê, nhưng Vợ đầu chia tay. Năm 31 tuổi lấy Vợ. Lấy Vợ xa quê thì tốt. Cuộc đời luôn buồn vì Vợ.
Sự nghiệp có Vợ mới có sự nghiệp vì có ảnh hưởng liên quan đến Vợ.
Con tài giỏi, con quý nhưng không hợp Con.
Vận 26 khởi nghiệp nhưng không thuận, có ít lộc nhưng hao tán.
Vận 36 khá hơn, có Nhà đất nhưng cũng hao tán.
Vận 46 Thuận, có Lộc, có Vợ thứ hai, có nhà đất. Nên lấy vợ xa quê thì tốt.
Năm Quý Tỵ 2013: Có thay đổi công việc vào các tháng 1.2.4 được người giúp.
Chú ý : Các Năm có Can Nhâm - cơ hội tốt cần tận dụng cơ hội này sẽ thành công.
Chúc bạn vui vẻ và nghị lực.
Bố Canh Tý. Mẹ Tân Sửu.
Đương số: Nam 5/9/1984 Giáp Tý. giờ sanh 22h30'.
Là loại con số 6
Nghề Nghiệp: Vi Sư (Tuyên truyền - Nhà giáo - Đào tạo)
Cuộc đời : Hư ( Chia sẻ - Hao - )
Là loại con ít gặp may mắn. Khi sanh ra Cha Mẹ giảm may mắn.
Đương số được Âm Dương đắc: Hình thức to lớn đẹp trai, có sức thu hút nhiều người cả nam nữ chú ý.
Bị Cô, quả, Kỵ, Kiếp: Là người lạnh lùng cô độc không thích ai biết thực chất về mình, nhưng hành động lại hay thể hiện ko thực chất của mình. Hay nói làm đối tác ngại, ko ưa, nên luôn bị thị phi cạnh tranh.
Tài Quan vượng toạ Trường sinh, Đế vượng: Có chức vụ, thông minh quyền biến túc trí đa mưu khá nổi tiếng nhưng Lộc bị hao tán, bị cạnh tranh. Có môi trường làm việc rất tốt vị trí trung tâm, cơ quan lớn.
Thọ sống lâu.
Sự nghiệp đi xa có có nhiều thị phi, cạnh tranh bất lợi. Sự nghiệp dễ bị kiện tụng, thị phi.
Cha Mẹ khá giả được hưởng phúc lộc của dòng tộc, có tri thức giỏi văn chương, lịch lãm thông minh.
Thân cư Thê, nhưng Vợ đầu chia tay. Năm 31 tuổi lấy Vợ. Lấy Vợ xa quê thì tốt. Cuộc đời luôn buồn vì Vợ.
Sự nghiệp có Vợ mới có sự nghiệp vì có ảnh hưởng liên quan đến Vợ.
Con tài giỏi, con quý nhưng không hợp Con.
Vận 26 khởi nghiệp nhưng không thuận, có ít lộc nhưng hao tán.
Vận 36 khá hơn, có Nhà đất nhưng cũng hao tán.
Vận 46 Thuận, có Lộc, có Vợ thứ hai, có nhà đất. Nên lấy vợ xa quê thì tốt.
Năm Quý Tỵ 2013: Có thay đổi công việc vào các tháng 1.2.4 được người giúp.
Chú ý : Các Năm có Can Nhâm - cơ hội tốt cần tận dụng cơ hội này sẽ thành công.
Chúc bạn vui vẻ và nghị lực.
kính bác !
TNK75
03/01/2013
quanphuc3012, on 03/01/2013 - 17:27, said:
Hãy đặt câu hỏi xem mềnh làm gì để bị đối xử như thế
Ko sinh sự sự ko sinh(lời bác minhminh)
Ta tốt với 1 người, người tệ với ta, nhưng ta tốt với cả trăm, nghìn người tất nhiên phải có người tốt với ta
A di đà phật, tại hạ toàn gặp quý nhân nên có vài dòng trao đổi với bẹn, hi vọng tỉnh ngộ
Ko sinh sự sự ko sinh(lời bác minhminh)
Ta tốt với 1 người, người tệ với ta, nhưng ta tốt với cả trăm, nghìn người tất nhiên phải có người tốt với ta
A di đà phật, tại hạ toàn gặp quý nhân nên có vài dòng trao đổi với bẹn, hi vọng tỉnh ngộ
bạn này có sát tinh nào chiếu thủ mệnh k ?
TaisacSongthu
03/01/2013
Hehe, tại hạ có số giống Hoàng Sao, tất nhiên phải có sát tinh oài
NguaQuaDoc
03/01/2013
kikiwi, on 03/01/2013 - 17:32, said:
Giải quyết = nắm đấm chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn.
Việt Mão
03/01/2013
@Các bạn:
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm của cổ nhân.
Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.
Tạm biệt
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm của cổ nhân.
Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.
Tạm biệt
VanHiep
03/01/2013
VietMao, on 03/01/2013 - 18:13, said:
@Các bạn:
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm của cổ nhân.
Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.
Tạm biệt
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm của cổ nhân.
Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.
Tạm biệt
Nhà cháu có quen biết với cụ NV Phúc, nhà sử học được mệnh danh là nhà Hà Nội học, loằng ngoằng được học trò cụ dạy cho cái phép 6 con của bác VietMao, chỉ dạy mồm, nói 1 lần mà nhớ mãi. Không chắc là cụ Nguyễn Vinh Ph. đã biết phép này.
Cháu kiểm nghiệm cũng thấy nó hay và có cái đúng của nó.
dath
03/01/2013
VietMao, on 03/01/2013 - 18:13, said:
@Các bạn:
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm của cổ nhân.
Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.
Tạm biệt
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm của cổ nhân.
Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.
Tạm biệt
Trong vẫn luôn tâm niệm là trước khi hỏi người hãy tự hỏi mình trước
NguaQuaDoc
03/01/2013
VietMao, on 03/01/2013 - 18:13, said:
@Các bạn:
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm của cổ nhân.
Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.
Tạm biệt
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm của cổ nhân.
Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.
Tạm biệt
kính bác
ThaiThangNhu
03/01/2013
VietMao, on 03/01/2013 - 18:13, said:
@Các bạn:
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm man thư của hươu cao cổ nhân. Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.Tạm biệt
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm man thư của hươu cao cổ nhân. Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.Tạm biệt
Chị có thể ghi "thành công và hoàn thành nhiệm vụ tâm huyết trong việc tung man thư lên mạng ảo nhiều người học theo + "hướng nghiệp" cho 1 cháu gái 17 tuổi cho nó theo man thư khiến cháy sợ khóc ầm lên đến mức tự kỷ" vào danh sách những điều chị tự hào được rồi. Chẳng mấy ai trong diễn đàn này làm được điều đó.
Chị cũng nên đốt luôn cái cuốn "bí kíp" chữ nôm do thằng cha căng chú kiết hươu cao cổ nhân nào đó viết ra đi, kẻo có người nhặt được học theo lại gây họa. Đó là hành động tạo phúc lớn nhất chị có thể làm, chớ có mang man thư đi "hướng nghiệp" cho trẻ em nữa kẻo nghiệp trả không hết.
Chúc chị thành công.
@all:Cũng may cái man thư này nó dễ nhận ra, ai có tý đầu óc đọc qua đều biết cả, chứ nó mà rắc rối hơn nữa thì mệt lắm. Mai tôi tặng cho mọi người mấy cái nữa, phi tinh loằng ngoằng theo đường LTX, hay lắm. Có 9 loại con tất cả. Hí hí, cũng do sách chữ nôm truyền lại. =))
Sửa bởi NhuThangThai: 03/01/2013 - 19:04
LocMaSinh
03/01/2013
VietMao, on 03/01/2013 - 18:13, said:
@Các bạn:
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm của cổ nhân.
Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.
Tạm biệt
Tôi nghĩ rằng Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết mong giúp một số bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm của cổ nhân.
Những điều cần Tôi đã viết ra - các bạn cần phát triển thêm cho đúng ý và nghĩa trong xã hội hiện tại.
Với một số người, Tôi nhắc lại một câu: Khi con người tự mình nhìn nhận lại mình và tự hỏi: Hiện tại Ta đã có gì để tự hào ???????? thì mới xứng đáng là con người.
Tạm biệt
4rom như 1 xã hội thu nhỏ vậy, thị phi cũng lắm. Ai nói không hơp thì cô cứ kệ họ thôi, "tôi trình bày ý kiến của mình với mọi người, chứ ko bắt buộc anh phải tin nên không có nghĩa vụ thuyết phục anh tin điều đó đúng".
trungthuc, on 01/01/2013 - 12:44, said:
Cô Vietmao xem giúp cho cháu công việc phù hợp với ạ. Bố cháu sinh 1957, mẹ sinh 1958, bố đã bỏ đi lấy người khác hơn 10 năm nay.
Về bản thân, cháu là người trọng tình nghĩa, gia đình, họ hàng, bạn bè. Đầu óc nhanh nhạy, trí nhớ khá tốt. Cháu học ngành kỹ thuật (hóa) nhưng từ lúc ra trường thì chỉ chú tâm vào tài chính, chứng khoán. Bản thân cháu là người không ưa lời nói xã giao, khó gần, ko thích tâm tình với người khác nên đi làm công việc kinh doanh ko ra đâu cả. Hiện giờ cháu vẫn hướng vào ngành tài chính nhưng chọn theo cách học hỏi, trau dồi nhiều tri thức hơn là mảng giao tế xã hội.
Lá số của cháu:
Đầu năm mới, cháu chúc cô và gia đình dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn.
Về bản thân, cháu là người trọng tình nghĩa, gia đình, họ hàng, bạn bè. Đầu óc nhanh nhạy, trí nhớ khá tốt. Cháu học ngành kỹ thuật (hóa) nhưng từ lúc ra trường thì chỉ chú tâm vào tài chính, chứng khoán. Bản thân cháu là người không ưa lời nói xã giao, khó gần, ko thích tâm tình với người khác nên đi làm công việc kinh doanh ko ra đâu cả. Hiện giờ cháu vẫn hướng vào ngành tài chính nhưng chọn theo cách học hỏi, trau dồi nhiều tri thức hơn là mảng giao tế xã hội.
Lá số của cháu:
Đầu năm mới, cháu chúc cô và gia đình dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn.
Sửa bởi trungthuc: 03/01/2013 - 19:19