Khởi nghiệp
KhuongDinh
03/01/2013
kikiwi, on 03/01/2013 - 10:17, said:
Vậy lối đi nào cho lá số 456 trog xả hội hjện nay. Cháu khắc cha mẹ. Đành chấp nhận số phận này. Ko thể làm theo ý mình. Côg việc yêu thích kủa mình. Cháu muốn làm 1 diễn viên đóg phim. Cháu yêu nghệ thuật lắm. Nhưng nghe bác vietmao ns mà cháu buồn.
Lối đi của bạn là kết bạn với mình, mình là loại con số 6 (theo cách tính của VietMao đưa ra) và... chúng ta cùng an úi, động viên lẫn nhau
Bạn cứ làm diễn viên đóng phim đi, mình sẽ làm fan hâm mộ số 1 của bạn
Mình là mình rất thích xem phim
Sửa bởi KhuongDinh: 03/01/2013 - 10:51
Linus
03/01/2013
kikiwi, on 03/01/2013 - 10:17, said:
Vậy lối đi nào cho lá số 456 trog xả hội hjện nay. Cháu khắc cha mẹ. Đành chấp nhận số phận này. Ko thể làm theo ý mình. Côg việc yêu thích kủa mình. Cháu muốn làm 1 diễn viên đóg phim. Cháu yêu nghệ thuật lắm. Nhưng nghe bác vietmao ns mà cháu buồn.
Thật là nực cười. Lối đi nào cho chúng ta? Tự bạn phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Đi hỏi thầy bói 1 câu ngu xuẩn sao? Muốn làm gì hãy cố mà thực hiện điều đó rồi hãy xem số. Xem rồi đi hỏi 1 câu "ngu xuẩn" như vậy. Ai chẳng muốn có 1 cuộc sống sung túc, hạnh phúc,.. nhưng đâu phải ai cũng được thế.
Mình là mình rất bực mình.
Linus
03/01/2013
làm mình nhớ đến một ông thầy tử vi mình đã từng đi xem. Ông ta phán 1 câu xanh rờn: Số cô không khá được. Lấy một thằng chồng nhu nhược, bất tài.
Xem là xem, còn sống thế nào, hành động ra sao là do bản thân mình quyết định.
Xem là xem, còn sống thế nào, hành động ra sao là do bản thân mình quyết định.
xungdang
03/01/2013
Đạm Cà Mau, vãi cả lúa. Buồn, buồn, buồn, buồn cái.....Chắc chỉ có mình mình buồn sao?
17,18 tuổi thì cứ lo học đi. Học xong rồi sau thích làm gì thì làm. Cá không ăn muối, cá ươn.
Còn nếu nhất quyết, tha thiết, chết đi được, theo đuổi đam mê ngay từ giờ >>> thì cứ tiến. Ai cấm. Chỉ sợ không theo nổi.
Sửa bởi xungdang: 03/01/2013 - 11:34
17,18 tuổi thì cứ lo học đi. Học xong rồi sau thích làm gì thì làm. Cá không ăn muối, cá ươn.
Còn nếu nhất quyết, tha thiết, chết đi được, theo đuổi đam mê ngay từ giờ >>> thì cứ tiến. Ai cấm. Chỉ sợ không theo nổi.
Sửa bởi xungdang: 03/01/2013 - 11:34
kikiwi
03/01/2013
Thực ra cũng ko hẳn là buồn mà cháu thấy rối quá. Chả biết đg nào mà lần. Còn đắng cay hay khổ trước sau gì kũng phải nếm. Đó là gia vị cuộc đời.
kikiwi
03/01/2013
Với lại cháu kũng kém trong đối nhân xử thế. Các bác có lời khuyên gì cho cháu sau này ra đời ko ạ.
KhuongDinh
03/01/2013
Từ msg #194 đến msg #199 đều là những lời khuyên tốt và chân thành đó bạn
Sửa bởi KhuongDinh: 03/01/2013 - 12:03
Sửa bởi KhuongDinh: 03/01/2013 - 12:03
ThaiThangNhu
03/01/2013
Bạn Kikiwi ko phải lo đâu. Cái đó là man thư đấy, tôi xin lấy danh dự của tôi ra để bảo đảm với bạn, Nhiều người học chẳng ra sao, kiến thức ôm toàn man thư ma đạo phán lăng nhăng gây khẩu nghiệp, gây họa cho chúng sinh.
Trẻ con như búp trên cành, chưa gì mới 17 tuổi đã bị quàng man thư vô cổ "con loại sáu đời không ra gì" để nó ám hỏng đời.
Gặp lúc người ta bí bách, còn tự tử ấy chứ.
Cứ hỏi thử 1 câu "tháng 1 năm ngoái chuyện gì xảy ra với em tôi", đúng thì nghe, không thì bái bai.
bạn không phải bỏ vào đầu nỗi lo không đâu, không đáng có để rồi ám ảnh hỏng cuộc đời.
Bạn chớ nên nghe theo. Nên sống vui, sống khỏe, chứ cái thuyết con loại 6 ấy chẳng đáng 1 xu.
Sửa bởi NhuThangThai: 03/01/2013 - 12:40
Trẻ con như búp trên cành, chưa gì mới 17 tuổi đã bị quàng man thư vô cổ "con loại sáu đời không ra gì" để nó ám hỏng đời.
Gặp lúc người ta bí bách, còn tự tử ấy chứ.
Cứ hỏi thử 1 câu "tháng 1 năm ngoái chuyện gì xảy ra với em tôi", đúng thì nghe, không thì bái bai.
bạn không phải bỏ vào đầu nỗi lo không đâu, không đáng có để rồi ám ảnh hỏng cuộc đời.
Bạn chớ nên nghe theo. Nên sống vui, sống khỏe, chứ cái thuyết con loại 6 ấy chẳng đáng 1 xu.
Sửa bởi NhuThangThai: 03/01/2013 - 12:40
Việt Mão
03/01/2013
@Kikiwi cùng các bạn:
Như VietMao đã viết:" Kinh nghiệm được truyền lại nguyên bản từ tiếng Hán nôm - vì vậy khi xác định nghề nghiệp chúng ta phải tự suy nghĩ và phát triển thêm...".
Ví dụ: Theo thực tế đã ứng nghiệm VM hiểu:
- Nghề nghiệp VI SƯ: Ta có thể hiểu là Tuyên truyền - Nhà giáo - Đào tạo - Nhà Sư ......là nghề nghiệp mang tính truyền bá, mang tính sư phạm.. . Theo VM thì Kikiwi cũng có thể theo ngành diễn viên vì diễn viên cũng là nghề truyền bá về văn hóa, giáo dục.
- Nghề LỘ KHẨU: Ta có thể hiểu là Tư vấn - Phiên dịch - Marketing - Chỉ đạo ......là nghề nghiệp mang tính xã hội, kinh tế, kinh doanh bao gồm : Kế hoạch, du lịch, mua bán
- Nghề KINH ĐIỀN: Ta có thể hiểu là nghề : Nông nghiệp - Địa chính - Nhà đất - Giao thông - Thủy lợi .....
- Nghề BÍNH BÚT: Ta có thể hiểu là nghề: Thư ký - nghề mang tính kỹ thuật, chi tiết, nghệ thuật làm đẹp...... mang tính chất Chính trị (nghề này thường được cận thần, gần những người có chức vụ lãnh đạo).....
Và một số nghề nghiệp khác nữa.
Ta cần phải phát triển hiểu theo đúng nghĩa thời đại hiện nay.
Như VietMao đã viết:" Kinh nghiệm được truyền lại nguyên bản từ tiếng Hán nôm - vì vậy khi xác định nghề nghiệp chúng ta phải tự suy nghĩ và phát triển thêm...".
Ví dụ: Theo thực tế đã ứng nghiệm VM hiểu:
- Nghề nghiệp VI SƯ: Ta có thể hiểu là Tuyên truyền - Nhà giáo - Đào tạo - Nhà Sư ......là nghề nghiệp mang tính truyền bá, mang tính sư phạm.. . Theo VM thì Kikiwi cũng có thể theo ngành diễn viên vì diễn viên cũng là nghề truyền bá về văn hóa, giáo dục.
- Nghề LỘ KHẨU: Ta có thể hiểu là Tư vấn - Phiên dịch - Marketing - Chỉ đạo ......là nghề nghiệp mang tính xã hội, kinh tế, kinh doanh bao gồm : Kế hoạch, du lịch, mua bán
- Nghề KINH ĐIỀN: Ta có thể hiểu là nghề : Nông nghiệp - Địa chính - Nhà đất - Giao thông - Thủy lợi .....
- Nghề BÍNH BÚT: Ta có thể hiểu là nghề: Thư ký - nghề mang tính kỹ thuật, chi tiết, nghệ thuật làm đẹp...... mang tính chất Chính trị (nghề này thường được cận thần, gần những người có chức vụ lãnh đạo).....
Và một số nghề nghiệp khác nữa.
Ta cần phải phát triển hiểu theo đúng nghĩa thời đại hiện nay.
tcd02
03/01/2013
NhuThangThai, on 03/01/2013 - 12:28, said:
Bạn Kikiwi ko phải lo đâu. Cái đó là man thư đấy, tôi xin lấy danh dự của tôi ra để bảo đảm với bạn, Nhiều người học chẳng ra sao, kiến thức ôm toàn man thư ma đạo phán lăng nhăng gây khẩu nghiệp, gây họa cho chúng sinh.
Trẻ con như búp trên cành, chưa gì mới 17 tuổi đã bị quàng man thư vô cổ "con loại sáu đời không ra gì" để nó ám hỏng đời.
Gặp lúc người ta bí bách, còn tự tử ấy chứ.
Cứ hỏi thử 1 câu "tháng 1 năm ngoái chuyện gì xảy ra với em tôi", đúng thì nghe, không thì bái bai.
bạn không phải bỏ vào đầu nỗi lo không đâu, không đáng có để rồi ám ảnh hỏng cuộc đời.
Bạn chớ nên nghe theo. Nên sống vui, sống khỏe, chứ cái thuyết con loại 6 ấy chẳng đáng 1 xu.
Trẻ con như búp trên cành, chưa gì mới 17 tuổi đã bị quàng man thư vô cổ "con loại sáu đời không ra gì" để nó ám hỏng đời.
Gặp lúc người ta bí bách, còn tự tử ấy chứ.
Cứ hỏi thử 1 câu "tháng 1 năm ngoái chuyện gì xảy ra với em tôi", đúng thì nghe, không thì bái bai.
bạn không phải bỏ vào đầu nỗi lo không đâu, không đáng có để rồi ám ảnh hỏng cuộc đời.
Bạn chớ nên nghe theo. Nên sống vui, sống khỏe, chứ cái thuyết con loại 6 ấy chẳng đáng 1 xu.
Đúng vậy, chỉ cần hỏi một câu cụ thể trong quá khứ thì 90% thầy sẽ trượt vỏ chuối. Vài thầy còn lại mắt láu liên mắng thân chủ không tin thầy đến tìm làm chi. Vài phần trăm sẽ đoán trúng phóc, tập trung vào những người mới học dăm ba chữ.
Thanh Hà
03/01/2013
Thực ra mọi người đều có ý tốt, cô Việt Mão đưa ra cách tính tuổi này cũng có ý tốt, thực ra nó cũng chẳng khác gì bọn Tây đưa ra cách tính 12 cung Hoàng Đạo và bói theo 12 cung đó ( cái này đặc biệt các bé teen thích lắm nha và đừng nhầm với lá số tử vi của Tây nha, cái đó lại khác). Hoặc là bọn Nhật với thuyết nhóm máu ( có mỗi 4 nhóm máu lấy đâu ra lắm) nhưng cũng nhiều người tin theo, và nó chỉ quy nạp thành một số loại người thôi, chung chung chứ không chi tiết như lá số tử vi chúng ta hay xem.
Nên ai có tin theo PP này thì thực tế là thêm một yếu tố để cân nhắc khi sinh con, chứ không nhất thiết là phải tin theo hay là bi quan vì không sinh đc con theo ý muốn hoặc mình là loại bỏ đi, v.v...
Còn ông Gấu thì cũng có ý tốt là giúp cảnh tỉnh những bạn đã và đang bi quan thì đừng có nông nổi ấu trĩ như vậy mà nên tỉnh táo, mới bị quy nạp trong số những người 456 ( hàng chục triệu người như vậy) đã khóc lóc ỷ ôi, thì đến lúc cầm trong tay lá số tử vi ( chính xác) của mình, nghe các thầy phán, còn vật vã đến đâu? Làm gì có lá số nào toàn cát tinh, toàn cái tốt, tốt mệnh chắc gì đã tốt thân, tốt thân chắc gì đã tốt vận v.v... lúc đó lại vật vã kêu ôi đời cháu đến đây là tàn à.
Các bạn trước khi khóc lóc vật vã, thì hãy suy nghĩ cho chín chắn, đừng để phụ lòng tốt của người khác, rồi gây ra tranh cãi không đáng có.
Tôi thấy những vụ cãi vã trên diễn đàn, phần lớn là do khởi nguồn từ những người ấu trĩ, hỏi xong người ta nói cho không hợp ý mình lại lu loa lên, rồi những người khác mỗi người thêm một câu, những người có tâm cũng chẳng buồn nói nữa, những người hay chê bôi thì lại được dịp lắm chuyện, rồi loạn hết cả lên.
Nên ai có tin theo PP này thì thực tế là thêm một yếu tố để cân nhắc khi sinh con, chứ không nhất thiết là phải tin theo hay là bi quan vì không sinh đc con theo ý muốn hoặc mình là loại bỏ đi, v.v...
Còn ông Gấu thì cũng có ý tốt là giúp cảnh tỉnh những bạn đã và đang bi quan thì đừng có nông nổi ấu trĩ như vậy mà nên tỉnh táo, mới bị quy nạp trong số những người 456 ( hàng chục triệu người như vậy) đã khóc lóc ỷ ôi, thì đến lúc cầm trong tay lá số tử vi ( chính xác) của mình, nghe các thầy phán, còn vật vã đến đâu? Làm gì có lá số nào toàn cát tinh, toàn cái tốt, tốt mệnh chắc gì đã tốt thân, tốt thân chắc gì đã tốt vận v.v... lúc đó lại vật vã kêu ôi đời cháu đến đây là tàn à.
Các bạn trước khi khóc lóc vật vã, thì hãy suy nghĩ cho chín chắn, đừng để phụ lòng tốt của người khác, rồi gây ra tranh cãi không đáng có.
Tôi thấy những vụ cãi vã trên diễn đàn, phần lớn là do khởi nguồn từ những người ấu trĩ, hỏi xong người ta nói cho không hợp ý mình lại lu loa lên, rồi những người khác mỗi người thêm một câu, những người có tâm cũng chẳng buồn nói nữa, những người hay chê bôi thì lại được dịp lắm chuyện, rồi loạn hết cả lên.
Brian
03/01/2013
NhuThangThai, on 03/01/2013 - 12:28, said:
Bạn Kikiwi ko phải lo đâu. Cái đó là man thư đấy, tôi xin lấy danh dự của tôi ra để bảo đảm với bạn, Nhiều người học chẳng ra sao, kiến thức ôm toàn man thư ma đạo phán lăng nhăng gây khẩu nghiệp, gây họa cho chúng sinh.
Trẻ con như búp trên cành, chưa gì mới 17 tuổi đã bị quàng man thư vô cổ "con loại sáu đời không ra gì" để nó ám hỏng đời.
Gặp lúc người ta bí bách, còn tự tử ấy chứ.
Cứ hỏi thử 1 câu "tháng 1 năm ngoái chuyện gì xảy ra với em tôi", đúng thì nghe, không thì bái bai.
bạn không phải bỏ vào đầu nỗi lo không đâu, không đáng có để rồi ám ảnh hỏng cuộc đời.
Bạn chớ nên nghe theo. Nên sống vui, sống khỏe, chứ cái thuyết con loại 6 ấy chẳng đáng 1 xu.
Trẻ con như búp trên cành, chưa gì mới 17 tuổi đã bị quàng man thư vô cổ "con loại sáu đời không ra gì" để nó ám hỏng đời.
Gặp lúc người ta bí bách, còn tự tử ấy chứ.
Cứ hỏi thử 1 câu "tháng 1 năm ngoái chuyện gì xảy ra với em tôi", đúng thì nghe, không thì bái bai.
bạn không phải bỏ vào đầu nỗi lo không đâu, không đáng có để rồi ám ảnh hỏng cuộc đời.
Bạn chớ nên nghe theo. Nên sống vui, sống khỏe, chứ cái thuyết con loại 6 ấy chẳng đáng 1 xu.
Sửa bởi ChiKhanh: 03/01/2013 - 16:32
kikiwi
03/01/2013
cháu đi học từ cấp 2 đến giờ giống như va chạm với với đời quá sớm. bạn bè đểu kinh khủng. cháu thì hiền tính ko làm gì ai. nhưng vì bị dèm pha và đối xử xấu quá nhiều. cháu vẫn nhớ cái cảnh cháu bị cô lập . ko có lấy 1 người bạn. tính cách cháu ngày càng thay đổi, tiêu cực hơn. dường như bạn bè chẳng có tình người là mấy. cháu ko nói quá đâu. lên cấp 3 rồi nhưng vẫn là những người bạn đó. cháu càng quen nhiều người họ càng tìm cách khéo léo hạ thấp danh dự của cháu. mọi hoạt động cháu đều lặng lặng thực hiện. tránh xa họ. nhưng càng tránh họ càng dèm pha đủ đường. đến mức cô chủ nhiệm cũng toàn mắng oan cháu. nhiều lúc cố lấy lòng hạ thấp bản thân . nhưng chẳng có tác dụng.... mọi mối quan hệ của cháu gây dựng được đều đổ vỡ. cháu ko biết cách nào để thoát ra. có những người chả biết gì cũng đơm đặt cháu. ( mặc dù chưa bao giờ cháu tiếp xúc ). về đến gia đình thì bố mẹ cãi nhau suốt ngày., từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng thế. chỗ dựa tinh thần của cháu cũng chỉ là chiếc điện thoại và diễn đàn thôi ạ.