Chào chú VuiVui,
Chắc chú đã có giờ phút đầu năm mới khá vui vẻ, nếu không phải gõ máy trả lời cháu^^. Còn cháu thì thấy vui vì có thể là điềm may mắn đầu năm chẳng hạn cháu gửi hồ sơ xin việc đi và người ta gọi cháu đi làm, hoặc cháu tỏ tình với ai đó và người đó đáp lại đồng ý chăng.
Nâng nâng vì được trả lời và những suy diễn, giờ thì đầu cháu nâng nâng vì không thâu tóm được hết các ý, lại lan man sang một hướng khác không ăn nhập chú lại cười cho. Mà thôi cười cũng không sao ạ.
Thay vì coi bài viết của tác giả là tiên đề, thay vì cho rằng tác giả đã cực đoan, cháu lại có nhận định là tác giả khá mở trong bài viết của mình, cho độc giả lối thoát và không hề ép độc giả phải chọn mình là sói hay cừu.
Cháu nghĩ khi viết tác giả đã đứng trên lập trường của một nhà kinh tế học với phương châm thương trường là chiến trường thay vì con mắt nhìn của nhà xã hội học nên sẽ không thể toàn diện được. Giới hạn nhiều đặc tính khác của con người, mục đích của tác giả có thể nhằm nhấn mạnh vào một số đặc trưng của loài sói như: hiểm, không từ bỏ con mồi trong môi trường mà tác giả đang sống, tìm hiểu, quan sát thấy. Và người nào đó không hiểm lắm, không từ bỏ con mồi bằng mọi giá, có thể với tác giả, cũng không phải là sói mà vẫn là cừu. Vì biết rằng nhận định của mình- tác giả -bị hạn chế và không phải là chân lý cho mọi độc giả, nên cháu thật sự thấy mình như có lối thoát khi tác giả tự ví mình là con khỉ già sống trên những tàng cây cao, nghĩa là cháu cũng có thể chọn làm loài vật nào là tùy cháu, tác giả sẽ không có ý kiến. Tất nhiên kiếp này ông Trời ban cho làm người thì việc chọn làm loài vật nào cũng là cho vui thôi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VuiVui, on 01/01/2013 - 03:11, said:
Cháu thấy chú đúng vì chú đã phản biện bài viết của tác giả Alan trên cương vị một người nghiên cứu tử vi, nghiên cứu về con người.
Từ đó, nếu bàn về chính trị thì chính trị của thế giới loài vật khác với chính trị của loài người, nhưng là cơ sở.
Từ đó, mà bàn tới tử vi, thì như chú VuiVui đã cảnh tỉnh dưới đây:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VuiVui, on 01/01/2013 - 03:11, said:
Từ đó mà bàn tới tử vi, sẽ nhăm nhăm đi tìm lá số tử vi của con sói, và của con cừu. Chúng ta chả đã thấy trải qua 6 trang, các hội viên chả hăng say đi tìm số sói và số cừu đó sao !! Rõ ràng, rất vô hình, các hội viên đã được "định hướng" suy luận, và cuối cùng là sự bế tắc. Bởi vì làm gì có lá số của soi, của cừu mà đi tìm. Chỉ có lá số của con người, mà người có lá số có mang một số nết của sói, nhưng không phải vì thế mà không có những nết khác của người, đó là nhận thức, là trí tuệ, là tình yêu, là nhân bản hay thù ghét, thương yêu, hoặc phân biệt được cái chân thiện mỹ với tham sân si, ... Có đúng không ? Thân ái. HAPPY NEW YEAR 2013 !!!!
Cháu thấy chủ đề này cũng hay hay vì Sói, Cừu là các nhân vật trong truyện ngụ ngôn. Rồi gần đây cháu đọc truyện "Bạn trai tôi là con Sói", chỉ là truyện ngôn tình của Trung quốc, không nói lên được điều gì cả, nhưng trong truyện đặc tính hiểm, không từ bỏ con mồi của một con sói được xem là khá dễ thương^^ và với đặc tính thông minh, có những con sói dùng để tự vệ và có những con sói dùng để tấn công.
Thôi cháu đầu hàng thôi, cháu bắt đầu thấy mình nói linh tinh và không biết mình muốn nói gì nữa. Những gì cháu nói là những gì cháu hiểu, nó có thể sai
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, và cần được giơ cao đánh khẽ.
Chú ơi, chú có thể ít buồn về chính trị không, cháu thực sự không thích chính trị, đó có thể là cảm nhận riêng của cháu.
Cháu chúc chú VuiVui năm mới Vui và Khỏe!
P/S: À, chú ơi, chú còn liên lạc với bạn truanang không ạ, nếu còn liên lạc chú nhắn bạn ý tái xuất cho vui hihi.