

Tai họa khi đi xem bói
#61
Gửi vào 13/12/2012 - 10:29
Lấy lưu đẩu quân của năm đó làm tháng giêng, tháng nào thì an cung mệnh ở đó. Nhưng an lưu diệu thì tính tháng 1 từ cung dần, đến tháng nào thì lấy can chi của cung đó để an sao lưu.
Ví dụ lá số em thaophuong, sinh năm tuất, tuất đẩu quân tại ngọ, thì năm xem là thìn - thìn đẩu quân tại tý, khởi tháng giêng tại tý. Vậy thì tháng 10 tại Dậu.
Nhưng để an Lưu diệu thì khởi tháng 1 tại dần, năm Nhâm ngũ hổ độn Nhâm Dần, đếm thuận đến tháng 10 là Tân hợi, an lưu diệu theo Tân Hợi.
Thanked by 3 Members:
|
|
#62
Gửi vào 13/12/2012 - 11:13
Sửa bởi tigerstock68: 13/12/2012 - 11:14
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#64
Gửi vào 13/12/2012 - 13:42
Xem đúng hay sai cũng là xem ! Xem sai mới thấy mình ngu để mà cải thiện chứ he he...
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#66
Gửi vào 13/12/2012 - 14:48
NhuThangThai, on 13/12/2012 - 10:13, said:
Xem bói là một gọt thuật , người xem bói được gọi là gọt sỹ. Nghệ thuật gọt là cái chúng ta phải nắm lòng =))
Bố em vừa bị tai nạn nặng, có 3 người hay 4 người đều luận đoán tai họa vào tháng 9 âm lịch, duy chỉ có 1 người nói tai họa tháng 10, và còn chỉ rõ 2 ngày, ngày 19 âm và ngày 25 âm. Bố em tin số đông, tin 3 ~ 4 người đều nói tháng 9, nên tháng 9 rất cẩn thận thì không bị tại họa, cuối cùng lại bị vào tháng 10, lại là thiểu số, 1 người luận đoán kết quả đúng
Thanked by 5 Members:
|
|
#67
Gửi vào 13/12/2012 - 14:53
Mà chưa hết hạn đâu, còn nữa, may là có người gánh bớt.
Thanked by 4 Members:
|
|
#68
Gửi vào 13/12/2012 - 17:39
manhho, on 13/12/2012 - 14:53, said:
Mà chưa hết hạn đâu, còn nữa, may là có người gánh bớt.
Kiểu từ Kết Quả suy ra Nguyên Nhân đây mà. Có kết quả tai nạn rồi, tháng 11 tai nạn. lùng trên tử vi thấy tháng 11 là cung nào ( theo trình an sao) rồi gọt sao cho đúng kiểu tai nạn thì thôi. Kiểu như thấy Thiên Hình gọt liền rồi Ồ !!! Vì con Thiên Hình nên mới gãy tay. Cuối cùng lại cũng là "gọt chân cho vừa dày". Người ta chỉ suy từ Nguyên Nhân ra Kết Quả thôi. Ai đời lại làm ngược lại. Chưa biết tháng tai nạn mà luận ra tai nạn tháng nào dựa vào Tử Vi mới là nghiệm lý. Còn biết tháng nào tai nạn rồi thì cứ gọt sao cho đúng thì thôi. Kiểu cung nào có nhiều hung tinh thì cho cung đó tai nạn. rồi xong suy ra cách an Nguyệt Hạn. Đây là từ Kết Quả suy ra Nguyên Nhân.
Vơ vớ vẫn vẫn....
Sửa bởi can.spacy: 13/12/2012 - 17:41
Thanked by 2 Members:
|
|
#69
Gửi vào 13/12/2012 - 18:02
Hai người mới gặp nhau, tự dưng nói chuyện rất thoải mái
Hai người khác gặp nhau, tự dưng chả có gì để nói cả
Dùng huyền học lý giải, à, ra có cái này, do có cái kia, đúng, nhưng chưa bao giờ là đủ
Cuộc sống vốn là một vòng tròn, mà các phương pháp mệnh lý lại là những hình vuông, hình thoi đầy góc cạnh, lấp sao khỏa được đây
Thanked by 7 Members:
|
|
#70
Gửi vào 13/12/2012 - 20:10
Khi nào hiểu rõ vì sao một lá số giống nhau mà khác nhau. Rồi những người khác lá số nhưng lại cùng một họa ...rồi hãy nói tôi vớ vẩn hay tỏ ra cao siêu. Cũng chả biết ai trên này chứng tỏ để làm gì, để lấy cái viễn ảo mơ hồ à? Tôi không có số làm thầy để rồi tự PR bản thân, hay tranh cãi những điều mà không thể cấm người khác có suy nghĩ trái với mình, ai dụng được tới đâu thì dụng, tử vi cũng là nhân sinh quan thời thế hiệu quả. Nó như một môn võ, có người dùng để hộ thân, có người dùng để đánh nhau; có người chọn sai trò bị làm phản, có người chọn đúng trò giữ yên phát triển được môn phái; có người học đâu biết tới đó, có người học 1 sáng tạo ra 2…Có thể cấm được bản thân mình nói chứ sao cấm được thiên hạ nghĩ.
Rồi ở lá số này tại sao lại là ipad, không là iphone hay macbook, nokia... tại sao lại là lúc đi xem số không phải là đi chơi hay đi học, tại sao lại đang lúc đứng chờ bạn không phải là ngồi trên xe...Tử vi vi diệu, tôi cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ, không dám nói tài gì ở đây cả. Và không hẳn biết gì nói toẹt ra, hay biết hết mọi thứ được...
Nói chung, tôi không cần chứng minh với ai, kể ra sao này sao nọ, biết đâu kể ra thì cậu gật đầu lia lịa ấy chứ, nhưng hiểu sao thì hiểu. Còn cứ vẽ ra một mớ lý thuyết để tranh cãi mới chính là "gọt chân cho vừa giày". Ai cũng cho mình đúng. Một ông giáo sư với hàng trăm công trình nghiên cứu có khi chỉ để mốc meo trong nhà kho nào đó, chưa chắc bằng một lão nông dân học chưa tới cấp 3 mà chế tạo đủ máy móc áp dụng hiệu quả ngay vào thực tế cuộc sống. Cần phải cân bằng giữa lý thuyết và thực hành.
Sẽ không tiếp tục cmt, chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy có người bảo sai lá số, sai giờ, rồi có người chỉ dựa vào mỗi mệnh thân mà đi phân tích, trong khi chuyện bị cướp ở thành phố lớn ở vn không phải là hiếm, đương số cũng còn sống nhăn, nên bâng quơ một vài câu góp vui, khà khà. )
Ý tôi cmt lúc đầu chỉ là lá số này không sai giờ mà cậu lại bảo tôi lố bịch, "gọt chân cho vừa giày" ("giày" này chứ không phải "dày") nên tôi đành cmt lại, vậy thôi! Hơi dài dòng mọi người thông cảm.
Thanked by 11 Members:
|
|
#71
Gửi vào 13/12/2012 - 21:53
Còn lá số gọt thì gọt kiểu gì chẳng được, có tháng tai nạn rồi, muốn nói thế nào thì nói.
Thanked by 1 Member:
|
|
#72
Gửi vào 13/12/2012 - 22:16
Hỏi tại sao thầy tài vậy, thầy trả lời:
- Tài khỉ gì, bác thấy đấy, Việt Nam bây giờ muốn phát triển nhanh thì phải đi tắt đón đầu, kêu gọi đầu tư để nước ngoài mang công nghệ vào chứ khoa học cơ bản của ta có gì đáng kể đâu. Tôi muốn biết lĩnh vực nào thì tìm đến những người giỏi về lĩnh vực đó, kết bạn với họ, hỏi họ, họ chỉ cho một vài câu là tóm lược hết cái tinh hoa và kinh nghiệm của môn học tôi muốn quan tâm, đỡ mất hàng chục năm đọc sách.
Vái thầy 1 lạy !
Tôi cũng được ăn học tạm cho là đến nơi mà chưa đến chốn, nhiều lúc cũng đã thử mang tư duy logic kiểu phương tây để mổ xẻ khoa học phương đông nhưng rút cục cũng có lúc thấy bế tắc, bực mình áp dụng chiêu thức của sư thầy tìm học những người từng trải thì thấy tiến bộ nhanh hơn. Hiếm có người đọc 1 mớ sách vở mà bỗng dưng ngay lập tức tính hạn giỏi ngay, các thầy cũng phải trả giá hàng chục năm chiêm nghiệm đúc kết rồi mới tính được hạn đúng - lăn lộn giang hồ tìm hiểu thì thấy nhiều thầy xem chuẩn lắm.
Tóm lại thì vẫn là câu chuyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho của Laphongten mà thôi: Không ăn được chùm nho chín trên cây thì tự lừa mình là nó còn xanh.
Mang tiếng là trí thức Việt mà tư duy nực cười thật !
Sửa bởi VanHiep: 13/12/2012 - 22:32
Thanked by 6 Members:
|
|
#73
Gửi vào 13/12/2012 - 23:00
AlexPhong, on 08/12/2012 - 23:36, said:
^ ^
AnKhoa, on 12/12/2012 - 15:49, said:
^ ^
Phá quân đúng là sáng tạo haha
Sửa bởi tuphasonghanh: 13/12/2012 - 23:06
Thanked by 3 Members:
|
|
#74
Gửi vào 13/12/2012 - 23:33
Thanked by 1 Member:
|
|
#75
Gửi vào 14/12/2012 - 00:32
VanHiep, on 13/12/2012 - 22:16, said:
Hỏi tại sao thầy tài vậy, thầy trả lời:- Tài khỉ gì, bác thấy đấy, Việt Nam bây giờ muốn phát triển nhanh thì phải đi tắt đón đầu, kêu gọi đầu tư để nước ngoài mang công nghệ vào chứ khoa học cơ bản của ta có gì đáng kể đâu. Tôi muốn biết lĩnh vực nào thì tìm đến những người giỏi về lĩnh vực đó, kết bạn với họ, hỏi họ, họ chỉ cho một vài câu là tóm lược hết cái tinh hoa và kinh nghiệm của môn học tôi muốn quan tâm, đỡ mất hàng chục năm đọc sách.
Vái thầy 1 lạy ! Tôi cũng được ăn học tạm cho là đến nơi mà chưa đến chốn, nhiều lúc cũng đã thử mang tư duy logic kiểu phương tây để mổ xẻ khoa học phương đông nhưng rút cục cũng có lúc thấy bế tắc, bực mình áp dụng chiêu thức của sư thầy tìm học những người từng trải thì thấy tiến bộ nhanh hơn. Hiếm có người đọc 1 mớ sách vở mà bỗng dưng ngay lập tức tính hạn giỏi ngay, các thầy cũng phải trả giá hàng chục năm chiêm nghiệm đúc kết rồi mới tính được hạn đúng - lăn lộn giang hồ tìm hiểu thì thấy nhiều thầy xem chuẩn lắm.Tóm lại thì vẫn là câu chuyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho của Laphongten mà thôi: Không ăn được chùm nho chín trên cây thì tự lừa mình là nó còn xanh.Mang tiếng là trí thức Việt mà tư duy nực cười thật !
Và người ta đưa cho anh hàng rởm "kia là bánh chè lam ấy, ăn đi", thế là hí hửng chạy ra vườn ăn. Ăn xong thấy nó không giống với bánh chè lam, gọt mãi không thấy ra, kể cả bảo không phải chè lam rồi mà vẫn chịu!
Mà nhìn thì thấy cũng giống giống nhau, thử vài trường hợp thì đúng, gặp cái IPAD thì sai, đổ tại không có cảm nên không ứng!
Công sức mấy chục năm, làm gì có chuyện người ta mang chè lam xịn ra cho ăn không, phỏng? Chỉ có dại dột mới tin rằng ông A ông B viết sách nói rằng ông ấy không dấu nghề.
Sửa bởi NhuThangThai: 14/12/2012 - 00:41
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












