Jump to content

Advertisements




xin Viết Vài Câu phú Dậy của người!


  • Chủ Đề Đã Khóa Chủ đề này đã được khóa
97 replies to this topic

#76 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5388 thanks

Gửi vào 08/12/2012 - 23:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vinhktkt, on 08/12/2012 - 21:14, said:

Có phải anh minhgiac dùng cung tật ách để định bản chất nhân cách 1 người?
nhờ anh giải thích đằng xà nhập khẩu là gì ạ

cũng một phần bạn à. nói chung khi tôi định một lá số tôi sẽ kết hợp cả tất cả các cung, và sẽ liên kết chúng lại mà đoán. chứ không riêng gì nhìn mỗi cung mệnh, hay chỉ tật cả. còn khi nhìn một sao nào đó ở cung tật thì ta cũng biết được phần nào cái tâm cơ của con người vậy.

đằng xà nhập khẩu lấy gì mà ăn" nghĩa là một câu ví von như trong tướng pháp khi mà pháp lệnh chạy vào mồm hay con gọi là đằng xà nhập khẩu vậy. thường thì là tướng khó hèn, đói kém. hay bị chết đói. hoặc hay bị bệnh không ăn uống gì được cho đến lúc chết.

đông tây ngũ nhạc hóa ra tù huyền. là ý nói là tướng mạo bị phá hãm, lặng nề ở khuôn mặt mà nhìn không còn đẹp đẽ nữa. và cũng hay bị những tai ách kinh hiểm. tù là sự tối hãm, huyền là huyền vũ tức sự xấu xa, kinh hiểm.

Sửa bởi minhgiac: 08/12/2012 - 23:14


Thanked by 5 Members:

#77 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5388 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 11:18

kệ chứ anh! ai vui, ai giận thì kệ họ chứ. minhgiac đâu có nhắm vào ai đâu. đưa nên để đọc chơi chơi vậy, miễn là có chút giúp ích những bạn mới học vài câu ý mà. minhgiac cũng biết rằng sống ở trên đời nay làm sao làm hài lòng hết thảy mọi người, hết đủ thứ lòng người được đây anh? anh nói thế lại oan cho minhgiac rồi,kahakha.
hehe luyện khí làm gì anh? nên luyện trí ấy,hì hì.

Sửa bởi minhgiac: 09/12/2012 - 11:19


Thanked by 4 Members:

#78 khoakhong

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 334 Bài viết:
  • 656 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 11:39

Chời,học ngũ hành âm dương mà bảo khí để làm gì,vậy làm sao hiểu...cổ nhân họ nói gì.Nếu cần trí, chú chả phải múa quyền nhiều như thế đâu..cứ học khoa học,kỹ thuật,sinh ngữ,lịch sử,tâm lý xã hội có hay hơn không...Thôi đi nghỉ ,anh cũng lộn ruột với chú lên rồi đây..phù ..phù..Giỡn chơi chút,chào nhá.

#79 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2565 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 12:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) minhgiac

Thanked by 1 Member:

#80 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5388 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 14:04

kính gửi!

một kẻ cả đời không giám cậy mồm chia sẻ với ai điều gì. lúc nào cũng chỉ thập thù đâu đó, hóng hớt. thấy ai mang ra cái gì hay thì vồ, chộp. đã không chia sẻ đóng góp ra lại ra vẻ tinh vi, tài cáng. khi mà người ta xác định viết lên một cộng đồng ảo, thì bản thân người viết cũng phải đắn đo xem nên viết cái gì? cái cái gì có thể chia sẻ, cái gì nên giữ lại đó là sự thật. chứ người viết không thể mang hết những tài liệu quý, những kinh nghiệm, chiêu thức để mà tự sướng ỏ trên mạng này đâu. vì lẽ có gì cũng cần có căn duyên, phải đúng lúc, đúng người, đúng nơi, đúng chỗ thì mới nói được. nếu không thì bao tâm huyết, bao nhiêu kỳ vọng sẽ đổ xuống sông, xuống biển hết. nên bản thân tôi khi viết ra cũng chỉ nói một cách tổng quát thôi. chứ làm sao tôi có đủ thời gian, kinh nghiệm, tâm huyết khi viết tất cả những gì tôi có được, tôi biết? đây là đòi hỏi quá cao vậy.

cũng như anh chàng khoa không đó, cứ đòi người ta viết hết, đưa hết nhũng thứ người ta có, những thứ người ta được kỳ vọng á? rồi ung dung tự đại đã ngồi mát lại còn đòi ăn bát vàng á? như thế liệu có công bằng không? NGAY TỪ ĐẦU TÔI ĐÃ NÓI LÀ CHIA SẺ VỚI NHŨNG NGƯỜI CHƯA BIẾT VÀ MỚI HỌC AI BIẾT CŨNG XIN HOAN HỈ HỘ CÁI chứ có phải không nói đâu?rồi ngồi đấy mà chê bai "toàn cái cũ thui, cái này tôi biết rồi, viết cái khác mà tôi chưa biết ấy để tôi copy cái" đừng có mơ một một giấc mơ hão huyền như vậy. muốn có ăn thì vác mặt đi mà cày cấy ấy. ngay đến lý tính tượng của cả trăm sao đó đi nửa đời người mà vẫn chưa lĩnh hội được chứ ngồi đó mà tinh vi chiêu mới với chẳng chiêu cũ. đến mấy CÂU LỊCH SỬ VIỆT NAM CÒN KHÔNG BIẾT NỮA LÀ, MÀ TINH VI. một thằng ngu thì cũng phải hiểu rằng phải biết phòng thân ở con át. nên đừng có oán trách gì khi bị ăn chủi cả.

một người muốn trở nên có sức mạnh, và được gọi là cao thủ thực sự thì ngoài kiến thức về tử vi uyên thâm cần phải kết hợp với những thứ khác như tướng pháp, dịch học, tứ trụ, cảm xạ....ngoài ra phải va vấp qua bao thời gian lấy kinh nghiệm. mục đích là để làm gì? là vì mỗi một môn có một thế mạnh riêng và cũng có nhược điểm riêng.dùng chung lại có thể bổ chợ cho nhau kết hợp lại mới đoán được chính xác. còn độc nhìn vào tử vi bố thằng nào nói được bách sự bách chúng ấy? nhưng khi kết hợp được nhuần nhiễn giữa bói dịch, tướng pháp, cảm ứng nà yêu cầu đương số tự đi xem cũng lad mục đích đó khi đó một lời phán mới có chất lượng, muốn đúng được. nói về các vị tằng tổ của chúng ta như, Minh không Đại Sư, Trạng Trình, Nguyễn Thiết Tiên Sinh, Cụ Lê Quý Đôn cũng đã làm như vậy đó họ. họ có thừa trí tệu mà cũng phải tu luyện, học hỏi không ngừng mới có danh đi vào sử sách. cũng như một số thượng khách trên diễn đàn này như cụ HaUyen, bác vuivui, bác hoa cái, bác kim hac, bác đinh vân tấn, ông thiên kỳ quý....vv .. có ai là không thông thạo tướng, số dịch,.... không? và thực tế ngaoif đời những thầy bà đang hành nghề, cũng như đã mất họ cũng như vậy cả. còn trường hợp không học cũng biết thì phải có tài năng bẩm sinh, được khai mở, thì mới làm được điều kỳ diệu đó.( kiểu như nhà tiên tri vaga vậy). như thế đó và phải như thế đó mới gọi là CAO THỦ, MỚI ĐẮC ĐẠO chứ mấy thằng cha tinh vi vì có ít sách cổ chưa học làm người đã học làm ma rồi, không biết trời cao đất dày, không hiểu cái lý lẽ " thiên hạ nhân thiên hạ tài" thì chỉ là mấy phường bỏ đi chứ CAO NHÂN GÌ MÀ GIÁM VỖ NGỰC. thực là ngu hết chỗ nói. như bản thân tôi cũng thế hàng ngày nghiền ngẫm từng câu phú, học thêm dịch... mục đích là cũng vì duyên nợ với lý số, cũng vì ham hê muốn hiểu sâu hơn nữa mà làm vậy. chứ kỳ thực biết mình còn non dại nhường nào. muốn tốt hơn ắt phải học, không thầy thì mình tày học bạn vậy.

rất nhiều người trên diễn luôm cho tôi là thằng khoác lác, tinh vi, ngang tàng . tôi cũng biết chí. nhưng thôi mọi người muốn nghĩ về tối như thế nào xin tùy, nhưng chỉ xin đừng bao giờ quang hay vất cái gì vào chủ đề của tôi. thanks !

minhgiac!

Sửa bởi minhgiac: 09/12/2012 - 14:16


Thanked by 5 Members:

#81 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5388 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 15:23

nếu có ai đó hỏi tôi nên học tử vi như thế nào thì tốt. tôi sẽ nói rằng nên học cách an sao và quan trọng nhất là HỌC TỪ CÁC CÂU PHÚ. tại sao vậy? bởi một lẽ rất đơn giản, các bạn không cần phải tìm các lý thuyết gì xa xôi cả. không nên chạy theo mái cái tìm nguyên lý hingf thành cái nọ, cái kia làm gì cả. sẽ mất thời gian và vô tình đưa mình chạy đua theo những lý thuyết viển vông mà lại không đi đến đâu cả. đó là công việc của những nhà nghin cứu, tôi nghĩ vậy. vậy trong các câu phú khô khan có gì mà để học. chứ cái sự khô khan đó là điều tuyetj diệu nhất của tử vi. có người sẽ nói đọc cái đó có khô khan lắm trả có chiêu thức gì cả, tốt nhất là đi hóng còn hơn vừa nhanh lại hiệu quả. các bạn muốn hiểu sâu nhất về tử vi thì không gì lợi bằng đi phân tích các câu phú cả. bản thân các câu phú nó không những chứa đọng, cô lắng sự huyền diệu, các cách cục, các chiêu thức mà bản thân những người sáng tạo ra và những người đã ứng dụng, thực hành nó để đúc rút ra được những câu kết luận, những cái tinh hoa, chiêu thức ỏ đó cả. và muốn đi sâu vào các câu phú các bạn phải học cách an sao, nếu không cũng phải có sách an sao. mục đích là gì là để mình hiểu khái quát về tử vi hãng sâu đó sẽ đi sâu mổ sẻ từng câu phú một. các bạn phải tự đặt ra câu hỏi là tại sao cách này lại tốt? những tuổi nào sẽ được cách này, trường hợp như thế này là những trường hợp nào? sau đó các bạn đi tra sách về cách an sao tự nhiên các bạn sẽ hiểu và hiểu rất sâu, khả năng tuy duy cũng rất nhạy bén, rất tinh tế. các chiêu thức cứ dần dần hé lộ ra trước mắt bạn vậy. nếu các bạn mới học, có đam mê thì các bạn thử học theo cách này xem. bên cạnh đó cũng phải vận dụng cái hư không thậm trí là hoang tưởng để mà suy nghĩ, vận dụng, lập luận. huyền học là thế nó luôn đi từ những cái hư không như thế vậy. học huyền học mà thiếu đi sự hư không chắc sẽ mãi mãi thấy nó khô khan sẽ không nan tỏa được, không thể uyển chuyển được, nó cũng chính là sức mạnh lớn nhất của tuy duy chiều sâu của con người. sau đó chịu khó va vấp kinh nghiệm, giao lưu, nắng nghe và chia sẻ với những người có trình độ. tôi rằng nếu các bạn làm như thế chắc chắc sẽ có sự tiến bộ rất tốt với môn tử nói riêng và các bộ môn huyền học khác nói chung. đây là vài lời chia sẻ cùng với các bạn mới học như tôi vậy. đã nói nhảm rồi,hehe.
thanks!

Sửa bởi minhgiac: 10/12/2012 - 15:25


Thanked by 4 Members:

#82 Can.Spacy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 452 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 17:20

Chỉ Khâm phục MinhGiac làm thơ hay.

Khí là không khí mà ta hít vào đó. Tông Khí, vệ khí, doanh khí, bản khí. Nội khí, ngoại khí, tà khí, thực khí, chính khí. Khí mệnh, khí sao. Tất cả đều là khí.

Thanked by 2 Members:

#83 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 17:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 10/12/2012 - 15:23, said:

nếu có ai đó hỏi tôi nên học tử vi như thế nào thì tốt. tôi sẽ nói rằng nên học cách an sao và quan trọng nhất là HỌC TỪ CÁC CÂU PHÚ. tại sao vậy? bởi một lẽ rất đơn giản, các bạn không cần phải tìm các lý thuyết gì xa xôi cả. không nên chạy theo mái cái tìm nguyên lý hingf thành cái nọ, cái kia làm gì cả. sẽ mất thời gian và vô tình đưa mình chạy đua theo những lý thuyết viển vông mà lại không đi đến đâu cả. đó là công việc của những nhà nghin cứu, tôi nghĩ vậy. vậy trong các câu phú khô khan có gì mà để học. chứ cái sự khô khan đó là điều tuyetj diệu nhất của tử vi. có người sẽ nói đọc cái đó có khô khan lắm trả có chiêu thức gì cả, tốt nhất là đi hóng còn hơn vừa nhanh lại hiệu quả. các bạn muốn hiểu sâu nhất về tử vi thì không gì lợi bằng đi phân tích các câu phú cả. bản thân các câu phú nó không những chứa đọng, cô lắng sự huyền diệu, các cách cục, các chiêu thức mà bản thân những người sáng tạo ra và những người đã ứng dụng, thực hành nó để đúc rút ra được những câu kết luận, những cái tinh hoa, chiêu thức ỏ đó cả. và muốn đi sâu vào các câu phú các bạn phải học cách an sao, nếu không cũng phải có sách an sao. mục đích là gì là để mình hiểu khái quát về tử vi hãng sâu đó sẽ đi sâu mổ sẻ từng câu phú một. các bạn phải tự đặt ra câu hỏi là tại sao cách này lại tốt? những tuổi nào sẽ được cách này, trường hợp như thế này là những trường hợp nào? sau đó các bạn đi tra sách về cách an sao tự nhiên các bạn sẽ hiểu và hiểu rất sâu, khả năng tuy duy cũng rất nhạy bén, rất tinh tế. các chiêu thức cứ dần dần hé lộ ra trước mắt bạn vậy. nếu các bạn mới học, có đam mê thì các bạn thử học theo cách này xem. bên cạnh đó cũng phải vận dụng cái hư không thậm trí là hoang tưởng để mà suy nghĩ, vận dụng, lập luận. huyền học là thế nó luôn đi từ những cái hư không như thế vậy. học huyền học mà thiếu đi sự hư không chắc sẽ mãi mãi thấy nó khô khan sẽ không nan tỏa được, không thể uyển chuyển được, nó cũng chính là sức mạnh lớn nhất của tuy duy chiều sâu của con người. sau đó chịu khó va vấp kinh nghiệm, giao lưu, nắng nghe và chia sẻ với những người có trình độ. tôi rằng nếu các bạn làm như thế chắc chắc sẽ có sự tiến bộ rất tốt với môn tử nói riêng và các bộ môn huyền học khác nói chung. đây là vài lời chia sẻ cùng với các bạn mới học như tôi vậy. đã nói nhảm rồi,hehe.
thanks!

Cám ơn minhgiac

Anh cũng nghĩ như minhgiac

Thanked by 1 Member:

#84 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12951 Bài viết:
  • 25425 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 18:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 09/12/2012 - 11:55, said:

KHOAKHONG CAO THỦ!

thấy mày nói chuyện đến khí thì ông mới nới chuyện thế chứ mày có điên không? cao thủ nào vậy? ông chỉ khâm phục mấy ông thượng khác trên này. mới vài người tôi biết thì tôi nhận họ là cao thủ. còn mấy ông cao thủ đầu toàn mủ mà anh nói ý. tôi không biết là cao thủ gì cả anh hiểu không? thế nào là cao thủ? như anh hay nhưng mấy ông ăn đinh ỉa sắt mới là cao thủ? ông biết mày là thằng nào mà mà mày xưng anh mới em gì?
hay có chút kiến thúc giữ như mèo giữ cứt ấy là cao thủ? cứ nói đến cao thủ này nọ, ông này ông nọ mà lộn cả ruột. toàn lên học mót xong cất vào kho. như chuột tha thóc ấy. mà cũng há mồm ra nói được. nhực như chó đói ý! thằng khùng! thằng điên! ghét cái thói tinh vi dậy đời thế không biết. hay ý khoakhong nói mình là cao thủ đây? cứ nói đến chiêu cứ như là anh khùng kiếm hiệp ý? chiêu gì ta? chiêu ăn tục ý nói phét ý!
tao thì biết , chú khoa không nhà ở Sài gòn, năm nay chú mới chỉ có 49 tuổi
chú ấy không cãi lại mày được đâu , vì chú ấy biết tầm 3 loại võ, mày ở trong mạng chửi hay lắm

Thanked by 2 Members:

#85 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 19:13

Anh khoakhong lớn tuổi vậy à. Nhìn văn phong cứ ngỡ tầm 28-30 tuổi

Thanked by 1 Member:

#86 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5388 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 19:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 10/12/2012 - 18:40, said:

tao thì biết , chú khoa không nhà ở Sài gòn, năm nay chú mới chỉ có 49 tuổi
chú ấy không cãi lại mày được đâu , vì chú ấy biết tầm 3 loại võ, mày ở trong mạng chửi hay lắm

NGƯỜI CÓ VÕ, HỌC VÕ ĐỂ LÀM GÌ MÀY BIẾT KHÔNG? THẰNG MẶT DÀY!

_ THỨ NHẤT LÀ RÈN LUYỆN SỨC KHỎE
_ THỨ HAI LÀ ĐỂ TỰ VỆ
_ THỨ BA LÀ ĐỂ GIÚP ĐỜI, GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỊ ÁP BỨC, GIÚP DÂN, GIÚP NƯỚC KHI CẦN ĐẾN
_ THỨ TƯ LÀ RÈN TÍNH KIÊN TRÌ, NHẪN LẠI, ĐẠO ĐỨC

còn cái loại như mày thì cần có có cứt ném vào mặt ấy cũng vẫn chơ chẽn nhỉ? không biết nhục hả? mặt mày nhìn kỹ như cái L trâu sắp đẻ ấy! đúng là thằng mặt bánh đúc, đầu quả nho!

Sửa bởi minhgiac: 10/12/2012 - 19:52


Thanked by 2 Members:

#87 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1963 Bài viết:
  • 5388 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 19:56

CÒN NẾU CHÚ KHOA KHÔNG Ở NGOÀI ĐỜI NHIỀU TUỔI THẾ THÌ CHO CHÁU MINHGIAC XIN LỖI DẪU GÌ CŨNG LÀ HỖN, LÀ NÁO. CÒN NHẬN LỜI XIN LỖI NÀY HAY KHÔNG LÀ TÙY CHÚ!

Sửa bởi minhgiac: 10/12/2012 - 20:05


Thanked by 3 Members:

#88 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4386 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 21:06

Em rất chi là cảnh giác cái vấn đề xưng hô trên diễn đàn, em là cứ muốn gọi các bác là bác hết để nhỡ các bác có nhiều tuổi hơn thì em không thất lễ. Vào diễn đàn chỉ có mỗi 1 thông tin duy nhất là cái nick name, em đành phải thế. Bác nào có thua tuổi em cũng gọi là bác, vì tuổi tác quan trọng gì, bác nào tài giỏi uyên bác nhiều kiến thức trong đầu thì gọi là bác cũng đáng. Bác nào chưa giỏi thì thời gian sẽ làm bác giỏi.
Quê em là một miền quê trù phú phía nam đồng bằng bắc bộ. Hồi em còn nhỏ, hệ thống thông tin liên lạc quê em được xếp vào hàng đầu của cả nước, nhà nào cũng có loa truyền thanh dẫn đến tận nhà phát đi bản tin thời sự, văn hóa văn nghệ của VOV và thỉnh thoảng là chỉ thị thông báo của cấp chính quyền cơ sở. Hồi nhỏ em thích nghe nhất là mục kể chuyện cảnh giác vào tối thứ 7. Loa được hãng Sông Hồng chế tạo, vỏ bằng gỗ, miệng loa được bọc bằng vải non Nam Định, bên trong loa là nam châm, cuộn cảm, lưỡi gà, màng rung - Thợ điện tử gọi là loa lưỡi gà. Từ trạm truyền thanh xã có 1 sợi dây thép dẫn đến loa của các hộ gia đình, 1 dây mát nối đất, thứ 7 muốn nghe câu chuyện cảnh giác to thì phải dội nước vào chỗ dây mát tiếp đất. Có lẽ vì thế mà tính cảnh giác của em hơi cao.
Bạn gái em thời sinh viên lơ ngơ để mất xe đạp, em mua 1 tờ báo An Ninh Thủ Đô tặng, bạn em ngạc nhiên mắt tròn xoe hỏi: Tặng tôi báo này làm gì? Em trả lời: Để nâng cao cảnh giác, không mất xe đạp nữa. Mỗi thế thôi mà cứ bám dịt lấy em mới khổ.

#89 Can.Spacy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 452 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 21:53

Chửi nhau kinh quá, đời tôi chưa bao giờ chửi nhau như vậy, quá lắm cũng chỉ nói mấy câu. Chủ yếu người ta gây hấn trước. Dù là diễn đàn ảo những là người thật. Hằng ngày có lên diễn đàn còn nhìn mặt nhau.

Chửi nhau có 1 số tác hại. Mà đó là chửi nhiều thì giận người khác ---> hại Gan.
Chửi nhau thì tâm khí bất ổn ---> hại tim. Gây ra nội thương, Âm Dương khí mất cân bằng mà gây bệnh tật.

Vui quá thì hại Tâm
Giận quá thì hại Can
Lo quá hại Tỳ
Buồn quá hại Phế
Sợ quá hại Thận.

Thần khí bất ổn gây tổn hại cho Chân Khí. Tinh khí sinh không đủ, khiến cho sinh mệnh con người trở nên ngắn ngủi, ốm đau bệnh tật.

Thanked by 1 Member:

#90 Can.Spacy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 452 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 21:56

Chửi nhau kinh quá, đời tôi chưa bao giờ chửi nhau như vậy, quá lắm cũng chỉ nói mấy câu. Chủ yếu người ta gây hấn trước. Dù là diễn đàn ảo những là người thật. Hằng ngày có lên diễn đàn còn nhìn mặt nhau.

Chửi nhau có 1 số tác hại. Mà đó là chửi nhiều thì giận người khác ---> hại Gan.
Chửi nhau thì tâm khí bất ổn ---> hại tim. Gây ra nội thương, Âm Dương khí mất cân bằng mà gây bệnh tật.

Vui quá thì hại Tâm
Giận quá thì hại Can
Lo quá hại Tỳ
Buồn quá hại Phế
Sợ quá hại Thận.

Thần khí bất ổn gây tổn hại cho Chân Khí. Tinh khí sinh không đủ, khiến cho sinh mệnh con người trở nên ngắn ngủi, ốm đau bệnh tật.
<p>Nếu người khác chửi mình, mà mình vẫn thản nhiên như thường. Chứng tỏ bản thân Thần Khí vững vàng%2






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |