Tin Buồn về nick Cumga - Vuan
ThienKim
19/11/2012
Mới nhận được tin buồn là chị Vuan đã ra đi trong khi tham gia nhóm dù lượn bị va vào đá dẫn đến tử vong.
http://dantri.com.vn...action_ref_map=[]
Biết và quen chị tại diễn đàn Tử Vi Lý Số này đã 5 năm, vậy mà giờ không thể tin điều đã xảy ra.
Cầu mong hương hồn Chị siêu sinh miền tịnh độ.
TK
Sửa bởi ThienKim: 19/11/2012 - 19:45
http://dantri.com.vn...action_ref_map=[]
Biết và quen chị tại diễn đàn Tử Vi Lý Số này đã 5 năm, vậy mà giờ không thể tin điều đã xảy ra.
Cầu mong hương hồn Chị siêu sinh miền tịnh độ.
TK
Sửa bởi ThienKim: 19/11/2012 - 19:45
TNK75
19/11/2012
Nam mô a di đà phật
chúc hương hồn cô sớm yên vui nên chín suối
chúc hương hồn cô sớm yên vui nên chín suối
AlexPhong
19/11/2012
......XÓA ....
Bài viết không thích hợp với chủ đề. Dù vô tình hay cố ý, yêu cầu tôn trọng người quá cố, nếu không là thân hữu thì ít nhất cũng là một người quen, là một thành viên của cùng một tổ chức. Lúc này không phải là lúc lý giải lá số người vừa gặp nạn. Chân thành cám ơn.
vân từ
Bài viết không thích hợp với chủ đề. Dù vô tình hay cố ý, yêu cầu tôn trọng người quá cố, nếu không là thân hữu thì ít nhất cũng là một người quen, là một thành viên của cùng một tổ chức. Lúc này không phải là lúc lý giải lá số người vừa gặp nạn. Chân thành cám ơn.
vân từ
Vân Từ
19/11/2012
Tôi đã nhận được tin nhắn từ diễn đàn và đang kiểm chứng thông tin. Nay được biết thienkim đưa tin thì tin chị vuan97 gặp nạn có thể được xem như chính xác! Năm ngoái tôi có hẹn gặp chị vuan97, nhưng cuối cùng chị không sắp xếp thời gian được. Nghe được tin này chúng tôi rất đau buồn. Thay mặt diễn đàn, xin chân thành chia buồn cùng thân bằng quyến thuộc của chị vuan97. Nhờ thienkim cho biết thêm tin tức về ngày an táng chị vuan97 để diễn đàn chúng ta đến thăm viếng.
Xin một nén hương gởi đến vong hồn chị vuan97, người bạn dễ thương lâu năm của diễn đàn chúng ta.
vân từ
Xin một nén hương gởi đến vong hồn chị vuan97, người bạn dễ thương lâu năm của diễn đàn chúng ta.
vân từ
ThienKim
19/11/2012
Dạ, ThienKim chỉ biết là hiện giờ chị nằm ở nhà tang lễ Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương, đường Trần Phú. Như vậy thì chắc chị sẽ được an táng nội trong một hoặc hai ngày tới.
ThienKim biết được tin vì có liên kết facebook nên thấy bạn bè chị chia sẻ vậy, chứ bản thân TK cũng ở xa, chỉ biết nguyện cầu cho chị ....
Trân trọng.
ThienKim biết được tin vì có liên kết facebook nên thấy bạn bè chị chia sẻ vậy, chứ bản thân TK cũng ở xa, chỉ biết nguyện cầu cho chị ....
Trân trọng.
XuanNghi
19/11/2012
Đau lòng quá. Đau quá. Nhận được tin mà như ai bóp trái tim.
Mới ngày nào nhí nhảnh mục vườn chuối...
Gặp nhau bộ tứ đùa nghịch như pháo nổ...
Chat hàng đêm bàn luận từ chuyện chấn động thế giới cho đến update chuyện cơn ho của con trẻ
Giờ chị đã thành người thiên cổ. Vô thường quá!
Nghẹn ngào quá chị ơi. Đau quá...
An nghỉ chị thân yêu nhé. Một đêm trắng tưởng nhớ chị.
Mới ngày nào nhí nhảnh mục vườn chuối...
Gặp nhau bộ tứ đùa nghịch như pháo nổ...
Chat hàng đêm bàn luận từ chuyện chấn động thế giới cho đến update chuyện cơn ho của con trẻ
Giờ chị đã thành người thiên cổ. Vô thường quá!
Nghẹn ngào quá chị ơi. Đau quá...
An nghỉ chị thân yêu nhé. Một đêm trắng tưởng nhớ chị.
Vân Từ
19/11/2012
Cám ơn ThienKim rất nhiều. Theo đường dẫn nầy chúng ta sẽ có địa chỉ của nhà tang lễ bệnh viện Nguyễn Tri Phương:
336 Trần Phú, Quận 5, Saigon.
http://www.place.vn/...ri-phuong-11338
336 Trần Phú, Quận 5, Saigon.
http://www.place.vn/...ri-phuong-11338
Tuetvnb
19/11/2012
Thấm thoắt vậy mà đã 5 năm, bây giờ chị đã thành người thiên cổ, dạo gót chơi tiên...
Cầu cho linh hồn chị được siêu linh tới miền cực lạc
Kính cẩn nghiêng mình.
Cầu cho linh hồn chị được siêu linh tới miền cực lạc
Kính cẩn nghiêng mình.
Diệu Nhung
19/11/2012
Diệu Nhung vừa nhận được điện thoại từ một người bạn thông báo chị Vu An đã mất rồi !
Trái tim DN cảm thấy thật đau đớn nghẹn ngào... ôi kiếp người phù du !
Mới ngày nào đó còn chọc ghẹo chị Vu An với Lão Ngoan Đồng....
Mới ngày nào đó, chủ đề nào có chị Vu An là có tiếng cười dí dủm....
Vậy mà giờ đây !!!
Chị hãy an nghỉ nhé !
DN cầu mong cho linh hồn chị siêu thoát !
Trái tim DN cảm thấy thật đau đớn nghẹn ngào... ôi kiếp người phù du !
Mới ngày nào đó còn chọc ghẹo chị Vu An với Lão Ngoan Đồng....
Mới ngày nào đó, chủ đề nào có chị Vu An là có tiếng cười dí dủm....
Vậy mà giờ đây !!!
Chị hãy an nghỉ nhé !
DN cầu mong cho linh hồn chị siêu thoát !




Thienluong
19/11/2012
Nam mô a di đà phật
Cầu mong hương hồn chị sớm yên nghỉ nơi suối vàng.
Cầu mong hương hồn chị sớm yên nghỉ nơi suối vàng.
huygen
19/11/2012
Xin chân thành chia buồn cùng thân bằng quyến thuộc của Chị VuAn97
Nguyện cầu mong linh hồn Chị sớm được siêu thoát !
Nguyện cầu mong linh hồn Chị sớm được siêu thoát !
Vovitu
19/11/2012
Nghe tin sét đánh bàng hoàng
Từ đây vĩnh biệt Vu An đi rồi
Lặng nhìn mây cũng ngừng trôi
Đưa người bạc phước quy hồi hư vô
Chiều nay có người bạn nhắn tin cho biết chị Vu An đã mãi mãi ra đi. Nghe tin mà nghẹn ngào không muốn tin. Nhưng chị đã đi thật rồi!
Từ nay chị không còn ghé quán dịch uống chén trà, qua nhà tử vi đàm luận, thuận đường xuống vườn chuối khua tàu lá xôn xao nữa rồi!
Cầu chúc hương hồn chị sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
Sửa bởi Vovitu: 19/11/2012 - 21:49
tocvanghoe
19/11/2012
Vậy là cô Gà của Vườn chuối đã mãi mãi ra đi, ngày mai cháu không vào thắp cho cô nén nhang được, chỉ biết gửi chút tấm lòng qua các thành viên khác của VC thôi. Cháu sẽ không bao giờ viết tiếp được phần 3 của chuyện tình cô Gà rồi cô nhỉ, cũng chẳng thể nào mời cô tới đám hỷ của Giun - Hoe nữa rồi. Cô yên nghỉ cô nhé, "bọn trẻ Vườn chuối" không bao giờ quên cô đâu.
yenthanh
19/11/2012
Thành kính phân ưu, cầu mong hương hồn cô sớm siêu thoát nơi miền cực lạc
hiendde
19/11/2012
Thành kính phân ưu cùng gia quyến Chị VuAn97. Cầu mong hương linh Chị VuAn97 siêu thoát nơi miền cực lạc.