"Nghiệm lý" đàn bà
AnKhoa
13/11/2012
Vốn có cái Thân phận của một người "Thân cư đàn bà", nên tôi cũng thỉnh thoảng có những nghiên cứu không chính thức về đàn bà, và nhận thấy rằng, xã hội Việt Nam ngày nay, đàn bà Việt đã có những thay đổi nhất định, mặc dù bên cạnh đó vẫn giữ được một số nét đặc trưng vốn có.
Với một niềm tha thiết được hiểu về đàn bà (cũng là cái số thôi), nên tôi muốn lập cái topic này để nhằm các đấng mày râu có kinh nghiệm, đã "nghiệm lý" đủ nhiều, có thể đưa ra những "kết luận", những học thuyết để thế hệ đi sau "tiếp bước cha anh".
Cũng là một topic để các chị em phụ nữ "phản biện" những điều mà các đấng mày râu "nghiệm lý" sai do sai phương pháp, hoặc nghiệm lý nhầm các trường hợp "giờ khe".
Topic dựa trên tinh thần học hỏi, cầu tiến, vì một tương lai tươi sáng của con em chúng ta.
Topic được đặt trong chuyên mục "Nguồn sống tươi đẹp", vì "đàn bà" đích thực là nguồn sống tươi đẹp, mặc dù trong một số thiểu số có thể là "nguồn gốc của đau khổ". Đó là trách số họ thôi, không trách đàn bà được.
PS: Kinh nghiệm có hạn, nên chỉ viết được đến thế, mời quý vị tự nhiên.
“Đàn ông nông cạn giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”
Thân!
Với một niềm tha thiết được hiểu về đàn bà (cũng là cái số thôi), nên tôi muốn lập cái topic này để nhằm các đấng mày râu có kinh nghiệm, đã "nghiệm lý" đủ nhiều, có thể đưa ra những "kết luận", những học thuyết để thế hệ đi sau "tiếp bước cha anh".
Cũng là một topic để các chị em phụ nữ "phản biện" những điều mà các đấng mày râu "nghiệm lý" sai do sai phương pháp, hoặc nghiệm lý nhầm các trường hợp "giờ khe".
Topic dựa trên tinh thần học hỏi, cầu tiến, vì một tương lai tươi sáng của con em chúng ta.
Topic được đặt trong chuyên mục "Nguồn sống tươi đẹp", vì "đàn bà" đích thực là nguồn sống tươi đẹp, mặc dù trong một số thiểu số có thể là "nguồn gốc của đau khổ". Đó là trách số họ thôi, không trách đàn bà được.
PS: Kinh nghiệm có hạn, nên chỉ viết được đến thế, mời quý vị tự nhiên.
“Đàn ông nông cạn giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”
Thân!
AnKhoa
13/11/2012
Để tiếp sức cho cuộc thảo luận, tôi xin kính tặng các vị một nải chuối, là biểu tượng cho "sợi dây vô hình kết nối" giữa hai giới. Cũng là công cụ để các anh có thể dùng để tiếp năng lượng, hoặc có thể chỉ đơn giản là để một chị em nào đó bớt nói đi khi quá hăng phản biện.
Tạm thời là thế, ngày tháng còn dài, cuộc vui còn phía trước ...
Tạm thời là thế, ngày tháng còn dài, cuộc vui còn phía trước ...
Tử Phủ Vũ Tướng
13/11/2012
Đàn ông thân cư "đàn bà" thì phải "làm mọi" cho đàn bà (nghĩa là cưng chiều, phục vụ chiều chuộng hơn bình thường). Các cụ cao nhân hồi xưa đã kết luận thế. Mà mình cũng thấy đúng.
Libra
14/11/2012
Thân cư đàn bà. Lúc nào cũng nghĩ đến họ phải hem ? Không nghĩ đến thì lại bị phiền vì ai đó giới tính nữ.
Có hay dỗi vô cớ không, dỗi thì hờ hững, lúc nóng lúc lạnh, hăng máu thì như uống thuốc kích thích ? Lib có anh bạn Thiên Đồng Thân cư Thê. Lib sợ quá rồi
Có hay dỗi vô cớ không, dỗi thì hờ hững, lúc nóng lúc lạnh, hăng máu thì như uống thuốc kích thích ? Lib có anh bạn Thiên Đồng Thân cư Thê. Lib sợ quá rồi
AlexPhong
14/11/2012
Libra, on 14/11/2012 - 00:15, said:
Thân cư đàn bà. Lúc nào cũng nghĩ đến họ phải hem ? Không nghĩ đến thì lại bị phiền vì ai đó giới tính nữ.
Có hay dỗi vô cớ không, dỗi thì hờ hững, lúc nóng lúc lạnh, hăng máu thì như uống thuốc kích thích ? Lib có anh bạn Thiên Đồng Thân cư Thê. Lib sợ quá rồi
Có hay dỗi vô cớ không, dỗi thì hờ hững, lúc nóng lúc lạnh, hăng máu thì như uống thuốc kích thích ? Lib có anh bạn Thiên Đồng Thân cư Thê. Lib sợ quá rồi
Bất kể sao gì:
Thân cư thê tính cách đàn bà.
Thân cư phúc thì như ông già, thích dạy đời.
Thân cư tài thì con buôn vụ lợi.
Thân cư quan thì háo danh, ham công tiếc việc.
Thân cư di thì giả tạo, thích phô trương, sợ mất lòng người khác.
Thân cư mệnh thì vị kỉ, cái tôi, chủ quan.
NgoaLong
14/11/2012
AnKhoa, on 13/11/2012 - 23:22, said:
Để tiếp sức cho cuộc thảo luận, tôi xin kính tặng các vị một nải chuối, là biểu tượng cho "sợi dây vô hình kết nối" giữa hai giới. Cũng là công cụ để các anh có thể dùng để tiếp năng lượng, hoặc có thể chỉ đơn giản là để một chị em nào đó bớt nói đi khi quá hăng phản biện.
Tạm thời là thế, ngày tháng còn dài, cuộc vui còn phía trước ...
Tạm thời là thế, ngày tháng còn dài, cuộc vui còn phía trước ...
(Ghi chú: Mình thích cái kiểu cười này, chứ không phải toát mồ hôi nhé)
Mà topic này nghiệm lý cái gì vậy ?
Libra
14/11/2012
Người Thân cư Thê chung thủy trong nội tâm. Hành động thì không biết. Có bồ bé thì chắc cũng chung thủy với bồ bé. Nghĩa là không quan trọng đó là ai, có thì hết mình. Nhưng bởi vì hết mình nên dễ tổn thương, sau, thu mình chịu đựng
NgoaLong
14/11/2012
Thân không cư cung này thì cư cung khác. Quan trọng là cung đó có tốt không mà thôi.
Thân cư Thê thì cũng có chút gì đó liên quan tới "nhờ vợ". Có 2 nghĩa: 1 là được vợ hoặc gia đình vợ giúp hoặc từ khi lấy vợ về thì phất lên (nếu cung Thê tốt và Mệnh cũng có lực), 2 là nhờ theo kiểu vợ "nuôi". "Nuôi" này cũng có 2 nghĩa, đen và bóng.
=======================
Tóm lại AnKhoa muốn biết cái gì thì cô Pen cho biết kìa.
Sửa bởi NgoaLong: 14/11/2012 - 00:41
Thân cư Thê thì cũng có chút gì đó liên quan tới "nhờ vợ". Có 2 nghĩa: 1 là được vợ hoặc gia đình vợ giúp hoặc từ khi lấy vợ về thì phất lên (nếu cung Thê tốt và Mệnh cũng có lực), 2 là nhờ theo kiểu vợ "nuôi". "Nuôi" này cũng có 2 nghĩa, đen và bóng.
=======================
pen, on 14/11/2012 - 00:33, said:
tóm lại muốn biết cái gì về đàn bà?
Tóm lại AnKhoa muốn biết cái gì thì cô Pen cho biết kìa.
Sửa bởi NgoaLong: 14/11/2012 - 00:41
Linus
14/11/2012
arale
14/11/2012
Kinh nghiệm đại ca tôi truyền lại : khi yêu người phụ nữ nào nhớ nắm tay lấy tay họ thật là chặt, đừng bao giờ buông ra.. bởi buông ra những ngón tay ấy sẽ biến thành quả đấm....họ đấm vỡ mặt đàn ông khi bị bỏ rơi. Khi đã nắm được bàn tay phụ nữ, hãy tìm cách bẻ từng ngón, từng ngón một, cho họ khỏi có cơ hội giương móng vuốt giễu oai linh rừng thẳm.
Linus
14/11/2012
arathe, on 14/11/2012 - 08:12, said:
Kinh nghiệm đại ca tôi truyền lại : khi yêu người phụ nữ nào nhớ nắm tay lấy tay họ thật là chặt, đừng bao giờ buông ra.. bởi buông ra những ngón tay ấy sẽ biến thành quả đấm....họ đấm vỡ mặt đàn ông khi bị bỏ rơi. Khi đã nắm được bàn tay phụ nữ, hãy tìm cách bẻ từng ngón, từng ngón một, cho họ khỏi có cơ hội giương móng vuốt giễu oai linh rừng thẳm.
Ặc.


