Hội đồng hương Thanh Hóa
Kimthuy20212054
12/11/2012
Học cùng lớp với Sa, có cô gái TH, năm đầu ĐH đã nhắm 1 cậu HN, nhà mặt phố bố làm to. Thằng kia sau thời gian(đôi 3 năm) chán, muốn chuồn. Nhưng ko hiểu nàng chiều kiểu gì, năm thứ 5 ĐH vác cái bụng to ềnh. Thế là cưới. Hiện giờ vẫn chưa bỏ nhau, chưa biết tương lai thế nào.
Nói chung gái TH đeo bám cực giỏi
Nói chung gái TH đeo bám cực giỏi
Nết Na
12/11/2012
thiensa1000ff, on 12/11/2012 - 16:55, said:
Học cùng lớp với Sa, có cô gái TH, năm đầu ĐH đã nhắm 1 cậu HN, nhà mặt phố bố làm to. Thằng kia sau thời gian(đôi 3 năm) chán, muốn chuồn. Nhưng ko hiểu nàng chiều kiểu gì, năm thứ 5 ĐH vác cái bụng to ềnh. Thế là cưới. Hiện giờ vẫn chưa bỏ nhau, chưa biết tương lai thế nào.
Nói chung gái TH đeo bám cực giỏi
Nói chung gái TH đeo bám cực giỏi
Quách Ngọc Bội
12/11/2012
thiensa1000ff, on 12/11/2012 - 16:55, said:
Học cùng lớp với Sa, có cô gái TH, năm đầu ĐH đã nhắm 1 cậu HN, nhà mặt phố bố làm to. Thằng kia sau thời gian(đôi 3 năm) chán, muốn chuồn. Nhưng ko hiểu nàng chiều kiểu gì, năm thứ 5 ĐH vác cái bụng to ềnh. Thế là cưới. Hiện giờ vẫn chưa bỏ nhau, chưa biết tương lai thế nào.
Nói chung gái TH đeo bám cực giỏi
Nói chung gái TH đeo bám cực giỏi
Lại quy nạp kiểu "cào cào nghe bằng chân" roài =))
Linus
12/11/2012
gialuong
13/11/2012
Kính tặng các bạn Thanh Hóa bài cổ nhân đã sưu tầm
QUÊ TÔI
Thanh Hóa quê tôi xứ địa linh
Người dân kiên dũng sống chân tình
Thành Hồ sáu kỷ tồn di sản
Bãi biển muôn đời vẫn nổi danh
Về suối cá thần, mơ thánh hiển
Đến hang Từ Thức, ước tiên linh
Am Tiên - huyệt đạo còn lưu dấu
Bà Triệu - Ngàn Nưa, rạng bóng hình
Lê Lợi, gươm thiêng xua bóng tối
Ức Trai, đại cáo đón bình minh
Mấy triều vua sáng dân yên ấm
Bao thuở tôi trung nước chuyển mình
Ba chục năm trường tan đế quốc
Hàng trăm trận đánh, vọng hành tinh
Thời kỳ hội nhập càng hưng thịnh
Truyền thống anh hùng xứ địa linh.
QUÊ TÔI
Thanh Hóa quê tôi xứ địa linh
Người dân kiên dũng sống chân tình
Thành Hồ sáu kỷ tồn di sản
Bãi biển muôn đời vẫn nổi danh
Về suối cá thần, mơ thánh hiển
Đến hang Từ Thức, ước tiên linh
Am Tiên - huyệt đạo còn lưu dấu
Bà Triệu - Ngàn Nưa, rạng bóng hình
Lê Lợi, gươm thiêng xua bóng tối
Ức Trai, đại cáo đón bình minh
Mấy triều vua sáng dân yên ấm
Bao thuở tôi trung nước chuyển mình
Ba chục năm trường tan đế quốc
Hàng trăm trận đánh, vọng hành tinh
Thời kỳ hội nhập càng hưng thịnh
Truyền thống anh hùng xứ địa linh.
7]15-6-2012
Quách Ngọc Bội
15/11/2012
Hội đồng hương Thanh Hóa có những ai đang ở Hà Nội xin mời qua topic Hội Tử Vi Hà Nội để cùng tham gia tụ tập oánh chén, oánh trận
xemchovui
15/11/2012
Thanh Hóa và người Thanh Hóa, nổi tiếng mà cũng chịu nhiều điều tiếng.
Về địa lý, không phải ngẫu nhiên trở thành địa danh luôn được mang ra tranh cãi như vậy.
Về con người, ở đâu cũng có người tốt người xấu. Những người nhìn nhận "Mười thằng xứ Nghệ không tệ bằng một đứa xứ Thanh" thì cũng chỉ là cách nhìn quy chụp thiển cận...
Cổ nhân đã từng nói, Còn xứ Thanh xứ Nghệ thì không lo mất nước. Có lẽ vì tỉnh rộng, đông dân, và cũng một vài nhân tài chăng...
Đến cả giống Khuyển, trước kia khi chưa có Khuyển ngoại làm chó nghiệp vụ, thì cũng chỉ về chọn chó vùng Thanh Hóa làm chó nghiệp vụ. Chú chó Lài đi cùng Bác là một chú chó xuất xứ từ Thanh Hóa...
Người Thanh Hóa, hầu hết đều tự hào vì mình là con dân xứ Thanh, nhưng ít ai có ý định quay về quê hương lập nghiệp.
Người Thanh Hóa, hầu hết đều tự hào mình là con dân xứ Thanh, với những đặc điểm của riêng mình, nhưng ko vì thế mà ngừng học hỏi những điều hay của vùng miền khác...
Quê tôi Thanh Hóa.
Về địa lý, không phải ngẫu nhiên trở thành địa danh luôn được mang ra tranh cãi như vậy.
Về con người, ở đâu cũng có người tốt người xấu. Những người nhìn nhận "Mười thằng xứ Nghệ không tệ bằng một đứa xứ Thanh" thì cũng chỉ là cách nhìn quy chụp thiển cận...
Cổ nhân đã từng nói, Còn xứ Thanh xứ Nghệ thì không lo mất nước. Có lẽ vì tỉnh rộng, đông dân, và cũng một vài nhân tài chăng...
Đến cả giống Khuyển, trước kia khi chưa có Khuyển ngoại làm chó nghiệp vụ, thì cũng chỉ về chọn chó vùng Thanh Hóa làm chó nghiệp vụ. Chú chó Lài đi cùng Bác là một chú chó xuất xứ từ Thanh Hóa...
Người Thanh Hóa, hầu hết đều tự hào vì mình là con dân xứ Thanh, nhưng ít ai có ý định quay về quê hương lập nghiệp.
Người Thanh Hóa, hầu hết đều tự hào mình là con dân xứ Thanh, với những đặc điểm của riêng mình, nhưng ko vì thế mà ngừng học hỏi những điều hay của vùng miền khác...
Quê tôi Thanh Hóa.
ryan88
15/11/2012
cái ảnh 1 mìn anh giữa biển thanh hóa thể hiện 1 tư thế thánh nhân cực!!!