Hội đồng hương Thanh Hóa
Linus
12/11/2012
Quách Ngọc Bội
12/11/2012
Nết Na
12/11/2012
100dong
12/11/2012
Đây là kinh nghiệm dân gian của các cụ già truyền lại...
Các em không tin thì cứ thử đi.
Các em không tin thì cứ thử đi.
Linus
12/11/2012
Linus
12/11/2012
Nết Na
12/11/2012
Linus
12/11/2012
Điều đó chứng tỏ "sự ghê gớm của trai TH" không sánh bằng các chị,các mẹ tỉnh khác à?
100dong
12/11/2012
Uhm, nói chung thì những người trí thức họ không hay đánh vợ.
Cố kiếm lấy 1 anh như anh Thất Sát mà nâng khăn sửa túi, sau này sẽ được mát mày mát mặt.
Cố kiếm lấy 1 anh như anh Thất Sát mà nâng khăn sửa túi, sau này sẽ được mát mày mát mặt.
Nết Na
12/11/2012
Kimthuy20212054
12/11/2012
Sa mà là chị em, đong anh thất sát từ trong trừng nc kia
Kể chuyện này: Gái TH đã nhắm anh nào thì ko bao giờ thoát đc, chị em nên kết bạn để học hỏi kinh nghiệm.
Trai các xứ nên cẩn thân
Kể chuyện này: Gái TH đã nhắm anh nào thì ko bao giờ thoát đc, chị em nên kết bạn để học hỏi kinh nghiệm.
Trai các xứ nên cẩn thân
Nết Na
12/11/2012
thiensa1000ff, on 12/11/2012 - 16:46, said:
Sa mà là chị em, đong anh thất sát từ trong trừng nc kia
Kể chuyện này: Gái TH đã nhắm anh nào thì ko bao giờ thoát đc, chị em nên kết bạn để học hỏi kinh nghiệm.
Trai các xứ nên cẩn thân
Kể chuyện này: Gái TH đã nhắm anh nào thì ko bao giờ thoát đc, chị em nên kết bạn để học hỏi kinh nghiệm.
Trai các xứ nên cẩn thân
Linus
12/11/2012
Chuyện cũng chỉ là chuyện.Chuyện thì luôn khác xa thực tế.
Mình càng nhắm thì càng trật
Mình càng nhắm thì càng trật
Linus
12/11/2012
Gái TH cũng như bao gái nơi khác thôi. Vạn sự do duyên.
Muốn trăm phát 99 trúng thì phải hội tụ "chân dài", "da trắng" và 3N.
Muốn trăm phát 99 trúng thì phải hội tụ "chân dài", "da trắng" và 3N.