NhuThangThai, on 12/11/2012 - 02:29, said:
Người đọc có thể hiểu và giỏi hơn người viết sách nhiều, nhưng họ cho rằng chả cần thiết phải tranh luận, cứ áo thụng vái nhau thì tốt hơn, còn những lời nói thật thì họ về nói riêng với học trò
"thằng ABC đấy nó ngu lắm, lại viết sách để truyền cái ngu đó cho thằng ngu khác học. Chúng ta chỉ cần để ý các lý do xxxx có trong Kinh Phòng, trong Thái Huyền Kinh..... là thấy ngay cái ngu của nó, và thay cái này bằng cái này là dễ dàng sửa chữa để tìm ra cái đúng, đưa mấy trường hợp kiểu này là chết sặc tiết. Đoạn này thằng này nó bịa tượng ngu, đoạn này nó cố tình tung man thư này. Nhưng nói thế thôi, chẳng cần thiết phải phản biện, có gì chỉ bàn luận riêng trong nhóm nhỏ, cứ để đấy để tùy duyên ai hiểu được thì hiểu đừng có giảng cho nó làm gì (can tội nó lần trước cho học trò chửi tao). Nói ra thì người ta bảo mình chê bai, dè bỉu môn phái khác, coi môn phái của mình là số 1, không có nể nang nhau. Cứ để người đời học theo nó 30 năm nghiệm lý rồi mới ngã ngửa người ra thì tốt hơn, vì ngu cũng là do số. À, mà cái cuốn mệnh phổ của chúng ta sắp xuất bản, nhớ lược phần mật quyết abc ra khỏi sách chỉ để dạy ở lớp tử vi nâng cao thôi nhé, thay nó bằng cái man thư abcdef vô.
Đứa nào bép xép tao đuổi cổ ra khỏi môn phái."
Nên đọc sách phải biết dụng não và tự phản biện mình vậy.
Thánh Nhân Ngọc Trinh Tiên Tử đã dạy, không có tiền thì cạp đất mà ăn, chúng ta đều phải nắm rõ chân lý này khi đọc sách.
HÈ HỀ BÂY GIỜ ỐI ĐỨA TẨU HỎA NHẬP MA NẶNG LẮM RỒI.....
Ở ĐỜI THẰNG KHÔN HAY GIẢ DẠI
MÀ THẰNG NGU DẠI HAY TỰ ĐẠI LÀ KHÔNG
KINH THÁNH CŨNG CÓ DẬY : "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em ". BAO CAO THỦ SỨT ĐẦU MẺ TRÁN MỚI NHẬN RA CHÂN LÝ NÀY