XIN LỖI DIỄN ĐÀN
tungkt
11/11/2012
lethanhnhi, on 10/11/2012 - 23:50, said:
thời đại bọn cháu, có học cũng như không
cháu cũng đâu có muốn thế
thôi, từ nay cháu thôi, không gây với 1 ai
thật xấu hổ
cháu cũng đâu có muốn thế
thôi, từ nay cháu thôi, không gây với 1 ai
thật xấu hổ
khoakhong
11/11/2012
VanHiep, on 10/11/2012 - 23:52, said:
Cụ Hà Uyên nghỉ viết thấy thiếu thiếu, diễn đàn thiếu người viết thì cũng buồn, đúng là có hơn không, cố gắng chắt lọc cái hay của từng writer.
arale
11/11/2012
tuphasonghanh, on 11/11/2012 - 01:07, said:
THIÊN LƯƠNG VÀ SÁT TINH ...
Là một trạng thái mâu thuẫn nội tâm rất lớn giữa tốt xấu, phải trái.
1 đời cứ làm sai, rồi lại hối hận, day dứt tự vấn.
vòng tuần hoàn này bao giờ dứt?
Là lương hay là sát? tôi là ai?
Là một trạng thái mâu thuẫn nội tâm rất lớn giữa tốt xấu, phải trái.
1 đời cứ làm sai, rồi lại hối hận, day dứt tự vấn.
vòng tuần hoàn này bao giờ dứt?
Là lương hay là sát? tôi là ai?
Tuổi trẻ mà, bị tổn thương và làm tổn thương người khác thì mới trưởng thành được. Nhưng dám nói dám nhận lỗi về mình là điều ít ai làm được.
Linus
11/11/2012
Như tôi đã nói "trên này thể hiện một góc tính cách nội tâm" của mỗi con người. Mỗi lời họ nói ra là suy nghĩ, tâm lý hiện tại và trải nghiệm thực tế.
Tôi không bênh vực những người TH có "những hành động không đẹp", nhưng ai làm người đó chịu. Tôi chỉ góp ý và nghĩ anh ấy hiểu.
Mỗi người một cá tính,sáng dậy thấy topic này, dù không rõ trong tâm anh ấy như thế nào. Nhưng còn hơn là không có. 1 like!
Tôi rất thích diễn đàn này, dù tôi không biết gì về tử vi, chỉ là rảnh rỗi vào đọc để thấy tinh thần thoải mái. Dù không biết ở ngoài thế nào nhưng trên diễn đàn ai cũng đáng để tôn trọng. Hợp gou thì thân, không hợp thì chỉ nên tranh cãi trong vấn đề học thuật, đừng lôi "nguồn gốc" của nhau ra để lăng mạ.
Vài dòng tâm sự ngày mưa!
Tôi không bênh vực những người TH có "những hành động không đẹp", nhưng ai làm người đó chịu. Tôi chỉ góp ý và nghĩ anh ấy hiểu.
Mỗi người một cá tính,sáng dậy thấy topic này, dù không rõ trong tâm anh ấy như thế nào. Nhưng còn hơn là không có. 1 like!
Tôi rất thích diễn đàn này, dù tôi không biết gì về tử vi, chỉ là rảnh rỗi vào đọc để thấy tinh thần thoải mái. Dù không biết ở ngoài thế nào nhưng trên diễn đàn ai cũng đáng để tôn trọng. Hợp gou thì thân, không hợp thì chỉ nên tranh cãi trong vấn đề học thuật, đừng lôi "nguồn gốc" của nhau ra để lăng mạ.
Vài dòng tâm sự ngày mưa!
dath
11/11/2012
xin loi BQT ve viec viet khong dau vi dath dang dung mobile, khong viet duoc Tieng Viet.
@lethanhnhi: Cuoc doi anh den nay cung dinh nhieu don dau tu may dong chi Thanh Hoa roi em a. Nhung nhin nhan cho cong bang thi o dau cung co nguoi nay nguoi kia thoi, chi khac ty le % nguoi xau o noi nay co chieu huong tang. Anh que Nam Dinh nhung vo anh que Thanh Hoa.Kinh nghiem ca nhan khien anh chon doi tac lam an can than hon, nhat la nguoi Thanh Hoa, khi da chon roi thi khong nghi ngoi.
Anh quy em o cai tai nen tat xau cua em anh cung khong can de y. Nhung cai TOI luon co 2 mat cua no! Em phai co cai TOI day de o nat ky cho nao nguoi ta cung nhan ra em, nhung dung vi no ma lam mat di gia tri cua minh.
Khi anh lam viec cung anh em ben duoi anh luon lay vi du: "Giao su dung tren buc giang thi dieu quan trong nhat la de Sinh vien hieu duoc kien thuc minh muon truyen dat, chu khong phai la de the hien cai toi, hay la de khoe kien thuc". Anh rat vui la cac anh em anh nam bat va van dung duoc tinh than day!
O day la noi trao doi hoc thuat ta cung nen the em a, anh chac la em cung hieu duoc dieu anh muon chia se voi em. The nhe!
Haha, em ma dang o HN thi anh phai keo em lam ly cafe + dieu thuoc voi anh mii duoc )
@lethanhnhi: Cuoc doi anh den nay cung dinh nhieu don dau tu may dong chi Thanh Hoa roi em a. Nhung nhin nhan cho cong bang thi o dau cung co nguoi nay nguoi kia thoi, chi khac ty le % nguoi xau o noi nay co chieu huong tang. Anh que Nam Dinh nhung vo anh que Thanh Hoa.Kinh nghiem ca nhan khien anh chon doi tac lam an can than hon, nhat la nguoi Thanh Hoa, khi da chon roi thi khong nghi ngoi.
Anh quy em o cai tai nen tat xau cua em anh cung khong can de y. Nhung cai TOI luon co 2 mat cua no! Em phai co cai TOI day de o nat ky cho nao nguoi ta cung nhan ra em, nhung dung vi no ma lam mat di gia tri cua minh.
Khi anh lam viec cung anh em ben duoi anh luon lay vi du: "Giao su dung tren buc giang thi dieu quan trong nhat la de Sinh vien hieu duoc kien thuc minh muon truyen dat, chu khong phai la de the hien cai toi, hay la de khoe kien thuc". Anh rat vui la cac anh em anh nam bat va van dung duoc tinh than day!
O day la noi trao doi hoc thuat ta cung nen the em a, anh chac la em cung hieu duoc dieu anh muon chia se voi em. The nhe!
Haha, em ma dang o HN thi anh phai keo em lam ly cafe + dieu thuoc voi anh mii duoc )
Guest_lhphong_* 11/11/2012
can.spacy.77
11/11/2012
À ! vấn đề này báo chí nói nhiều. Nói chung muốn phát triển được nên thoát khỏi cảnh ao làng, làng này hơn làng khác. Trai làng này mạnh hơn làng khác, làng mình tốt hơn làng khác. Cuối cùng trai 2 làng đánh nhau máu chảy. Chưa thoát khỏi cái làng thì Việt Nam chưa phát triển được.
Hải Phòng hay Thanh Hóa hay toàn miền bắc là do hoàn cảnh xã hội mà ra, giống như người miền Nam nói người miền Trung keo kiệt, ăn đếm giọt nước mắm. Ok. Vì miền Trung họ nghèo, chưa phát triển, đời sống nhân dân còn thấp nên họ phải thế mới qua ngày. Miền Bắc đông dân, hay xung đột nhau. Sống miền Bắc khó hơn là Miền Nam. Hà Nội bon chen nhưng vào SG thì ít bon chen lắm.
Muốn thoát khỏi tình trạng nghèo đói của đất nước nên có phương án tốt hơn là việc phân biệt nhau, cuối cùng tự dìm nhau xuống. Thành thử mình chẳng hơn ai, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam thuộc loại trung bình thấp của thế giới, một bài báo trích lời một người Anh nói Việt Nam "gian và tham". Còn trong nội bộ Việt Nam thì thấy chửi nhau chí chóe.
Hải Phòng hay Thanh Hóa hay toàn miền bắc là do hoàn cảnh xã hội mà ra, giống như người miền Nam nói người miền Trung keo kiệt, ăn đếm giọt nước mắm. Ok. Vì miền Trung họ nghèo, chưa phát triển, đời sống nhân dân còn thấp nên họ phải thế mới qua ngày. Miền Bắc đông dân, hay xung đột nhau. Sống miền Bắc khó hơn là Miền Nam. Hà Nội bon chen nhưng vào SG thì ít bon chen lắm.
Muốn thoát khỏi tình trạng nghèo đói của đất nước nên có phương án tốt hơn là việc phân biệt nhau, cuối cùng tự dìm nhau xuống. Thành thử mình chẳng hơn ai, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam thuộc loại trung bình thấp của thế giới, một bài báo trích lời một người Anh nói Việt Nam "gian và tham". Còn trong nội bộ Việt Nam thì thấy chửi nhau chí chóe.
hanhphuc
11/11/2012
Đất sinh người, em tiếp xúc với người Bắc, từ đàn ông cho tới phụ nữ và thật tình là cũng rất cảm mến họ, em từng thắc mắc sao người Sài Gòn lại ghét dân Bắc và có phần coi rẻ, em hỏi thằng bạn, mẹ nó là người Bắc ba nó là người nam, nó thì chẳng ưa gì dân Bắc, nó giải thích một câu nghe té ngửa nó nói "mày thấy dân VN có phận biệt chủng tộc với tụi Tây không tất nhiên không vì dân ta cho nó giàu, nó sộp, nó phát triển về mặt kinh tế, tao nói vậy mày tự hĩu"
Ban đầu em tiếp xúc với dân bắc rất thiệt tình, nhưng rồi em phát hiện ra họ quá tính toán,giả tạo đàn ông thì đào mỏ ngọt miệng, con gái thì đanh đá và tính toán, và có phần nham hiểm kín tiếng hơn thua nhau từng cân đường hộp sữa, lúc nào cũng tự cho mình sắc sảo và khôn, chính cái tính cứ nghĩ ở đâu có người này người khác mà em sống với họ không tồi, giúp được gì thì sẵn sàng giúp kết lại em bị họ chơi cho xù đầu, từ đó trở đi gặp dân Bắc mới vào nam là em tránh xa và nếu lỡ dại đụng tới em một phát là em đập lun chả cần nói nhìu...
Còn Người Bắc sống lâu ở trong nam, bắc 54 hình như họ nhiễm tính miền nam nên nhìn chung cũng dễ chơi và dễ xài...
Vô tình đọc topic thì có vài lời...
Ban đầu em tiếp xúc với dân bắc rất thiệt tình, nhưng rồi em phát hiện ra họ quá tính toán,giả tạo đàn ông thì đào mỏ ngọt miệng, con gái thì đanh đá và tính toán, và có phần nham hiểm kín tiếng hơn thua nhau từng cân đường hộp sữa, lúc nào cũng tự cho mình sắc sảo và khôn, chính cái tính cứ nghĩ ở đâu có người này người khác mà em sống với họ không tồi, giúp được gì thì sẵn sàng giúp kết lại em bị họ chơi cho xù đầu, từ đó trở đi gặp dân Bắc mới vào nam là em tránh xa và nếu lỡ dại đụng tới em một phát là em đập lun chả cần nói nhìu...
Còn Người Bắc sống lâu ở trong nam, bắc 54 hình như họ nhiễm tính miền nam nên nhìn chung cũng dễ chơi và dễ xài...
Vô tình đọc topic thì có vài lời...
can.spacy.77
11/11/2012
a lethanhnhi đọc hết sách Phan Tử Ngư chưa? hôm trước nói tôi bị SIDA. Nghỉ mà buồn cười, cười không phải vì tôi bị SIDA mà cười vì anh đã luận sai lại còn lừa dối. Phan Tử Ngư chỉ nói Thiên Tướng kỵ Dương Nhẫn, Hỏa Linh đồng cung. chủ bị tai nạn, họa hại, tàn tật. Nhưng không nói Thiên Tướng đồng cung với Dà La, cũng không có vụ SIDA trong sách Phan Tử Ngư.
Theo Phan Tử Ngư thì Hóa kỵ cát lợi ở cung mão, khi Xương Kỵ cung mão thì không đến nổi xấu, vì văn Xương lợi địa khi ở Mão, Hóa Kỵ mão cát lợi nên xung Lộc tồn cũng không đến nổi.
Sách Tử vi Đẩu số Nam Bắc Phái Đoán Mệnh có viết : Xương Kỵ cung phúc chủ người không sáng suốt, văn xương chủ sáng suốt, khi văn xương hóa kỵ nhập cung phúc chủ không sáng suốt.
Sách Tử Vi Đẩu Số Phi Tinh viết : Thiên Hư Sửu Ngọ miếu địa, mệnh có Thiên Hư Sửu Ngọ là chân phú quý. Hội với song lộc nữa thì phú quý lắm.
Có lẽ anh tưởng tôi không đọc sách Phan Tử Ngư. Lần sau mà lôi số ra trù thì trù cho đúng nhé. Đọc nhiều sách vào hãy luận đoán cho chắc ăn nhé.
Sửa bởi can.spacy.77: 11/11/2012 - 11:26
Theo Phan Tử Ngư thì Hóa kỵ cát lợi ở cung mão, khi Xương Kỵ cung mão thì không đến nổi xấu, vì văn Xương lợi địa khi ở Mão, Hóa Kỵ mão cát lợi nên xung Lộc tồn cũng không đến nổi.
Sách Tử vi Đẩu số Nam Bắc Phái Đoán Mệnh có viết : Xương Kỵ cung phúc chủ người không sáng suốt, văn xương chủ sáng suốt, khi văn xương hóa kỵ nhập cung phúc chủ không sáng suốt.
Sách Tử Vi Đẩu Số Phi Tinh viết : Thiên Hư Sửu Ngọ miếu địa, mệnh có Thiên Hư Sửu Ngọ là chân phú quý. Hội với song lộc nữa thì phú quý lắm.
Có lẽ anh tưởng tôi không đọc sách Phan Tử Ngư. Lần sau mà lôi số ra trù thì trù cho đúng nhé. Đọc nhiều sách vào hãy luận đoán cho chắc ăn nhé.
Sửa bởi can.spacy.77: 11/11/2012 - 11:26
DongThien
11/11/2012
hanhphuc, on 11/11/2012 - 11:20, said:
Đất sinh người, em tiếp xúc với người Bắc, từ đàn ông cho tới phụ nữ và thật tình là cũng rất cảm mến họ, em từng thắc mắc sao người Sài Gòn lại ghét dân Bắc và có phần coi rẻ, em hỏi thằng bạn, mẹ nó là người Bắc ba nó là người nam, nó thì chẳng ưa gì dân Bắc, nó giải thích một câu nghe té ngửa nó nói "mày thấy dân VN có phận biệt chủng tộc với tụi Tây không tất nhiên không vì dân ta cho nó giàu, nó sộp, nó phát triển về mặt kinh tế, tao nói vậy mày tự hĩu"
Ban đầu em tiếp xúc với dân bắc rất thiệt tình, nhưng rồi em phát hiện ra họ quá tính toán,giả tạo đàn ông thì đào mỏ ngọt miệng, con gái thì đanh đá và tính toán, và có phần nham hiểm kín tiếng hơn thua nhau từng cân đường hộp sữa, lúc nào cũng tự cho mình sắc sảo và khôn, chính cái tính cứ nghĩ ở đâu có người này người khác mà em sống với họ không tồi, giúp được gì thì sẵn sàng giúp kết lại em bị họ chơi cho xù đầu, từ đó trở đi gặp dân Bắc mới vào nam là em tránh xa và nếu lỡ dại đụng tới em một phát là em đập lun chả cần nói nhìu...
Còn Người Bắc sống lâu ở trong nam, bắc 54 hình như họ nhiễm tính miền nam nên nhìn chung cũng dễ chơi và dễ xài...
Vô tình đọc topic thì có vài lời...
Ban đầu em tiếp xúc với dân bắc rất thiệt tình, nhưng rồi em phát hiện ra họ quá tính toán,giả tạo đàn ông thì đào mỏ ngọt miệng, con gái thì đanh đá và tính toán, và có phần nham hiểm kín tiếng hơn thua nhau từng cân đường hộp sữa, lúc nào cũng tự cho mình sắc sảo và khôn, chính cái tính cứ nghĩ ở đâu có người này người khác mà em sống với họ không tồi, giúp được gì thì sẵn sàng giúp kết lại em bị họ chơi cho xù đầu, từ đó trở đi gặp dân Bắc mới vào nam là em tránh xa và nếu lỡ dại đụng tới em một phát là em đập lun chả cần nói nhìu...
Còn Người Bắc sống lâu ở trong nam, bắc 54 hình như họ nhiễm tính miền nam nên nhìn chung cũng dễ chơi và dễ xài...
Vô tình đọc topic thì có vài lời...
Đâu cũng có người này người nọ, chị HP ạ.
badboy
11/11/2012
hanhphuc, on 11/11/2012 - 11:20, said:
Ban đầu em tiếp xúc với dân bắc rất thiệt tình, nhưng rồi em phát hiện ra họ quá tính toán,giả tạo đàn ông thì đào mỏ ngọt miệng, con gái thì đanh đá và tính toán, và có phần nham hiểm kín tiếng hơn thua nhau từng cân đường hộp sữa, lúc nào cũng tự cho mình sắc sảo và khôn, chính cái tính cứ nghĩ ở đâu có người này người khác mà em sống với họ không tồi, giúp được gì thì sẵn sàng giúp kết lại em bị họ chơi cho xù đầu, từ đó trở đi gặp dân Bắc mới vào nam là em tránh xa và nếu lỡ dại đụng tới em một phát là em đập lun chả cần nói nhìu...
Còn Người Bắc sống lâu ở trong nam, bắc 54 hình như họ nhiễm tính miền nam nên nhìn chung cũng dễ chơi và dễ xài...
Tất cả là do khí hậu, thổ nhưỡng, điều kiện kinh tế, xã hội qui định nên tính cách vùng miền.
Tôi không ghét dân vùng miền nào cả. Vì họ là ĐỒNG BÀO, đều là con cháu của Âu Cơ và Lạc Long Quân.
Khi ra nước ngoài, tiếp xúc với người nước ngoài và văn hóa của họ. Lúc đó mới thấy 2 tiếng ĐỒNG BÀO mới thiêng liêng làm sao !
Mr.Anh
11/11/2012
Người Thanh Hóa đúng là mang tiếng thật, không chỉ ở miền Bắc mà cả Miền Nam cũng vậy, mấy lần đi vào Bình Dương công tác đến mấy khu công nghiệp ở Dĩ An - Thấy nhà máy nào cũng treo biển không tuyển người Thanh Hóa, có công ty treo chỉ người Thanh Hóa, có một số thì có cả Nghệ An - Hà Tĩnh, có khu nhà trọ ở đó cũng treo biển không cho thuê trọ người Thanh Hóa, nếu không treo biển chỉ cần đưa chứng minh thư là người Thanh Hóa là báo hết phòng. Lúc đó có hỏi mấy người quen ở đó tại sao thế? thì đều có câu trả lời:
- Người Thanh Hóa làm việc vô tổ chức, không kỷ luật, bè phái
- Rượu chè, gây rối, mất anh ninh trật tự
- Ăn cắp, ăn trộm
....... và vô vàn tính xấu khác mà họ kể.
Tất nhiên ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, nhưng không có lửa làm sao có khói, bản thân họ phải nhìn nhận lại tại sao người ta lại đối xử như vậy, và họ chính là người chịu thiệt đầu tiên khi không xem lại bản thân mình. Có bài báo gần đây cũng nói về vấn đề này, thấy cũng tội vì cứ hồ sơ người Thanh Hóa là không nhận, có người lăn lộn cả vài tháng trời mà không xin được việc, trừ phi có người thân quen bảo lãnh.
Lao động Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị tẩy chay ở Bình Dương
Từ công khai đến “quy định ngầm”, kể từ năm 2006, một số doanh nghiệp ở Bình Dương đã từ chối tiếp nhận lao động đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… với nhiều lý do rất mơ hồ.
- Người Thanh Hóa làm việc vô tổ chức, không kỷ luật, bè phái
- Rượu chè, gây rối, mất anh ninh trật tự
- Ăn cắp, ăn trộm
....... và vô vàn tính xấu khác mà họ kể.
Tất nhiên ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, nhưng không có lửa làm sao có khói, bản thân họ phải nhìn nhận lại tại sao người ta lại đối xử như vậy, và họ chính là người chịu thiệt đầu tiên khi không xem lại bản thân mình. Có bài báo gần đây cũng nói về vấn đề này, thấy cũng tội vì cứ hồ sơ người Thanh Hóa là không nhận, có người lăn lộn cả vài tháng trời mà không xin được việc, trừ phi có người thân quen bảo lãnh.
Lao động Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị tẩy chay ở Bình Dương
Từ công khai đến “quy định ngầm”, kể từ năm 2006, một số doanh nghiệp ở Bình Dương đã từ chối tiếp nhận lao động đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… với nhiều lý do rất mơ hồ.
AlexPhong
11/11/2012
hanhphuc, on 11/11/2012 - 11:20, said:
Đất sinh người, em tiếp xúc với người Bắc, từ đàn ông cho tới phụ nữ và thật tình là cũng rất cảm mến họ, em từng thắc mắc sao người Sài Gòn lại ghét dân Bắc và có phần coi rẻ, em hỏi thằng bạn, mẹ nó là người Bắc ba nó là người nam, nó thì chẳng ưa gì dân Bắc, nó giải thích một câu nghe té ngửa nó nói "mày thấy dân VN có phận biệt chủng tộc với tụi Tây không tất nhiên không vì dân ta cho nó giàu, nó sộp, nó phát triển về mặt kinh tế, tao nói vậy mày tự hĩu"
Ban đầu em tiếp xúc với dân bắc rất thiệt tình, nhưng rồi em phát hiện ra họ quá tính toán,giả tạo đàn ông thì đào mỏ ngọt miệng, con gái thì đanh đá và tính toán, và có phần nham hiểm kín tiếng hơn thua nhau từng cân đường hộp sữa, lúc nào cũng tự cho mình sắc sảo và khôn, chính cái tính cứ nghĩ ở đâu có người này người khác mà em sống với họ không tồi, giúp được gì thì sẵn sàng giúp kết lại em bị họ chơi cho xù đầu, từ đó trở đi gặp dân Bắc mới vào nam là em tránh xa và nếu lỡ dại đụng tới em một phát là em đập lun chả cần nói nhìu...
Còn Người Bắc sống lâu ở trong nam, bắc 54 hình như họ nhiễm tính miền nam nên nhìn chung cũng dễ chơi và dễ xài...
Vô tình đọc topic thì có vài lời...
Ban đầu em tiếp xúc với dân bắc rất thiệt tình, nhưng rồi em phát hiện ra họ quá tính toán,giả tạo đàn ông thì đào mỏ ngọt miệng, con gái thì đanh đá và tính toán, và có phần nham hiểm kín tiếng hơn thua nhau từng cân đường hộp sữa, lúc nào cũng tự cho mình sắc sảo và khôn, chính cái tính cứ nghĩ ở đâu có người này người khác mà em sống với họ không tồi, giúp được gì thì sẵn sàng giúp kết lại em bị họ chơi cho xù đầu, từ đó trở đi gặp dân Bắc mới vào nam là em tránh xa và nếu lỡ dại đụng tới em một phát là em đập lun chả cần nói nhìu...
Còn Người Bắc sống lâu ở trong nam, bắc 54 hình như họ nhiễm tính miền nam nên nhìn chung cũng dễ chơi và dễ xài...
Vô tình đọc topic thì có vài lời...
Tính cách em thì đi đâu chẳng bị ghét, nói gì Bắc Nam. Vừa đơ lại còn tưởng mình là nhà thơ.
hanhphuc
11/11/2012
AlexPhong, on 11/11/2012 - 13:05, said:
Tính cách em thì đi đâu chẳng bị ghét, nói gì Bắc Nam. Vừa đơ lại còn tưởng mình là nhà thơ.
Hì Hì, cám ơn lời nhận xét "chân thành" của anh, đó là nhận xét của riêng anh chứ không phải của tất cả những người thân quanh tôi, nên tôi cho nó là một con số 0 tròn trĩnh... và khiếm nhã...
Thưa anh, nếu anh là một người đi nhiều, va chạm nhìu, hĩu biết nhìu thì anh sẽ hĩu hết và cảm thông cho những lời tôi nói... còn nếu anh chỉ nhìn nhận bằng con mắt của một người Bắc sống giữa những người bắc thì anh chỉ là một con ếch ngồi dưới cái đáy giếng mà cứ nghĩ mình to thưa anh...
Chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc, chúc anh sống thọ và nâng cao hĩu biết trong cái giếng của mình ^^