XIN LỖI DIỄN ĐÀN
lethanhnhi
10/11/2012
em sẵn sàng bớt ăn bớt mặc, tiền em không có để mua cho mình cái gì, thì cũng có để cho bạn bè
lần đầu tiên gặp 1 người bạn vùng đó nói sau lưng:
Thằng này ngu lắm, không ăn nó phí
đấy là cái giá đầu tiên của lòng tốt
phát thứ 2 là chung sống trên biển, rồi lừa nhau để bị bắt, để kiếm lợi riêng
Chờ nhân quả lâu quá, em cho bọn nó trả giá cả rồi
lần đầu tiên gặp 1 người bạn vùng đó nói sau lưng:
Thằng này ngu lắm, không ăn nó phí
đấy là cái giá đầu tiên của lòng tốt
phát thứ 2 là chung sống trên biển, rồi lừa nhau để bị bắt, để kiếm lợi riêng
Chờ nhân quả lâu quá, em cho bọn nó trả giá cả rồi
minhquangks2
10/11/2012
Đúng vậy. Đôi khi cái mình iu quý nhất là bị trà đạp nhất, Anh cũng vậy trước có người bạn rất thân từ nhỏ nhưng đến năm 26 tuổi bị bạn lừa nghĩ giận bạn ấy mãi, nhưng rồi thời gian làm mình dần dần tha thứ cho họ. Đức phật cũng dạy mà em "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, lễ vật lớn nhất của đời người là lòng khoan dung" em ạ. Mong em sớm bỏ qua những mặc cảm đó để biết bao dung.
Thân!
Thân!
lethanhnhi
10/11/2012
emanon, on 10/11/2012 - 23:32, said:
Mình tin bạn Lethanhnhi là người tốt, nhưng thiếu kiềm chế quá
em học được rằng, đời không có ai là tốt không ai ác, mình cũng vậy
mình là tấm gương, ai đối xử với mình ra sao, cố gắng mà phản chiếu đúng như thế
cố gắng sống thật với mình
VanHiep
10/11/2012
Tôi đang định xin vô mặt trận tổ quốc công tác, rất phản đối tinh thần cục bộ địa phương. Quê tôi thành Nam, bữa ni có chú xứ Thanh biếm họa logo 700 năm Thiên Trường trên FB mà tôi cũng lờ đi. Cứ thế này dễ nội chiến lắm, dân tộc mình đã nhỏ bé rùi thì cố gắng đoàn kết.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công.
lethanhnhi
10/11/2012
ôi, ai muốn ôm hận thù, đời cứ vùi dập, không đưa tay chống trả thì sống sao nổi????
muốn yên mà có yên nổi đâu, muốn làm người tốt mà khổ sở vì cái lòng tốt!!!!
con rồng Què mà Cao Biền cố ý để lại là vì sao????
giễu cợt dân choa mô đó, cho sống 1 con rồng, loài quặt quẹo.....đất xứ ấy có rồng đấy, mỗi tội què
có làm nên cũng chẳng ra giống gì
vua ở xứ ấy mà nên , em đi biệt xứ luôn
muốn yên mà có yên nổi đâu, muốn làm người tốt mà khổ sở vì cái lòng tốt!!!!
con rồng Què mà Cao Biền cố ý để lại là vì sao????
giễu cợt dân choa mô đó, cho sống 1 con rồng, loài quặt quẹo.....đất xứ ấy có rồng đấy, mỗi tội què
có làm nên cũng chẳng ra giống gì
vua ở xứ ấy mà nên , em đi biệt xứ luôn
minhminh
10/11/2012
DIỄN ĐÀN CŨNG NÊN THÔNG CẢM TUỔI TRẺ THÌ HAY NÓNG VỘI
NHỮNG NGƯỜI TRẺ NHIỆT TÌNH ĐÔI KHI HƠI OVER , THÌ MÌNH CŨNG NÊN ĐỂ CHO THỎA MÃN MỘT TÍ
CÓ VẬY THÌ MỚI SÔI NỔI
NƠI ĐÂY LÀ CHỖ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐI VÀO HUYỀN HỌC MỘT CÁCH PUBLIC , CHO NÊN CẦN CÓ NHỮNG .. THỬ THÁCH KHẢO ĐẢO THÌ MỚI TIẾN BỘ ĐƯỢC
DÙ SAO HAY THẾ NÀO THÌ CŨNG CÓ TOPIC : XIN LỖI DIỄN ĐÀN
CÓ CÒN HƠN KHÔNG
NHỮNG NGƯỜI TRẺ NHIỆT TÌNH ĐÔI KHI HƠI OVER , THÌ MÌNH CŨNG NÊN ĐỂ CHO THỎA MÃN MỘT TÍ
CÓ VẬY THÌ MỚI SÔI NỔI
NƠI ĐÂY LÀ CHỖ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐI VÀO HUYỀN HỌC MỘT CÁCH PUBLIC , CHO NÊN CẦN CÓ NHỮNG .. THỬ THÁCH KHẢO ĐẢO THÌ MỚI TIẾN BỘ ĐƯỢC
DÙ SAO HAY THẾ NÀO THÌ CŨNG CÓ TOPIC : XIN LỖI DIỄN ĐÀN
CÓ CÒN HƠN KHÔNG
minhquangks2
10/11/2012
minhminh, on 10/11/2012 - 23:45, said:
DIỄN ĐÀN CŨNG NÊN THÔNG CẢM TUỔI TRẺ THÌ HAY NÓNG VỘI
NHỮNG NGƯỜI TRẺ NHIỆT TÌNH ĐÔI KHI HƠI OVER , THÌ MÌNH CŨNG NÊN ĐỂ CHO THỎA MÃN MỘT TÍ
CÓ VẬY THÌ MỚI SÔI NỔI
NƠI ĐÂY LÀ CHỖ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐI VÀO HUYỀN HỌC MỘT CÁCH PUBLIC , CHO NÊN CẦN CÓ NHỮNG .. THỬ THÁCH KHẢO ĐẢO THÌ MỚI TIẾN BỘ ĐƯỢC
DÙ SAO HAY THẾ NÀO THÌ CŨNG CÓ TOPIC : XIN LỖI DIỄN ĐÀN
CÓ CÒN HƠN KHÔNG
NHỮNG NGƯỜI TRẺ NHIỆT TÌNH ĐÔI KHI HƠI OVER , THÌ MÌNH CŨNG NÊN ĐỂ CHO THỎA MÃN MỘT TÍ
CÓ VẬY THÌ MỚI SÔI NỔI
NƠI ĐÂY LÀ CHỖ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐI VÀO HUYỀN HỌC MỘT CÁCH PUBLIC , CHO NÊN CẦN CÓ NHỮNG .. THỬ THÁCH KHẢO ĐẢO THÌ MỚI TIẾN BỘ ĐƯỢC
DÙ SAO HAY THẾ NÀO THÌ CŨNG CÓ TOPIC : XIN LỖI DIỄN ĐÀN
CÓ CÒN HƠN KHÔNG
Thân!
Sửa bởi minhquangks2: 10/11/2012 - 23:50
lethanhnhi
10/11/2012
thời đại bọn cháu, có học cũng như không
cháu cũng đâu có muốn thế
thôi, từ nay cháu thôi, không gây với 1 ai
thật xấu hổ
cháu cũng đâu có muốn thế
thôi, từ nay cháu thôi, không gây với 1 ai
thật xấu hổ
VanHiep
10/11/2012
Cụ Hà Uyên nghỉ viết thấy thiếu thiếu, diễn đàn thiếu người viết thì cũng buồn, đúng là có hơn không, cố gắng chắt lọc cái hay của từng writer.
minhquangks2
10/11/2012
VanHiep, on 10/11/2012 - 23:52, said:
Cụ Hà Uyên nghỉ viết thấy thiếu thiếu, diễn đàn thiếu người viết thì cũng buồn, đúng là có hơn không, cố gắng chắt lọc cái hay của từng writer.
Thân!
VanHiep
11/11/2012
Hầy à, Saobienden nói là người giúp việc kiêm gõ bàn phím cho Cụ HU nghỉ việc, bữa mô có người giúp việc mới thì Cụ lại viết.
Lạc quan lên nào!
Mấy cha cương quyền, thể thao hạng nặng thì acid glutamic tích tụ nhiều trong cơ và gan nên nóng tính mà, uống thuốc mát gan mới hạ nhiệt được mà, tìm hiểu về sinh lý (học) thì thông cảm được mà.
Lạc quan lên nào!
Mấy cha cương quyền, thể thao hạng nặng thì acid glutamic tích tụ nhiều trong cơ và gan nên nóng tính mà, uống thuốc mát gan mới hạ nhiệt được mà, tìm hiểu về sinh lý (học) thì thông cảm được mà.
Tomraider
11/11/2012
lethanhnhi, on 10/11/2012 - 23:19, said:
em hiểu rồi, cảm ơn anh
thẳng quá là 1 cái rất dở, em biết mà mãi chưa xửa được
thẳng quá là 1 cái rất dở, em biết mà mãi chưa xửa được
Đúng! thẳng quá, khảng khái quá, kèm tự ái cao là rất dở. Khó thành đạt lắm đấy em zai. Bên topic kia, anh nói nếu tháng 11 anh vô mánh sẽ thường em zai. Bình thương thôi nhưng không ngờ em zai bảo "em không làm nghề ăn xin"!
Thả lỏng tí đi em zai.
Sửa bởi Tomraider: 11/11/2012 - 00:54
Tomraider
11/11/2012
tuphasonghanh
11/11/2012
THIÊN LƯƠNG VÀ SÁT TINH ...
Là một trạng thái mâu thuẫn nội tâm rất lớn giữa tốt xấu, phải trái.
1 đời cứ làm sai, rồi lại hối hận, day dứt tự vấn.
vòng tuần hoàn này bao giờ dứt?
Là lương hay là sát? tôi là ai?
Là một trạng thái mâu thuẫn nội tâm rất lớn giữa tốt xấu, phải trái.
1 đời cứ làm sai, rồi lại hối hận, day dứt tự vấn.
vòng tuần hoàn này bao giờ dứt?
Là lương hay là sát? tôi là ai?


