Đồ gỗ nội thất
Durobi
10/11/2012
Thấy ở trên bàn về cách mạng tháng 10 tôi mới nhớ câu chuyện này:
Vào thời cách mạng tháng 10, lúc đó Lenin đang đứng trên xe bọc thép diễn thuyết trước đám đông đại đa số là thanh niên. Đám đông hô to:
- Lennon ! Lennon ! Lennon !
Lenin:
- Các đồng chí, tôi chính là Lenin đây!
Đám đông vẫn hô:
- Lennon ! Lennon ! Lennon !
Lenin:
- Quỉ tha ma bắt các anh đi ! Thôi được, Yesterday, all my troubles seemed so far away ...
Vào thời cách mạng tháng 10, lúc đó Lenin đang đứng trên xe bọc thép diễn thuyết trước đám đông đại đa số là thanh niên. Đám đông hô to:
- Lennon ! Lennon ! Lennon !
Lenin:
- Các đồng chí, tôi chính là Lenin đây!
Đám đông vẫn hô:
- Lennon ! Lennon ! Lennon !
Lenin:
- Quỉ tha ma bắt các anh đi ! Thôi được, Yesterday, all my troubles seemed so far away ...
Mr.Anh
10/11/2012
TPVTLS, on 09/11/2012 - 23:48, said:
<=== ở link này nó ghi NGÀNH với NGHÀNH lộn xộn, thêm nữa thời này nhiều người viết sai chính tả lắm. Ko lấy cái này làm dẫn chứng được. Cứ lật từ điển ra xem là chắc ăn nhất
Đúng là từ Ngành thì chuẩn rồi, nhưng đúng là hay nhầm lẫn giữa ngành và nghành, tôi cũng nhầm ... viết thì vậy, ai đọc lên có thấy khác biệt gì không, có đọc khác đi không, hay không đọc được ? nên nói chung từ này ko nghiêm trọng...kaka.
TPVTLS
10/11/2012
TanHongThuy
03/12/2012
Mọi năm quí 4 là quí gặt hái của dân nội thất, vật liệu xây dựng ...năm nay thì ...được cái là do ngành vốn nhỏ, nên không có cảnh phi thân hoặc lên báo chí ầm ĩ .
thực ra tình hình bi đát từ quí 4 năm ngoái rồi, nhưng bệnh ủ được thì ủ
Trong hai năm qua, số doanh nghiệp phá sản bằng 20 năm . Riêng năm Thìn của mê tín được con số bội thu phá sản nhất ! Mà mai phá sản, hôm nay vẫn phải 2 con mẹc ,đã mục sở thị .
Tức là có những cái quan điểm sai lầm ma mị ghê gớm, đến nỗi tranh nhau đẻ, bác sỹ chăm không suể nên liên tục sự cố, rồi la um lên . Mà rồi hết dê vàng lại heo vàng, rồi rồng vàng, sao kỳ lạ cái quán tính khó đỡ của An nam ?
thực ra tình hình bi đát từ quí 4 năm ngoái rồi, nhưng bệnh ủ được thì ủ
Trong hai năm qua, số doanh nghiệp phá sản bằng 20 năm . Riêng năm Thìn của mê tín được con số bội thu phá sản nhất ! Mà mai phá sản, hôm nay vẫn phải 2 con mẹc ,đã mục sở thị .
Tức là có những cái quan điểm sai lầm ma mị ghê gớm, đến nỗi tranh nhau đẻ, bác sỹ chăm không suể nên liên tục sự cố, rồi la um lên . Mà rồi hết dê vàng lại heo vàng, rồi rồng vàng, sao kỳ lạ cái quán tính khó đỡ của An nam ?
TanHongThuy
31/03/2013
Mấy hôm nay đi qua triển lãm giảng võ vẫn thấy cái triển lãm vietbuild , dù đã có một số kiển trúc sư ngành nội thất đi bán phở lên báo trả lời phỏng vấn . Thế là sao nhỉ, cũng khó hiểu .
KingPlace
02/04/2013
Năm nay nghành nào cũng chết cả, không chết cũng quặt quẹo cả không riêng gì nghành xây dựng hay nội thất, nhưng dù thế vẫn có người sống dù không phải là dễ dàng, người chết thì vẫn chết. Năm nay cũng là năm bản lề để cho các công ty có tư duy làm ăn đàng hoàng vươn lên chiếm lĩnh thị trường. Nhưng dù thế thì nghành xây dựng, nội thất vẫn có ảnh hưởng nhìn rõ nét nhất bởi nó liên quan mật thiết đến BĐS ... Bán phở cũng là lựa chọn đúng đắn trong thời kỳ vượt bão ấy chứ... bán phở bây giờ không có nghĩa là sẽ không có cơ hội làm KTS nữa.
TanHongThuy
06/04/2013
Vẫn xấu hơn cả nợ xấu, theo ông Thiên đó là quá nhiều doanh nghiệp - lực lượng chủ lực của tăng trưởng - đã “chết”. Hiện tượng số doanh nghiệp đóng cửa của quý một năm nay ngang bằng với số doanh nghiệp đăng ký mới được ông Thiên cho là sự kiện mang tính lịch sử. Bởi chênh lệch của hai số liệu này thường ở khoảng 10 nghìn, nghiêng về số doanh nghiệp mới.
Còn nhiều thứ khác, theo Viện trưởng Thiên là xấu hơn hoặc ít nhất cũng xấu bằng nợ xấu, trong đó có tồn kho bất động sản - một khái niệm mới.
Đồng tình với nhận định về tình hình kinh tế 2013, TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng cho rằng sự đáng ngờ của các con số dẫn đến suy giảm lòng tin là điều khá gay go trong bối cảnh hiện nay.
Thế mà vẫn triển lãm nội thất được ??? Nhiều ông leo lên làm nhà tài trợ nữa chứ . Chờ xem có cú vỡ chợ lớn nào của ngành này không nhé
Còn nhiều thứ khác, theo Viện trưởng Thiên là xấu hơn hoặc ít nhất cũng xấu bằng nợ xấu, trong đó có tồn kho bất động sản - một khái niệm mới.
Đồng tình với nhận định về tình hình kinh tế 2013, TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng cho rằng sự đáng ngờ của các con số dẫn đến suy giảm lòng tin là điều khá gay go trong bối cảnh hiện nay.
Thế mà vẫn triển lãm nội thất được ??? Nhiều ông leo lên làm nhà tài trợ nữa chứ . Chờ xem có cú vỡ chợ lớn nào của ngành này không nhé
KingPlace
06/04/2013
TanHongThuy, on 06/04/2013 - 20:20, said:
Thế mà vẫn triển lãm nội thất được ??? Nhiều ông leo lên làm nhà tài trợ nữa chứ . Chờ xem có cú vỡ chợ lớn nào của ngành này không nhé
Vậy cứ ngồi tụng kinh gõ mõ là sống? hay đóng cửa đi bán phở mới là sống ? chết hết ai làm đồ cho ông dùng? quy luật muôn thuở của kinh tế thị trường phải có kẻ sống người chết, dù kể cả thời điểm thái bình thịnh trị đi chăng nữa. Thời điểm khó khăn thì phải tái cơ cấu, thắt lưng buộc bụng, đưa ra giải pháp để tồn tại, chứ cứ kiểu ra ngoài sợ tai nạn, đóng cửa ở nhà thì cũng khác gì đã tai nạn nằm chờ chết rồi.
TanHongThuy
09/04/2013
Tung kinh gõ mõ không phải là dở, so với làm ( cố ) đồ gỗ nội thất.
TanHongThuy
22/04/2013
oha.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-kiet-suc-teo-top-chet-nhu-ra-20130422002648204.htm
KingPlace
24/04/2013
TanHongThuy
24/04/2013
Chưa bao giờ tôi nghĩ, có ngày tôi lại phải lên diễn đàn để than thở về cuộc sống khốn khó của mình như thế này. Nhưng quả thật, có đọc báo mới biết, những người cùng cảnh “lên voi xuống chó” như tôi cũng không hẳn là ít.
Thời đó, ngành xây dựng đang trong giai đoạn “hot”, nhiều dự án xây dựng lớn nhỏ được triển khai mạnh mẽ. Công ty tôi làm không hết việc, nên một nhân viên thẩm định như tôi mỗi tháng bình quân cũng kiếm được vài chục triệu, đủ chi tiêu cho cả gia đình 2 vợ chồng và một đứa con nhỏ mà không cần đến tiền kiếm được của chồng.
Chồng tôi khi đó là kỹ sư xây dựng ở một tập đoàn lớn. Khi đã đủ trình độ, và mối quan hệ xã hội, anh cũng thừa thắng xông lên, nhảy ra ngoài thành lập một công ty xây dựng do mình đứng đầu.
Cũng may mà làm ăn vào cầu, trúng được nhiều dự án nên tiền kiếm được cũng kha khá, một vài tỉ không còn là con số quá to tát đối với 2 vợ chồng như trước nữa.
Thế nhưng, vài năm sau, tức là vào khoảng giữa năm 2010, khi tôi bắt đầu mang bầu đứa thứ 2 thì cũng là lúc ngành xây dựng dần chững lại. Công ty ít việc dần dần, tôi lọt vào danh sách cho thôi việc đúng vào dịp nghỉ sinh.
Lúc này, công ty của chồng tôi cũng rơi vào khó khăn, không kiếm thêm được dự án mới, một vài dự án chung cư đang thi công cũng bị chững hẳn vì tiền không về. Nhà xây xong không thể bán nên vốn mình bỏ ra cũng không thu hồi lại được. Nợ ngân hàng đầm đìa, kinh tế gia đình rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Có lúc trở nên bần cùng vì trong nhà không có đủ 100 nghìn để đi chợ mua thức ăn cho con.
Thế nên, không còn cách nào khác, tôi bắt buộc phải thắt chặt chi tiêu một cách triệt để.
Các khoản chi phí làm sang như quần áo, giày dép, nước hoa, đồ trang điểm... cũng được giảm thiểu một cách tối đa. Tôi chỉ mua những loại quần áo đa di năng, có thể mặc được trong tất cả các dịp, đi chơi, đi làm, hiếu hỉ. Ngay cả sữa tắm của chồng, tôi cũng chuyển sang dùng xà bông cho tiết kiệm...
Cứ như vậy, nhiều lúc nhìn lại, thấy mình thay đổi quá nhiều, chi ly hơn, tính toán hơn, nhưng biết làm sao được, khi mà cuộc sống đang quá khó khăn như hiện nay.
Thời đó, ngành xây dựng đang trong giai đoạn “hot”, nhiều dự án xây dựng lớn nhỏ được triển khai mạnh mẽ. Công ty tôi làm không hết việc, nên một nhân viên thẩm định như tôi mỗi tháng bình quân cũng kiếm được vài chục triệu, đủ chi tiêu cho cả gia đình 2 vợ chồng và một đứa con nhỏ mà không cần đến tiền kiếm được của chồng.
Chồng tôi khi đó là kỹ sư xây dựng ở một tập đoàn lớn. Khi đã đủ trình độ, và mối quan hệ xã hội, anh cũng thừa thắng xông lên, nhảy ra ngoài thành lập một công ty xây dựng do mình đứng đầu.
Cũng may mà làm ăn vào cầu, trúng được nhiều dự án nên tiền kiếm được cũng kha khá, một vài tỉ không còn là con số quá to tát đối với 2 vợ chồng như trước nữa.
Thế nhưng, vài năm sau, tức là vào khoảng giữa năm 2010, khi tôi bắt đầu mang bầu đứa thứ 2 thì cũng là lúc ngành xây dựng dần chững lại. Công ty ít việc dần dần, tôi lọt vào danh sách cho thôi việc đúng vào dịp nghỉ sinh.
Lúc này, công ty của chồng tôi cũng rơi vào khó khăn, không kiếm thêm được dự án mới, một vài dự án chung cư đang thi công cũng bị chững hẳn vì tiền không về. Nhà xây xong không thể bán nên vốn mình bỏ ra cũng không thu hồi lại được. Nợ ngân hàng đầm đìa, kinh tế gia đình rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Có lúc trở nên bần cùng vì trong nhà không có đủ 100 nghìn để đi chợ mua thức ăn cho con.
Thế nên, không còn cách nào khác, tôi bắt buộc phải thắt chặt chi tiêu một cách triệt để.
Các khoản chi phí làm sang như quần áo, giày dép, nước hoa, đồ trang điểm... cũng được giảm thiểu một cách tối đa. Tôi chỉ mua những loại quần áo đa di năng, có thể mặc được trong tất cả các dịp, đi chơi, đi làm, hiếu hỉ. Ngay cả sữa tắm của chồng, tôi cũng chuyển sang dùng xà bông cho tiết kiệm...
Cứ như vậy, nhiều lúc nhìn lại, thấy mình thay đổi quá nhiều, chi ly hơn, tính toán hơn, nhưng biết làm sao được, khi mà cuộc sống đang quá khó khăn như hiện nay.
KingPlace
24/04/2013
Năm nay tình trạng chung rồi, không chỉ riêng nghành xây dựng thôi đâu, vì BĐS chi phối đến toàn bộ nền kinh tế. Tôi đi đến đâu cũng gặp cảnh kêu như cháy nhà, không có giải pháp gì sáng sủa. Dự báo khủng hoảng kinh tế còn kéo dài chưa biết đến bao giờ thì dừng lại. Có mấy người làm trong nhà nước kêu năm nay thực sự nhà nước hết sạch tiền, ko cứu vãn nổi, nên có thể sẽ in tiền để cứu, mà đã in tiền thì bệnh quá nặng rồi, giải pháp in tiền chính thống đưa ra có thể người dân không đồng tình và hoảng loạn nhưng nếu lấy danh nghĩa đổi tên nước thì dễ dàng hơn, do đó nếu xét tương lai thì còn tệ hơn hiện nay rất nhiều lần đấy. Có ông anh làm tại HUD lương giờ 4 triệu/ tháng trước kia thu nhập vài chục, đủ sống, giờ ko có việc để làm. Ở đó bây giờ lương Kỹ sư 2 triệu, ko chịu được thì nghỉ. Theo thống kê của bộ KHĐT thì DN phá sản, ngừng hoạt động tháng 3/2013 tăng 30% so với cùng kỳ năm 2012.
Trong khi lũ sâu hại dân hại nước vẫn nhởn nhơ.Thôi thì cố sống và chờ đợi một tương lai sáng sủa hơn vậy.
Cố lên nhé...!!!
Trong khi lũ sâu hại dân hại nước vẫn nhởn nhơ.Thôi thì cố sống và chờ đợi một tương lai sáng sủa hơn vậy.
Cố lên nhé...!!!
TanHongThuy
25/04/2013
Hớ hớ, cái đoạn trên " lên diễn đàn" là trích từ báo mạng nhá , tại hạ thấy có nhiều người thông cảm zui wa, hai năm rồi là Kỷ gặp dụng thần Tài, đường đi nhẹ bước, tinh thần phát triển, vui vẻ.


