#46
Gửi vào 11/11/2012 - 14:31
mệnh thân bác lắm sao ghê
#47
Gửi vào 11/11/2012 - 14:35
(ST)
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#48
Gửi vào 11/11/2012 - 14:36
Đừng gọi Bác. Bác đang còn nhỏ lắm
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#49
Gửi vào 11/11/2012 - 14:40
Dịu Dàng, on 11/11/2012 - 14:35, said:
(ST)
Cũng đã đọc đoạn trích này lúc lang thang diễn đàn. Nhưng theo mình nghĩ nó vẫn có "hậu quả". Nó như nhân - quả.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#51
Gửi vào 11/11/2012 - 14:48
AlexPhong, on 11/11/2012 - 11:21, said:
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#52
Gửi vào 11/11/2012 - 17:28
AlexPhong, on 11/11/2012 - 11:21, said:
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#53
Gửi vào 11/11/2012 - 17:31
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#54
Gửi vào 11/11/2012 - 17:42
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#56
Gửi vào 11/11/2012 - 19:11
Yeutreem, on 11/11/2012 - 17:42, said:
phải nói là khổ thân đứa bé đó
#57
Gửi vào 13/03/2013 - 09:56
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#58
Gửi vào 13/03/2013 - 23:35
Sửa bởi tripheo: 13/03/2013 - 23:38
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#59
Gửi vào 22/03/2013 - 22:08
Em mang Cô Thần ở Tài (dính Triệt) và Quả Tú ở Quan (VCD), tam hợp với cung Mệnh có Thái Dương, Thiên Lương (hãm) và Thiên Việt, Long Đức, lại thêm Văn Xương, Văn Khúc, Hồng Loan, Hóa Khoa ở Quan nên đã từng đi theo con đường khoa học (đó cũng là truyền thống của gia đình em) và lúc nhỏ học hành cũng đỗ đạt cao. Tuy nhiên, từ sau khi lấy chồng, em tạm gác công việc để chăm sóc gia đình, bây giờ em muốn tiếp tục sự nghiệp vì còn rất nhớ và yêu nghề, nhưng mọi thứ quá khó khăn và vẫn xa vời vợi.
Em băn khoăn không biết có phải do yếu tố Triệt ở Tài và VCD ở Quan không. Ngoài ra, cung Thân em đóng Thiên Di, lại có cả Thanh Long, Đào Hoa và Thiên Không, nên không biết có phải cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng mọi thứ đều thất bại hay không? Bởi vì 2 năm vừa rồi em đã dốc hết sức và tiền bạc, thời gian cho việc học tập và kiếm việc làm, nhưng cuối cùng vẫn không đi đến đâu cả.
Về tính tình, đúng như 1 vài bạn đã nói, em thích tự lập và luôn cần có khoảng thời gian của riêng mình, được ở 1 mình yên tĩnh suy nghĩ, và đúng thật là có nhiều lúc bạn bè rủ đi chơi không đi, thích 1 mình đi uống cafe hơn! Dù bạn bè rất nhiều, gia đình ở bên cạnh, nhưng luôn cảm thấy cô đơn, khó chia sẻ, và quá khó để gắn bó dài lâu với 1 người, 1 vật, hay 1 nơi nào đó. Đây cũng là nơi khổ tâm của em.
Ngoài ra, cũng "bị" nhiều người nhận xét là khó tính và kỹ tính (có lẽ do bệnh nghề nghiệp, đặc thù công việc phải vậy). Em luôn hướng đến sự cầu toàn và không bao giờ chấp nhận sự hời hợt.
Vài dòng chia sẻ với mọi người về Cô Quả.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#60
Gửi vào 01/04/2013 - 02:23
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa










