Giải Thích Tam hợp Cục
lethanhnhi
10/11/2012
để anh dạy mày coi bói: thân mệnh đều vô chính diệu, cả đời ăn bám
mệnh thân vào chỗ bại địa, có xương kị , đối chiếu lộc tồn, là lộc phùng xung, cách chết, chết như cách chú vừa chửi anh, chết SIDA
cung tật, không kiếp thiên tướng, hỏa linh, kiếp sát, đà la
thầy tao người tàu, tên Phan Tử Ngư dạy tao rằng, khi THiên Tướng ngộ dà la cung tật là bệnh SIDA
cách này anh tặng riêng chú, trước khi chú đi
mệnh thân vào chỗ bại địa, có xương kị , đối chiếu lộc tồn, là lộc phùng xung, cách chết, chết như cách chú vừa chửi anh, chết SIDA
cung tật, không kiếp thiên tướng, hỏa linh, kiếp sát, đà la
thầy tao người tàu, tên Phan Tử Ngư dạy tao rằng, khi THiên Tướng ngộ dà la cung tật là bệnh SIDA
cách này anh tặng riêng chú, trước khi chú đi
LeXuanMinhTuong
10/11/2012
Anh Nhi quê ở Hải Phòng thì phải ? Nếu Hải Phòng thật thì đồng hương rồi . Nhưng mà thôi , chửi làm gì . Đang bàn học thuật . Xin quay lại chủ đề .
lhphong
10/11/2012
dath
10/11/2012
@lethanhnhi: Cái gì không đáng bỏ qua luôn đi em! Người ta vác "quà" đến tặng mình, mình không nhận ắt người ta phải tự mang về! Quà càng bẩn thì vác về càng tội
lethanhnhi
10/11/2012
"ông " thiên tài 91, khi nói mình là nhà nghiên cứu tử vi, lại còn đi chỉnh lại sách, dạy lại cho những người đáng tuổi phụ huynh ông, thì hãy học cách chửi của người có học
vì qua văn hóa chửi, lộ ra cái tầm của con người
tôi chỉ lôi vài câu, vì vài câu đó là đủ, nếu tôi coi năm nào ông đi thì ác quá!!!!
thôi, để cái án treo lơ lửng thế thôi, cứ về mà nghiên cứu, tới 1 ngày vỡ ra những câu nói ấy thì biết sợ
điếc không sợ súng
vì qua văn hóa chửi, lộ ra cái tầm của con người
tôi chỉ lôi vài câu, vì vài câu đó là đủ, nếu tôi coi năm nào ông đi thì ác quá!!!!
thôi, để cái án treo lơ lửng thế thôi, cứ về mà nghiên cứu, tới 1 ngày vỡ ra những câu nói ấy thì biết sợ
điếc không sợ súng
lethanhnhi
10/11/2012
nhóc còn chép quyển tử vi đẩu số toàn thư trên mạng, cũng chữ tàu qua mấy bản dịch mù mờ rồi đi khoe, không biết 1 chữ mà còn khoe chữ> Học của người ta rồi chửi người ta , thì vĩnh viễn .....khá đấy
Để mà hiểu 2 chữ bại địa thì tóc bạc mất rồi, dễ dàng đọc 3 quyển sách , đi phán lung tung là thành thầy????
dễ thế thì chôn không hết thầy
Để mà hiểu 2 chữ bại địa thì tóc bạc mất rồi, dễ dàng đọc 3 quyển sách , đi phán lung tung là thành thầy????
dễ thế thì chôn không hết thầy
lethanhnhi
10/11/2012
quan hệ của tôi và anh Gấu thì quá tốt, anh em cãi nhau nhưng vẫn trao đổi chung, vì Gấu nghiên cứu nghiêm túc, Gấu tử tế ít nhất là với tôi
huynguyen
10/11/2012
@lethanhnhi:Lục bân triệu có nói:Thiên lương cư ngọ tính ưa nói thẳng,không sợ tiểu nhân cho nên duyên với người không tốt. Hợp với ví trí chấp pháp hay công việc ở ngành tư pháp.
Minh giác và lethanhnhi đều là người có tâm huyết với diễn đàn này. Chắc có sự hiểu lầm gì đó trong câu chử nên mới như vậy. 2 Em cần bình tỉnh,đừng để mọi chuyện đi quá xa. Diễn đàn thiếu 2 Em và thêm gloria,alex phong nữa thì chán lắm.
Minh giác và lethanhnhi đều là người có tâm huyết với diễn đàn này. Chắc có sự hiểu lầm gì đó trong câu chử nên mới như vậy. 2 Em cần bình tỉnh,đừng để mọi chuyện đi quá xa. Diễn đàn thiếu 2 Em và thêm gloria,alex phong nữa thì chán lắm.
TPVTLS
10/11/2012
huynguyen, on 10/11/2012 - 15:41, said:
@lethanhnhi:Lục bân triệu có nói:Thiên lương cư ngọ tính ưa nói thẳng,không sợ tiểu nhân cho nên duyên với người không tốt. Hợp với ví trí chấp pháp hay công việc ở ngành tư pháp.
Minh giác và lethanhnhi đều là người có tâm huyết với diễn đàn này. Chắc có sự hiểu lầm gì đó trong câu chử nên mới như vậy. 2 Em cần bình tỉnh,đừng để mọi chuyện đi quá xa. Diễn đàn thiếu 2 Em và thêm gloria,alex phong nữa thì chán lắm.
Minh giác và lethanhnhi đều là người có tâm huyết với diễn đàn này. Chắc có sự hiểu lầm gì đó trong câu chử nên mới như vậy. 2 Em cần bình tỉnh,đừng để mọi chuyện đi quá xa. Diễn đàn thiếu 2 Em và thêm gloria,alex phong nữa thì chán lắm.
Lethanhnhi: ý anh giống anh huynguyen. Mong em và minhgiasc bỏ chuyện cũ mà vui vẻ với nhau, vì nghĩa lớn. Giống Trần Hưng Đạo và Trần Nhật Duật năm xưa
khoakhong
10/11/2012
TPVTLS, on 10/11/2012 - 16:07, said:
Lethanhnhi: ý anh giống anh huynguyen. Mong em và minhgiasc bỏ chuyện cũ mà vui vẻ với nhau, vì nghĩa lớn. Giống Trần Hưng Đạo và Trần Nhật Duật năm xưa
Tôi hiểu cảm giác những ai tham gia topic mà minhgiac lập nên.
1/tò mò,háo hức,chờ đợi..xong rồi
2/phát hiện,thích thú,tâm đắc
hoặc là..
a/Sốt ruột,nóng lòng,tò mò..xong rồi
b/Bị hố,bị gạt,cũ rích,biết rồi khổ lắm nói mãi..chẳng hạn cảm giác xem hội chợ mà Trạng Quỳnh lập ra ngoài đảo,coi xong về chửi éo mẹ nhưng chả nói ra.Nhưng có khi cũng phải nể thằng Trạng.
Thế nên bác nào điềm tĩnh thì ko có gì,còn gặp ông Trương Phi thì có chuyện ngay.
tcd02
10/11/2012
Nghiệp của tử vi chính là cái tôi bị đẩy lên mức thái hóa khiến cái khẩu động không kiểm soát được.
badboy
10/11/2012
Dân Thanh Hóa anh hùng thật, xứng đáng là con cháu bà Triệu. Hôm nay tớ sưu tầm được bài quốc ca Thanh Hóa, mời mọi người đọc chơi.
Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào
Bỏ chạy sang Lào, nước Lào không nhận
Tức mình nổi giận, lập quốc gia riêng
Thủ đô thiêng liêng là đất Nông Cống
Quốc ca chính thống: “dô tá dô tà”
Nông nghiệp nước nhà: toàn cây rau má
Biển khơi lắm cá: mười mẻ một cân
Nhà máy phân lân: một năm hai tạ
Vang tiếng xa gần, nem chua toàn lá
Cần cù vất vả, rau má thay cơm
Còn công nghiệp hoá, là phá đường tàu
Đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại
Thiên nhiên ưu đãi, lũ lụt triền miên
Có nhiều nhất miền, là đất pha cát
Rừng xanh bát ngát, là rặng phi lao
Gió mát rì rào: gió Lào nóng hổi
Công trình nổi trội, vượt cả núi non
Núi to bỏ ông – gọi là núi Chẹt
Núi bằng cái mẹt – lại gọi núi Voi
Ai đến mà coi – Quốc gia Thanh Hoá
Công nghiệp bứt phá – là phá đường tầu
Mục tiêu hàng hàng đầu: Luồng, lang, lạc, lá
Làm ăn khấm khá, trong nhiều chữ L
Cái cầu con con gọi là cầu Bố
Mấy cây lố nhố gọi là Rừng Thông
Con gái chưa chồng, đặt vòng tránh đẻ
Thanh niên trai trẻ, lại sớm về hưu
Làng xóm tiêu điều: Nông thôn đổi mới!
Dựa vào vách đá – bắn được máy bay
Đàn lợn thả ngày – “kinh tế hiện đại”
Sản phẩm hàng đầu: toàn chum với vại
Mấy bà đứng đái: “thuỷ lợi tưới tiêu”
Phá đường tàu nhiều, rau không kịp mọc
Trẻ con đi học: thường nắm đuôi trâu
Tiết kiệm xăng dầu: bơi qua sông Mã…..
Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào
Bỏ chạy sang Lào, nước Lào không nhận
Tức mình nổi giận, lập quốc gia riêng
Thủ đô thiêng liêng là đất Nông Cống
Quốc ca chính thống: “dô tá dô tà”
Nông nghiệp nước nhà: toàn cây rau má
Biển khơi lắm cá: mười mẻ một cân
Nhà máy phân lân: một năm hai tạ
Vang tiếng xa gần, nem chua toàn lá
Cần cù vất vả, rau má thay cơm
Còn công nghiệp hoá, là phá đường tàu
Đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại
Thiên nhiên ưu đãi, lũ lụt triền miên
Có nhiều nhất miền, là đất pha cát
Rừng xanh bát ngát, là rặng phi lao
Gió mát rì rào: gió Lào nóng hổi
Công trình nổi trội, vượt cả núi non
Núi to bỏ ông – gọi là núi Chẹt
Núi bằng cái mẹt – lại gọi núi Voi
Ai đến mà coi – Quốc gia Thanh Hoá
Công nghiệp bứt phá – là phá đường tầu
Mục tiêu hàng hàng đầu: Luồng, lang, lạc, lá
Làm ăn khấm khá, trong nhiều chữ L
Cái cầu con con gọi là cầu Bố
Mấy cây lố nhố gọi là Rừng Thông
Con gái chưa chồng, đặt vòng tránh đẻ
Thanh niên trai trẻ, lại sớm về hưu
Làng xóm tiêu điều: Nông thôn đổi mới!
Dựa vào vách đá – bắn được máy bay
Đàn lợn thả ngày – “kinh tế hiện đại”
Sản phẩm hàng đầu: toàn chum với vại
Mấy bà đứng đái: “thuỷ lợi tưới tiêu”
Phá đường tàu nhiều, rau không kịp mọc
Trẻ con đi học: thường nắm đuôi trâu
Tiết kiệm xăng dầu: bơi qua sông Mã…..