←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những điều không được nói khi phán số tử vi

Locked

2 3 4 5 6 |»|

Gloria's Photo Gloria 31/10/2012

Có bao giờ mọi người để ý, khi nào mình hứng lên phán lá số tử vi thật nhiều, là ngay sau đó một thời gian là mình thường gặp xui xẻo không?

Phải hiểu một điều, lá số chỉ chiếm 1 phần nhỏ cuộc sống (chiếm 33%.70%=22%), rồi còn bao nhiêu người cùng lá số... nếu bây giờ mình chém đinh chặt sắt, rồi phán người ta xấu, thì người ta cũng sẽ gián tiếp cư xử cho giống với cái tự kỷ ám thị, và do đó ứng với cái xấu đó, dù thực ra chỉ có 22.5%. Tất nhiên, đổ lỗi tại người ta nhẹ dạ không vững vàng thì cũng không sai, nhưng thế họ mới cần nhờ xem số.

Ví dụ, hạn thấy có sự ngoại tình, nếu mà phán thẳng như thế thì đương số sẽ nghĩ rằng "đằng nào cũng có số rồi, ngoại tình cho nó sướng, lại ứng số", trong khi biết đâu trình độ các thầy chẳng ra gì, chỉ nhìn ra được cách cục đương số lên mạng đọc truyện porn/tiểu thuyết ái tình hơi nhiều thôi chẳng hạn.

Hoặc kể cả thầy xem đúng, chuyện rất thật, đương số cứ chối, cuối cùng thầy đập bàn, nếu không ngoại tình tôi bỏ nghề. Đương số mới ra nói thầm vào tai "Hóa ra có số thật à". "Thật chứ sao không". "Ôi, thế mà cả năm qua em cứ áy náy mãi chuyện đấy, thôi từ giờ em chẳng bao giờ phải lo ngại chuyện ngoại tình nữa, có số cả rồi, tránh cũng không được. Mai em hẹn anh ấy tiếp". Chuyện thật hoàn toàn.

Hoặc người ta chưa lấy nhau đã mở mồm thối phán người ta 2 chồng. Đến khi vợ chồng người ta cãi nhau, thì họ nghĩ "thầy đã phán thế rồi, thôi thì bỏ đi lấy chồng khác'.

Mà trình độ của ông thầy ấy phán có ra gì đâu, vẫn cứ "Tuần là đi tuần, triệt là chặt chém triệt hạ"?

Nên, mang cái xấu trong lá số ra nói lăng nhăng, chém đinh chặt sắt, đem cái xấu gán cho người, túc mệnh luận, cao nhân huyền học, xúi bẩy linh tinh.... thì họa của những người nói số tử vi cực kì lớn, thậm chí là sát thân.
Sửa bởi Gloria: 31/10/2012 - 10:36
Trích dẫn

ghost.vn's Photo ghost.vn 31/10/2012

 Gloria, on 31/10/2012 - 10:07, said:

Có bao giờ mọi người để ý, khi nào mình hứng lên phán lá số tử vi thật nhiều, là ngay sau đó một thời gian là mình thường gặp xui xẻo không?
Câu này cực kỳ chuẩn xác, thiên cơ bất khả lộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỗi lần mà em hứng lên xem quẻ cho người ta, việc quan trọng bao nhiêu là xui xẻo bấy nhiêu, xem trên diễn đàn thì ko thấy bị mấy nhưng ở ngoài đời thì bị nhiều lắm. Riêng bản thân em xem cho em thì ko bao giờ xem vu vơ, trừ khi thật sự cần thiết mới xem cho bản thân, ko dám xem lung tung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiepsat's Photo kiepsat 31/10/2012

kiepsat ở đây thấy rằng có hai vấn đề đó là

- anh gấu thì chủ trương học tử vi phải hiểu sâu xa về bản chất, không chủ trương, khuyến khích xem bói , hay sử dụng tử vi để làm những việc trái đạo lý vì sợ

gây nghiệp.

- còn lại một số người thì học tử vi thì coi thực hành nhiều . và không có chuyện gây nghiệp gì nếu mình không lạm dụng tử vi làm điều xấu.

kiepsat thấy rằng có lẽ nên dùng từ " nghiệm lý" như cụ thiên lương chủ trương thì phù hợp hơn trong trường hợp này.mình học tử vi không nhất thiết phải

xem cho người khác hay làm thầy nọ thầy kia nhưng mình có thể nghiệm lý lá số của họ để kiểm nghiệm lý thuyết của mình .nếu có thể có thể đưa ra một vài lời

khuyên hay động viên để họ có niềm tin hơn trong cuộc sống. khi đó tử vi lại có ích chăng ?
Trích dẫn

Angelina's Photo Angelina 31/10/2012

 AnKhoa, on 30/10/2012 - 22:46, said:

PS: Chào người quen !!!

Huhu, không biết anh có nhận nhầm "người quen" không ? Em sợ lại bị chụp mũ thành member nào đó có "quá khứ không mấy tốt đẹp ở diễn đàn này" lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Anyway, it's true that we met each other face to face, but only once or twice, I don't think you could remember me.

Về phần bài viết dành cho sao Cự Môn, anh đã đính chính lại như vậy thì em cũng không ngo ngoe gì nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mới ngo ngoe có chút xíu mà anh đã cuống lên viết lặp "Tôi đã Dòng đầu tôi đã ghi..." em mà nói nữa thì anh sẽ bối rối chết mất =)) < J/k>.

Còn về những điều không được nói khi phán lá số người khác, thiết nghĩ cũng chỉ là tương đối. Vấn đề là ở nhận thức của người nghe với những lời phán số. Nếu người nghe ba phải, không có chính kiến, ai nói gì cũng nghe thì không thầy bói mà ông nào đi ngoài đường xui "trông em xinh thế này vài chồng là ít" cũng vẫn sẽ lục đục gia đình thôi. Quyết định là ở mình, hành động cũng do mình, không nên đổ lỗi cho người khác. Các cụ dạy cấm có sai "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân". Thầy bói hay bất kì ai khác nói chung không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của đương số hay người khác.

Tuy nhiên, tôi nghĩ phạm vi tấn công của topic chỉ (nên) hạn chế ở những thầy bà thích lợi dụng lòng tin người khác để trục lợi cho bản thân. Còn lại, chỉ mang tính nhắc nhở (tính tốt) để những người liên quan không vô tình hay gián tiếp đổ chút nước góp phần làm tràn ly nước cuộc đời người thôi.
Sửa bởi Angelina: 31/10/2012 - 11:04
Trích dẫn

SHOT2ngubinhphuong's Photo SHOT2ngubinhphuong 31/10/2012

ôi dồi ôi học tử vi để làm gì hở để nghiên cứu bản chất xâu xa còn xem số để nghiệm lý thuyết hở dời ơ thế sau đó thì làm gì ôm mớ đó tự sướng thủ dâm tinh thần ahar
không để xem số thì để làm gì nhờ đứa nào mà tô mồm học tử vi để hiểu đạo ta cũng buồn cho trí khôn của chọn gì không chọn chọn cách khó thế nhờ
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 31/10/2012

Tôi không tìm thấy lý do để phải cuống lên khi sinh hoạt tại các diễn đàn tuvilyso. Cái tôi viết ra chỉ đơn giản là cái tôi nghĩ và muốn nói, và viết cho người muốn đọc đọc nó, không hẳn dành sự ưu ái cho riêng ai. Thế thôi.
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 31/10/2012

 phuongmai06, on 30/10/2012 - 19:11, said:

Tôi thấy việc gì cứ phải ngày qua ngày dóng dả lên án những kẻ tử vi hàng chợ
Tốt nhất là hãy chỉ đich danh những kẻ đó ra , mọi người cho ý kiến rồi tập trung vào hô đả đảo một lúc rồi dành thời gian mà làm chuyện khác , chứ thời gian gần đây vào bất cứ chủ đề nào phần nghiên cứu của tử vi lý số cung thấy lên án những kẻ tử vi hàng chợ , rồi kẻ học gạo , đầu đất rồi tạo nghiệp ..ngán lắm vì nó làm loãng mạch chủ đề đang thảo luận , sao ko dành thời gian làm việc khác còn nếu ko thích thì ignore cái trang này đi đừng vào cho khỏi bức xúc nữa máu xông lên não rồi đế làm liều nói năng linh tinh lại tạo nghiệp đó
Cái gì nói ít thì còn dễ chịu chứ cứ lải nhải hàng ngày thì chả khác gì kẻ tâm thần
Đúng là thừa thời gian lo chuyện bao đồng . Cách đầu tranh này xin lỗi tôi thấy nó hệt như mấy ông bà nông dần trong thời cải cách cứ ra rả ra chửi mà cuối cùng chả biết chửi ai , chửi cả những người cưu mang mình, dậy dỗ mình thậm chí lôi cả các bâc sinh thành ra để chửi nhau
Tôi đề nghị mọi người nên chấm dứt ko đề cập tới chuyện tử vi hàng chợ , học gạo , đầu đất, tạo nghiệp...... nữa bằng cách thấy người khác đề cập tới tốt nhất ko comment vào đấy nứa mà bàn vào chuyện khác đi thì người đặt vấn đề sẽ cụt hứng vì nói mãi mà ko có người hưởng ứng
Tôi ko phản đối đấu tranh nhưng phải với một dung lượng và thời lượng vừa đủ chứ nói dài nói dai nói dại .
Bản thân tôi sau đây sẽ ko vào nói gì ở những chủ đề này nữa

Chị nói chí lý quá. Em cũng gần như cạch hẳn khỏi mấy cái trò đó rồi. Người ta chỉ dừng khi thấy người xung quanh ko còn quan tâm đến những thị phi họ gây ra mà thôi.
Sửa bởi TPVTLS: 31/10/2012 - 11:33
Trích dẫn

Angelina's Photo Angelina 31/10/2012

 AnKhoa, on 31/10/2012 - 11:25, said:

Tôi không tìm thấy lý do để phải cuống lên khi sinh hoạt tại các diễn đàn tuvilyso. Cái tôi viết ra chỉ đơn giản là cái tôi nghĩ và muốn nói, và viết cho người muốn đọc đọc nó, không hẳn dành sự ưu ái cho riêng ai. Thế thôi.

Phục mình quá. Đã đoán chắc kiểu gì AnKhoa cũng nói lại câu mà mình đã để "<J/k>" rồi. Chỉ là một phép thử để khẳng định những suy đoán của mình thôi, giờ thì chắc chắn rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Dừng lại ở đây vì mục đích "nghiệm lý" đã hoàn thành.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 31/10/2012

Ồh, vậy thì chúc mừng bạn. Tôi luôn welcome những fan hâm mộ chú ý tới tôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

pen's Photo pen 31/10/2012

chúc mừng anh AK đã có fan gơ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 31/10/2012

 pen, on 31/10/2012 - 11:46, said:

chúc mừng anh AK đã có fan gơ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ok. Anh cũng tập cho mình thói quen này rồi.

Angleline: Nếu muốn, ta có thể gặp nhau mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

SHOT2ngubinhphuong's Photo SHOT2ngubinhphuong 31/10/2012

 kiepsat, on 31/10/2012 - 10:58, said:

kiepsat ở đây thấy rằng có hai vấn đề đó là

- anh gấu thì chủ trương học tử vi phải hiểu sâu xa về bản chất, không chủ trương, khuyến khích xem bói , hay sử dụng tử vi để làm những việc trái đạo lý vì sợ

gây nghiệp.

- còn lại một số người thì học tử vi thì coi thực hành nhiều . và không có chuyện gây nghiệp gì nếu mình không lạm dụng tử vi làm điều xấu.

kiepsat thấy rằng có lẽ nên dùng từ " nghiệm lý" như cụ thiên lương chủ trương thì phù hợp hơn trong trường hợp này.mình học tử vi không nhất thiết phải

xem cho người khác hay làm thầy nọ thầy kia nhưng mìnf h có thể nghiệm lý lá số của họ để kiểm nghiệm lý thuyết của mình .nếu có thể có thể đưa ra một vài lời

khuyên hay động viên để họ có niềm tin hơn trong cuộc sống. khi đó tử vi lại có ích chăng ?
ai chẳng có nghiệp không nghiệp thì thành thần hở
đạo lý là zư nào . ối dồi ôi
Trích dẫn

khoakhong's Photo khoakhong 31/10/2012

 AnKhoa, on 31/10/2012 - 11:45, said:

Tôi luôn welcome những fan hâm mộ chú ý tới tôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có người hâm mộ bác đây,xin cho đặt câu hỏi.Tại sao trong các sách hoặc mấy đại thụ Tử vi như hoacai,minhminh.....hay nhắc tới cách sát phá liêm tham hoặc Thiên tướng hoặc âm dương dễ hay có khả năng làm thầy bói nhưng không thấy ai nói sao Cự môn làm thầy bói nhì.Trong khi mấy ông thầy có thể mù nhưng ông nào cũng phải sài cái miệng để coi cho thân chủ???Có ông nào bị câm mà làm thầy bói đâu.
Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 01/11/2012

Trích dẫn

không thấy ai nói sao Cự môn làm thầy bói nhì.
Minhgiac cũng là Cự Môn đóa.
Đa phần Cự Môn không bao giờ làm thầy bói, đơn giản vì Cự Môn trọng lý chứ không trọng tình, coi trọng tư duy sâu, đào sâu nghiên cứu, cội nguồn, coi trọng lý lẽ lập luận, tư duy logic đặt lên cao nhất..

Theo cụ HU, CM chủ Đúng Sai, nên tối ái những lãnh vực sử dụng trí tuệ và tư duy logic cao như Luật Sư, Quan Tòa, khoa học gia, chính trị gia,... nên ghét nhất những gì mờ mịt, mê tín dị đoan, hoang tin, vô căn cứ, bịa đặt láo toét.... mà thường lập tức nhảy xổ vào làm rõ sự đúng sai của nó. Thói đời, chẳng ai thích cái sai của mình bị bêu ra, nhà văn sợ nhất nhà phê bình văn học, lừa đảo sợ nhất là quan tòa, nên gọi đó là thị phi.

Mê Tín Dị Đoan rất sợ bị phân rõ trắng đen như thế nào, vì khi đã thẳng căng ra, té ra thầy chả hiểu gì Tuần Triệt mà cứ chém "Tuần là đi tuần, bao bọc" thì còn lấy được $ của ai nữa.

Nếu bị cáo ra tòa, cãi "tôi không giết người, mà chỉ làm theo lời dạy bảo của Thánh Nhân tôi nằm mơ hôm trước, tôi mệnh Kình Hình, lại có Lưu Kình, nên cảm ứng thấy có tượng con dao, nên làm phúc khoét hộ anh ấy một lỗ bằng đồng xu ở tâm thất cho nó thoát khí. Thánh Nhân bảo thế, không tin tòa cứ gieo quẻ dịch thì biết". Lập tức Quan tòa kết án "Thằng hàng chợ kia, im miệng. Án chung thân".
Sửa bởi Gloria: 01/11/2012 - 08:29
Trích dẫn

lycuaso's Photo lycuaso 01/11/2012

cự môn cũng là cái miệng, mà ếch hay chết vì miệng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

2 3 4 5 6 |»|