Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú
TPVTLS
02/11/2012
minhgiac, on 02/11/2012 - 15:11, said:
thông thường để xét là đồ tế với các linh hỏa kình hình không kiếp thì đứng đầu là bộ sát phá tham liêm tướng vũ khúc ( dũng, và tướng tinh). còn nếu ở các bộ sao khác thì phải thấy sự hiện diện của phục binh. trên thực tế nguwoif mà có kình dương và không kiếp đã đủ để mà luận rùi ạ. chứ đâu cần nhiều đến đủ hết các sao đâu anh.
Tại anh có đủ bộ sao như em ghi nhưng anh ko có tính cách như em ghi. Anh thấy máu là ngán rồi thì sao làm đồ tể?
AlexPhong
02/11/2012
AnKhoa, on 02/11/2012 - 13:36, said:
Thưa cụ, vào thời bình mà làm Quản lý, có hàm vị trong Tổng cục kỹ thuật thì cũng tương đương với Võ tướng thời chiến rồi ạ.
Xem lá số Tướng tá này đi:
"Phá toạ Khảm Ly cô thân độc ảnh
Bật Kình tọa cùng dự thủ danh gia"
(Phá Quân Tí Ngọ gặp Hữu Bật Kình Dương làm nên thành công, nhưng dễ cô độc thường phải lìa bỏ quê hương, người thân)
Xem lá số Tướng tá này đi:
"Phá toạ Khảm Ly cô thân độc ảnh
Bật Kình tọa cùng dự thủ danh gia"
(Phá Quân Tí Ngọ gặp Hữu Bật Kình Dương làm nên thành công, nhưng dễ cô độc thường phải lìa bỏ quê hương, người thân)
Ông này bị tật hại mệnh, Kình Dương chém cục, sinh phùng bại địa. Lần trước từng nói bị bệnh phải về nhà nghỉ trong đại vận 43-52 gì đó, cấp bậc là tá gì đó thì phải.
Sửa bởi AlexPhong: 02/11/2012 - 17:03
AnKhoa
02/11/2012
Đúng rồi ông anh. Bạo phát, bạo bại mà. Nhưng mà cũng một thời Tướng tá, đâu phải là không có gì.
leu
02/11/2012
Hà Uyên, on 02/11/2012 - 11:27, said:
...có theo học Vĩnh xuân từ anh Nhâm Bv Việt đức không ?
Thưa Cụ
Cháu đã và đang được học Vịnh Xuân từ Thầy Nhâm. Cháu nhớ rằng khi Cụ bàn về lá số BS Tôn Thất Bách, Cụ cũng nhắc đến Thầy.
Hy vọng thông qua những chỉ dẫn của Cụ, Cháu cũng được học những kiến thức về Huyền học.
Kính
saobienden
02/11/2012
leu, on 02/11/2012 - 18:12, said:
Thưa Cụ
Cháu đã và đang được học Vịnh Xuân từ Thầy Nhâm. Cháu nhớ rằng khi Cụ bàn về lá số BS Tôn Thất Bách, Cụ cũng nhắc đến Thầy.
Hy vọng thông qua những chỉ dẫn của Cụ, Cháu cũng được học những kiến thức về Huyền học.
Kính
Cháu đã và đang được học Vịnh Xuân từ Thầy Nhâm. Cháu nhớ rằng khi Cụ bàn về lá số BS Tôn Thất Bách, Cụ cũng nhắc đến Thầy.
Hy vọng thông qua những chỉ dẫn của Cụ, Cháu cũng được học những kiến thức về Huyền học.
Kính
Được vào tay với thầy Nhâm, luyện về linh giác thì nhanh tiến bộ lắm,
vutham
02/11/2012
AnKhoa
02/11/2012
Ý là có quân hàm, có địa vị, không phải tầm thường.
Tính lý của tinh đẩu có thể suy ra đặc tính của nghề nghiệp (nhiều nghề tên gọi khác nhau, nhưng đặc tính giống nhau)
Còn sự miếu vượng đắc hãm hội cát hóa, cát tinh hay sát tinh thì suy ra cấp độ, vị trí
Cách cục đã nói nổi tiếng, thì bất kể làm gì, anh cũng phải nổi tiếng
Cách cục đã nói có chức vị, thì làm gì, anh cũng phải có chức vị
Ngày nay, thời đại kim tiền, nó khác.
Tính lý của tinh đẩu có thể suy ra đặc tính của nghề nghiệp (nhiều nghề tên gọi khác nhau, nhưng đặc tính giống nhau)
Còn sự miếu vượng đắc hãm hội cát hóa, cát tinh hay sát tinh thì suy ra cấp độ, vị trí
Cách cục đã nói nổi tiếng, thì bất kể làm gì, anh cũng phải nổi tiếng
Cách cục đã nói có chức vị, thì làm gì, anh cũng phải có chức vị
Ngày nay, thời đại kim tiền, nó khác.
AlexPhong
02/11/2012
.............................................
Sửa bởi AlexPhong: 02/11/2012 - 20:32
Sửa bởi AlexPhong: 02/11/2012 - 20:32
lethanhnhi
02/11/2012
kể 1 câu chuyện:
Vùng nọ không có con lừa, hổ thì con gì nó cũng chén, nhưng thấy con vật lạ quá, nó nghĩ là thần tiên nên không dám
lừa thì cũng không biết Hổ là con gì
Hổ mon men quan sát từ xa, rồi lại gần, Lừa be be hét, Hổ cong đuôi chạy, lừa ta đắc ý lắm
lần sau đến, Hổ hết sợ hét, mò vào định chén, thì bị lừa cắn cho 1 cái
Hổ cong đuôi chạy: mịa, con gì cắn đau thế
lừa thì cho là răng mình sắc
Hổ thì thèm ăn thịt lạ, lại mò tới, ông éo sợ cắn, vừa ghé vào định ăn chân trước, thịt đùi ngon mà, thế là lừa ta tung chân đá hậu
hổ lại cong đuôi chạy, nhưng về nghĩ: mịa, nó đá có đau đâu
lừa thì dương dương tự đắc
Lần thứ tư, Lừa chơi 3 miếng, hét, cắn đá, Hổ cho 1 tát, cắn cổ ăn luôn, thế là trong khẩu phần ăn của hổ có món thịt Lừa
Lời bàn: kẻ ngu dốt, lại tỏ ra nguy hiểm, khi kẻ mạnh đã nhìn ra con lừa thì kết cục sẽ thành món ăn
3 mẹo vặt chỉ có thể lừa người 1 lần, cái dốt sớm hay muộn cũng lòi ra
Vùng nọ không có con lừa, hổ thì con gì nó cũng chén, nhưng thấy con vật lạ quá, nó nghĩ là thần tiên nên không dám
lừa thì cũng không biết Hổ là con gì
Hổ mon men quan sát từ xa, rồi lại gần, Lừa be be hét, Hổ cong đuôi chạy, lừa ta đắc ý lắm
lần sau đến, Hổ hết sợ hét, mò vào định chén, thì bị lừa cắn cho 1 cái
Hổ cong đuôi chạy: mịa, con gì cắn đau thế
lừa thì cho là răng mình sắc
Hổ thì thèm ăn thịt lạ, lại mò tới, ông éo sợ cắn, vừa ghé vào định ăn chân trước, thịt đùi ngon mà, thế là lừa ta tung chân đá hậu
hổ lại cong đuôi chạy, nhưng về nghĩ: mịa, nó đá có đau đâu
lừa thì dương dương tự đắc
Lần thứ tư, Lừa chơi 3 miếng, hét, cắn đá, Hổ cho 1 tát, cắn cổ ăn luôn, thế là trong khẩu phần ăn của hổ có món thịt Lừa
Lời bàn: kẻ ngu dốt, lại tỏ ra nguy hiểm, khi kẻ mạnh đã nhìn ra con lừa thì kết cục sẽ thành món ăn
3 mẹo vặt chỉ có thể lừa người 1 lần, cái dốt sớm hay muộn cũng lòi ra
ThanVuong
02/11/2012
con hổ này cũng hơi gà hoặc nhát gan. nếu gặp sư tử chắc chạy mất dép =))
lethanhnhi
02/11/2012
hồi nhỏ mẹ em dọa, ăn đi, không ăn mẹ oánh ấy, em ứ sợ, mẹ dọa : ăn đi, ông Ba Bị bắt ấy!!!
em sợ tè cả ra quần
bản chất con người là thế, sợ những cái không có thật, tò mò, tìm kiếm những ảo tưởng
Văn chương không phải là trò trẻ
Dốt chớ đùa vào, chết bỏ bu
em sợ tè cả ra quần
bản chất con người là thế, sợ những cái không có thật, tò mò, tìm kiếm những ảo tưởng
Văn chương không phải là trò trẻ
Dốt chớ đùa vào, chết bỏ bu
ThanVuong
02/11/2012
người nào coi trọng sự hy sinh thân mình cho thiên hạ, thì có thể tin cậy vào kẻ đó được. (Đạo đức kinh)
nhưng tiếc là những người như thế này hiện nay không nhiều! lên hem sợ )
nhưng tiếc là những người như thế này hiện nay không nhiều! lên hem sợ )