Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú
Durobi
02/11/2012
Bởi vậy cho nên cách cục "Mã đầu đới kiếm" (đới tiễn) cũng bị nghi là gọt cho vừa lá số Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú ! Sách xưa cũng gọt có nghề lắm !
AlexPhong
02/11/2012
AlexPhong, on 02/11/2012 - 11:59, said:
Một hôm chàng trai gặp lại cụ già, thấy cụ đang đứng ăn cơm. Thấy lạ, phải chăng đây là một phương pháp luyện công mới.
- Anh ta hỏi cụ già: cụ ơi, sao cụ không ngồi ăn mà phải đứng thể này ?
Cụ già nhăn nhó:
- Tao trĩ quá bay ơi, 40 năm mỗi năm nó thò ra 1 cm.
Anh LNLV có thể cho biết tên đấu sĩ karate từng đấu với Mike Tyson không ?
- Anh ta hỏi cụ già: cụ ơi, sao cụ không ngồi ăn mà phải đứng thể này ?
Cụ già nhăn nhó:
- Tao trĩ quá bay ơi, 40 năm mỗi năm nó thò ra 1 cm.
Anh LNLV có thể cho biết tên đấu sĩ karate từng đấu với Mike Tyson không ?
Hỏi vậy vì tổ sư Aikido, trước khi sáng lập Aikido đã từng học hỏi và tham vấn rất nhiều vị sư phụ kể cả thần giáo học, chứ ông không đứng một chỗ đấm gốc cây 40 năm.
Huyền thoại Lý Tiểu Long cũng từng tham khảo nhiều môn trước khi sáng lập TQĐ.
Bởi vì họ là người lập phái, trước họ không có ai, tự họ phải tìm hiểu. Những người có sẵn bí kíp chuẩn mới đứng đấm gốc cây 40 năm.
Hoàn cảnh nó khác nhau, không thể gom vào nói lấy được.
Đó là hai câu chuyện có thực. Còn anh LNLV toàn kể chuyện người không tên, đất không địa lý, thời gian không xác định thì khác gì một câu chuyện cổ tích: Cá chép hóa rồng. Một giấc mơ thật yomost. Trong đời thực, cá chép forever là cá chép mà thôi, buồn lắm nhưng biết làm sao.
Sửa bởi AlexPhong: 02/11/2012 - 12:32
VanHiep
02/11/2012
TonHanhGia85, on 02/11/2012 - 12:30, said:
a Văn Hiệp có biết ở HN có chỗ nào dạy võ tử tế k?
sức khỏe e hơi yếu nên đang có dự định học võ cho khỏe người
sức khỏe e hơi yếu nên đang có dự định học võ cho khỏe người
Trước đây sức khỏe của tôi cũng không tốt, người lớn khuyên học nhu quyền, theo Vịnh Xuân không được nên chả theo môn nào nữa, bây giờ không biết chỗ nào hay để mách bạn.
TNK75
02/11/2012
AlexPhong, on 02/11/2012 - 12:31, said:
Hỏi vậy vì tổ sư Aikido, trước khi sáng lập Aikido đã từng học hỏi và tham vấn rất nhiều vị sư phụ kể cả thần giáo học, chứ ông không đứng một chỗ đấm gốc cây 40 năm.
Huyền thoại Lý Tiểu Long cũng từng tham khảo nhiều môn trước khi sáng lập TQĐ.
Bởi vì họ là người lập phái, trước họ không có ai, tự họ phải tìm hiểu. Những người có sẵn bí kíp chuẩn mới đứng đấm gốc cây 40 năm.
Hoàn cảnh nó khác nhau, không thể gom vào nói lấy được.
Đó là hai câu chuyện có thực. Còn anh LNLV toàn kể chuyện người không tên, đất không địa lý, thời gian không xác định thì khác gì một câu chuyện cổ tích: Cá chép hóa rồng. Một giấc mơ thật yomost. Trong đời thực, cá chép forever là cá chép mà thôi, buồn lắm nhưng biết làm sao.
Huyền thoại Lý Tiểu Long cũng từng tham khảo nhiều môn trước khi sáng lập TQĐ.
Bởi vì họ là người lập phái, trước họ không có ai, tự họ phải tìm hiểu. Những người có sẵn bí kíp chuẩn mới đứng đấm gốc cây 40 năm.
Hoàn cảnh nó khác nhau, không thể gom vào nói lấy được.
Đó là hai câu chuyện có thực. Còn anh LNLV toàn kể chuyện người không tên, đất không địa lý, thời gian không xác định thì khác gì một câu chuyện cổ tích: Cá chép hóa rồng. Một giấc mơ thật yomost. Trong đời thực, cá chép forever là cá chép mà thôi, buồn lắm nhưng biết làm sao.
đây có phải 40 năm làm cá chép k anh
AlexPhong
02/11/2012
Brian
02/11/2012
Durobi, on 02/11/2012 - 12:09, said:
Đúng, có ông chưa bao giờ sờ vào khẩu súng.
Ngược lại, thời nay võ cách hay rơi vào dân kinh doanh.
Ngược lại, thời nay võ cách hay rơi vào dân kinh doanh.
Brian
02/11/2012
Gloria, on 02/11/2012 - 12:19, said:
Gọt kiểu này, đó là nguồn gốc phát sinh ra man thư.
Đã là chiến tranh, tổng động viên toàn quốc, thằng nào chẳng phải ra chiến trường, trừ khi đui què sứt mẻ thì đin làm công binh, chột mắt thì đi bắn tỉa, cụt chân thì làm pháo cao xạ, bảo đảm máy bay ném bom cũng không chạy.
Còn thời bình, thì đi kinh doanh, có tác phong quân đội, còn cách cục quan văn mới vào quân đội. Còn lại trừ khi lá số xấu quá thì đi lính.
Đẩu số là vậy. Chúng ta học phải dụng não, chớ có mang sách ra dập khuôn, mang cách cục 500 năm trước ra táng rồi tự khen mình là cao nhân, kẻo họa sát thân đóa.
Đã là chiến tranh, tổng động viên toàn quốc, thằng nào chẳng phải ra chiến trường, trừ khi đui què sứt mẻ thì đin làm công binh, chột mắt thì đi bắn tỉa, cụt chân thì làm pháo cao xạ, bảo đảm máy bay ném bom cũng không chạy.
Còn thời bình, thì đi kinh doanh, có tác phong quân đội, còn cách cục quan văn mới vào quân đội. Còn lại trừ khi lá số xấu quá thì đi lính.
Đẩu số là vậy. Chúng ta học phải dụng não, chớ có mang sách ra dập khuôn, mang cách cục 500 năm trước ra táng rồi tự khen mình là cao nhân, kẻo họa sát thân đóa.
Sửa bởi ChiKhanh: 02/11/2012 - 12:54
Durobi
02/11/2012
ChiKhanh, on 02/11/2012 - 12:42, said:
Thương trường phù hợp tính cách chấp nhận mạo hiểm, khai phá đi đầu. Bây giờ QĐ thích hợp tố chất thích ổn định ( an tâm công ăn việc làm suốt đời) ngay như đi nghĩa vụ con em nông dân nghèo khó còn ước mơ
Gloria
02/11/2012
HIểu bản chất thế này. Phá Kình ở Ngọ, thời này chính là bảo kê nhà hàng, ma cô dẫn gái, bảo vệ lầu xanh.... Trấn thủ biên thùy là đấy.
lethanhnhi
02/11/2012
em có thằng cu em họ, tuổi kỉ tỵ mệnh thiên đồng thìn, làm quân đội khá khá to
thuộc hệ năng nhặt chặt bị, 5 cọc 3 đồng dù nó có vị trí ngon ấy
còn đúng là mệnh Phá, kình...Tử, tướng đa số đi buôn, chủ doanh nghiệp hay quan thì tầm lãnh đạo hẳn
mệnh thiên lương ngọ thì có mấy ông bên thanh tra: quan tư thanh hiển
và mấy ông đại gia, cũng thấy rồi
đấy không phải gọt, mà là thống kê
những người dũng cảm thời chiến , sau khi về thời bình thì làm giàu ( Phạm Lãi )
an phận thủ thường, khuôn phép, đời bình bình là mấy tay quân đội thời bình, đời không đại phát
có 1 tay đồng kình cư ngọ hiện nay làm to bên cục cảnh sát biển
có lẽ số lãnh đạo khác , mà số lính khác
thuộc hệ năng nhặt chặt bị, 5 cọc 3 đồng dù nó có vị trí ngon ấy
còn đúng là mệnh Phá, kình...Tử, tướng đa số đi buôn, chủ doanh nghiệp hay quan thì tầm lãnh đạo hẳn
mệnh thiên lương ngọ thì có mấy ông bên thanh tra: quan tư thanh hiển
và mấy ông đại gia, cũng thấy rồi
đấy không phải gọt, mà là thống kê
những người dũng cảm thời chiến , sau khi về thời bình thì làm giàu ( Phạm Lãi )
an phận thủ thường, khuôn phép, đời bình bình là mấy tay quân đội thời bình, đời không đại phát
có 1 tay đồng kình cư ngọ hiện nay làm to bên cục cảnh sát biển
có lẽ số lãnh đạo khác , mà số lính khác
lethanhnhi
02/11/2012
Gloria, on 02/11/2012 - 13:00, said:
HIểu bản chất thế này. Phá Kình ở Ngọ, thời này chính là bảo kê nhà hàng, ma cô dẫn gái, bảo vệ lầu xanh.... Trấn thủ biên thùy là đấy.
người ta đi xem số , dựa vào kết quả thống kê, không có thực tế thì mới đi gọt
nói trấn thủ biên cương là nói: tính sáng tạo, độc lập đứng đầu trên 1 phương diện
không phải mình không muốn biết chữ, mà chữ biết mình, mình không biết nó
lethanhnhi
02/11/2012
đã bao giờ anh tháy người mù, người cụt tay mà cố chạy theo xin số để có kinh nghiệm thực tế chưa, hay là đọc mấy cuốn hàng siêu thị rồi chả biết thực tế nó là thế nào
những nghề mới như : kĩ sư tin học, ....thì đúng là chịu chết
maketing thì hay có lộc, cự nhật, tam hợp thái tuế
những nghề mới như : kĩ sư tin học, ....thì đúng là chịu chết
maketing thì hay có lộc, cự nhật, tam hợp thái tuế
minhgiac
02/11/2012
ôi lại bàn về kình dương hả trời. kình dương hay bất cứ sao này cũng thế trong hệ hơn 100 sao tử vi. đều phải lấy ngũ hành hợp khắc mệnh, hợp khắc sao, thế đứng mà dụng. tùy tuổi mà dụng, tùy nghề mà dụng. nhưng kình dương mà gặp không kiếp thì kinh khủng. có lẽ hạng người này nghin cứu bom nguyên tử thì hợp cách,khakha
lethanhnhi
02/11/2012
thế thần tiên đã chấm số và lưu số cho bao nhiêu người Kình hỏa cư ngọ???
trong thực tế họ làm nghề gì???
nhưng lão thì chấm số cho rất nhiều người mệnh cự môn, lộc tồn, thiếu âm
còn đêm về mơ thấy tiên ông dạy kình hỏa không kiếp cư ngọ đời ra sao thì sợ rồi, để tối đi ngủ mơ rồi nói chuyện tiếp
trong thực tế họ làm nghề gì???
nhưng lão thì chấm số cho rất nhiều người mệnh cự môn, lộc tồn, thiếu âm
còn đêm về mơ thấy tiên ông dạy kình hỏa không kiếp cư ngọ đời ra sao thì sợ rồi, để tối đi ngủ mơ rồi nói chuyện tiếp
Gloria
02/11/2012
Hôm qua mới đọc đoạn này, hay phết.
Sửa bởi Gloria: 02/11/2012 - 13:18


