←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú

Locked

17 18 19 20 21 |»|

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lyngulongvu, on 02/11/2012 - 10:10, said:

He he he, thánh nhí có nói quá lên không đấy ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày xưa có 1 đại cao thủ kiêm thông rất nhiều tuyệt kỹ của nhiều môn phái như jujisu, judo, karate, kendo......Thấy mình tài , anh ta đi chu du thiên hạ để thử sức và mở rộng tầm mắt. Một hôm anh ta đến 1 khu rừng, gặp một ông già đứng trung bình tấn hai tay đấm vào gốc cây, đều đặn , nhẹ nhàng hàng tiếng đồng hồ, không ngơi nghỉ, không vội vã , tấn vững bình ổn , song quyền ra chiêu khoan thai , chậm rãi. Sau khi ông già tập xong anh ta đến bắt chuyện và biết ông già tập hơn 40 năm chỉ có 1 thế võ như vậy. Anh ta bĩu môi vẻ coi thường.

Thấy vậy cụ già mời cao thủ kia thử sức , hai người bèn so chiêu , chưa đầy 03 hiệp cao thủ nhà ta đã dính 1 quyền văng xa ra đất. Anh ta lồm cồm bò dậy chắp tay hỏi cụ già bí quyết ? Nhanh đánh trúng người , mạnh đánh ngã người ! Cụ Già hét vang như sấm rồi rời đi...............

@ chuyện này mình đọc từ sách nhưng lại thấy giống giống ,,,,,,he he he

LNLV

PS : Năm xưa thế giới đã từng tổ chức 1 đại cao thủ các môn võ karate đấu với số 1 thế giới về Tây Dương Quyền ( boxing ) hồi đó hình như Mike-Tison thì phải ? Kết quả trận đấu đó là hoà sau 12 hiệp vì hai đối thủ lượn vòng không dám áp sát vào nhau ! Một người lợi đánh xa ( Karate ) nhưng ko dám vào gần vì 1 cú đấm của Mike Tison hồi đó đấm chết cả Bò Chiến - bull
chuyện mike tyson 1 quyền đánh chết bull thì em có nghe
bàn chơi cho vui thôi, vì nghe anh nói em lại máu nên, dân Hải Phòng mà
chơi khí công và nội công thì tu thân luyện tâm và hoàn thiện về;
tâm ý khí lực
võ thuật là để kéo dài cuộc sống, đâu phải là để giết hại nhau, ngày xưa em không tin câu này, sau này quen 1 thầy địa lí, là cao thủ cùng thời với ông Bình ( vịnh xuân ), đã thử và cố ý nhường để lấy cảm tình, sau ông Bình có ý gài bác ấy làm trưởng môn Vịnh Xuân thì bác ấy bị ung thư, bỏ nghiệp võ
thắng người ta ghét, thua người ta khinh, hòa có cảm tình....ông này là niềm tự hào của những giới chơi võ thuật Hải phòng
sau ông ấy thành thầy địa lí giỏi lắm, giỏi 1 thứ thì tất cả thứ khác cũng giỏi, ông ấy nói; võ thuật là 1 dòng đạo, mãi em mới hiểu
câu chuyện này là anh em thân tình chia sẻ thôi, chứ lại bảo là dã sử, man thư, giang hồ thuật sĩ bịa chuyện,mệt lắm
để cho những người viết chính sử biết hết đi
Sửa bởi lethanhnhi: 02/11/2012 - 10:30
Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 02/11/2012

Cần gì võ. Ai giỏi võ, nội công thâm hậu, đứng ra tôi thử dùng một khẩu AK giá 10 triệu chơi thử xem có thoát không. Đứng cách nhau 10 m.
Học võ mà chỉ chăm chăm thắng thua, người ta gọi là Sơn Đông Mãi Võ vậy.
Sửa bởi Gloria: 02/11/2012 - 11:03
Trích dẫn

Lyngulongvu's Photo Lyngulongvu 02/11/2012

Uh nếu em đã luyện võ nhiều rồi thì cũng hiểu ra chân lý khi luyện võ,

Nếu chuyên luyện nhiều chiêu thức nhiều màu mè thì đôi khi không dùng được trong thực tế vì nhiều thức siêu cấp cần phải có nội lực, có hoả hầu thâm hậu - đó là gì ? he h e he he

LNLV

@ rất khoái cách suy luận có thực tế kiểm nghiệm của thánh nhí !
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 02/11/2012

Ông Bình Bún - tay mềm như bún. Cụ Tế Công (cụ Cống) vào VN có 3 đệ tử nổi tiếng ngoài Bắc: Cụ Phùng 16 Cửa Bắc - xưa là dân anh chị ở cọc 5 cảng Hải Phòng, cụ Quý - Cầu Giấy, và cụ Tiển Hưng Yên, bác Bình bún là học trò cụ Tiển - cụ Tiển mạnh về nội công.
Sửa bởi VanHiep: 02/11/2012 - 10:49
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gloria, on 02/11/2012 - 10:40, said:

Cần gì võ. Ai giỏi võ, đứng ra tôi thử dùng một khẩu AK giá 10 triệu chơi thử xem có thoát không. Đứng cách nhau 10 m.
Học võ mà chỉ chăm chăm thắng thua, người ta gọi là Sơn Đông Mãi Võ vậy.
giỏi bất cứ môn gì cũng cần cái đầu, kể cả người chơi bóng đá giỏi, nó là đọ nhau về cái thủ
anh là 1 người thợ làm quạt giấy giỏi ( trung Hoa) thì anh cũng giàu
chơi để giao lưu để học hỏi nâng nên tầm nghệ thuật thì sẽ có ý nghĩa
anh nói ra 1 câu đúng là chán , có cái đầu nghĩ trước rồi mới nói, hơn 30 rồi như thằng trẻ con ấy
hay ho gì
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 02/11/2012 - 10:48, said:

Ông Bình Bún - tay mềm như bún. Cụ Tế Công (cụ Cống) vào VN có 3 đệ tử nổi tiếng ngoài Bắc: Cụ Phùng 16 Cửa Bắc - xưa là dân anh chị ở cọc 5 cảng Hải Phòng, cụ Quý - Cầu Giấy, và cụ Tiển Hưng Yên, bác Bình bún là học trò cụ Tiển - cụ Tiển mạnh về nội công.
ông thầy địa lí ấy có dạy lại, khi phá vịnh Xuân, cứ 2 tay mà gõ, gõ cho không nhấc tay nên được thì cầm nã thủ, nhuyễn nhiếc gì vứt hết
chơi để giao lưu thôi, chứ cháu bỏ lâu rồi, giờ còn ai chơi nữa đâu mà, thanh niên thì học 3 miếng đi đánh nhau, người già cũng bỏ và giấu, mai một hết rồi
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 02/11/2012

Cụ Cống dạy cho 3 cụ học trò khác nhau, qua bác Bình Bún đánh giá Vịnh Xuân thì chưa đủ, chỉ tiếc là 3 cụ không ngồi được với nhau để hợp lại thành cụ Cống.

Nhầm: cụ Quý nội công, cụ Tiển thân pháp.
Sửa bởi VanHiep: 02/11/2012 - 10:58
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 02/11/2012

VanHiep có theo học Vĩnh xuân từ anh Nhâm Bv Việt đức không ?
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 02/11/2012 - 09:02, said:


Kình cư Ngọ gặp Thất Sát hay Phá Quân mà tam phương có cát tinh, cát hóa cũng hợp với võ cách, trấn giữ biên thùy.


Thống kê gần 1000 lá số người thuộc Bộ quốc phòng, giai đoạn sau #75 tới nay thấy không sát thực
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 02/11/2012

Dạ thưa Cụ!

Ở BV Việt Đức còn bs Tuấn cũng giỏi Vĩnh Xuân, dòng cụ Quý. Nhà cháu quen biết cả 2 dòng cụ Quý và cụ Phùng nhưng cháu không theo học được. Cháu theo dòng cụ Phùng nhưng các thầy xem tướng thử gân cốt đuổi về thành thử không được học. Cụ Phùng có qua nhà cháu chơi, cháu cũng qua nhà cụ Phùng rồi, chỉ là quen biết giao lưu thôi ạ !
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hà Uyên, on 02/11/2012 - 11:31, said:

Thống kê gần 1000 lá số người thuộc Bộ quốc phòng, giai đoạn sau #75 tới nay thấy không sát thực

Thưa cụ, vậy kết quả thống kê của cụ Sát, Phá Kình cư Ngọ thường đảm nhiệm vị trí gì ạ ?
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lyngulongvu, on 02/11/2012 - 10:10, said:

He he he, thánh nhí có nói quá lên không đấy ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày xưa có 1 đại cao thủ kiêm thông rất nhiều tuyệt kỹ của nhiều môn phái như jujisu, judo, karate, kendo......Thấy mình tài , anh ta đi chu du thiên hạ để thử sức và mở rộng tầm mắt. Một hôm anh ta đến 1 khu rừng, gặp một ông già đứng trung bình tấn hai tay đấm vào gốc cây, đều đặn , nhẹ nhàng hàng tiếng đồng hồ, không ngơi nghỉ, không vội vã , tấn vững bình ổn , song quyền ra chiêu khoan thai , chậm rãi. Sau khi ông già tập xong anh ta đến bắt chuyện và biết ông già tập hơn 40 năm chỉ có 1 thế võ như vậy. Anh ta bĩu môi vẻ coi thường.

Thấy vậy cụ già mời cao thủ kia thử sức , hai người bèn so chiêu , chưa đầy 03 hiệp cao thủ nhà ta đã dính 1 quyền văng xa ra đất. Anh ta lồm cồm bò dậy chắp tay hỏi cụ già bí quyết ? Nhanh đánh trúng người , mạnh đánh ngã người ! Cụ Già hét vang như sấm rồi rời đi...............

@ chuyện này mình đọc từ sách nhưng lại thấy giống giống ,,,,,,he he he

LNLV
Một hôm chàng trai gặp lại cụ già, thấy cụ đang đứng ăn cơm. Thấy lạ, phải chăng đây là một phương pháp luyện công mới.

- Anh ta hỏi cụ già: cụ ơi, sao cụ không ngồi ăn mà phải đứng thể này ?
Cụ già nhăn nhó:
- Tao trĩ quá bay ơi, 40 năm mỗi năm nó thò ra 1 cm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lyngulongvu, on 02/11/2012 - 10:10, said:

PS : Năm xưa thế giới đã từng tổ chức 1 đại cao thủ các môn võ karate đấu với số 1 thế giới về Tây Dương Quyền ( boxing ) hồi đó hình như Mike-Tison thì phải ? Kết quả trận đấu đó là hoà sau 12 hiệp vì hai đối thủ lượn vòng không dám áp sát vào nhau ! Một người lợi đánh xa ( Karate ) nhưng ko dám vào gần vì 1 cú đấm của Mike Tison hồi đó đấm chết cả Bò Chiến - bull

Anh LNLV có thể cho biết tên đấu sĩ karate từng đấu với Mike Tyson không ?
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hà Uyên, on 02/11/2012 - 11:31, said:

Thống kê gần 1000 lá số người thuộc Bộ quốc phòng, giai đoạn sau #75 tới nay thấy không sát thực
Thời gian gần đây vào CA, QĐ được lựa chọn bởi đầu ra đảm bảo ( mục đích mưu sinh ) còn vì yêu nghề hay lý tưởng không nhiều. Lá số thường phù hợp với hoàn cảnh xã hội.
Thời chiến Tướng, Tá được tuyển chọn theo yêu cầu thực tiễn nên đương số thường có lá số phù hợp cách nhà binh
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiKhanh, on 02/11/2012 - 12:05, said:

Thời gian gần đây vào CA, QĐ được lựa chọn bởi đầu ra đảm bảo ( mục đích mưu sinh ) còn vì yêu nghề hay lý tưởng không nhiều. Lá số thường phù hợp với hoàn cảnh xã hội.
Thời chiến Tướng, Tá được tuyển chọn theo yêu cầu thực tiễn nên đương số thường có lá số phù hợp cách nhà binh
Đúng, có ông chưa bao giờ sờ vào khẩu súng.
Ngược lại, thời nay võ cách hay rơi vào dân kinh doanh.
Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiKhanh, on 02/11/2012 - 12:05, said:

Thời gian gần đây vào CA, QĐ được lựa chọn bởi đầu ra đảm bảo ( mục đích mưu sinh ) còn vì yêu nghề hay lý tưởng không nhiều. Lá số thường phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Thời chiến Tướng, Tá được tuyển chọn theo yêu cầu thực tiễn nên đương số thường có lá số phù hợp cách nhà binh
Gọt kiểu này, đó là nguồn gốc phát sinh ra man thư.

Đã là chiến tranh, tổng động viên toàn quốc, thằng nào chẳng phải ra chiến trường, trừ khi đui què sứt mẻ thì đin làm công binh, chột mắt thì đi bắn tỉa, cụt chân thì làm pháo cao xạ, bảo đảm máy bay ném bom cũng không chạy.

Còn thời bình, thì đi kinh doanh, có tác phong quân đội, còn cách cục quan văn mới vào quân đội. Còn lại trừ khi lá số xấu quá thì đi lính.

Đẩu số là vậy. Chúng ta học phải dụng não, chớ có mang sách ra dập khuôn, mang cách cục 500 năm trước ra táng rồi tự khen mình là cao nhân, kẻo họa sát thân đóa.
Sửa bởi Gloria: 02/11/2012 - 12:22
Trích dẫn
Locked

17 18 19 20 21 |»|