←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú

Locked

16 17 18 19 20 |»|

AnKhoa's Photo AnKhoa 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gloria, on 02/11/2012 - 05:42, said:

Nhưng tôi không hiểu, tại sao cứ phải Đồng Âm, Tham Lang mới được? Tại sao không phải là Phá Quân, Thất Sát, vì hai bọn đấy đâm chém đầu đất cũng rất tốt, phù hợp với làm đồ tể chốn biên thùy?

Hỏi câu này là biết thực lực "Hàng siêu thị" rồi. Có vẻ siêu thị này cũng ra chợ mua hàng rồi mang vào siêu thị bán.

Kình cư Ngọ gặp Thất Sát hay Phá Quân mà tam phương có cát tinh, cát hóa cũng hợp với võ cách, trấn giữ biên thùy.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 02/11/2012

Thậm chí còn uy dũng, bạo phát hơn Đồng Âm, Tham Lang. Tuy nhiên Sát, Phá là hai hung tinh có tính hình khắc, tham vọng khá nặng, nên khi gặp Kình hãm, tính chất trên sẽ trở nên thái quá, mà con đường Tiến - Thoái không làm chủ được, nên dễ bạo bại.
Trích dẫn

Lyngulongvu's Photo Lyngulongvu 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 02/11/2012 - 07:47, said:

Nhược phùng bại địa chuyên khán phù trì phản hữu kì công

Hàng nghìn sách vở hàng nghìn cách cục cụ đều học, tính ham khám phá cái mới đâu có ngoài 2 sao Cơ Kị
quay đi quay lại, tìm hiểu bao phái bao dòng, khi buông bỏ hết ôi thanh thản
sở tri kiến: chấp vào kiến thức cũng là 1 gánh nặng, con người khi chấp vào kiến thức thì kiến thức quá lớn tự che đôi mắt của mình


Thánh Nhí nói rất đúng, đạt tới Tâm Pháp mới là tối cao của đạo , khi đó không còn chiêu thức nữa mà khi đó là phản xạ - ngấm vào máu mất rồi ! Chẳng hạn khi chiến tranh thì ai bắn nhanh bắn chính xác mới có cơ sống sót, lúc đó mà còn vấn vương " Bạch hạc lượng xí ..hay Hổ quyền - long quyền gì đâu ! Tựa như luyện võ cũng vậy , nhiều lò võ và môn phái nổi tiếng trên thế giới , nhưng lò đào tạo sát thủ như NinJa chẳng hạn vẫn trong vòng bí mật. Đã là sát thủ thì môn gì cũng phải tài, bắn súng- cưỡi ngựa, phi dao - ám khí, nổ mìn .....
Trong võ Ủ shu khi đi thi đấu cũng chia hai môn Thao lu với Tán thủ rất riêng biệt !

Vài dòng góp vui , xin trả lại nghiên cứu học thuật cho các Bạn đọc !

LNLV
Sửa bởi Lyngulongvu: 02/11/2012 - 09:19
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/11/2012

Phá Kình đứng ở ngọ cung
tai ương thảm khốc chờ trong đời người
rồi;
phá Kình đứng ở ngọ cung
cát tinh hội chiếu uy trong quyền ngoài
vậy cái gì là cát hội anh????
giả thuyết chưa bàn tới những cách bí mật
ta có Kình cư ngọ chỉ năm ở 2 tuổi Bính mậu, vậy Bính thì cần đồng kình, mậu cần Phá kình
tạm bốc phét thế
Sửa bởi lethanhnhi: 02/11/2012 - 09:17
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/11/2012

sorry, i wrong....................................................................
Sửa bởi lethanhnhi: 02/11/2012 - 09:37
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/11/2012

hổ thẹn như con hổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi lethanhnhi: 02/11/2012 - 09:38
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/11/2012

nói sai không phải ở câu ấy đâu, sai vì mệnh tui có Kình phùng lực, làm việc cùng mấy tay bằng tuổi cũng Kình đồng lực và nghiên cứu tính cách mấy ông tướng ấy và mình
tiện lôi ra bàn, nghĩ lại 1 lúc thấy mình hớ, cụ Hà Uyên cũng tuổi mậu, người già thì hay giận
còn tôi bàn tử vi, rất thích ai đó chê tôi nói sai, bây giờ lại thích, ngày xưa hay cãi...
thưở ngây thơ ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi lethanhnhi: 02/11/2012 - 09:24
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 02/11/2012 - 09:10, said:

phá Kình đứng ở ngọ cung
cát tinh hội chiếu uy trong quyền ngoài
vậy cái gì là cát hội anh????

Ngoài Lộc Tồn, Tam cát hóa, còn có Lục Cát tinh tham dự vào việc "điều hòa một số hung cách để trở nên đắc dụng".

"Phá toạ Khảm Ly cô thân độc ảnh
Bật Kình tọa cùng dự thủ danh gia"

(Phá Quân Tí Ngọ gặp Hữu Bật Kình Dương làm nên thành công, nhưng dễ cô độc thường phải lìa bỏ quê hương, người thân)
Sửa bởi AnKhoa: 02/11/2012 - 09:24
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/11/2012

Lộc tồn thì không phải:
tuổi tam hợp thái tuế thì phải........
tạm bốc phét thế.,,những người tuổi dần ngọ tuất đẻ tháng chẵn thì càng hay
Sửa bởi lethanhnhi: 02/11/2012 - 09:30
Trích dẫn

Lyngulongvu's Photo Lyngulongvu 02/11/2012

À Không có cao kiến chi đâu ? Mình chỉ nhận thấy nhiều chiêu thức quá mà không ứng dụng thì bảo đao ngang dao cùn. Có cơ hội thực hành nhiều mới có cơ hội chứng minh tính đúng sai của lý thuyết !

@ Mình đã giao luu với MG và cũng rất quí người tuổi Dần, nếu có cơ hội gặp thêm thánh nhí ngoài đời nữa thì hay biết bao !

LNLV
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lyngulongvu, on 02/11/2012 - 09:37, said:

À Không có cao kiến chi đâu ? Mình chỉ nhận thấy nhiều chiêu thức quá mà không ứng dụng thì bảo đao ngang dao cùn. Có cơ hội thực hành nhiều mới có cơ hội chứng minh tính đúng sai của lý thuyết !

@ Mình đã giao luu với MG và cũng rất quí người tuổi Dần, nếu có cơ hội gặp thêm thánh nhí ngoài đời nữa thì hay biết bao !

LNLV
lại nói võ thuật, hồi trước em còn nghịch, 1 ông lính đặc công thấy ngày nào mình cũng tập đi tập lại 1 động tác, ra gạ thử ý dạy dỗ
em đánh mỗi 1 cú bàn Long, ông ấy biết trước, thế mà cắm đầu xa 2 mét, tí bò dậy, lại xuống thế múa như rồng, lại đá cho cái nữa, lần này bay gần hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


hồi học đấm, có thằng bạn đai đen thái cực đạo, ông ấy đánh như chưởng Hồng Koong, em thì chỉ dậm chân đấm thẳng, nó ăn đòn đau quá, vào kiểu gì cũng không được, quay ra nó chửi: tao thử mày thôi, mày éo có võ, mày chơi cùn
giờ lại sang tử vi, thấy ...cũng thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 02/11/2012 - 09:47, said:

hồi học đấm, có thằng bạn đai đen thái cực đạo, ông ấy đánh như chưởng Hồng Koong, em thì chỉ dậm chân đấm thẳng, nó ăn đòn đau quá, vào kiểu gì cũng không được, quay ra nó chửi: tao thử mày thôi, mày éo có võ, mày chơi cùn
giờ lại sang tử vi, thấy ...cũng thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thái cực đạo (võ HQ) mà dùng tay thì ko ăn ai rồi vì nó chuyên về cước mà? Có điều hình như họ học ko được tinh. lethanhnhi được học chân truyền thì luyện về lực cũng chuẩn hơn, chỉ cần tinh vài thế võ + lực đủ mạnh thì sợ gì ai
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 02/11/2012 - 09:56, said:

Thái cực đạo (võ HQ) mà dùng tay thì ko ăn ai rồi vì nó chuyên về cước mà? Có điều hình như họ học ko được tinh. lethanhnhi được học chân truyền thì luyện về lực cũng chuẩn hơn, chỉ cần tinh vài thế võ + lực đủ mạnh thì sợ gì ai
1000 học trò mà thầy chỉ rỉ tai 1 cái thì nên nghiệp, không có cái rỉ tai của thầy thì cả đời không xong
nhắc lại nhớ tới thầy, ân tình là những món nợ cả đời day dứt
Trích dẫn

Lyngulongvu's Photo Lyngulongvu 02/11/2012

He he he, thánh nhí có nói quá lên không đấy ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày xưa có 1 đại cao thủ kiêm thông rất nhiều tuyệt kỹ của nhiều môn phái như jujisu, judo, karate, kendo......Thấy mình tài , anh ta đi chu du thiên hạ để thử sức và mở rộng tầm mắt. Một hôm anh ta đến 1 khu rừng, gặp một ông già đứng trung bình tấn hai tay đấm vào gốc cây, đều đặn , nhẹ nhàng hàng tiếng đồng hồ, không ngơi nghỉ, không vội vã , tấn vững bình ổn , song quyền ra chiêu khoan thai , chậm rãi. Sau khi ông già tập xong anh ta đến bắt chuyện và biết ông già tập hơn 40 năm chỉ có 1 thế võ như vậy. Anh ta bĩu môi vẻ coi thường.

Thấy vậy cụ già mời cao thủ kia thử sức , hai người bèn so chiêu , chưa đầy 03 hiệp cao thủ nhà ta đã dính 1 quyền văng xa ra đất. Anh ta lồm cồm bò dậy chắp tay hỏi cụ già bí quyết ? Nhanh đánh trúng người , mạnh đánh ngã người ! Cụ Già hét vang như sấm rồi rời đi...............

@ chuyện này mình đọc từ sách nhưng lại thấy giống giống ,,,,,,he he he

LNLV

PS : Năm xưa thế giới đã từng tổ chức 1 đại cao thủ các môn võ karate đấu với số 1 thế giới về Tây Dương Quyền ( boxing ) hồi đó hình như Mike-Tison thì phải ? Kết quả trận đấu đó là hoà sau 12 hiệp vì hai đối thủ lượn vòng không dám áp sát vào nhau ! Một người lợi đánh xa ( Karate ) nhưng ko dám vào gần vì 1 cú đấm của Mike Tison hồi đó đấm chết cả Bò Chiến - bull
Trích dẫn

tungkt's Photo tungkt 02/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 02/11/2012 - 09:22, said:

nói sai không phải ở câu ấy đâu, sai vì mệnh tui có Kình phùng lực, làm việc cùng mấy tay bằng tuổi cũng Kình đồng lực và nghiên cứu tính cách mấy ông tướng ấy và mình
tiện lôi ra bàn, nghĩ lại 1 lúc thấy mình hớ, cụ Hà Uyên cũng tuổi mậu, người già thì hay giận
còn tôi bàn tử vi, rất thích ai đó chê tôi nói sai, bây giờ lại thích, ngày xưa hay cãi...
thưở ngây thơ ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đợi mãi không thấy ông bạn nói đến Kình phùng Lực tại Ngọ với Thái Dương nên xin ông bạn cho ý kiến với.
Thanks
Trích dẫn
Locked

16 17 18 19 20 |»|