Jump to content

Advertisements




Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú


549 replies to this topic

#151 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 11:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minh An, on 28/10/2012 - 21:49, said:

Thử kiểm nghiệm những trường hợp Lộc tồn thủ mệnh hoặc song lộc chiếu vận, mà song hao ngộ kị hoặc bị Tuần cản trở. Biểu tượng của dòng tiền bị ngưng trệ, vỡ như đê tràn, tai họa khá lớn.
Nếu Tuần vây hãm tiểu hao, nhỏ không chảy đến lớn. Sông không đổ ra biển, dòng tiền bị mắc kẹt vì đầu tư dàn trải, nhiều tài sản nhỏ không thể thanh khoản.
Nếu tuần vây hãm đại hao , nước xa không cứu được lửa gần. Tiền nhỏ không cứu được nợ lớn.
Cái này đơn giản, nghe là hiểu. Chiêu thức không phải cứ màu mè hoa lá, gióng trống khua chiêng, đặt tên thật oách, tính toán loạn xạ.
Đây....là hàng chợ.... chợ Đồng Xuân, chợ Lớn, chợ Giời... Phục vụ bình dân, giá cả phải chăng, tinh thì dùng được hàng tốt, dốt thì mua phải hàng dỏm... Lý luận trên có thể là hàng của Bác Hồ...Cẩm Đào nhưng dán nhãn Japan... Dùng sai cấm kiện....Mại dzô...mại dzô....
Tôi đồng ý với chiêu thức này, dù nó thực sự là rất hàng chợ vì không nói rõ cơ sở lý luận.

Hỏi minh An 1 câu, nó có phân Âm Dương không. Nếu như tôi, ngự dụng chiêu thức này sẽ phân âm dương. Lý do tại sao, thì chắc ai cũng hiểu. Không phải ngẫu nhiên người ta nói tới Lộc Tồn và Bác Sĩ.

Sửa bởi Gloria: 29/10/2012 - 11:48


Thanked by 2 Members:

#152 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15465 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 11:45

Sao Giáp Tý lại toàn Lộc Kị ?

#153 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 11:49

Hội giáp tý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#154 SongHiLaiLam

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 116 Bài viết:
  • 137 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 12:23

Minh An, on 28/10/2012 - 09:49 PM, said: said:

Chiêu thức không phải cứ màu mè hoa lá, gióng trống khua chiêng, đặt tên thật oách, tính toán loạn xạ.

Mình thix câu nài

Thanked by 1 Member:

#155 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1741 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 21:38

@ Anh Gấu : Thì đã bảo là hàng chợ rồi. Anh ghét quân đọc sách không chịu suy nghĩ thì sao tôi dám viết hết ra được. Chiêu này, nếu học cách đặt tên thì gọi là Cân Lộc tồn, với Kình Đà, Tiểu Đại hao là những quả cân Âm Dương, phân định lá số "chìm" hay "nổi", "thăng" hay "giáng", ứng dụng trong luận vận. Kình và 1 hao tam hợp, Đà và 1 hao tam hợp. Kiểu kiểu thế v.v....

Vài lời thế để anh hiểu tôi thực không có ác cảm gì với anh, chỉ là ghét cái cách anh hành văn sặc mùi nhục mạ. Nghe ở đâu có nói, hình như 1 cuốn sách về Thiền của Nhật, khi trí tuệ còn có sự phân biệt thì nó còn đầy u minh. Tất nhiên đấy là câu chuyện, mà có lẽ cả tác giả của cuốn sách đó cũng chưa đạt được cảnh giới "không phân biệt".

TB : À mà về lý luận thì đã viết ở bài trước, 3 bước hoàn tất.

Sửa bởi Minh An: 29/10/2012 - 21:42


Thanked by 2 Members:

#156 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 21:41

mình an, em chỉ nói tới song hao gặp tuần
song hao gặp triệt có tắc k em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#157 Lyngulongvu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 422 Bài viết:
  • 1532 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 21:51

@ THG
Tuần chỉ sự bao vây , triệt sự chặt đứt phân ly !

Rút dao chém xuống nước , nước càng chảy mạnh !
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm....

LNLV

Thanked by 2 Members:

#158 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 22:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minh An, on 29/10/2012 - 21:38, said:

@ Anh Gấu : Thì đã bảo là hàng chợ rồi. Anh ghét quân đọc sách không chịu suy nghĩ thì sao tôi dám viết hết ra được. Chiêu này, nếu học cách đặt tên thì gọi là Cân Lộc tồn, với Kình Đà, Tiểu Đại hao là những quả cân Âm Dương, phân định lá số "chìm" hay "nổi", "thăng" hay "giáng", ứng dụng trong luận vận. Kình và 1 hao tam hợp, Đà và 1 hao tam hợp. Kiểu kiểu thế v.v....TB : À mà về lý luận thì đã viết ở bài trước, 3 bước hoàn tất.
Chiêu thức trên, thật ra cực kỳ đơn giản, ai hiểu Dịch Lý ở mức nhập môn hoặc học qua TVĐS Phi Tinh, hoặc học qua Phi Yến Quỳnh Lâm, hoặc biết qua một chút về ánh xạ từ Thập Bát Phi Tinh vào Tử Vi, từng đó con đường đều đưa đến một đích.
Trong thuật Ngũ Tinh-Thất Chính Tứ Dư cũng có bao hàm kỹ thuật này, ít ra là theo ý hiểu của tôi.


Viết ra cụ thể hơn là việc không cần thiết, coi như một bài tập tầm thường.

Sửa bởi Gloria: 29/10/2012 - 22:06


#159 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3665 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 22:15

thế chiêu ấy đã vượt tầm chờ hạng chưa a Gấu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#160 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8853 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 22:21

Gấu hít phải vôi bột của bọn thuật sĩ giang hồ rồi. Khi song hao ngộ TT thì còn đâu "dòng" mà vỡ hay cứu.

Thanked by 3 Members:

#161 lycuaso

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 165 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 22:42

tôi biết những gì Minh an viết ra đều do kết quả của việc tự chiêm nghiêm khi luận số, hay như anh gấu là ngồi ngoài chợ nhiều, ngồi chợ nhiều thì sẽ tiếp tục có những chiêu thức tự nghĩ ra như vậy, minhan chắc cũng chẳng cần đến TVĐS phi tinh hay phi yến quỳnh lâm gì đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sự khác nhau là nhờ việc ngồi chợ, sự sáng tạo là không ngừng và không giới hạn.

Còn việc đọc từ sách vở cũng chỉ có giới hạn, và không phải ai cũng dùng được, nhất là có khi đọc nhưng chẳng biết dùng khi cách cục có 1 chút biến ảo.

hoặc như nói đến sao địa kiếp, ngồi chợ nhiều phải cân ngay hỏa khí, có bác thắc mắc da đen da trắng không dùng được, bởi vì chưa ra chợ ngồi nên mới chưa dùng được.

lý thuyết thì màu xám

Sửa bởi lycuaso: 29/10/2012 - 22:44


Thanked by 3 Members:

#162 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8853 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 22:46

Bill Gates 28 tháng 10 năm 1955 giờ hợi, đại vân 55-64 Đại Hao Triệt.
Johnny Carson 23/10/1925 giờ thìn, mệnh ngọ Đại Hao Triệt. Đại vận 63-72 Tiểu Hao (1992: 68 tuổi) :American TV personality who began as the host of The Tonight Show on October 1, 1962, reportedly for $100,000 a year, retiring on May 22, 1992 at a $25 million per year salary.
Silvio Berlusconi, 29/9/1936 mão, phúc đức đại vận 24-33 Tiểu Hao Tuần.
Martin Frankel, 21/11/1954 tuất, đại vận 42-51 (1995-2004) Tiểu Hao Tuần.
American stock trader who may prove to have successfully operated one of the greatest financial scams in history, funneling as much as $915 million through a series of foreign banks accounts. Some $335 million remains unaccounted for, with Frankel still a missing man at the end of 1999. Through the '90s he created a bewildering web of insurance companies, bogus investment funds and phony charitable organizations, including an involvement with the Vatican that he pursued vigorously the summer of 1998.
One of the greatest con games in history came quietly undone with Frankel's capture on 9/04/1999 at the Hotel Prem in Hamburg, Germany. "You've got me," he said as he was handcuffed and led away to await extradition to the U.S. On March 9, 2001, this fugitive businessman was extradited to the United States from Germany where he had spent a year and a half in a German jail on charges of using a false passport and smuggling diamonds. On March 12, 2001, Frankel pleaded not guilty in U.S. federal court to fraud and racketeering charges. Facing 24 counts of stealing more than $200 million from 10 small insurance companies, he eventually pleaded guilty. On December 10, 2004 he was sentenced in New Haven, CT to 16 years and eight months for his crimes. Just prior to his sentencing, the US Treasury held a two-day auction of some 822 diamonds seized from Frankel’s cache. The auction raised $9 million to be used as victim restitution.
Yves Roker, 7/4/1930 hợi, Di Tiểu Hao Tuần, đại vận 64-73 (1993-2002).

Frenchpolitician and industrialist, the manufacturer of "natural" cosmetics, a billionaire. He was mayor of the town of La Gacilly 1962 to 1988. Married; three kids. His son Didier took over the company in June 1992 and was killed in a mysterious accident on 12/23/1994.
Yves died in Paris on December 26, 2009, age 79.
Work : Retired June 1992 (Son took over the running of the company)

Come and see what the F U C K is the "dòng tiền" ?

Sửa bởi AlexPhong: 29/10/2012 - 23:11


#163 BlackBerry

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 338 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 22:59

Trích dẫn


hoặc như nói đến sao địa kiếp, ngồi chợ nhiều phải cân ngay hỏa khí, có bác thắc mắc da đen da trắng không dùng được, bởi vì chưa ra chợ ngồi nên mới chưa dùng được.

Hoặc như sao địa không cũng có cái tuyệt diệu của nó, mà cao thủ không nói ra mà thôi, họ chọn người có duyên mà nói, chứ không nói lung tung được.

#164 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 23:20

Các chã cụ nói khôn ko tả được, nếu ko hiểu lý mà cứ nghiệm kiểu bừa bãi thì chỉ có loại trì độn, không có khả năng tư duy trừu tượng nên đành phải làm cu li bốc vác.

Học Trung Cấp Thú Y xong, làm Y tá tiêm lợn cho đều mỗi ngày 10 con hi vọng trở thành Phó Thủ Thủ Tướng. Thay vì đọc biển báo có chữ 500 KV, người ta chọt ngón tay vô để nghiệm lý.

Thay vì nghiên cứu lý thuyết để phát minh ra cách sản xuất máy tính, ta cứ mang ic điện trở đấu bừa vào nhau, hi vọng ngày đẹp trời thì nó biến thành cái máy tính. Mải miết quay tay, vận may sẽ đến, không cần dùng não.

Thế nên, bọn hàng chợ mới sinh ra quái thuyết ngu xuẩn "Tuần là bao vây, Triệt là chặt chém", "Phi Liêm là máy bay", "Thiên Cơ là Cơ Thể, Cơ Lương do đó là show hàng phô diễn cơ thể tự sướng", "Cô Quả là thành quả của cô", nghe thì đứa nào cũng gật gù, khen là ứng dụng thực tiễn mà không càn dùng não, hợp với mình, sướng quá. người hiểu thì nhìn vào và cười khinh bỉ.

Cứ để chúng hùng hục nghiệm lý thêm 30 năm nữa, rồi nói cho, chỉ mất có 3 phút.

Sửa bởi Gloria: 29/10/2012 - 23:40


Thanked by 1 Member:

#165 lycuaso

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 165 thanks

Gửi vào 29/10/2012 - 23:23

Cung tật của Billgates, rất nhiều bí mật kiếm tông và khí tông nằm ở đó, tùy duyên để hiểu, cho không sợ hàng chợ không dám dùng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Jesus nói "Đừng đem của Thánh mà ném cho chó".

Câu này có nhiều lý do, 1 trong các lý do đó là, con chó dù có nhìn thấy của Thánh cũng nghĩ là nó không hơn gì 1 khúc xương hay 1 cục phân hằng ngày vẫn sài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nên có những cái vô cùng đơn giản, hàng chợ, nhưng phải tùy duyên, đủ duyên mà những vị thầy có tâm mới tiết lộ cho từng người.

Dừng ở đây thôi, ko lộ hết hàng chợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi lycuaso: 29/10/2012 - 23:28


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |