ủa ,đã bàn xong từ lâu rồi mà .
- vấn đề hóa + tồn đồng cung , tốt xấu , thì các bác lục lại (của một bác hình như có nick là VFOR) , đừng phỉ báng nhau vì cố bảo vệ quan điểm của mình ... Khi chê bai người khác sai lầm , ấu trĩ ,...: thì đọc kỹ kỹ lời vừa thốt ra sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó.
- GIÁP KÌNH GIÁP ĐÀ VI KHẤT CÁI
Trích dẫn
Đã gửi bởi: Van Helsing
Tựa đề: Tìm Hiểu Phú Tử Vi
Ngày gửi: 29 July 2007 lúc 9:16pm
An tinh tất hiểu hiền ngu
Luận tinh thần sinh, khắc,chế,hoá
(khi xem xét về tinh đẩu cần xem xét lẽ sinh, khắc,chế,hoá)
Tinh lâm miếu vượng tái quan sinh khắc chi cơ
(sao dù miếu vượng cần phải tái quan /xem lại cái lẽ sinh khắc)
Luận mệnh tất suy thiện ác
Mệnh toạ cường cung tế sát chế hoá chi lý
(mệnh dù đóng ở cường cung cũng cần phải xét lý lẽ chế hoá)
“Liêm tham tỵ hợi hình ngục nan đào”
Câu này viết thiếu và bị bẻ gẫy ra làm 2 phần. Nguyên trong ĐADS câu này ghi như sau :
Liêm tham tỵ hơi (gia) Tứ Sát hình trượng nan đào,
Nhược Bính (*), Quý nhân chung thân khất cái,
Giáp, Mậu, Kỷ tuế vĩnh thế vô ưu.
(*) tuổi Bính thì mệnh giáp Kình và Đà, từ đây mới sinh tiếp ra câu : Mệnh giáp Kình Đà vi khất cái . Phần bị bẻ gẫy ra là câu Mệnh giáp Kình Đà vi khất cái vì không liên kết (trong các sách TV ta thấy 2 câu này viết không liền lạc, mỗi phần một nơi ) nên khi áp dụng vào giải đoán có khi đúng và có khi sai . Đây cũng là một trong những “thủ thuật” hoán chuyển / đảo lộn ; phân ly / chia ra của các học giả bắc phương nhằm dấu nghề .
Tuổi Bính là Dương Nam/ Nữ : thì nếu dù có Tứ Sát (là Hoả và Linh) + giáp Kình Đà và vắng mặt bộ Tam Hoá ( Bính : Đồng – Cơ – Xương – Liêm tại Mệnh + H.Kỵ); Thiên Đồng + H.Lộc cung Điền nhị hợp cung mệnh nên giải được tù ngục nhưng sẽ là nghèo khổ.
Và tuổi Quý là Âm Nam/ Nữ thì Mệnh ngộ Đà + Kỵ ( Đà Kỵ thủ mệnh chung thân lao toái(*) . Câu này cũng bị bẻ gẫy ra chứ nó cũng có xuất xứ từ đây). Do đó ta thấy đâu phải bất cứ trường hợp nào có Đà + Kỵ cư mệnh mà kết luận ngay là nghèo khổ thì có khi đúng và có khi sai .
(*) Hay còn có câu Đà la Hoá Kỵ âu lo hão huyền.
P/.s: :người ta dấu nghề , mà các bác cứ đi móc họng nhau . ớn thiệt ! Văn hóa tranh luận là gặp CÁI MÌNH CHƯA BIẾT, thì nên đặt vấn đề, với hàng loạt câu hỏi, băn khoăn. Chỉ khi nào mình ĐÃ HIỂU RÕ, thì (trong một chừng mực nào đó) mới có quyền nói người khác là sai lầm, ngụy biện (xét cho cùng, người lịch sự, người có văn hóa không ai thốt ra những lời đó). Người đọc thì họ thông minh có thừa, họ biết rõ ai là người viết có trình độ để họ bỏ thời gian ra đọc bài mà.