

Tại sao làm thầy nhiều nghiệp?
#31
Gửi vào 18/10/2012 - 21:16
Nói chung là .... muốn nghĩ sao cũng được...Cũng chưa thấy rụng cọng lông nào từ khi lập topic...
Thanked by 1 Member:
|
|
#32
Gửi vào 18/10/2012 - 21:16
cái trí không hơn đời thì đừng hòng làm thầy đời
tự nhiên có ông mặc quần đùi, áo lôi thôi vào tiệm vàng, ba hoa 1 lúc thì chủ tiệm tay bắt mặt mừng, đưa 5 trăm 1 triệu tạ thầy
- anh cầm đi tôi không phải thầy bói, vận hạn anh tôi chữa được
thầy làm chục củ tiền địa lí
vừa nhàn vừa sướng, vừa có danh, ai chả mơ, thiên hạ lắm kẻ thèm thì nó ghét, kệ chứ, tài ai lấy hưởng
hay là gặp thằng bé con, đứng trước mặt không thấy tai, hỏi ngay con nhà ai...
nhà mày nghèo hả, thầy cho tiền..thầy đặt lại cho, sau này con làm bố mấy thằng khác
oke, 10 năm sau lão có thằng quan hầu hạ
cãi nhau chi cho mệt
Thanked by 1 Member:
|
|
#33
Gửi vào 18/10/2012 - 21:19
Ai biết sợ thì lo mà bổ sung kiến thức, tra cứu tài liệu, lo giữ khẩu nghiệp, bớt bớt ham tiền, bớt chém đinh chặt sắt, lo mà tụng kinh niệm phật.
Còn "hàng chợ" theo cách nói của tôi, hay "Đầu Đường Xó Chợ" theo cách nói của Phan Tử Ngư, nó còn dễ nghe hơn nhiều lời nói của dân chúng nói sau lưng những thầy bói. Bịt miệng tôi thì được, nhưng làm sao có thể bịt được miệng thế gian, sao bịt được miệng chính thân chủ của mình đến xem bói?
Cãi nhau làm cái quái gì, đời ai nấy giữ. Sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi người mỗi mồ.
Tôi đi lễ, được dặn là cấm xem bói, và tôi sẽ giữ vững nguyên tắc của tôi.
Chuyện này cãi nhau nhiều lắm rồi, mỗi thầy mỗi quan điểm,
Đã là niềm tin về cõi âm thì không thể chứng minh, cũng không thể cãi nhau.
Thế nhé.
Sửa bởi Gloria: 18/10/2012 - 21:32
#34
Gửi vào 18/10/2012 - 21:20
kính già già để tuổi: kinh nghiệm
yêu trẻ trẻ đến nhà : cho tiền
mấy thằng có tí tiền phát non kệ tía nó, quan tâm chi
có tài thì 10 năm sau , 20 năm sau tiền tiêu không hết,...
cái nghề nào cũng thế, có phải ai cũng làm được đâu, Đàm Vĩnh Hưng còn có người ghét, huống chi mấy thầy, kệ đi...
Vui thì trao đổi lẫn nhau vài chiêu thêm mạnh, cãi nhau làm qué gì cho mệt
Thanked by 2 Members:
|
|
#35
Gửi vào 18/10/2012 - 21:24
sống để yêu thương, đánh cãi chửi nhau có ích chi, ai thích làm số 1 lão lùi ngay 30 bước
các cụ dạy: ăn khi nhai ngậm mồm laijn, không nó vãi ra, kín miệng là sống, cãi làm qué gì
Thanked by 3 Members:
|
|
#36
Gửi vào 18/10/2012 - 21:25
Minh An, on 18/10/2012 - 21:16, said:
Nói chung là .... muốn nghĩ sao cũng được...Cũng chưa thấy rụng cọng lông nào từ khi lập topic...
Trước đây, đến ôn hòa như bác VDTT nói mày còn bỗng dưng nhảy ra lấc cấc cạnh khóe thì khiêm với đạo gì cái thứ mày mà cứ bày trò.
Lên mạng thì hỏi gặp tôi ngoài đời chưa, gặp ngoài đời chắc hỏi biết trên mạng thế nào không.
Nói chung, mày làm gì thì làm cần x gì thanh minh cho mệt. Có phúc thì hưởng có họa thì chịu, vậy thôi. Vài ba câu là biết vị chứ cần gì nhiều.
Thanked by 3 Members:
|
|
#37
Gửi vào 18/10/2012 - 21:27
#38
Gửi vào 18/10/2012 - 21:28
Gloria, on 18/10/2012 - 17:50, said:
Còn, nếu cố tình chụp mũ những người theo quan điểm yêu nước, xin mời ý kiến cụ Hà Uyên, người cả cuộc đời chỉ sống và bảo vệ cho chính quyền và nguyên thủ, chuyên viên bộ nội vụ, tổng cục 2, cán bộ cộng sản cao cấp đấy.
Với tôi, cụ là tấm gương sáng để noi theo, trong tất cả mọi chuyện từ quan điểm chính trị, kiến thức huyền học lẫn đạo học.
Tôi không chụp mũ. Tôi cũng rất kính trọng cụ Hà Uyên, và sẵn sàng ngồi đối thoại với cụ về tình hình đất nước. Tuy mới vào nhưng tôi vẫn đoán cụ trước đây làm trong quân đội (hoặc gì đó tương tự), một cơ quan bí mật. Bây giờ thời cuộc thế này, tuy ko nói ra nhưng tâm ý cụ qua vài lời thở ngắn than dài tôi cảm nhận được. Bởi vì giờ biết thì ko đủ sức, mà nói ra thì mấy ai hiểu, mấy ai nghe?
Gloria, on 18/10/2012 - 21:01, said:
Việc cụ Hồ tuyệt tự hay không chờ thời gian sau tìm hiểu nhé. Giờ chưa khẳng định được đâu.
Gloria, on 18/10/2012 - 21:01, said:
Nó cũng tương tự như khi ta lên án một bác sĩ dốt làm chết bệnh nhân, đau bụng cho uống nhân sâm mà thôi.
Thích ăn sẵn, thích học gạo nhưng vẫn cứ tự nhận mình là cao nhân huyền học, theo phan tử ngư thì đó là dạng đầu đường xó chợ.
Tôi việt hóa thành từ "Hàng Chợ", đây là thể hiện sự tôn trọng, vi đưa từ xó chợ ra chính giữa chợ!
Kiến thức không ra gì vậy mà vẫn cứ phán ầm ầm gây họa nhân gian, đó chính là cội nguồn của nghiệp vậy.
Trong Tử vi cũng như trong Toán học, có những người chuyên học và ứng dụng, thấy đúng thì dùng, thấy sai thì bỏ qua, và trao đổi tìm theo cái đúng. Còn việc nghiên cứu, đi vào cái thâm sâu thì có những "nhà nghiên cứu", như Bửu Đình, như Gloria và cả cụ Hà Uyên. Mỗi người một việc, tại sao cứ phải xách mé nhau??? Lý luận này cũng là thuộc về tư duy logic của người học Toán, mà cậu có bao giờ nghĩ qua chưa?
Còn những vị học Tử vi chưa vững mà ra làm thầy, thì đó là nghiệp của họ, và cũng chẳng phải là số nhiều. Tại sao cứ đem thiểu số ra để phán cho đa số. Người học Toán lại đi làm chuyện này à???
Gloria, on 18/10/2012 - 21:01, said:
3-Chuyện nhà nước bài trừ mê tín dị đoan, bài trừ sự dốt nát, nâng cao dân trí để không tin vào các trò mê tín dị đoan mê muội, tôi không nghĩ cần phải nhắc lại. MA mở quán bị công an phường xua quân đuổi, cũng đúng với chính sách nhà nước.
Tranh luận với cậu Gấu cũng có cái hay là tập để cái tâm mình dần bớt động. Vì vậy dù có thể bỏ qua ko nói, nhưng nghĩ rằng cái thú của nó cũng to lớn đấy chứ, vậy thì tại sao lại ko tham gia
Thanked by 5 Members:
|
|
#39
Gửi vào 18/10/2012 - 21:28
#40
Gửi vào 18/10/2012 - 21:35
Nghiệp gần vậy mà nhìn còn chẳng thấy, nói chi nghiệp xa xôi.
Thanked by 6 Members:
|
|
#41
Gửi vào 18/10/2012 - 21:40
#42
Gửi vào 18/10/2012 - 21:44
Vậy nên, ai cũng có quan điểm của riêng mình để tránh nghiệp bói, quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy, chứ không phải là cãi nhau "Mày nghiệp nặng hơn tao, sướng quá, cho mày chết =))".
Như bác MM, nếu như không mở bệnh viện để cứu chữa bệnh nhân người việt, miễn phí cho người nghèo, niệm phật hằng ngày thì bác cũng đứt. Nhìn là phải nhìn cái đấy chứ ai đi so cái thời hàn vi phải xem tử vi nuôi thân?
Ai mà phải hành nghề kiếm sống thì lo mà bố thí chúng sinh, nuôi trẻ mồ côi, phụng dưỡng người già cô đơn để bù vào. Chứ rảnh mà đi cãi nhau cái chẳng ai nhìn thấy, nghiệp ít hay nghiệp nhiều?
Rảnh thì đi nghĩ xem "đẩu là gì, số là gì" của cụ Hà Uyên, câu hỏi mở còn đấy.
@TPVLTS:ko có hứng trả lời, phí time.
Sửa bởi Gloria: 18/10/2012 - 21:51
#43
Gửi vào 18/10/2012 - 21:45
#44
Gửi vào 18/10/2012 - 21:48
Tôi cũng thừa nhận 1 điều là tâm tính cậu cũng ít vọng động hơn trước (3 năm về trước). Chỉ còn mỗi cái thói hay ném đá người không liên quan thôi. Nếu thay đổi được thì sẽ rất hay.
Nhìn Gloria, biết đâu 50 năm sau lại xuất hiện cụ Hà Uyên phiên bản 2 haha. Cùng tắc biến, biến tắc thông....
Sửa bởi TPVTLS: 18/10/2012 - 21:49
#45
Gửi vào 18/10/2012 - 21:49
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Suy nghĩ với hỗn hợp nhiều môn huyền học cho lá số VNXHCN |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() ![]() Dự đoán phối hợp nhiều môn huyền học cho chính trị & kinh tế thế giới |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() Nhiều lần Mơ thấy mất xe |
Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() tứ trụ Nam mỗ! Lý do biết bói tóando ấn, thủy quá nhiều, hoa cái nhập mệnh |
Tử Bình | TranTienNam |
|
![]() |
|
![]() Chế độ ăn nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh chàm |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() kho sách Khủng (siêu nhiều đầu sách) |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Elohim |
|
![]()
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












