Hãy gửi nỗi buồn của bạn cho tôi!
HatCat90
09/11/2014
Hãy tự hỏi lại " đê tâm đến điều gì!? Đê tâm xem người yêu của bạn như thế nào mỗi ngày? Hay để tâm đến những thị phi, đàm tếu và việc không có thành có theo bạn nghĩ!"
Cang khó cang yêu
Cang khó cang yêu
Meumeumeu
09/11/2014
Làm thế nào để có thể quên 1 người mà mình rất yêu thương..............
harumi
01/12/2014
hzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, sao mọi thứ tệ hại lại ập tới cùng 1 lúc vậy chứ >"<
HatCat90
25/12/2014
Những chuyện xảy ra không thể coi như không hiện hữu,
Đời buồn cười khi không thể bôi đi như trên trang giấy trắng,
Cuộc hôn nhân giữa 2 người trái dấu, tất cả đều vì tình yêu!
Bền chặt hơn những hôn nhân khác, nhưng lại rất nhiều sóng gió!
Cái tát,
Trước lúc đó, không có nghĩ gì cả
Hối hận đã quá muộn
Lại một lần nữa thấy tội không thể rửa
Đời buồn cười khi không thể bôi đi như trên trang giấy trắng,
Cuộc hôn nhân giữa 2 người trái dấu, tất cả đều vì tình yêu!
Bền chặt hơn những hôn nhân khác, nhưng lại rất nhiều sóng gió!
Cái tát,
Trước lúc đó, không có nghĩ gì cả
Hối hận đã quá muộn
Lại một lần nữa thấy tội không thể rửa
Tieuthukhongten
31/12/2014
giờ này ai cũng vui có mỗi mình mình buồn... chả biết tìm ai để nói chuyện cả, mình rất khổ tâm khi nhìn thấy em mình cứ hâm hâm dở dở hoài, nhìn nó thất tình, thất bại, bị người ta loại bỏ, xa lánh, nhìn ba mẹ đau khổ, bản thân thì cứ giậm chân tại chỗ, vô công rỗi nghề, mọi thứ bế tắc... Sống sao mà khổ quá
HatCat90
21/01/2015
Một viễn cảnh tình yêu của đôi lứa...
Một hạnh phúc mà tất cả ai cũng ước mơ...
Đang rất là bất hạnh sao?
Một hạnh phúc mà tất cả ai cũng ước mơ...
Đang rất là bất hạnh sao?
DYN
14/02/2015
Thì ra đã 26 tết rồi đấy! Năm nay tết đến sớm quá, sớm đến nỗi giáp tết mà không nhận ra...
Aplus
15/02/2015
Ráng kiếm coi có cái bớt nào ko để đc xem mà ko cóa. Bát tự là Giáp Tuất - Ất tị hay Ất hợi- ất hợi?
khongkhong22
08/03/2015
Cuộc sống sao mà mệt mỏi qúa. Nếu tối nay nằm ngủ rùi chết lun thì tốt biết bao. Haizz.
H.T
08/03/2015
thế mới biết cuộc đời k đơn giản như ta nghĩ, cứ tưởng mình sẽ đạt được cái gì đó, nhưng trời có chiều lòng ng cho không.
Hồi trc mình lên nói thì đổi cho mình lúc nào cũng than số phận, đổi cho số phận, k biết phấn đấu mà có biết mình đã bỏ cả bằng cấp đi xin làm công nhân mà còn không được, xin đi làm công trình phơi nắng dầm mưa mồ hôi và cả máu đã đỗ cũng lao vào làm chứ có ngồi không kêu than đâu......tức mình nói: anh sẽ sống chờ xem em thế nào , đời còn dài đừng nói trước mà bước không qua.
thế mà bây giờ cũng đang lên than thở về cuộc đời mình, sao k nghĩ lại câu em đã nói đợt trc nói với tôi, k thấy ngượng mồm à. Đến tiền của mình bỏ trong túi còn có lúc rơi mất nữa là nhiều thứ k thấy đc, chưa phải của mình, chưa cầm bỏ vào túi được.
Tôi cung nô xấu bạn bè thì ít, cuộc đời cô độc, đi ra tự mình làm tự mình chịu hậu quả, tự mình giải quyết vấn đề, nhiều khi lủi thủi một mình chẳng biết nói cùng ai. Gặp khổ cực chỉ biết nuốt nc mắt vào trong mà sống, lên diễn đàn một thế giới ảo mong được chút vài lời tâm sự cho nhẹ lòng vậy mà chê bai mình, thế mới biết cung nô xấu kể cả trên mạng ảo cũng bị ảnh hưởng. Cuộc đời thật là
Sửa bởi MaoNhutKe: 08/03/2015 - 22:26
Hồi trc mình lên nói thì đổi cho mình lúc nào cũng than số phận, đổi cho số phận, k biết phấn đấu mà có biết mình đã bỏ cả bằng cấp đi xin làm công nhân mà còn không được, xin đi làm công trình phơi nắng dầm mưa mồ hôi và cả máu đã đỗ cũng lao vào làm chứ có ngồi không kêu than đâu......tức mình nói: anh sẽ sống chờ xem em thế nào , đời còn dài đừng nói trước mà bước không qua.
thế mà bây giờ cũng đang lên than thở về cuộc đời mình, sao k nghĩ lại câu em đã nói đợt trc nói với tôi, k thấy ngượng mồm à. Đến tiền của mình bỏ trong túi còn có lúc rơi mất nữa là nhiều thứ k thấy đc, chưa phải của mình, chưa cầm bỏ vào túi được.
Tôi cung nô xấu bạn bè thì ít, cuộc đời cô độc, đi ra tự mình làm tự mình chịu hậu quả, tự mình giải quyết vấn đề, nhiều khi lủi thủi một mình chẳng biết nói cùng ai. Gặp khổ cực chỉ biết nuốt nc mắt vào trong mà sống, lên diễn đàn một thế giới ảo mong được chút vài lời tâm sự cho nhẹ lòng vậy mà chê bai mình, thế mới biết cung nô xấu kể cả trên mạng ảo cũng bị ảnh hưởng. Cuộc đời thật là
Sửa bởi MaoNhutKe: 08/03/2015 - 22:26
Tieuthukhongten
13/03/2015
MaoNhutKe, on 08/03/2015 - 22:11, said:
thế mới biết cuộc đời k đơn giản như ta nghĩ, cứ tưởng mình sẽ đạt được cái gì đó, nhưng trời có chiều lòng ng cho không.
Hồi trc mình lên nói thì đổi cho mình lúc nào cũng than số phận, đổi cho số phận, k biết phấn đấu mà có biết mình đã bỏ cả bằng cấp đi xin làm công nhân mà còn không được, xin đi làm công trình phơi nắng dầm mưa mồ hôi và cả máu đã đỗ cũng lao vào làm chứ có ngồi không kêu than đâu......tức mình nói: anh sẽ sống chờ xem em thế nào , đời còn dài đừng nói trước mà bước không qua.
thế mà bây giờ cũng đang lên than thở về cuộc đời mình, sao k nghĩ lại câu em đã nói đợt trc nói với tôi, k thấy ngượng mồm à. Đến tiền của mình bỏ trong túi còn có lúc rơi mất nữa là nhiều thứ k thấy đc, chưa phải của mình, chưa cầm bỏ vào túi được.
Tôi cung nô xấu bạn bè thì ít, cuộc đời cô độc, đi ra tự mình làm tự mình chịu hậu quả, tự mình giải quyết vấn đề, nhiều khi lủi thủi một mình chẳng biết nói cùng ai. Gặp khổ cực chỉ biết nuốt nc mắt vào trong mà sống, lên diễn đàn một thế giới ảo mong được chút vài lời tâm sự cho nhẹ lòng vậy mà chê bai mình, thế mới biết cung nô xấu kể cả trên mạng ảo cũng bị ảnh hưởng. Cuộc đời thật là
Hồi trc mình lên nói thì đổi cho mình lúc nào cũng than số phận, đổi cho số phận, k biết phấn đấu mà có biết mình đã bỏ cả bằng cấp đi xin làm công nhân mà còn không được, xin đi làm công trình phơi nắng dầm mưa mồ hôi và cả máu đã đỗ cũng lao vào làm chứ có ngồi không kêu than đâu......tức mình nói: anh sẽ sống chờ xem em thế nào , đời còn dài đừng nói trước mà bước không qua.
thế mà bây giờ cũng đang lên than thở về cuộc đời mình, sao k nghĩ lại câu em đã nói đợt trc nói với tôi, k thấy ngượng mồm à. Đến tiền của mình bỏ trong túi còn có lúc rơi mất nữa là nhiều thứ k thấy đc, chưa phải của mình, chưa cầm bỏ vào túi được.
Tôi cung nô xấu bạn bè thì ít, cuộc đời cô độc, đi ra tự mình làm tự mình chịu hậu quả, tự mình giải quyết vấn đề, nhiều khi lủi thủi một mình chẳng biết nói cùng ai. Gặp khổ cực chỉ biết nuốt nc mắt vào trong mà sống, lên diễn đàn một thế giới ảo mong được chút vài lời tâm sự cho nhẹ lòng vậy mà chê bai mình, thế mới biết cung nô xấu kể cả trên mạng ảo cũng bị ảnh hưởng. Cuộc đời thật là
Nhathanh22
23/05/2015
Dẫu biết rằng thời gian vô tình qúa.
Nhưng dặn lòng hãy cứ đợi bình minh.
Nào có biết dòng đời lênh đênh qúa.
Ta giận mình,tuyệt vọng với niềm riêng.
Nhưng dặn lòng hãy cứ đợi bình minh.
Nào có biết dòng đời lênh đênh qúa.
Ta giận mình,tuyệt vọng với niềm riêng.