Hãy gửi nỗi buồn của bạn cho tôi!
HuuDuyenSeGap
24/04/2014
Butachiok, on 24/04/2014 - 23:20, said:
Hê hê có nhiều người cười vui là mình cũng cười vui rồi chứ còn gì nữa
Một nụ cười hơn mười than thuốc bổ mà
Mình không ngủ sớm thế đâu .. hiện giờ mình trụ ở đây nè
Một nụ cười hơn mười than thuốc bổ mà
Mình không ngủ sớm thế đâu .. hiện giờ mình trụ ở đây nè
Chúc bé ngủ ngon... Òa òa òa... Hình này lãng mạn quá đi mất... Hihi
butachiok
24/04/2014
ThanhXuanHaru
25/04/2014
Butachiok, on 24/04/2014 - 23:26, said:
Hê hê có nhiều người cười vui là mình cũng cười vui rồi chứ còn gì nữa
Một nụ cười hơn mười than thuốc bổ mà
Mình không ngủ sớm thế đâu .. hiện giờ mình trụ ở đây nè
Chị thử dùng chuỗi hạt niệm phật 1 vòng hay càng nhiều càng tốt rồi chị cầm luôn chuỗi hạt ngủ xem sao ??
Nếu vẫn không có tác dụng thì chị báo e biết với !
Một nụ cười hơn mười than thuốc bổ mà
Mình không ngủ sớm thế đâu .. hiện giờ mình trụ ở đây nè
Chị thử dùng chuỗi hạt niệm phật 1 vòng hay càng nhiều càng tốt rồi chị cầm luôn chuỗi hạt ngủ xem sao ??
Nếu vẫn không có tác dụng thì chị báo e biết với !
Hì, cái này ko làm được rồi e ạ, chị ko còn ở hn nữa để tìm mua. 5 quyển sách mà sư Cô ở chùa Bồ Đề cho chị thì chị cũng tặng lại người theo đạo phật, tờ in chú đại bi chị cũng tặng lại_sau khi chị bị đau đầu điên đảo niệm phật ko đỡ, nhưng niệm ngũ bộ chú của phái mật tông thấy đỡ và ngủ được nên chị nghĩ mình ko có duyên với phái adida.
Giờ chị chỉ còn duy nhất cái kính đàn của phái mật tông. Phái mật tông chị theo từ năm 2010, hồi đầu chăm chỉ trì chú lắm, tới khi nhận được chú lên cấp 2 hay 3 gì ấy thì chị dừng, bởi chị sợ tập tiếp thì chị sẽ nhìn thấy vong, chị sợ lắm.
Vì năm 2011 hồi trì chú đó chị cảm nhận chính xác được vong. Có lần họ nhà chị mời thầy nào ở bắc giang ấy, có khả năng nhìn và giao tiếp với vong, mời thầy mời vong của ông mãnh tổ...thì chị cảm nhận còn 2vong nữ nữa cũng về, một người là Mẹ chị, người kia lúc đó chị ko rõ. Chị nói lại với ông ấy, ông ấy giật mình bảo sao cháu biết, người còn lại là bà tổ cô.
Hồi đó tới nhà ai mà có vong hay có người chết trẻ chị rùng mình biết ngay, cảm nhận được, hỏi chú nhà đều xác thực. Chị thấy sợ nên bỏ trì chú luôn. Từ hồi đó tới giờ chị ko đọc chú, trừ khi đau đầu điên đảo quá thì chị đọc ngũ bộ chú của phái mật tông thôi e ạ!
Sửa bởi aoiharu: 25/04/2014 - 00:56
butachiok
25/04/2014
aoiharu, on 25/04/2014 - 00:55, said:
Hì, cái này ko làm được rồi e ạ, chị ko còn ở hn nữa để tìm mua. 5 quyển sách mà sư Cô ở chùa Bồ Đề cho chị thì chị cũng tặng lại người theo đạo phật, tờ in chú đại bi chị cũng tặng lại_sau khi chị bị đau đầu điên đảo niệm phật ko đỡ, nhưng niệm ngũ bộ chú của phái mật tông thấy đỡ và ngủ được nên chị nghĩ mình ko có duyên với phái adida.
Giờ chị chỉ còn duy nhất cái kính đàn của phái mật tông. Phái mật tông chị theo từ năm 2010, hồi đầu chăm chỉ trì chú lắm, tới khi nhận được chú lên cấp 2 hay 3 gì ấy thì chị dừng, bởi chị sợ tập tiếp thì chị sẽ nhìn thấy vong, chị sợ lắm.
Vì năm 2011 hồi trì chú đó chị cảm nhận chính xác được vong. Có lần họ nhà chị mời thầy nào ở bắc giang ấy, có khả năng nhìn và giao tiếp với vong, mời thầy mời vong của ông mãnh tổ...thì chị cảm nhận còn 2vong nữ nữa cũng về, một người là Mẹ chị, người kia lúc đó chị ko rõ. Chị nói lại với ông ấy, ông ấy giật mình bảo sao cháu biết, người còn lại là bà tổ cô.
Hồi đó tới nhà ai mà có vong hay có người chết trẻ chị rùng mình biết ngay, cảm nhận được, hỏi chú nhà đều xác thực. Chị thấy sợ nên bỏ trì chú luôn. Từ hồi đó tới giờ chị ko đọc chú, trừ khi đau đầu điên đảo quá thì chị đọc ngũ bộ chú của phái mật tông thôi e ạ!
Giờ chị chỉ còn duy nhất cái kính đàn của phái mật tông. Phái mật tông chị theo từ năm 2010, hồi đầu chăm chỉ trì chú lắm, tới khi nhận được chú lên cấp 2 hay 3 gì ấy thì chị dừng, bởi chị sợ tập tiếp thì chị sẽ nhìn thấy vong, chị sợ lắm.
Vì năm 2011 hồi trì chú đó chị cảm nhận chính xác được vong. Có lần họ nhà chị mời thầy nào ở bắc giang ấy, có khả năng nhìn và giao tiếp với vong, mời thầy mời vong của ông mãnh tổ...thì chị cảm nhận còn 2vong nữ nữa cũng về, một người là Mẹ chị, người kia lúc đó chị ko rõ. Chị nói lại với ông ấy, ông ấy giật mình bảo sao cháu biết, người còn lại là bà tổ cô.
Hồi đó tới nhà ai mà có vong hay có người chết trẻ chị rùng mình biết ngay, cảm nhận được, hỏi chú nhà đều xác thực. Chị thấy sợ nên bỏ trì chú luôn. Từ hồi đó tới giờ chị ko đọc chú, trừ khi đau đầu điên đảo quá thì chị đọc ngũ bộ chú của phái mật tông thôi e ạ!
Qua cách giải thích rỏ ràng của chị e hiểu được ý chị rồi !
Nhưng ý của em là muốn chị thoát khỏi những mộng tưởng .. kể cả lúc khi mình đang ngủ thôi
Thực tế chị có thử thực hành niệm phật hay trì chú trong lúc đang ngủ không ??
Vì cách này e thực hành khi có ma chướng nên e chia sẽ cho chị thôi !
E tin những điều chị nói ..
Nhưng cũng tùy vào chị chắc chị cũng đã có cách riêng của mình
Chúc chị thân tâm thanh tịnh
_/|\_ A Di Đà Phật _/|\_
Sửa bởi Butachiok: 25/04/2014 - 07:23
ThanhXuanHaru
25/04/2014
Butachiok, on 25/04/2014 - 07:22, said:
Qua cách giải thích rỏ ràng của chị e hiểu được ý chị rồi !
Nhưng ý của em là muốn chị thoát khỏi những mộng tưởng .. kể cả lúc khi mình đang ngủ thôi
Thực tế chị có thử thực hành niệm phật hay trì chú trong lúc đang ngủ không ??
Vì cách này e thực hành khi có ma chướng nên e chia sẽ cho chị thôi !
E tin những điều chị nói ..
Nhưng cũng tùy vào chị chắc chị cũng đã có cách riêng của mình
Chúc chị thân tâm thanh tịnh
_/|\_ A Di Đà Phật _/|\_
Nhưng ý của em là muốn chị thoát khỏi những mộng tưởng .. kể cả lúc khi mình đang ngủ thôi
Thực tế chị có thử thực hành niệm phật hay trì chú trong lúc đang ngủ không ??
Vì cách này e thực hành khi có ma chướng nên e chia sẽ cho chị thôi !
E tin những điều chị nói ..
Nhưng cũng tùy vào chị chắc chị cũng đã có cách riêng của mình
Chúc chị thân tâm thanh tịnh
_/|\_ A Di Đà Phật _/|\_
Hì, chị cảm ơn em. Nhưng do chị ko mộng tưởng gì cả nên ko niệm phật hay trì chú khi đi ngủ. Trừ khi bị đau quá_như kiểu người ta nói bệnh nặng quá mới tìm tới viên thuốc giảm đau ấy mà.
Và bệnh của chị thì như chị nói với hữu duyên sẽ gặp đây thôi. Nếu là bệnh âm do mồ mả gia tiên thì buồn cho người ứng vào chị và buồn cho chị. Còn nếu như là bệnh dương thì mong như bác sĩ nói sau khi sinh con thay máu sẽ hết_điều này hơi khó thực hiện và nếu ko thực hiện được thì sống chung với nó như 10 năm qua thôi em
Sửa bởi aoiharu: 25/04/2014 - 09:43
butachiok
25/04/2014
aoiharu, on 25/04/2014 - 09:42, said:
Hì, chị cảm ơn em. Nhưng do chị ko mộng tưởng gì cả nên ko niệm phật hay trì chú khi đi ngủ. Trừ khi bị đau quá_như kiểu người ta nói bệnh nặng quá mới tìm tới viên thuốc giảm đau ấy mà.
Và bệnh của chị thì như chị nói với hữu duyên sẽ gặp đây thôi. Nếu là bệnh âm do mồ mả gia tiên thì buồn cho người ứng vào chị và buồn cho chị. Còn nếu như là bệnh dương thì mong như bác sĩ nói sau khi sinh con thay máu sẽ hết_điều này hơi khó thực hiện và nếu ko thực hiện được thì sống chung với nó như 10 năm qua thôi em
Và bệnh của chị thì như chị nói với hữu duyên sẽ gặp đây thôi. Nếu là bệnh âm do mồ mả gia tiên thì buồn cho người ứng vào chị và buồn cho chị. Còn nếu như là bệnh dương thì mong như bác sĩ nói sau khi sinh con thay máu sẽ hết_điều này hơi khó thực hiện và nếu ko thực hiện được thì sống chung với nó như 10 năm qua thôi em
Cảm ơn chị đã chia sẽ
ThanhXuanHaru
25/04/2014
và phần lớn những thành viên ở phái mật tông mà chị biết toàn kiểu bị ma nhập, hay bị ma đuổi ở trong giấc mơ nên gia nhập phái mật tông. Khi tới nhà một số người chị thấy lạnh ghê người, sởn hết gai ốc, cảm giác toàn vong, vậy nên chị cũng thấy hơi ghê ghê sờ sờ, . Thế nên chị ko tiếp xúc hay liên lạc với những thành viên trong phái từ giữa năm 2011 rồi em ah. Lúc nào cầu cứu hay gọi gì thì chị gọi điện cho 1 chị o sai gon, biệt danh ĐaLa thì phải_nghe nói là hàng cao trong phái, chị ấy rất nhiệt tình, nhẹ nhàng...nhưng giờ số đthoaij cũng mất hoặc là do chị xoá rồi
Sửa bởi aoiharu: 25/04/2014 - 09:50
Sửa bởi aoiharu: 25/04/2014 - 09:50
HuuDuyenSeGap
25/04/2014
Em cũng không biết phải chia sẻ gì với chị nữa, vì em cũng gặp vài hiện tượng lạ nhưng lần em bị bóng đè, em niệm A Di Đà Phật thấy hào quang trên đầu rồi em tỉnh, sau em niệm chú Đại Bi rồi đem gối đầu ngủ luôn thì an ổn từ đó, haizzzzzzzzzz, có lẽ mỗi người có những cái duyên khác nhau, điều em cầu chúc cho chị bây giờ là: Mong chị đi đúng đường, gặp được người chị cần gặp và gặp được sự chỉ dẫn chị cần có....
Có duyên phải trả, có nghiệp phải gánh, tất đã là sự chỉ hướng tâm linh ta đi đúng đường....
butachiok
26/04/2014
Phật ma đều do ta ..
Tâm hạnh ngay thẳng ma nào dám phá
Đức độ rộng lớn thương cả kẻ thù sao mà mê được
Lấy oán hận để cầu thì Phật nào đến cứu
PS: dòng 3 kẻ thù là: người thù ta ghé ta hại ta, không thích ta .. Nhưng ta không xem họ là kẻ thù
Nói Kẻ thù tức phi kẻ thù thị danh kẻ thù.
Sửa bởi Butachiok: 26/04/2014 - 15:46
Tâm hạnh ngay thẳng ma nào dám phá
Đức độ rộng lớn thương cả kẻ thù sao mà mê được
Lấy oán hận để cầu thì Phật nào đến cứu
PS: dòng 3 kẻ thù là: người thù ta ghé ta hại ta, không thích ta .. Nhưng ta không xem họ là kẻ thù
Nói Kẻ thù tức phi kẻ thù thị danh kẻ thù.
Sửa bởi Butachiok: 26/04/2014 - 15:46
ThanhXuanHaru
26/04/2014
Butachiok, on 26/04/2014 - 15:45, said:
Phật ma đều do ta ..
Tâm hạnh ngay thẳng ma nào dám phá
Đức độ rộng lớn thương cả kẻ thù sao mà mê được
Lấy oán hận để cầu thì Phật nào đến cứu
PS: dòng 3 kẻ thù là: người thù ta ghé ta hại ta, không thích ta .. Nhưng ta không xem họ là kẻ thù
Nói Kẻ thù tức phi kẻ thù thị danh kẻ thù.
Humhum : "lấy oán hận để cầu thì phật nào tới cứu "_ chị đâu có cầu điều chi e ???
bớt chút thời gian đọc lại những dòng trên chị viết
Tâm hạnh ngay thẳng ma nào dám phá
Đức độ rộng lớn thương cả kẻ thù sao mà mê được
Lấy oán hận để cầu thì Phật nào đến cứu
PS: dòng 3 kẻ thù là: người thù ta ghé ta hại ta, không thích ta .. Nhưng ta không xem họ là kẻ thù
Nói Kẻ thù tức phi kẻ thù thị danh kẻ thù.
Humhum : "lấy oán hận để cầu thì phật nào tới cứu "_ chị đâu có cầu điều chi e ???
bớt chút thời gian đọc lại những dòng trên chị viết
như HDSG nói : "Có duyên phải trả, có nghiệp phải gánh " , số sướng thì suốt đời hưởng phúc, số khổ thì khổ thôi_đó là nghiệp mà, chấp nhận thôi. Mưu cầu điều chi đây???
Và đôi khi sự thực đau lòng quá thì tìm đến niềm vui, hạnh phúc trong mơ thôi em
butachiok
26/04/2014
Chính vì chị nghĩ có duyên có nghiệp
Nên duyên và nghiệp mới dính mãi nơi chị
Chị cứ xem đó như là thuốc bổ và bình thường
Vừa trị bệnh vừa giúp mình tăng trưởng sức nhẫn và trí tuệ
Nên duyên và nghiệp mới dính mãi nơi chị
Chị cứ xem đó như là thuốc bổ và bình thường
Vừa trị bệnh vừa giúp mình tăng trưởng sức nhẫn và trí tuệ
Monday
27/04/2014
Buồn quá, cái nỗi buồn nó như con thú hoang dại đưa 10 móng vuốt cào đi từng mảng da hạnh phúc của tâm hồn tả tơi đầy oan khuất. Muốn gào lên cho thỏa những nhức nhối, muốn quẫy đạp để thoát khỏi những gông cùm của chính mình, muốn đánh gục chính ta ngay lúc này.
Trong tôi là hai thái cực của cuộc đời, cùng sống chung một hộ khẩu của tâm hồn nhưng lại đối nghịch không đội trời chung. Cứ đứa này khóc là đứa kia cười. Và đứa kia cười thì đứa này khóc cho bõ ghét. Cũng có khi dở chứng hai đứa cùng khóc khóc cười cười và người ta cho tôi là kẻ điên chuyên luyên thuyên. Đúng là hai đứa phản chủ. Cũng vì chúng nó, mà đôi khi tôi muốn chết quách đi cho nhẹ nợ đời.
Người đời cho đứa này là phần tinh khiết, được sanh ra để cho và nhận những gì tốt đẹp và huy hoàng nhất. Còn đứa kia là kẻ vô duyên, vô phận chỉ để đón chờ những cay đắng sỉ nhục ,cô độc trần truồng. Còn tôi, tôi ghét cả hai đứa chúng nó, chỉ toàn cho tôi toàn thấy những sân si hỉ nộ ái ố của cuộc đời này....khố n nạ n thay, hai đứa chúng nó chạy song đôi thình thịch kéo lê thân xác tật nguyền tôi vào nghĩa địa hư không, huyễn hoặc khô người. Chán chẳng buồn chết.
Tình nhân, họ trách tôi tham lam quá. Ôm một lúc hai thằng, còn tay đâu để mà ôm họ. Tôi đã cố gắng sống thật tốt với họ trừ hai thằng phản chủ đó, từng đó vẫn là chưa đủ. Tôi biết làm sao đây, hỡi người ? Chúa vẫn còn giang mãi hai tay giữa cuộc đời, sao con chẳng thể ôm hết những người con thương, Chúa ơi ?
Trong tôi là hai thái cực của cuộc đời, cùng sống chung một hộ khẩu của tâm hồn nhưng lại đối nghịch không đội trời chung. Cứ đứa này khóc là đứa kia cười. Và đứa kia cười thì đứa này khóc cho bõ ghét. Cũng có khi dở chứng hai đứa cùng khóc khóc cười cười và người ta cho tôi là kẻ điên chuyên luyên thuyên. Đúng là hai đứa phản chủ. Cũng vì chúng nó, mà đôi khi tôi muốn chết quách đi cho nhẹ nợ đời.
Người đời cho đứa này là phần tinh khiết, được sanh ra để cho và nhận những gì tốt đẹp và huy hoàng nhất. Còn đứa kia là kẻ vô duyên, vô phận chỉ để đón chờ những cay đắng sỉ nhục ,cô độc trần truồng. Còn tôi, tôi ghét cả hai đứa chúng nó, chỉ toàn cho tôi toàn thấy những sân si hỉ nộ ái ố của cuộc đời này....khố n nạ n thay, hai đứa chúng nó chạy song đôi thình thịch kéo lê thân xác tật nguyền tôi vào nghĩa địa hư không, huyễn hoặc khô người. Chán chẳng buồn chết.
Tình nhân, họ trách tôi tham lam quá. Ôm một lúc hai thằng, còn tay đâu để mà ôm họ. Tôi đã cố gắng sống thật tốt với họ trừ hai thằng phản chủ đó, từng đó vẫn là chưa đủ. Tôi biết làm sao đây, hỡi người ? Chúa vẫn còn giang mãi hai tay giữa cuộc đời, sao con chẳng thể ôm hết những người con thương, Chúa ơi ?
ThanhXuanHaru
27/04/2014
buồn thật ! , đều nhận được cùng 1 câu :" lấy chồng đi em, kiêm 1 người để dựa " từ người cũ...Kiếm 1 người để dựa ư?? sao điều đó khó với em quá vậy ??_trong lòng e luôn tồn tại 1 khoảng trống mênh mang...
Sao ko ai động viên em là hãy gắng lên em, hãy gắng để độc lập , hãy gắng để mạnh mẽ....mà ng cũ, bạn thân_người yêu quý e đều cùng 1 câu :" lấy chồng đi, kiếm 1 người để dựa . Điều quan trọng là tìm được 1 người chồng tốt, có khả năng lo cho em một cuộc sống an toàn, ổn đinh"
Chồng là gì, là người bạn đời chứ đâu phải là phao cứu sinh để em phó mặc số phận mình ???
haizzzzzzzzzz
Sửa bởi aoiharu: 27/04/2014 - 22:42
Sao ko ai động viên em là hãy gắng lên em, hãy gắng để độc lập , hãy gắng để mạnh mẽ....mà ng cũ, bạn thân_người yêu quý e đều cùng 1 câu :" lấy chồng đi, kiếm 1 người để dựa . Điều quan trọng là tìm được 1 người chồng tốt, có khả năng lo cho em một cuộc sống an toàn, ổn đinh"
Chồng là gì, là người bạn đời chứ đâu phải là phao cứu sinh để em phó mặc số phận mình ???
haizzzzzzzzzz
Sửa bởi aoiharu: 27/04/2014 - 22:42
HuuDuyenSeGap
27/04/2014
Monday: Chào ngày mới của một tuần...
P/s: Rất mến bạn...
Aoiharu: Đánh vần Chồng xem nào... Chờ ông chông huyền chồng... Chờ trông chồng... Hì Người phụ nữ tại sao lại chờ trông chồng hả chị? Chẳng qua để có điểm tựa cho mình yêu thương và cũng để biết mình quan trọng( ít nhất với 1 ai đó), yêu và được yêu là khát khao của biết bao con người ( không riêng gì phụ nữ, nhưng dường như cái chất nhạy cảm khiến phụ nữ cảm thấy điều này quan trọng vô cùng), em chỉ nghĩ rằng, có lẽ mọi người muốn chị có 1 chỗ dựa tinh thần mà thôi... Nếu chị ngày ngày vui vẻ, mỗi ngày trong lòng an tĩnh, thoải mái, khéo chẳng ai thèm nhắc chị đâu ( Nói thế thôi chứ lúc chị đang yêu đời lại bị tóm đi lúc nào không hay í.. Heee) Duyên phận lạ lắm nha, buộc vào mình lúc mình không đề phòng nhất ấy, hihi, em đợi tin vui của chị ^^. À quên, hôm nay em đưa mẹ đi bốc thuốc nhà bác Vĩnh, đính chính lại thông tin là chữa chạy ở đó hết khoảng hơn 2tr thôi chị à, tùy thể chất mà có thể ít tiền hơn nữa...
Nghe tâm sự của bạn làm mình ngẫm nghĩ... Tự dưng nghĩ ra điều này nè, tại sao Chúa tạo ra ngày Chúa Nhật( Chủ Nhật)? ... Để cho loài người được nghỉ ngơi, để cho con người biết yêu bản thân mình, phải không nhỉ? ... Tại sao bạn lại không yêu lấy chính mình vậy? @@ Mình nghĩ về diệt ngã của Phật như này nè, tôi yêu người như tôi yêu chính tôi, tôi là mọi người và mọi người ở trong tôi, thế nên cái ngã của tôi không còn nữa, nó hòa lẫn vào biển đời rộng lớn này... ( Lòng người là giấy, mình viết gì lên nó sẽ hiện ra như vậy...)
P/s: Rất mến bạn...
Aoiharu: Đánh vần Chồng xem nào... Chờ ông chông huyền chồng... Chờ trông chồng... Hì Người phụ nữ tại sao lại chờ trông chồng hả chị? Chẳng qua để có điểm tựa cho mình yêu thương và cũng để biết mình quan trọng( ít nhất với 1 ai đó), yêu và được yêu là khát khao của biết bao con người ( không riêng gì phụ nữ, nhưng dường như cái chất nhạy cảm khiến phụ nữ cảm thấy điều này quan trọng vô cùng), em chỉ nghĩ rằng, có lẽ mọi người muốn chị có 1 chỗ dựa tinh thần mà thôi... Nếu chị ngày ngày vui vẻ, mỗi ngày trong lòng an tĩnh, thoải mái, khéo chẳng ai thèm nhắc chị đâu ( Nói thế thôi chứ lúc chị đang yêu đời lại bị tóm đi lúc nào không hay í.. Heee) Duyên phận lạ lắm nha, buộc vào mình lúc mình không đề phòng nhất ấy, hihi, em đợi tin vui của chị ^^. À quên, hôm nay em đưa mẹ đi bốc thuốc nhà bác Vĩnh, đính chính lại thông tin là chữa chạy ở đó hết khoảng hơn 2tr thôi chị à, tùy thể chất mà có thể ít tiền hơn nữa...
LuuBi
27/04/2014
Mọi điều đều coi nhẹ 1 chút thì sẽ làm mình thảnh thơi hơn thử Nghỉ "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" nhưng gió thổi 1 lúc rồi sẽ cũng sẽ hết! lúc buồn, lúc chán nãn nên đọc chú đại bi để giải nghiệp .
cuộc sống này rất ngắn ngũi! nên lạc quan và đừng chấp nhất mọi thứ thì đâu có khổ .
Sửa bởi HotDzitLon: 27/04/2014 - 23:47
cuộc sống này rất ngắn ngũi! nên lạc quan và đừng chấp nhất mọi thứ thì đâu có khổ .
Sửa bởi HotDzitLon: 27/04/2014 - 23:47