Jump to content







Advertisements




LỢI ÍCH THIẾT THỰC KHI TU MẬT TÔNG


47 replies to this topic

#16 deplaochienbo

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

 

Gửi vào 21/12/2012 - 14:59

THOÁT NẠN TRONG GANG TẤC


Con kính đảnh lễ Tổ và Thầy
Em kính chào Sư huynh Oneway,

Con xin phép kể lại câu chuyện xảy ra gần đây của bố con. Bố đẻ con nguyên là Thầy giáo đã nghỉ hưu. Năm nay ông đã gần 70 tuổi. Cách đây khoảng nửa tháng bố con có gọi điện cho con và nói: bố muốn kể cho con nghe một chuyện xảy ra đối với bố rất lạ. Con đoán hay có chuyện gì liên quan đến siêu hình chăng? - Bố con đã được con điểm đạo 1 năm rồi và cứ nhẹ nhàng, đều đều ngày nào bố cũng đọc chú và niệm Phật. Bố tham gia thể thao và luôn thấy cơ thể khỏe mạnh. Những lúc tập cầu lông cùng nhiều người trẻ tuổi, những đường cầu hiểm hóc nhất bố vẫn thường bay người ra đỡ được một cách ngoạn mục nên các anh em tập cùng rất ngưỡng mộ và thường khen: "bác chơi cầu giỏi quá". Nhưng bố thì tâm sự với con rằng bố cảm nhận đó là do Chư vị giúp cho.

Về câu chuyện của bố, thì quả như dự đoán của con, có những sự lạ đã xảy ra với bố. Ông hào hứng kể, giọng vẫn còn đong đầy sự ngạc nhiên:
“Buổi sáng hôm trước khoảng hơn 10h, bố đang đi xe máy trên đường với tốc độ 40 – 45km/h, bỗng 1 chiếc xe máy chở hai người thanh niên đi phía trước vừa xi nhan rẽ trái, bỗng đột ngột ngoặt tay lái rẽ ngay mà không để những người đi phía sau kịp thời gian định hướng được điều này (con phải nói thêm là bố con tuổi đã cao nhưng vẫn còn đi 1 chiếc xe gas to phân khối lớn).
Chính vì chiếc xe máy phía trước ngoặt rẽ bất ngờ nên nó đã gạt thẳng vào đầu xe của bố con đang đi tới. Chiếc xe bị va chạm mạnh cũng nghiêng ngoặt đi và bố con bay người ra khỏi xe, lộn đi một vòng. Chiếc xe theo quán tính nặng nề và dữ dội lao tiếp trên đường ở tư thế đã đổ tạo ra những tiếng roẹt roẹt chà sát rất mạnh trên đường.
Bố con bảo: kỳ lạ thay, bố như có người đỡ vậy… thấy ngã nhẹ nhàng như không … cú ngã mạnh thế ở mắt người thường đều cảm nhận thấy rõ rệt. Vậy mà bố con đứng dậy ngay được và không bị thương chút gì, toàn thân không xây xát, không bị đau ở đâu. Bả vai tỳ xuống mặt đường cũng không xây xước gì luôn, tay áo sơ mi cũng không rách, chỉ duy nhất 1 vết xước nhỏ xíu rất mờ nhạt tại cánh tay, khi bố dơ lên cho con nhìn thì như là một vẩy đầu tăm vậy – cực kỳ nhẹ nhàng,...
...

Nguồn đọc thêm :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#17 deplaochienbo

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

 

Gửi vào 25/12/2012 - 11:42

CUỘC ĐIỂM ĐẠO KỲ DIỆU TRÊN BIỂN HẠ LONG



Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào sư huynh Oneway,

Con Thachanhtrang xin được kể về câu chuyện điểm đạo được thấy nhiều chuyện huyền diệu trên biển Hạ long cuối tuần vừa rồi ạ.

Bác Abe là một chuyên gia tư vấn chuẩn CMMI của SEI: Software Engineering Institute (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), bác có kinh nghiệm 30 năm làm việc cho IBM japan và sau đó mở công ty tư vấn Abe, tư vấn cho vài chục công ty IT Nhật bản về chuẩn CMMI này.
Công ty của TAT cũng nhờ bác tư vấn cho bộ phận IT ở VN. Sau tuần đánh giá thử đạt kết quả tốt, bác nhận lời mời của công ty đi tham quan vịnh Hạ long 2 ngày. Vì là người phụ trách việc này nên TAT phải đưa bác ấy đi cùng một cậu đồng nghiệp (đã được TAT điểm đạo – số 133).

Bên bộ phận hành chính đặt trước tour 2 ngày của một công ty du lịch. Tour này ăn nghỉ luôn trên tàu, gọi là tàu Posiden, sau này TAT mới biết là tên một vị Thần biển. Sáng sớm TAT đón bác ấy từ khách sạn đến tập trung ở trước Nhà Hát lớn lúc 8h. Có trục trặc gì đó mà bên tour mãi 9h mới đến đón. Lúc đầu bác ấy háo hức nhưng sau rồi cũng phát chán vì phải chờ đợi, trong khi thấy các đoàn khách khác cứ lần lượt lên xe đi hết sạch.
9h lên xe, TAT thấy đoàn đi cùng có 8 người châu Âu, cậu hướng dẫn viên tên Tú và 6 người Việt nam khác, lúc cậu này kiểm tra hộ chiếu và CMT thì mới biết họ là 1 gia đình Việt kiều ở Đức về thăm quê, cùng với họ hàng ở Sài gòn và Hà nội, thêm một cậu bé con 14 tháng tuổi là thành viên mới của gia đình họ.

Xe dừng nghỉ ở một trạm gần Hải Dương, rồi khoảng hơn 1h mới xuống đến tàu. 2h30 ăn trưa xong, nghỉ ngơi một tẹo thì đoàn được đưa vào thăm hang Sửng Sốt, cậu hướng dẫn viên giới thiệu nhiều ý về hình tượng các thạch nhũ trông giống như các tượng Phật hoặc tượng Chúa trong hang đá này. Sau đó, đoàn được cho đi bơi thuyền kayak. Đó là một cái bè gỗ to nổi giữa vịnh, mọi người lên đó và lấy thuyền, rồi có hướng dẫn giúp mặc áo phao, xuống thuyền và tự chèo đi chơi quanh mấy hòn đảo nổi. Sau khoảng 45 phút bơi thuyền, TAT và bác Abe về lại bè để trả thuyền. Lúc lên bờ thì bác xua xua tay với người quản thuyền và TAT, nói là tự trèo lên được, nhưng với trọng lượng khoảng 80kg, bác bị trượt chân và đập đầu gối xuống bè gỗ, tuy có cách mặt bè khoảng 10cm, nhưng bác ấy bị đau, TAT và cậu quản thuyền đỡ bác ấy lên bè, thì bác nằm ngay ra đó, mặt nhăn nhó đau đớn lắm. TAT và cậu kia xoa bóp đầu gối cho bác ấy tẹo, an ủi mấy câu rồi đỡ lên thuyền. Sau đó mọi người đi bơi ở bãi tắm Titop trong vịnh, bác không đi được, chỉ ngồi uống bia trên bờ.
Mọi chuyện cứ tưởng bình thường, chắc một lúc bác ấy sẽ hết đau, nhưng đến trước bữa tối, TAT thấy bác ấy ngồi hút thuốc ở mũi tàu, mọi người đang tập gói nem cuốn, bác gọi TAT ra và bảo là chân bị đau lắm, bác bảo bị sái khớp xương đầu gối, không đi lại được, đau thế này chắc phải về điều trị, và đoán chừng 2 tuần đến 1 tháng mới phục hồi.
TAT chợt nhớ ra mấy hôm trước có nói chuyện với bác về thần linh của người Nhật, thì thấy bác chẳng tin lắm và chẳng biết gì lắm về thần linh. Nhưng hôm nay, giữa biển thế này, biết làm thế nào để giúp bác ấy bây giờ. Chợt TAT nghĩ hay điểm đạo cho bác ấy, nói bác tự khấn xin thần linh chữa cho xem sao. Vậy là TAT nói luôn, bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình, rằng từ bị đau, đến hết đau, thì nhanh nhất là khấn xin thần linh, và nói với bác ấy là chỉ mất 10 phút thôi. Bác ấy đồng ý ngay, nhưng vẫn hiểu là do TAT làm. TAT đưa bác vào ngồi trong khoang tàu to, bác tự đưa chân lên ghế, ý là cho TAT chỉnh lại khớp xương, bác kêu thôi chịu đau để TAT chỉnh khớp. TAT bảo không phải, bác chắp tay lên trán, nhắm mắt lại, niệm to danh hiệu vị Quan Âm sama (Thần Quan âm – theo như kinh nghiệm bài viết của bạn đạo segaraku:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sau khoảng 5 phút, bác ấy dừng lại và nhìn TAT một cách kỳ lạ, câu đầu tiên bác hỏi là, thế gặp ai bị đau bệnh, TAT cũng chữa thế này à? TAT hiểu là đã có điều kỳ diệu xảy ra, nên trả lời là chỉ tùy duyên thôi, không phải ai cũng được biết. Rồi bác kể rằng có 1 luồng khí nóng bao phủ lấy đầu gối của bác ấy, tự điều chỉnh các khớp xương kêu răng rắc ở trong chân. Ngay lúc đó bác thấy dễ chịu và...
...

Read more: Đạo học - Thần bí học - Thần thông học - Diễn đàn vutruhuyenbi.com • View topic - Cuộc điểm đạo kỳ diệu trên biển Hạ Long

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#18 deplaochienbo

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

 

Gửi vào 01/01/2013 - 11:42

PHÉP MÀU NHIỆM Ở NGÔI NHÀ NHỎ TRÊN THÁI NGUYÊN


by congchuatocxu on Tue Nov 20, 2012 10:42 am

Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Chào sư huynh thachanhtrang, sư huynh, sư tỉ cùng các bạn đạo thân mến.

Ai đó trong cuộc đời không may lầm lỡ biết giác ngộ sống hướng thiện, biết nhìn nhận lại mình để sống một cuộc sống có ý nghĩa với mình, người thân và với đời. Con xin kể câu chuyện như sự chia sẻ về một người mà ít ai có thể nghĩ rằng người ấy có thể thay đổi tích cực một cách kỳ diệu đến thế.

Nằm cách Hà Nội 70km về phía đông bắc là vùng trung du và miền núi, nơi nổi tiếng với đặc sản chè Thái. Ngôi nhà nhỏ của anh chị nằm tựa vào đồi chè, với diện tích hàng trăm m2 nhưng hơn 20 năm nay mảnh đất ấy khô cằn vì không có bàn tay vun trồng và cây cũng không cho hoa thơm quả ngọt. Tình cảm vợ chồng không được tươi tốt ngọt ngào như hoa trái bốn mùa khi chưa có bàn tay xây đắp của người chồng.
Người con muốn nói đến là anh Văn, anh sinh năm 1961, anh đi học nghề ba năm ở bên Đông Âu rồi về làm công nhân khai thác khoáng sản với tay nghề bậc cao nhất (bậc 7), còn chị vợ là Thanh sinh năm 1968 hiệu trưởng trường tiểu học. Nhìn vào cuộc sống của chị có ai nghĩ rằng gia đình lại quá nhiều “bể khổ” đến vậy.

Hai người đến với nhau được 22 năm và có con gái cháu đã bước vào giảng đường đại học, cũng sau từng ấy năm trời, nhiều khi bát cơm toàn chan chứa nước mắt, cười tươi đấy mà lòng quặn đau, ăn đấy mà nào thấy no. Anh say tối ngày trong ma men, trong một tháng được vài ngày tỉnh táo thì đi làm, cơ quan thương cho hoàn cảnh của chị Thanh nên châm trước cho cái thái độ vô tổ chức với công việc của anh, đã nhiều lần lắm rồi chị phải đến xin xỏ với lãnh đạo cho anh được tiêp tục đi làm sau những ngày say triền miên. Mỗi lần như vậy anh hứa sẽ tri chú làm ăn không uống rượu nữa nhưng chỉ được ba bẩy hai mốt ngày rồi lại ngựa quen đường cũ.Cuộc sống cứ trôi đi như vậy có những lúc chị cảm thấy tuyệt vọng đến tột độ, chỉ còn biết lao vào công việc quên đi hạnh phúc của mình để vun đắp tốt nhất cho tâm hồn của con gái không bị ảnh hưởng bởi sự cuồng loạn trong cơn say triền miên của người chồng.

Nhờ có tình thương và sự cảm thông chia sẻ của làng xóm mà cuộc sống bao năm của chị mới đỡ tủi cái thân phận làm vợ, làm dâu nhà người. Cô con gái đỗ đại học là món quà tinh thần lớn nhất của chị. Cùng niềm vui ấy là ngày con giúp chị nhờ sư huynh thachanhtrang điểm đạo qua điện thoại, chị được quy y trời phật với ấn chứng người nhẹ nhàng hơi chao đảo. Cũng không bao lâu sau đó trong lúc tỉnh táo nhất anh cũng đồng ý điểm đạo qua điện thoại và nhận được ấn chứng là như có ai đó nhấc bổng người anh lên với một lực rất mạnh đến nỗi anh thấy sợ nên anh suy nghĩ là thần linh là có thật và có đức tin rất cao vào thần linh và Chư Phật.

Trước đây chỉ biết mắng vợ chửi con, sau buổi lễ ấy anh có ấn chứng và cảm nhận được sự huyền bí của MTTĐ nên anh rất tin tưởng vào đạo, ấn chứng ấy như thức tỉnh con người anh bao...


Read more: Đạo học - Thần bí học - Thần thông học - Diễn đàn vutruhuyenbi.com • View topic - Phép màu nhiệm ở ngôi nhà nhỏ trên Thái Nguyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#19 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 03/01/2013 - 13:07

Xin chào sư huynh oneway, chắc anh không còn nhớ tôi: tôi là một người đã nhờ anh điểm đạo. Tuy nhiên tôi làm theo phương pháp của anh hướng dẫn nhưng vẫn chưa có ấn chứng. Anh có nói là hãy niệm phật Adida 20 vạn biến rồi gọi lại cho anh. Tôi đến giờ trong lúc tập luyện vẫn hay niệm, nhưng không biết bao giờ mới được 20 vạn biến đây?

Thanked by 2 Members:

#20 deplaochienbo

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

 

Gửi vào 03/01/2013 - 15:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 03/01/2013 - 13:07, said:

Xin chào sư huynh oneway, chắc anh không còn nhớ tôi: tôi là một người đã nhờ anh điểm đạo. Tuy nhiên tôi làm theo phương pháp của anh hướng dẫn nhưng vẫn chưa có ấn chứng. Anh có nói là hãy niệm phật Adida 20 vạn biến rồi gọi lại cho anh. Tôi đến giờ trong lúc tập luyện vẫn hay niệm, nhưng không biết bao giờ mới được 20 vạn biến đây?

Hi anh vietnamconcrete. Mình không phải là anh oneway, là đàn em của anh ấy. Muốn đếm nhẩm bằng miệng thì canh 1 phút trung bình đuợc bao nhiêu lần, niệm 30 phút , nhân lên 30 thôi. Các chùa có bán tràng hạt (lúc niệm lần tràng hạt để đếm) hoặc máy đếm điện tử đeo tay nhỏ, tiện lợi, niệm 1 phát bấm 1 phát. Đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm, rảnh rỗi là niệm, đều đuợc tính. Anh niệm đủ 20 vạn lần thì báo lại cho huynh oneway nhé.

Sửa bởi deplaochienbo: 03/01/2013 - 15:17


Thanked by 1 Member:

#21 baydennganha

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 36 Bài viết:
  • 10 thanks

 

Gửi vào 08/01/2013 - 14:58

TIA SÁNG MÀU NHIỆM MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH



Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Xin chào sư huynh thachanhtrang, các sư huynh, sư tỉ đồng đạo,

Con tên là Hương ở Hà Nội, có nickname trên diễn đàn là congchuatocxu, con xin được báo cáo ra mắt Tổ Thầy với hai câu chuyện linh ứng ngay sau khi điểm đạo ạ.
Năm nay con 37 tuổi, gia đình nhỏ của con có 4 người, có thể nói nhờ phước của Thần Linh mà gia đình con có cuộc sống không đến nỗi quá vất vả lo chuyện cơm áo gạo tiền như gia đình khác. Nhưng ngược lại thì con lại chịu cái nghiệp sức khỏe thì trong gia đình không ai sánh được. Sau khi được tu học theo MTTĐ bản thân con cảm thấy có tia sáng màu nhiệm của MTTĐ chiếu sáng con và gia đình con như sau:
Bản thân con từ nhỏ con đã phải chịu những trận ốm thập tử nhất sinh giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Con phải chịu những trận ốm liên miên thế trong cả quãng đời tuổi thơ đến khi lập gia đình và sinh 2 bé. Vào mùa thu năm 2010, con ho rất nhiều thậm chí còn thổ ra huyết do bệnh dồn nén lâu quá. Con vào viện khám và bác sỹ cho đi chụp phim phổi cắt lớp thì phát hiện ra con bị một cái kén ở trong phổi bị từ bé bẩm sinh mà con không biết. Sau hai lần con mang bầu và sinh hai em bé thì kén này phát triển to hơn và bị viêm nên gây ra ho và là nguyên nhân khiến con bị ốm. Bác sỹ giữ lại điều trị và gửi đến con một thông điệp phải mổ ngay nếu không bệnh tình sẽ càng nặng hơn và điều trị hoàn toàn không dứt được bệnh, thậm chí khối kén trong phổi này có thể diễn biến thành ung thư. Nghe tin này con như sét đánh ngang tai vì đây là lần thứ 2 trong đời con phải dùng đến dao kéo nên con rất sợ.

Gia đình quyết định xin bác sỹ cho con được phẫu thuật nhưng không ai nói ra nhưng tâm lý mọi người hết sức căng thẳng lo lắng vì ca mổ bóc tách kén bị viêm gây áp xe ở đáy phổi này rất nguy hiểm. Bác sỹ mổ cho con là bác sỹ G bệnh viện TƯ. Con không thể lý giải được là tại sao lần đầu tiên con gọi điện thoại cho bác sỹ G hẹn gặp bác sỹ cả con và bác sỹ đều có cảm giác rất thân thiện và tin tưởng. Con gặp bác sỹ G con có đặt niềm tin và trăm sự nhờ bác sỹ mổ giúp cho con. Ngày 26/8/2010 con lên bàn mổ. Lúc đầu bác sỹ G dự đoán là mổ chỉ khoảng 2 tiếng là xong nhưng ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ dài hơn so với dự kiến vì khi mổ ra hình ảnh thực tế...
...

Nguồn đọc thêm :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#22 baydennganha

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 36 Bài viết:
  • 10 thanks

 

Gửi vào 08/01/2013 - 15:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 03/01/2013 - 13:07, said:

Xin chào sư huynh oneway, chắc anh không còn nhớ tôi: tôi là một người đã nhờ anh điểm đạo. Tuy nhiên tôi làm theo phương pháp của anh hướng dẫn nhưng vẫn chưa có ấn chứng. Anh có nói là hãy niệm phật Adida 20 vạn biến rồi gọi lại cho anh. Tôi đến giờ trong lúc tập luyện vẫn hay niệm, nhưng không biết bao giờ mới được 20 vạn biến đây?

200000 lan . 1 ngày khỏang 1000 lần. Khỏang 5-6 tháng là đuợc thôi.

Sửa bởi baydennganha: 08/01/2013 - 15:02


#23 xuyenputin

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 13 Bài viết:
  • 10 thanks

 

Gửi vào 08/01/2013 - 16:26

Chào các bác .
nghe các bác nói về ích lợi của Mật Tông em thấy hay quá ,nhưng các bác làm ơn chuyển lên cho em và mọi người xin tài liệu để học tập với ạ .
cảm ơn các bác ạ .

Thanked by 1 Member:

#24 tigerstock68

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

 

Gửi vào 08/01/2013 - 16:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

baydennganha, on 08/01/2013 - 15:01, said:

200000 lan . 1 ngày khỏang 1000 lần. Khỏang 5-6 tháng là đuợc thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

deplaochienbo, on 03/01/2013 - 15:14, said:

Hi anh vietnamconcrete. Mình không phải là anh oneway, là đàn em của anh ấy. Muốn đếm nhẩm bằng miệng thì canh 1 phút trung bình đuợc bao nhiêu lần, niệm 30 phút , nhân lên 30 thôi. Các chùa có bán tràng hạt (lúc niệm lần tràng hạt để đếm) hoặc máy đếm điện tử đeo tay nhỏ, tiện lợi, niệm 1 phát bấm 1 phát. Đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm, rảnh rỗi là niệm, đều đuợc tính. Anh niệm đủ 20 vạn lần thì báo lại cho huynh oneway nhé.

các bạn niệm Phật mà vẫn chấp vào cái bản ngã thì không bao giờ có ấn chứng cả... không phải đủ 20 vạn lần mà là cái Tâm của chính mình,cố mà tìm cái sắc thì sẽ nhận được cái không mà thôi,,, khi nào các bạn niệm đến một cảnh giới cao hơn các bạn sẽ tự ngộ ra

#25 vietnamconcrete

 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

 

Gửi vào 08/01/2013 - 22:09

Mật tông khác hiển tông ở chữ 'Mật', người tu mật theo tôi đọc trong kinh điển nói rằng chỉ nên tu mật khi đã hành được phần "hiển" bao gồm các giáo lý, giới luật. Thật lòng mà nói, tôi nghi ngờ nội dung tuyên truyền trong trang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bởi những gì viết trong đó dễ cho ta cảm giác rằng "mật tông" là dễ dàng theo, không cần để ý tới hiển giáo.

Thanked by 1 Member:

#26 deplaochienbo

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

 

Gửi vào 18/01/2013 - 11:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuyenputin, on 08/01/2013 - 16:26, said:

Chào các bác .
nghe các bác nói về ích lợi của Mật Tông em thấy hay quá ,nhưng các bác làm ơn chuyển lên cho em và mọi người xin tài liệu để học tập với ạ .
cảm ơn các bác ạ .

Hi xuyenputin. Bạn add nick mình yahoo mình nhé : diemdaophatgiao . Mình sẽ hướng dẫn bạn.

#27 deplaochienbo

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

 

Gửi vào 18/01/2013 - 11:12

MOONLIGHT ĐƯỢC DẠY YOGA TRỊ VIÊM KHỚP


Moonlight xin được báo cáo ấn chứng điểm đạo:
Kính tâm đảnh lễ Đức Đại Nhật Như Lai
Kính tâm đảnh lễ Tổ, Thầy Mật Tông
Kính chào chị Diệu Thông cùng tất cả các thành viên trên Vũ Trụ Huyền Bí

Trong một lần lang thang trên internet, ML tìm thấy trang web VTHB. Sau nhiều ngày đọc các bài viết, ML email về diễn đàn xin được điểm đạo. Thật ngạc nhiên và vui mừng khi ML nhận được thư hồi âm ngay trong ngày. Ngày 09/04/2012 sau khi được Thầy cho phép, chị Diệu Thông đã điểm đạo cho ML qua điện thoại. Trong lúc làm lễ ML thấy hai bàn tay đang chấp trước trán hé mở. Sau lễ điểm đạo ML được dặn dò trì niệm QTA và sau đó được cho trì Ngũ Bộ Chú.

Ngày 03/05/2012 ML trì niệm đủ 10.000 biến NBC, và trong lúc ML vừa đi trên đường tập thể dục vừa trì chú được khoảng 15' (không muốn ông xã biết), chợt nhận thấy cánh tay mình gồng cứng và ép chặt vào người. Thông thường tay chúng ta đong đưa theo nhịp bước, nên ML ngạc nhiên sao mình lại gồng cứng tay như vậy? ML tự hỏi: "Bây giờ mới là 6 giờ chiều, mặt trời mùa hè của Arizona còn đang chói chang, mà mình thì đang đi ngoài đường chỗ đông người, không lẽ có chuyện lạ xảy ra?" ML thả lỏng bàn tay tự nhiên và theo dõi xem việc gì sẽ xảy ra, một lát sau lại thấy tay gồng cứng lại. Sau khi về tới nhà, các ngón tay vẫn còn thần lực ép chặt. ML tự hỏi không biết có phải đây là ấn mà chư vị độ vừa dạy cho mình? Một tuần sau đó ML được chư vị tiếp tục dạy thêm nhiều ấn nữa, rất nhanh và nhiều ấn trong ngày. Bản thân ML không dám nghĩ đó là ấn, không biết tên gọi và cũng không nhớ hết, cũng xem qua phần Ấn kiết vì sợ tâm mình vọng tưởng. Điều ngạc nhiên là khi ML ngồi trước bàn thờ Phật trì chú thì lại không thấy tay chân động đậy gì hết, thậm chí ML tự bắt ấn như chư vị đã dạy thì một lát sau ấn cũng tự xả. Đem điều này đi hỏi chị Diệu Thông thì chị cho biết là do ML trì chú nhưng sợ ông xã biết, nên Tổ Thầy không dạy khi ML ở trong nhà.

Sau khi nói chuyện với chị Diệu Thông, ML đã đến trước bàn Phật và khấn xin được dạy bắt ấn trong nhà, phần thì cứ vừa đi vừa múa trong công viên ...
...

Nguồn đọc thêm : Đạo học - Thần bí học - Thần thông học - Diễn đàn vutruhuyenbi.com • View topic - Moonlight được dạy Yoga trị viêm khớp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#28 deplaochienbo

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

 

Gửi vào 18/02/2013 - 23:45

CHÚ CHÓ NHỎ ĐƯỢC CHƯ VỊ CHỮA KHỎI BỆNH THẬP TỬ NHẤT SINH


ML xin đãnh lễ Tổ Thầy
Xin kính chào tỉ Diệu Thông và tất cả các bạn đạo.

Hôm nay ML xin được dâng một câu chuyện lạ vừa xảy ra trong nhà ML.
Nhưng trước hết con xin báo cáo với Tổ, Thầy về việc con làm lễ nhận LTT. Sau khi nhận được thư thông báo của ban quản trị là Tổ Thầy đã cho phép con nhận LTT, thì con lập tức chuẩn bi lễ vật để làm lễ. Nhưng sau hai lần làm lễ vào ngày 01/08/2012 và ngày 15/08/2012 ,,,,con đều chưa được Chư vị cho phép. Vì thế con quyết định tu học thêm một thời gian nữa và sẽ xin làm lễ lại.
Còn câu chuyện hôm nay là về một con chó lạ đến ở nhà con. Vào khoảng đầu tháng 8 dương lịch thì gia đình ML di chuyển chổ ở. Khi vào ở căn hộ mới được khoảng vài ngày thì ML khi ngủ có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó ML thấy mình đi chơi ở một chỗ lạ và gặp một đám đông. Trong đám đông đó có một người phụ nữ cứ nhìn ML và cười. Thấy lạ quá nên ML hỏi người phụ nữ đó: " Mình có quen biết nhau không, sao chị cứ nhìn em cười mà em không nhớ chị là ai?". Thì người phụ nữ đó trả lời: " Quên tôi rồi hả? hồi còn nhỏ tụi mình hay lên xe zeep của chú D, chở mình đi vòng vòng trên phố đó." và thật tình thì ML vẫn không nhớ chị ấy là ai. Sau đó ML tỉnh giấc và nhớ về giấc mơ. Thật ra thì khi còn nhỏ nhà Ba Mẹ ML ở Dalat. Cạnh nhà là bà hàng xóm gốc Huế, mọi người thường gọi là bà O,,,( Xin lỗi là phải kể câu chuyện hơi dài dòng). Bà O có một người con trai tên là D di lính với cấp bậc đại úy hay gì đó. ML và những đứa trẻ hàng xóm gọi là chú D. Theo ML nhớ thì hình như chú ấy độc thân và mỗi khi chú về phép thì hay lấy chiếc xe zeep của chú chở tất cả bọn nhóc cùng phố đi chơi Hồ Xuân Hương vì em trai chú ấy cũng trang lứa với ML. Rồi sau đó thì ML được biết là chú tử trận. Đó là chuyện của hơn 40 năm trước khi ML còn là cô nhóc học lớp 3 ,. ML hoàn toàn không còn nhớ gì về chú D, ngay cả bây giờ nếu chú ấy còn sống và có gặp lại thì ML cũng sẽ không có ấn tượng gì, ngay cả tên cũng vậy. Thế nhưng khi người phụ nữ trong giấc mơ nói đến thì ML lại như nhớ tất cả.
Thế rồi vài ngày sau, buổi sáng hôm đó ong xã ML dẫn chó ra ngoài đi dạo. Khi mở cửa ra thì thấy có một con chó Chihuahua nhỏ xíu ngồi ngay cửa. Ông xã ML nghĩ chắc là chó của hàng xóm nên cũng không quan tâm lắm, chỉ dắt chó mình đi. Sau đó khi quay lại thì con chó nhỏ vẫn ngồi đó. Khi ấy gia đình ML đem nó vô nhà chăm sóc cho ăn uống, thì biết là...
...

Read more: Đạo học - Thần bí học - Thần thông học - Diễn đàn vutruhuyenbi.com • View topic - Moonlight được dạy Yoga trị viêm khớp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#29 deplaochienbo

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

 

Gửi vào 22/02/2013 - 11:28

CỨU SỐNG THAI NHI CÓ BỆNH THẬN ĐA NANG VÀ HỞ VAN TIM


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào sư huynh OneWay,

Con xin được kể về câu chuyện hai cặp vợ chồng cùng gặp phải cảnh có thai và được siêu âm là thai nhi bị bệnh thận đa nang và hở van tim ạ.

Trường hợp thứ nhất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Người chồng niệm Nam mô Adiđà Phật, Vợ niệm danh Đức Chúa bên đạo Thiên chúa. Ấn chứng: anh chồng thấy trong người được nhẹ nhõm vô cùng, cô vợ thì thấy đầu quay quay và cảm giác rất nhẹ nhàng.”

Em Văn, (sinh năm 1977) chính là con cả của bà dì thứ 2 nhà con, và em Thúy (1983) là vợ của Văn. Chính là gia đình mà con đã gặp bài học siêu hình từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Thời điểm đó, em Thúy có thai được 6 tháng, đi siêu âm định kỳ thì bác sĩ kết luận là thai nhi nữ bị thận đa nang và tim cũng có vấn đề. Hai bên gia đình rất lo, nên có nêu ra vấn đề là có bỏ thai đi không. Văn và Thúy thì tỏ ra rất bản lĩnh, nói là dù thế nào cũng sẽ giữ lại con, bất chấp sau này sẽ nuôi nó vất vả thế nào. Gia đình hai bên và họ hàng, làng xóm cũng thở dài lo ngại cho gia cảnh nhà dì và nhà vợ chồng Văn trong tương lai. Vì sau sự kiện này, cả làng cả họ đều biết đến một loại bệnh thận đa nang ở thai nhi là gì, và sau này em bé sinh ra sẽ phải vất vả chạy chữa, nuôi dưỡng thế nào. Nhà giàu có sẵn còn rất vất vả, nói chi đến nhà chú dì nghèo xơ xác nhất làng.

Con cũng được nghe mọi người nói về vấn đề thai nhi của vợ chồng Văn, trước đó con cũng rất muốn điểm đạo cho nhà dì để mong dì bớt khổ, nhưng không dám nghĩ đến chuyện nếu điểm đạo cho vợ chồng em ấy, thì thai nhi có hết bệnh được không. Ngay cả khi đó, trước khi xảy ra bài học siêu hình từ cụ bà Hoa Đán, thì con cũng chưa tiết lộ chuyện tu học với ai, nên cũng mới điểm đạo được cho có vài người bạn bè, anh chị em ruột thịt.
Sau khi xảy ra chuyện Thành hoàng làng nhập xác và chuyện siêu hình từ cụ bà Hoa Đán. Con chợt thấy bản thân mình mạnh mẽ và quyết liệt hơn rất nhiều, gần như con được lột xác trở thành một con người khác vậy, con tự tin hơn về năng lực của thánh thần trong việc xoay chuyển tất cả mọi vấn đề của những con người trần gian, con tự nhiên thấu hiểu được huyền năng bất tận của Thánh Thần, và cũng tự nhiên con ngộ ra được mình có pháp quý MTTĐ tựa như có được kim cương bất toại quý giá nhất giữa một biển pháp đạo bao la.

Sau khi hiểu ra những điều đó, con quyết định quay về quê ngoại giúp đỡ mọi người. Ngày hôm đó, đi làm về và chẳng cần ăn tối, con quyết định sẽ về quê ngoại luôn. Trên đường đi, khi gần về đến quê ngoại, con tự nhiên nghĩ lại hết những sự kiện huyền bí xảy ra cho con trong thời gian qua. Những việc con âm thầm làm và những thị phi con đã và đang phải hứng chịu, từ bố mẹ, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại và làng xóm… con lại thấy tủi thân và bật khóc, lúc đó con dừng lại ở gốc đa gần đường vào làng,...
...

Read more: Đạo học - Thần bí học - Thần thông học - Diễn đàn vutruhuyenbi.com • Xem chủ đề - :::Thai nhi có bệnh thận đa nang và hở van tim

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#30 deplaochienbo

 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

 

Gửi vào 25/02/2013 - 23:46

BÁO CÁO SỰ TRỢ ĐỘ CỦA THÁNH THẦN KHI TU HỌC MTTĐ


Con xin Kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào sư huynh tanqnv, Chào các sư Huynh, Tỷ và các bạn đồng học đạo.

Trong thời gian vừa qua, con đã rất cố gắng trên con đường học đạo mà Tổ, Thầy đã khai sáng. Con nhận được 1 niềm vui lớn lao đó là con đã có 1 công việc làm rất tốt.
Con được sếp cũ gọi lên bàn giao lại cho công việc mà trước đây con từng làm. Trước đây con đã từng vất vả đi xin việc làm khắp nơi với bao nhiêu chục bộ hồ sơ nhưng không có kết quả gì. Con tìm mọi cách để có thể xin được việc nhưng cũng không được.
Đến đêm ngày 19/12/ Nhâm Thìn, con nằm mơ thấy con đang làm việc trên cơ quan cũ, trong mơ, Sếp bảo con vào trong kho lấy cho anh 3 cái mũ tai bèo của bộ đội và phải làm sạch nó cho anh. Con dùng dằng không chịu đi nhưng rồi cuối cùng con cũng giặt sạch 3 cái mũ đó. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy con nhận được điện thoại từ cơ quan cũ, họ bảo con lên để bàn giao lại công việc. Ra tết mồng 9 đi làm lại. Con thấy giấc mơ của con đêm qua rất là chính xác nên con đã ghi vào nhật ký học đạo.

Con xin kính báo cáo lên Tổ, Thầy thêm 1 điều linh ứng nữa .
Vào sáng ngày 25/12/2012AL chị gái con sinh ở bệnh viện 600 giường ở Đà Nẵng. Cháu gái 1 tuổi gọi con là dì ruột bị tay chân miệng, cũng đang nằm ở bệnh viện đó. Trên đường con tới thăm chị và cháu thì con bị bụi bay vào mắt trái, con tấp xe vào lề đường, lúc đó mắt con chảy nước liên tục và bị đau đớn nên không thể nhìn thấy được xe cộ hay người đi đường được nữa. Có thể hạt bụi rất to nên nó làm con đau và khóc. Con nhờ người đi đường xem thử và thổi giúp nhưng họ bảo con nên tới bệnh viện mắt.
Con nhìn vào túi thì thấy còn khoảng hơn 1 trăm ngàn vnd, chiếc xe chạy loạng choạng và rồi nó cũng bị thủng ruột nên con đi tìm chỗ vá xe. Hiện giờ con có ít tiền quá nên không dám vào bệnh viện mắt để khám. Lúc đó con gọi điện cho chị con và khóc vì xe hỏng và đau mắt không nhìn thấy gì. Chị khuyên con bình tĩnh vá xe đi rồi tính tiếp, khi con tìm được chỗ vá xe thì con vào trong nhà xin ly nước nhúng mắt vào cũng không thấy khỏi, mà nó càng đau thêm. Đang lúc con chới với thì con chợt nghĩ hay là mình cầu đến các Chư vị thần linh, con ra ngoài hiên của tiệm vá xe ngồi xuống và nhắm mắt lại khấn xin Đức Đại Nhật Như Lai, Chư Phật Mười phương, Tổ, Thầy và Chư vị Độ, nay con gặp nạn giữa đường muốn đi tiếp cũng không được mà quay về cũng không được,...
...

Read more: Đạo học - Thần bí học - Thần thông học - Diễn đàn vutruhuyenbi.com • View topic - Báo cáo sự trợ độ của Thánh Thần khi tu học theo MTTĐ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |