Tại sao lại có những mối tình câm?
Sunrise85
16/10/2012
Xin chào tất cả mọi người!
Sunrise luôn thắc mắc vì sao con người ta lại có những mối tình câm? Là những tình yêu chỉ cố chôn chặt trong lòng, không bao giờ để đối phương biết?
Tại sao vậy nhỉ?
Có ai biết không ạ, chia sẻ với Sunrise nhé! Sunrise cũng có tìm hiểu trên mạng, nhưng chẳng thấy bài viết nào nêu và phân tích cụ thể vấn đề này.
Cảm ơn cả nhà nhiều lắm! Rất mong mọi người quan tâm và chia sẻ.
Sunrise luôn thắc mắc vì sao con người ta lại có những mối tình câm? Là những tình yêu chỉ cố chôn chặt trong lòng, không bao giờ để đối phương biết?
Tại sao vậy nhỉ?
Có ai biết không ạ, chia sẻ với Sunrise nhé! Sunrise cũng có tìm hiểu trên mạng, nhưng chẳng thấy bài viết nào nêu và phân tích cụ thể vấn đề này.
Cảm ơn cả nhà nhiều lắm! Rất mong mọi người quan tâm và chia sẻ.
Sunrise85
16/10/2012
Tất nhiên khi cố gắng tìm hiểu, Sunrise cũng vận dụng toàn bộ kiến thức của mình để lý giải. Một trong các nguyên nhân như sau:
1/ Chưa xác định rõ tình cảm của mình. Cần thời gian kiểm chứng.
2/ Đã xác định rất rõ, nhưng cảm thấy mình chưa xứng đáng với người mình yêu, hay nói cách khác người ta thấy tự ti với đối phương nên đành im lặng.
3/ Là gì thì chưa nghĩ ra. Haizzzz.
1/ Chưa xác định rõ tình cảm của mình. Cần thời gian kiểm chứng.
2/ Đã xác định rất rõ, nhưng cảm thấy mình chưa xứng đáng với người mình yêu, hay nói cách khác người ta thấy tự ti với đối phương nên đành im lặng.
3/ Là gì thì chưa nghĩ ra. Haizzzz.
pen
16/10/2012
nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý
tiếng yêu đương sao không thành câu
sợ rằng đường về không còn xa
để bên em anh đưa lối về
tiếng yêu đương sao không thành câu
sợ rằng đường về không còn xa
để bên em anh đưa lối về
ThaiAt
16/10/2012
3.có thể cũng rất yêu nhưng còn cân nhắc xem có đến được với nhau không??? cái này gọi là duyên số. đôi khi không phải cứ muốn hay thích mà được!
Tok
16/10/2012
vì sao vì sao vì sao vì sao
mà tình câm thì có nhìn thấy trong tử vi được không nhỉ
mà tình câm thì có nhìn thấy trong tử vi được không nhỉ
Sunrise85
16/10/2012
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Sunrise thấy thích lắm, và nghĩ ra thêm được nhiều điều.
IIIIIII
16/10/2012
Nghĩ sơ qua... trong trường hợp mình biết rõ cảm giác của mình rồi, thì thường im lặng là vì:
Ngại
Nhát
Sợ (sợ tỏ tình rồi bị từ chối, sợ không được chấp nhận, sợ chuyện không may xảy ra như Ba Mẹ biết được, hay gì đó v.v.)
Mặc cảm (thấy mình không xứng đáng)
Biết không thành
Không chắc thành (thà ôm tình đơn phương, và mơ mộng còn hơn tỏ lòng và có thể bị từ chối)
Ngại
Nhát
Sợ (sợ tỏ tình rồi bị từ chối, sợ không được chấp nhận, sợ chuyện không may xảy ra như Ba Mẹ biết được, hay gì đó v.v.)
Mặc cảm (thấy mình không xứng đáng)
Biết không thành
Không chắc thành (thà ôm tình đơn phương, và mơ mộng còn hơn tỏ lòng và có thể bị từ chối)
yeudieuthucnu
16/10/2012
sunrise trải lòng nhiều, nghĩ ra thêm được nhiều điều, thế mà vẫn lao vào người ta 1 cách kg thương tiếc cho bản thân sunrise, kể cũng...kì lạ, chắc là sunrise cũng cảm thấy thỏai mái trong sự thất tình này nhỉ?
Tử Phủ Vũ Tướng
16/10/2012
Bổ sung ý kiến thử xem có bạn nào rơi vào một trong các lý do sau:
-Nhát, ngượng ko dám chủ động trước
-Người kia có đối tượng rồi, lương tâm cắn rứt ko cho phép phá vỡ, dành giật của người khác
-Muốn giữ tình cảm ở trạng thái câm để giữ cảm xúc(bí mật và bí ẩn luôn tạo nên sự thú vị), để tình đẹp mãi trong tâm tưởng, để coi tình câm là một chỗ dựa tâm hồn bí mật và lâu dài, để có cảm giác luôn có cái đích phải hướng tới, động lực cho cuộc sống thêm yêu đời.
Mà sao lại thích tình câm nhỉ?.Sao tử vi chỉ tình câm có lẽ là Cô quả đi với đào hồng?
-Nhát, ngượng ko dám chủ động trước
-Người kia có đối tượng rồi, lương tâm cắn rứt ko cho phép phá vỡ, dành giật của người khác
-Muốn giữ tình cảm ở trạng thái câm để giữ cảm xúc(bí mật và bí ẩn luôn tạo nên sự thú vị), để tình đẹp mãi trong tâm tưởng, để coi tình câm là một chỗ dựa tâm hồn bí mật và lâu dài, để có cảm giác luôn có cái đích phải hướng tới, động lực cho cuộc sống thêm yêu đời.
Mà sao lại thích tình câm nhỉ?.Sao tử vi chỉ tình câm có lẽ là Cô quả đi với đào hồng?
kiepsat
16/10/2012
em nghĩ bệnh này là do " quá nhát " không dám thổ lộ tình cảm của mình thôi. còn lại tất cả đều là do ngụy biện mà thôi .
"ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
còn chi đâu nữa
thôi đành hẹn trong mơ "
em cũng đang mắc căn bệnh này . chữa mãi mà chẳng được .
"ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
còn chi đâu nữa
thôi đành hẹn trong mơ "
em cũng đang mắc căn bệnh này . chữa mãi mà chẳng được .
Tử Phủ Vũ Tướng
16/10/2012
Chị thì thấy nghiêng về lý do 3. Nhiều khi cảm giác thích thế, chứ cưa ai chả đổ và cái chính là mình cũng ko nhát lắm
kiepsat
16/10/2012
em nghĩ vấn đề không phải ở chỗ cua đổ hay không /
mà vấn đề chính là mình "không dám thổ lộ tình cảm" của mình mà thôi .
khi mình không dám thổ lộ tình cảm của mình cho người mình thương . thì mình cứ giữ mối tình đó trong lòng không giải tỏa được.
từ đó sinh ra các mối tình câm mà thôil
mà vấn đề chính là mình "không dám thổ lộ tình cảm" của mình mà thôi .
khi mình không dám thổ lộ tình cảm của mình cho người mình thương . thì mình cứ giữ mối tình đó trong lòng không giải tỏa được.
từ đó sinh ra các mối tình câm mà thôil
kiepsat
16/10/2012
vì thế các cụ nhà ta có câu :
"tiền bạc phân minh
ái tình dứt khoát "
nghĩ lại thì thấy cũng có nhiều chân lý.
"tiền bạc phân minh
ái tình dứt khoát "
nghĩ lại thì thấy cũng có nhiều chân lý.
yeudieuthucnu
16/10/2012
Em nghĩ ga.ch dau dòng thu 3 co le dung voi sún hơn
Ban thân em nhiu khi cung rat thich cai cam giac goi la cái thú đau thuong
Sửa bởi yeudieuthucnu: 16/10/2012 - 19:08
Ban thân em nhiu khi cung rat thich cai cam giac goi la cái thú đau thuong
Sửa bởi yeudieuthucnu: 16/10/2012 - 19:08
pen
16/10/2012
em bth thì dạn dĩ nhưng gặp trúng "yếu điểm" cũng hơi nhát
Sửa bởi pen: 16/10/2012 - 19:17
Sửa bởi pen: 16/10/2012 - 19:17