NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH VÒNG LỘC TỒN VÀ VÌ SA...
minhgiac
17/10/2012
vắt nhiều vào đựng vào bát mà dưỡng cho nhớn lên tý nữa mà đợi!
CanhTan
17/10/2012
Thế bố bạn làm sao phải để bạn lênh đênh sông nước ? Bị người ta cho ăn giềng+ xả hả ? khổ thế,cứ thích sủa tỏ vẻ khôn cơ,không khéo cha nào lại con đấy thôi minhgiac nhỉ ? Xin lỗi nếu làm bạn đau lòng khi nghĩ tới thảm cảnh của cha bạn
Sửa bởi HoNgocKhanh: 17/10/2012 - 11:05
Sửa bởi HoNgocKhanh: 17/10/2012 - 11:05
minhgiac
17/10/2012
cậu sủa to thế, chắc cậu được truyền thụ mật truyền rồi nhỉ,di truyền mà,khakha. đáng nể lắm, đúng là thằng con hơn thằng cha nhà có phúc, xin chúc mừng nhóc!
Sửa bởi minhgiac: 17/10/2012 - 11:10
Sửa bởi minhgiac: 17/10/2012 - 11:10
AlexPhong
17/10/2012
Đến ông Đoạn Kiến Nghiệp 40 tuổi viết sách tử bình còn bôi bác nặc danh giáo chủ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Công thì đừng bao giờ ngạc nhiên với tham sân si.
@HNK&MG: Thanh niên nó phải thế, cứ xõa đi, dạng ra mà sống. Sau này nhận thức thay đổi sẽ khác, giờ cứ thế đã.
@HNK&MG: Thanh niên nó phải thế, cứ xõa đi, dạng ra mà sống. Sau này nhận thức thay đổi sẽ khác, giờ cứ thế đã.
minhgiac
17/10/2012
trời ơi anh phong, minhgiac nào muốn thế đâu anh. có bao nhiêu ngừoi đã về nhà minhgiac để cũng thỏa cái trí tò mò. nhưng cũng có bao nhiêu kẻ hiềm thị bỉ ổi. em muốn giao lưu hòa bình và thân thiện chứ đâu có muốn làm trò cừoi cho thiên hạ, coi như phúc và đức mình chưa đủ. học mãi học mãi mà vãn chưa thành người mà. càng học càng cảm thấy mình dốt nát kém cỏi. thế nên tác nhân tác sự tương tác hòa. lẽ vậy mà chưa dụng được!
Sửa bởi minhgiac: 17/10/2012 - 11:23
Sửa bởi minhgiac: 17/10/2012 - 11:23
AlexPhong
17/10/2012
......................................................
Sửa bởi AlexPhong: 17/10/2012 - 11:30
Sửa bởi AlexPhong: 17/10/2012 - 11:30
minhgiac
17/10/2012
thôi bỏ qua đi, nếu ai hứng bàn tiếp về nguyên lý và quy luật xác định ngôi tử vi thì bàn luận cho vui. còn không có lẽ cũng nên đóng topic cho lành khí, nhuận tràng vậy,khakha
Sửa bởi minhgiac: 17/10/2012 - 11:36
Sửa bởi minhgiac: 17/10/2012 - 11:36
tuphasonghanh
17/10/2012
AlexPhong, on 17/10/2012 - 11:11, said:
Đến ông Đoạn Kiến Nghiệp 40 tuổi viết sách tử bình còn bôi bác nặc danh giáo chủ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Công thì đừng bao giờ ngạc nhiên với tham sân si.
@HNK&MG: Thanh niên nó phải thế, cứ xõa đi, dạng ra mà sống. Sau này nhận thức thay đổi sẽ khác, giờ cứ thế đã.
@HNK&MG: Thanh niên nó phải thế, cứ xõa đi, dạng ra mà sống. Sau này nhận thức thay đổi sẽ khác, giờ cứ thế đã.
Đây đúng giọng ông anh thatsat. Sao ông anh cứ đổi nick liên tục thế.
lethanhnhi
17/10/2012
giác ạ, cùng quê với nhau, mình là người học được từ Giác nhiều, những thứ nếu để tự nghiên cứu có khi mất cả đời !
không bàn chuyện tử vi, chỉ nói dông dài vài câu, hôm nay trời lạnh quá, nói về tình người cho ấm:
- Chữ tiền: tiền trong thiên hạ nhiều vô kể, có tài thì tay không vẫn làm ra được, bất tài thì có cũng chẳng giữ nổi, còn mang họa
- Chữ quan: đạo làm quan là đạo ăn chia, có ăn chia thì mới " thông âm dương" là đạo trọn 1 khoa giáp thì về ở ẩn, đừng bàn chính sự nhiều mà người ta chửi cho, có khi còn mang họa
- Chữ đạo đức: đạo dức ở đời là làm đúng nghĩa vụ của mình
- Chữ hiếu: đừng làm bố mẹ buồn
- Chữ danh: hoa thơm bọc hay giấu đi vẫn thơm, sợ không có mùi chứ không sợ người ta ngửi không thấy !
- Đời thằng đàn ông lấy gì làm hạnh phúc: nuôi nổi vợ con sướng hơn kẻ khác
- Hạnh phúc của đàn bà là gì: là có con.....
Chữ danh đi với chữ họa , thời vua chúa minh trị vào rừng trốn người ta vời ra nếu anh có tài, đất nước này vàng ngọc không thiếu, chỉ chờ Minh Quân, cụ Hồ tay không 1 xu mà đánh bại 3 nước mạnh, ai vỗ ngực cho mình tài giỏi , chê bai thì có làm được việc ấy không, vấn đề của xã hội này là con người chứ không phải tài nguyên, tiền....
đất nước ta là Việt Nam: những con người ưu việt ở phương Nam, dù có thăng trầm thì vẫn là 1 giòng giống anh hùng! Tôi tin đời tôi sẽ nhìn thấy dân tộc ta hùng mạnh!
Thời kì mặt trời chưa mọc, nên tùy cơ mà ẩn mà độn mà nhẫn mà lùi, mà giả ngu thì tồn được
Cái trí thức phải đặt đúng thời, cái tình phải đặt đúng người
Ngoài trời lạnh, tình người ấm lên chút đi!!!
không bàn chuyện tử vi, chỉ nói dông dài vài câu, hôm nay trời lạnh quá, nói về tình người cho ấm:
- Chữ tiền: tiền trong thiên hạ nhiều vô kể, có tài thì tay không vẫn làm ra được, bất tài thì có cũng chẳng giữ nổi, còn mang họa
- Chữ quan: đạo làm quan là đạo ăn chia, có ăn chia thì mới " thông âm dương" là đạo trọn 1 khoa giáp thì về ở ẩn, đừng bàn chính sự nhiều mà người ta chửi cho, có khi còn mang họa
- Chữ đạo đức: đạo dức ở đời là làm đúng nghĩa vụ của mình
- Chữ hiếu: đừng làm bố mẹ buồn
- Chữ danh: hoa thơm bọc hay giấu đi vẫn thơm, sợ không có mùi chứ không sợ người ta ngửi không thấy !
- Đời thằng đàn ông lấy gì làm hạnh phúc: nuôi nổi vợ con sướng hơn kẻ khác
- Hạnh phúc của đàn bà là gì: là có con.....
Chữ danh đi với chữ họa , thời vua chúa minh trị vào rừng trốn người ta vời ra nếu anh có tài, đất nước này vàng ngọc không thiếu, chỉ chờ Minh Quân, cụ Hồ tay không 1 xu mà đánh bại 3 nước mạnh, ai vỗ ngực cho mình tài giỏi , chê bai thì có làm được việc ấy không, vấn đề của xã hội này là con người chứ không phải tài nguyên, tiền....
đất nước ta là Việt Nam: những con người ưu việt ở phương Nam, dù có thăng trầm thì vẫn là 1 giòng giống anh hùng! Tôi tin đời tôi sẽ nhìn thấy dân tộc ta hùng mạnh!
Thời kì mặt trời chưa mọc, nên tùy cơ mà ẩn mà độn mà nhẫn mà lùi, mà giả ngu thì tồn được
Cái trí thức phải đặt đúng thời, cái tình phải đặt đúng người
Ngoài trời lạnh, tình người ấm lên chút đi!!!
tuphasonghanh
17/10/2012
chú minhgiac hay lăn tăn, bài chú cứ viết, thiên hạ nói là chuyện thiên hạ, tiếp hay ngoảnh đi là việc của mình.
Sao phải bức xúc làm gì chứ. Đời sống thật đã làm ta hao tâm tổn trí, sao vác thêm cái mệt từ đời sóng ảo.
Sao phải bức xúc làm gì chứ. Đời sống thật đã làm ta hao tâm tổn trí, sao vác thêm cái mệt từ đời sóng ảo.
phuongmai06
17/10/2012
phuongmai06
17/10/2012
Theo tôi một số bạn trẻ khi tranh luận đừng lôi bố mẹ , ông bà ra mà nói nhau , nếu cần chỉ trích hãy chỉ trích trực diện chứ lôi các cụ ra làm gì . quá là mấy bà nhà quê chửi bậy lôi cả ông bà ông vải ra