Mạn đàm về TV ĐS Phi Tinh và Phi Yến Quỳnh...
lethanhnhi
14/11/2012
NhuThangThai, on 14/11/2012 - 11:08, said:
Có ai quan tâm tới 1-6,2-7, 3-8 .. trong tử vi đẩu số phi tinh không?
NhuThangThai, on 14/11/2012 - 11:08, said:
Có ai quan tâm tới 1-6,2-7, 3-8 .. trong tử vi đẩu số phi tinh không?
vậy ta nên chú ý cung tật vậy thôi
1 gặp 6 thì hóa
1 gặp 7 thì hại
tigerstock68
14/11/2012
lethanhnhi
14/11/2012
cho nên có những phái chú trọng cung tật ách là có lí, anh vẫn chưa đọc sách rồi, cứ lang thang lên mạng cãi nhau thôi
ThaiThangNhu
14/11/2012
lethanhnhi, on 14/11/2012 - 11:11, said:
cho nên có những phái chú trọng cung tật ách là có lí, anh vẫn chưa đọc sách rồi, cứ lang thang lên mạng cãi nhau thôi
Chúng ta, theo thời gian không sớm thì muộn cũng bỏ dần xem lá số, rồi dần dần không nói số gì nữa mà chỉ còn dần nghịch kỹ thuật, cuối cùng thì sẽ tu đạo hết. Đó là quy luật nghiệm lý hết cả rồi.
Sửa bởi NhuThangThai: 14/11/2012 - 11:15
lethanhnhi
14/11/2012
NhuThangThai, on 14/11/2012 - 11:13, said:
Thì time limit, mỗi ngày chỉ được dành tối đa 1 h để nghịch tv, trong đó nửa tiếng đã là dành để hướng dẫn đàn em rồi. Khi nào có nhiều free time mới nghịch được.
đôi khi những quyển sách cũ đọc đi đọc lại ta lại khám phá ra nhiều cái mới lắm!!!
vì mỗi lúc trình độ ta thay đổi thì cái đọc cũng khác hơn
yeuhoabinh
14/11/2012
lethanhnhi
14/11/2012
tử vi là trò chơi
chơi giỏi cũng hay
ở kiếp sống này ngoài việc nghiên cứu và tu hành thì còn gì đáng bận tâm
chuyện coi số chỉ là thể nghiệm cái lí thuyết
giống như học võ, sáng tạo chiêu số, nhưng chưa đánh thử thì chỉ là ảo tưởng, học phải đi đôi với hành
em đang dùng phương pháp suy tưởng để nghiên cứu
nếu anh không chịu khó thể nghiệm bằng thực hành, tự phản biện, thì lí thuyết không sống được
để tạo ra Toàn Quỉ Cách, thể nghiệm Lôi Âm công và Vô hình Hóa
em đã coi và suy nghiệm hàng trăm lá số, nếu không làm việc ấy mình không tin nổi lí thuyết mình dùng
Anh giữ tâm ngay thẳng, chính trực , thiện thì coi số hay không cũng thế, và tiến xa trong con đường tâm linh
anh dùng tâm bất chính thì muốn cũng không tiến nổi
ấy là cửa đạo......
sách cũng chỉ là sự trải nghiệm thực tế của tiền nhân thôi
đừng chấp vào hành động, lấy Tâm để đánh giá cái tốt hay xấu
Thiện và ác:
có 1 ông quan, tính lương thiện, 1 ngày nọ có 1 tên say đến chửi ông, ông kệ nó
ít lâu sau nó lại say rượu giết người, bị chém
Ông nói: ta là kẻ bất thiện, nếu ta lôi nó vào, múc cho mấy phát thì nó đã không phải chết!!!!
Đạo mà thế gian thường làm thì không phải đạo, đức mà ai cũng làm thì không phải đức!!!!
lấy cái tâm mình, đo cái hành động
Thân
chơi giỏi cũng hay
ở kiếp sống này ngoài việc nghiên cứu và tu hành thì còn gì đáng bận tâm
chuyện coi số chỉ là thể nghiệm cái lí thuyết
giống như học võ, sáng tạo chiêu số, nhưng chưa đánh thử thì chỉ là ảo tưởng, học phải đi đôi với hành
em đang dùng phương pháp suy tưởng để nghiên cứu
nếu anh không chịu khó thể nghiệm bằng thực hành, tự phản biện, thì lí thuyết không sống được
để tạo ra Toàn Quỉ Cách, thể nghiệm Lôi Âm công và Vô hình Hóa
em đã coi và suy nghiệm hàng trăm lá số, nếu không làm việc ấy mình không tin nổi lí thuyết mình dùng
Anh giữ tâm ngay thẳng, chính trực , thiện thì coi số hay không cũng thế, và tiến xa trong con đường tâm linh
anh dùng tâm bất chính thì muốn cũng không tiến nổi
ấy là cửa đạo......
sách cũng chỉ là sự trải nghiệm thực tế của tiền nhân thôi
đừng chấp vào hành động, lấy Tâm để đánh giá cái tốt hay xấu
Thiện và ác:
có 1 ông quan, tính lương thiện, 1 ngày nọ có 1 tên say đến chửi ông, ông kệ nó
ít lâu sau nó lại say rượu giết người, bị chém
Ông nói: ta là kẻ bất thiện, nếu ta lôi nó vào, múc cho mấy phát thì nó đã không phải chết!!!!
Đạo mà thế gian thường làm thì không phải đạo, đức mà ai cũng làm thì không phải đức!!!!
lấy cái tâm mình, đo cái hành động
Thân
tigerstock68
14/11/2012
ThaiThangNhu
14/11/2012
lethanhnhi, on 14/11/2012 - 11:16, said:
đóng cửa, co gối ngồi đọc sách còn có ích hơn đôi khi những quyển sách cũ đọc đi đọc lại ta lại khám phá ra nhiều cái mới lắm!!!vì mỗi lúc trình độ ta thay đổi thì cái đọc cũng khác hơn
Tôi rất hay đọc đi đọc lại, nhưng mà là đọc đi đọc lại bài viết của cụ Hà Uyên, coi nó như chơi cờ. Cá nhân tôi nhìn tử vi chẳng có gì cao hơn môn cờ caro.
Còn bàn về chuyện nghiệm lý, có hai cách,
-hoặc là tự mình bỏ công bỏ việc đi nghiệm lý, rồi hỏng cả sự nghiệp của mình,
-hoặc là sẵn sàng cộng tác với những người không có các chiêu đó, nhưng sẵn sàng nghiệm lý hộ dựa trên 2-30 lá số người quen của họ, Cộng tác với khoảng 20 người như thế, đồng thời trao đổi các kết quả nghiệm lý lẫn nhau, vậy thì nghiễm nhiên một người có sức và kiến thức nghiệm lý =20 người khác.. Nghiệm lý 1 năm=người khác nghiệm lý 20 năm.
Người thế mạnh này giúp đỡ người thế mạnh kia.
Ấy gọi là cung gặp cầu, áp dụng nguyên tắc thị trường vào trong tử vi, cũng như để tối ưu hóa thế mạnh của mình.
Tùy từng người chọn từng phương pháp.
Sửa bởi NhuThangThai: 14/11/2012 - 11:55
lethanhnhi
14/11/2012
NhuThangThai, on 14/11/2012 - 11:29, said:
Thật ra, mỗi người có một mục tiêu khác nhau. Nếu như mục đích của tôi không phải là khám phá bí ẩn của giới tự nhiên mà nhằm đi xem số thì sẽ mang sách cũ ra đọc đi đọc lại.
Tôi rất hay đọc đi đọc lại, nhưng mà là đọc đi đọc lại bài viết của cụ Hà Uyên.
Tôi rất hay đọc đi đọc lại, nhưng mà là đọc đi đọc lại bài viết của cụ Hà Uyên.
đừng trở thành cụ Hà Uyên mà hãy nhặt cái hay của cụ Hà Uyên để trở thành Gấu, học lối tư duy của cụ để trở thành Gấu, đừng học dập khuôn cái cụ dùng
tích lũy cái hay của người khác, lọc và biến thành của mình, đừng biến mình thành người khác
Who am i??????
tôi chỉ là tôi
lethanhnhi
14/11/2012
có 1 nhà văn nổi tiếng, cả đời ông không đi xa, nhưng ông viết về cuộc đời rất hay, khi PV hỏi, ông trả lời như sau;
- Tôi nghe người khác kể chuyện, biến thành kinh nghiệm của mình, đặt mình thành vai chính, rồi viết ra
Phân tích:
không phải: nghe----->>>kể lại
mà; nghe------------>>>>chuyển hóa----------->>>>kể lại
nghe, đọc---------------->>> tư duy phân tích, thực hành------------>>>> quay lại hỏi, tại sao người ta lại nghĩ ra điều đó---------->>>>biến thành của mình
chỉ có con Vẹt mới nghe và nhắc lại luôn thôi
- Tôi nghe người khác kể chuyện, biến thành kinh nghiệm của mình, đặt mình thành vai chính, rồi viết ra
Phân tích:
không phải: nghe----->>>kể lại
mà; nghe------------>>>>chuyển hóa----------->>>>kể lại
nghe, đọc---------------->>> tư duy phân tích, thực hành------------>>>> quay lại hỏi, tại sao người ta lại nghĩ ra điều đó---------->>>>biến thành của mình
chỉ có con Vẹt mới nghe và nhắc lại luôn thôi
lethanhnhi
14/11/2012
thôi, gấu trả 100 đô cho buổi nói chuyện đi, mai bốc phét tiếp
AlexPhong
14/11/2012
leu
14/11/2012
@ saobienden: Cảm ơn saobienden đã chỉ bảo cho leu về ngũ hành nạp âm
Khi đọc bài của Cụ HaUyen, Cụ có nói với ý: "... Mệnh Tôi an tại Ngọ... thì khởi nguyên tại..., có..., Thân an tại Tuất... thì khởi nguyên tại..., có...". Nay đọc bài của saobienden, leu thấy BẠN nhắc đến "Trước hết xem phát truyền". Vậy xin được hỏi saobienden:
- Khởi nguyên cho Mệnh và Thân như Cụ đã nhắc đến được xác định theo nguyên tắc nào?
-"Khởi nguyên" như Cụ đã nhắc đến và "xem phát truyền" mà saobienden đã nói có phải là một không?
Cảm ơn saobienden
leu
Khi đọc bài của Cụ HaUyen, Cụ có nói với ý: "... Mệnh Tôi an tại Ngọ... thì khởi nguyên tại..., có..., Thân an tại Tuất... thì khởi nguyên tại..., có...". Nay đọc bài của saobienden, leu thấy BẠN nhắc đến "Trước hết xem phát truyền". Vậy xin được hỏi saobienden:
- Khởi nguyên cho Mệnh và Thân như Cụ đã nhắc đến được xác định theo nguyên tắc nào?
-"Khởi nguyên" như Cụ đã nhắc đến và "xem phát truyền" mà saobienden đã nói có phải là một không?
Cảm ơn saobienden
leu
lethanhnhi
14/11/2012
thiên nguyên, địa nguyên , nhân nguyên, bạc mất 5 sợi tóc, đáng lắm, đáng quá chứ!!!!!!!!!!
anh Lệch ơi là anh Lệch, bác TBTT ơi là bác TBTT
hehe
anh Lệch ơi là anh Lệch, bác TBTT ơi là bác TBTT
hehe