Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
minhminh, on 06/11/2012 - 10:09, said:
con chim cũng luôn ra sức xây dựng cho tổ của nó
chủ nhà luôn mong muốn và làm cho nhà mình trở nên đẹp hơn
là người trong một nước , ai chả muốn cho nước mình văn minh tiến bộ lãnh thổ ven toàn quốc phòng vững mạnh .... dân tình ấm no hạnh phúc ....
mình là người VN dù ở trong hay ngoài , dù thế nào thì cũng không thể chối bỏ phủ nhận đất nước nguồn cội của mình
MM cảm thông và đồng tình với những bức xúc về hiện tình đất nước của các anh chị.NHƯNG :
thiết nghĩ vấn đề này sẽ kéo dài không nguôi .
nên đề nghị chúng ta nên chấm dứt ở đây
và trở về với tuvilyso.org .
các bạn có muốn khóa chủ đề này lại không .
vừa đọc được bài này của chú MM lên cháu cũng có mấy câu!
mọi người nói cũng có ý đúng của họ. nhưng có cách truyền đạt là không thấy chấp nhận được (mặc dù một số người cũng đã có tuổi). tất cả mọi người ai cũng đều có tự trọng và yêu quý quê hương mình, đừng có nâng cao người này mà hạ thấp người kia thì sẽ ok.
việc đơn giản như thế mà không làm được, khiến người khác nghe được thấy bức xúc muốn phản biện ngay thì làm sao thu phục được nhân tâm, thì làm sao thay đổi dc?
xét trên phạm vi cá nhân thì cháu vẫn hy vọng nhà lãnh đạo kỳ này sẽ có quyết tâm thay đổi và chấp nhận chịu thương đau!
nhưng nếu họ không thay đổi được thì xu thế phải thay thế là điều tất yếu! nhưng hiện nay chưa thấy ai có thể đứng lên gánh vác hay làm chủ được. lên vẫn cần một thể chế chính trị để khống chế được đại cục như hiện nay! vì nếu không có sự khống chế đại cục thì tất sẽ loạn lạc. nhiều băng đảng sẽ nổi lên và không thể khống chế được, sẽ lại trở về thời kỳ 1945! người trong nước sẽ tự chém, giết nhau như cơm bữa, áp bức bất công, cướp giật sẽ gấp trăm lần bây giờ thì thà cứ tạm để như hiện nay vẫn sẽ tốt hơn!
nếu đúng là xu thế thì chắc chắn sẽ có người đứng lên làm chủ. nhưng chưa đến lúc và người đó sẽ không quảng cáo, tuyên truyền rùng beng. như thế sẽ làm đất nước thêm loạn hơn mà thôi! còn cứ khua chiêng gõ mõ sẽ không thể làm được gì!
mong là mọi người sẽ thảo luận và giữ hòa khí hơn!