Báo chí và báo trí
tuankhong
13/10/2012
thienthutinhmong, on 13/10/2012 - 19:59, said:
ấy ấy ... lại nóng tính rồi. máu lại không lão được bi giờ!
ở đâu cũng có công bằng xen lẫn bất công. người dân họ chỉ biết làm ăn và kiếm sống thôi chứ họ có nói gì đâu?
chỉ có mấy ông cậy có trí thức thì hay tỏ ra nguy hiểm thôi.
nhìn một số nước trên thế giới đi. cái gì cũng phải có thời cơ. khi nào người dân tự nhận thấy bị áp bức bóc lột thì họ khác đứng lên, không cần mấy ông trí thức nguy hiểm dẫn đường đâu?
có ông nào dám khẳng định sẽ làm cho trên 80 triệu người dân VN được tốt hơn hiện nay không? hay lại điêu tàn hơn ...
cứ nghĩ trước đi rồi hãy nói!
ở đâu cũng có công bằng xen lẫn bất công. người dân họ chỉ biết làm ăn và kiếm sống thôi chứ họ có nói gì đâu?
chỉ có mấy ông cậy có trí thức thì hay tỏ ra nguy hiểm thôi.
nhìn một số nước trên thế giới đi. cái gì cũng phải có thời cơ. khi nào người dân tự nhận thấy bị áp bức bóc lột thì họ khác đứng lên, không cần mấy ông trí thức nguy hiểm dẫn đường đâu?
có ông nào dám khẳng định sẽ làm cho trên 80 triệu người dân VN được tốt hơn hiện nay không? hay lại điêu tàn hơn ...
cứ nghĩ trước đi rồi hãy nói!
Nói tóm lại ngươi là loại gắp lửa bỏ người, cục bộ địa phương nên mới lôi ra mấy thứ KÉO BÈ KÉO CÁNH, tầm cỡ thì cũng chỉ ăn theo nói leo hoc đòi dăm ba cái chữ QUÊ MÙA ``MÁU LÊN NÃO CHẬM, RỒI TỎ RA NGUY HIỂM`` ...hà hà hà
ta dạo này ra đường hay gặp mấy nhóc nhỏ quê mùa học đòi cũng vênh váo ta đây nhìn sao mà thấy buồn cho thế hệ con cháu, ta nói thế thì ngươi cũng hiểu được rồi và rất nhột phải không.
Và nếu hiểu được thì ta mừng cho lớp trẻ và mừng vì tương lai cho nước nhà, còn không hiểu được thì ta cũng CHẤM DỨT TRANH CÃI TẠI ĐÂY.
Nếu ngươi muốn nghiên cứu sâu về tầng lớp áp bức bóc lột và giai cấp công nông thì ta sẽ tặng một bộ tuyển tập Mác - ăng ghen 40 cuốn, nếu không đọc để làm cảnh cũng rất đẹp và dựa vào đó tha hồ bốc phét.
hồi trước nhà ta nhiều sách loại này lắm nhưng khổ nỗi ta lấy nó để quấn pháo đốt hết rồi.
Sửa bởi tuankhong: 13/10/2012 - 20:29
Classic
13/10/2012
tuankhong, on 13/10/2012 - 20:22, said:
Thôi thôi ta không tranh cãi nữa, đến đây ta đã đánh giá được loại người nào rồi. Tại vì nếu ta cứ tranh cãi hoài với những loại người như ngươi thì rốt cuộc ta cũng chỉ là loại vô tích sự như nguơi và cũng chẳng có chữ nào vào đầu hết ngoài hai chữ ``của khỉ``
Nói tóm lại ngươi là loại gắp lửa bỏ người, cục bộ địa phương nên mới lôi ra mấy thứ KÉO BÈ KÉO CÁNH, tầm cỡ thì cũng chỉ ăn theo nói leo hoc đòi dăm ba cái chữ QUÊ MÙA ``MÁU LÊN NÃO CHẬM, RỒI TỎ RA NGUY HIỂM`` ...hà hà hà
ta dạo này ra đường hay gặp mấy nhóc nhỏ quê mùa học đòi cũng vênh váo ta đây nhìn sao mà thấy buồn cho thế hệ con cháu, ta nói thế thì ngươi cũng hiểu được rồi và rất nhột phải không.
Và nếu hiểu được thì ta mừng cho lớp trẻ và mừng vì tương lai cho nước nhà, còn không hiểu được thì ta cũng CHẤM DỨT TRANH CÃI TẠI ĐÂY.
Nếu ngươi muốn nghiên cứu sâu về tầng lớp áp bức bóc lột và giai cấp công nông thì ta sẽ tặng một bộ tuyển tập Mác - ăng ghen 40 cuốn, nếu không đọc để làm cảnh cũng rất đẹp và dựa vào đó tha hồ bốc phét.
hồi trước nhà ta nhiều sách loại này lắm nhưng khổ nỗi ta lấy nó để quấn pháo đốt hết rồi.
Nói tóm lại ngươi là loại gắp lửa bỏ người, cục bộ địa phương nên mới lôi ra mấy thứ KÉO BÈ KÉO CÁNH, tầm cỡ thì cũng chỉ ăn theo nói leo hoc đòi dăm ba cái chữ QUÊ MÙA ``MÁU LÊN NÃO CHẬM, RỒI TỎ RA NGUY HIỂM`` ...hà hà hà
ta dạo này ra đường hay gặp mấy nhóc nhỏ quê mùa học đòi cũng vênh váo ta đây nhìn sao mà thấy buồn cho thế hệ con cháu, ta nói thế thì ngươi cũng hiểu được rồi và rất nhột phải không.
Và nếu hiểu được thì ta mừng cho lớp trẻ và mừng vì tương lai cho nước nhà, còn không hiểu được thì ta cũng CHẤM DỨT TRANH CÃI TẠI ĐÂY.
Nếu ngươi muốn nghiên cứu sâu về tầng lớp áp bức bóc lột và giai cấp công nông thì ta sẽ tặng một bộ tuyển tập Mác - ăng ghen 40 cuốn, nếu không đọc để làm cảnh cũng rất đẹp và dựa vào đó tha hồ bốc phét.
hồi trước nhà ta nhiều sách loại này lắm nhưng khổ nỗi ta lấy nó để quấn pháo đốt hết rồi.
nói vậy cho tuankhong biết thôi. người làm việc lớn thì không được nói, ông nào cứ bô bô là chít ... có nhiều gương rồi đó.
chúc tuankhong sẽ làm lên đại sự!
P/S: ah còn phụ thuộc vào vận nước và ý trời (thời cơ) nữa!
Sửa bởi thienthutinhmong: 13/10/2012 - 20:45
tuankhong
13/10/2012
thienthutinhmong, on 13/10/2012 - 20:34, said:
thế thì hòa vậy!
nói vậy cho tuankhong biết thôi. người làm việc lớn thì không được nói, ông nào cứ bô bô là chít ... có nhiều gương rồi đó.
chúc tuankhong sẽ làm lên đại sự!
P/S: ah còn phụ thuộc vào vận nước và ý trời (thời cơ) nữa!
nói vậy cho tuankhong biết thôi. người làm việc lớn thì không được nói, ông nào cứ bô bô là chít ... có nhiều gương rồi đó.
chúc tuankhong sẽ làm lên đại sự!
P/S: ah còn phụ thuộc vào vận nước và ý trời (thời cơ) nữa!
CÁI P/S CỦA NHÀ NGƯƠI LÀ TA KẾT RỒI ĐẤY
Classic
13/10/2012
tuankhong, on 13/10/2012 - 20:50, said:
Ta nói là không tranh cãi , còn nói chuyện thì vẫn ok thôi
CÁI P/S CỦA NHÀ NGƯƠI LÀ TA KẾT RỒI ĐẤY
CÁI P/S CỦA NHÀ NGƯƠI LÀ TA KẾT RỒI ĐẤY
chuẩn đó. thì vẫn là người một nhà, cùng máu đỏ da vàng mà!
ok. thích cái P/S đó hả!
TTTM sẽ đợi ngày đó của tuankhong. nếu có may mắn thì ta có thể gặp nhau.
Sửa bởi thienthutinhmong: 13/10/2012 - 21:13
tigerstock68
15/10/2012
PMK
16/10/2012
tuankhong, on 13/10/2012 - 14:46, said:
Cứ bình tĩnh xem tình hình , bình tĩnh và cứ bình tĩnh ............xem Trung Quốc lấy hết đảo này đến đảo khác, rồi cứ bình tĩnh xem dân tộc chết dần chết mòn.....
Chả biết thế nào chứ những loại người như thế thời nay nhất quyết phải dẹp bỏ trước đã.
Chả biết thế nào chứ những loại người như thế thời nay nhất quyết phải dẹp bỏ trước đã.
Ở một nước lạc hậu như Việt Nam, rất nhiều người rất thích bàn chuyện đao to búa lớn, rằng thì mà là đàn ông là phải lo chuyện đại sự thiên hạ chớ ba cái chuyện lẻ tẻ như tuân thủ luật giao thông, bớt nhậu nhẹt, giúp đỡ vợ việc nhà, bỏ thời gian dạy con học..v..v. là ba chuyện quá vặt vãnh quan tâm chi cho mất thời gian...Haizzz đó là điểm khác biệt rất lớn giữa các nước văn minh và các nước lạc hậu.
Muốn thay đổi xã hội sao không tự thay đổi chính bản thân mình trước? Ai ai cũng chê bai người khác, có từng tự nhìn lại mình? Chính mình tồi tệ làm sao đòi hỏi xã hội tốt đẹp? Chính mình không thèm tuân thủ luật giao thông mà đòi giao thông Việt Nam sẽ trở nên văn hóa văn minh như các nước tiên tiến? Chính mình không thèm quan tâm đến con cái mà đòi xã hội sẽ dạy con mình sẽ trở nên người tử tế? Mơ à?! Có nhân thì mới có quả chứ? Không trồng cây mà đòi hái trái a?!
Đặc trưng của Việt Nam từ ngàn đời xưa đến nay, thời bình thì gấu ó với nhau, nhưng hễ có kẻ thù xâm lược là lại lập tức đoàn kết một lòng, sau đó hòa bình lại tiếp tục gấu ó...chán thế.
Đối đầu với một kẻ địch mạnh hơn mình về mọi phương diện, phải dùng cái đầu để tư duy mới được, không thể chỉ dùng sức trâu. Rất nhiều người sinh bất phùng thời, gặp chuyện không hay nên bức xúc, bất mãn. Đó là tâm lý rất dễ hiểu. Tuy nhiên, cái gì ra cái đó!
AnKhoa
16/10/2012
Đúng là sự đời cũng không có nhiều chuyện để than lắm đâu. Cứ lẳng lặng, cố gắng mà làm. Đến đâu hay đến đó.
Theo tâm lý, việc thốt ra lời nói có thể làm giải tỏa những cảm xúc bức bách. Tiếc là những cái cảm xúc bức bách này có thể có lợi cho sự cố gắng của ta nếu biết dùng nó.
Theo tâm lý, việc thốt ra lời nói có thể làm giải tỏa những cảm xúc bức bách. Tiếc là những cái cảm xúc bức bách này có thể có lợi cho sự cố gắng của ta nếu biết dùng nó.
PMK
16/10/2012
Mỗi người có sứ mệnh riêng của mình. Hãy tập trung hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Đừng ao ước sứ mệnh của người khác, đừng luôn tồn tại suy nghĩ rằng nếu sứ mệnh kia mà là của mình thì mình sẽ làm tốt hơn kẻ khác rất nhiều, suy nghĩ như vậy chẳng được ích lợi gì cho bản thân, càng chẳng ích lợi gì cho xã hội. Chẳng có gì là vô duyên vô cớ. Đều là Nhân - Quả cả.
Kimthuy20212054
16/10/2012
Tôi ủng hộ quan điểm của
thienthutinhmong
Vai thằng cứ lên mạng là inh ỏi ra vẻ ta đây am hiểu chính trị, xã hội muốn thay đổi vận nước, hỏi ra ngoài đời hắn làm gì, ko tranh cướp đất thờ tự của tổ tiên như CHH Vũ thì cũng ngược đãi cha mẹ như LTC Nhân. Những con người ấy đến nhân cách còn ko có thì làm giề cho thiên hạ, nói phét, lười phỉnh, bịp bợm , vớ vẫn
Sửa bởi thiensa1000ff: 16/10/2012 - 12:05
thienthutinhmong
Vai thằng cứ lên mạng là inh ỏi ra vẻ ta đây am hiểu chính trị, xã hội muốn thay đổi vận nước, hỏi ra ngoài đời hắn làm gì, ko tranh cướp đất thờ tự của tổ tiên như CHH Vũ thì cũng ngược đãi cha mẹ như LTC Nhân. Những con người ấy đến nhân cách còn ko có thì làm giề cho thiên hạ, nói phét, lười phỉnh, bịp bợm , vớ vẫn
Sửa bởi thiensa1000ff: 16/10/2012 - 12:05
Hà Uyên
16/10/2012
Phát hiện 1 068 cán bộ ngành Thuế vi phạm kỷ luật
Từ năm 2007-2011, toàn ngành thuế kiểm tra nội bộ gần 7.000 cuộc, kiến nghị và thu hồi cho ngân sách nhà nước gần 190 tỉ đồng, phát hiện 1.068 cán bộ ngành thuế vi phạm kỷ luật.
Đó là kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Tổng cục Thuế được Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra.
Theo kết luận này, lỗi chủ yếu của các cán bộ là chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tiêu tiền thuế, tham ô... nên đã có 46 người bị xử lý hình sự, 1.022 người bị xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, bồi thường và buộc thôi việc.
Kết luận kiểm tra cũng cho biết số tiền truy thu và phạt nộp ngân sách nhà nước qua kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở người nộp thuế đạt thấp, kết quả truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước sau kết luận thanh tra thấp.
Sau khi xem xét báo cáo của TTCP, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với nội dung kiến nghị của TTCP, giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của TTCP; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của ngành thuế.
M.Quang - Theo Tuổi Trẻ
Từ năm 2007-2011, toàn ngành thuế kiểm tra nội bộ gần 7.000 cuộc, kiến nghị và thu hồi cho ngân sách nhà nước gần 190 tỉ đồng, phát hiện 1.068 cán bộ ngành thuế vi phạm kỷ luật.
Đó là kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Tổng cục Thuế được Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra.
Theo kết luận này, lỗi chủ yếu của các cán bộ là chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tiêu tiền thuế, tham ô... nên đã có 46 người bị xử lý hình sự, 1.022 người bị xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, bồi thường và buộc thôi việc.
Kết luận kiểm tra cũng cho biết số tiền truy thu và phạt nộp ngân sách nhà nước qua kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở người nộp thuế đạt thấp, kết quả truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước sau kết luận thanh tra thấp.
Sau khi xem xét báo cáo của TTCP, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với nội dung kiến nghị của TTCP, giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của TTCP; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của ngành thuế.
M.Quang - Theo Tuổi Trẻ
Hà Uyên
16/10/2012
Đề cử thống đốc Nguyễn Văn Bình là chiến sỹ thi đua
==============
Trong 60 người được đề cử chiến sĩ thi đua toàn quốc có Thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình và 4 "đại gia" làm trong ngành ngân hàng khác.
Trao đổi với Chất lượng Việt Nam sáng nay 16/10, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) cho biết, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc ngân hàng Nhà nước tuy được đề cử là chiến sĩ thi đua Toàn quốc, nhưng còn phải lấy ý kiến nhân dân và thông qua hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước. Chủ tịch Hội đồng này là Thủ tướng Chính phủ.
Nếu các khâu này đều “không qua” thì sẽ xem xét lại việc phong tặng chiến sĩ thi đua cho ông Nguyễn Văn Bình.
===========
Nguyễn Văn Bình sinh ngày 04/03/1961 quê Phú Thọ
- Tháng 04/2008 Phó thống đốc
- Tháng 03/08/2011 Thống đốc
Sửa bởi Hà Uyên: 16/10/2012 - 16:13
==============
Trong 60 người được đề cử chiến sĩ thi đua toàn quốc có Thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình và 4 "đại gia" làm trong ngành ngân hàng khác.
Trao đổi với Chất lượng Việt Nam sáng nay 16/10, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) cho biết, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc ngân hàng Nhà nước tuy được đề cử là chiến sĩ thi đua Toàn quốc, nhưng còn phải lấy ý kiến nhân dân và thông qua hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước. Chủ tịch Hội đồng này là Thủ tướng Chính phủ.
Nếu các khâu này đều “không qua” thì sẽ xem xét lại việc phong tặng chiến sĩ thi đua cho ông Nguyễn Văn Bình.
===========
Nguyễn Văn Bình sinh ngày 04/03/1961 quê Phú Thọ
- Tháng 04/2008 Phó thống đốc
- Tháng 03/08/2011 Thống đốc
Sửa bởi Hà Uyên: 16/10/2012 - 16:13
tigerstock68
16/10/2012
Câu nói đầu tiên, ngay trong giây phút trang nghiêm, trọng đại nhận chức trách người đứng đầu Chính phủ, giây phút được ghi vào lịch sử mở ra triều đại một Chính phủ mới, câu nói trong giây phút lịch sử không thể lãng quên đó của Anh 3 là: Tôi kiên quyết và quyết liệt *huyết liệc*chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.
Sửa bởi tigerstock68: 16/10/2012 - 16:23
Sửa bởi tigerstock68: 16/10/2012 - 16:23
tigerstock68
16/10/2012
Tuyệt vời! “Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị … Ban Chấp hành Trung ương đã … đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị ...” Thành công của Hội nghị chính là đây!
tigerstock68
16/10/2012
Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra khẩn thiết, thay vì chỉ biết thất vọng và ta thán, là kiên quyết đòi phải công khai lần nữa cái “đồng chí” vừa thoát án kỷ luật đó là ai, vì sao bị toàn bộ tập thể BCT và cả chính mình quyết định “xem xét kỷ luật”, và những người trong BCHTƯ đã bỏ phiếu cho “đồng chí” đó được thoát án kỷ luật với những lý do gì, ngoài cái gọi là “không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá”.