Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PMK, on 23/10/2012 - 11:41, said:
Nói rất nhiều, nhưng cuối cùng mục đích của quý vị là gì đây?
- Lật đổ chính quyền này? Nếu là lật đổ chính quyền thì để cho ai lên thay, chính các bác hay là các vị trong các tổ chức phản động đang tồn tại?
- Hay là mong muốn nước Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn, văn minh hơn?
- Hay là cả hai mục đích trên? Nếu là vậy, mục đích nào cao cả hơn?
Tại sao cứ sợ ai lên thay nhỉ? Ko ai lên thay cả mà là đại diện của dân lên thay. Nghĩa là do dân bầu ra. Hiện nay bên Mỹ đang diễn ra tranh cử, cứ nhìn qua là thấy thôi mà. Ở trong nước độc tài quen rồi cứ sợ ko có ai thay hoài, nghe muốn nhàm lỗ tai. Nhân tài của VN nhiều lắm, chỉ sợ ko đủ chỗ cho họ làm thôi. Ví dụ anh Trần Huỳnh Duy Thức, tìm đọc bài "VND đang ở đâu và sẽ đi về đâu" thì sẽ thấy tầm của ảnh. Hiện nay đang có khoảng 200 nước trên thế giới ko sợ "ai lên thay", và cứ hết 1 nhiệm kỳ trung bình 4 năm thì ở các nước đó có khả năng xảy ra "lật đổ" một lần bằng lá phiếu của người dân. Sắp tới có thể Đảng Cộng hòa "lật đổ" Đảng Dân chủ đấy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PMK, on 23/10/2012 - 11:41, said:
Quan cũng từ dân mà ra chứ đâu phải quan từ trên trời rơi xuống. Lạ một điều là không ai phản biện lại những điều tôi đã nêu ra, ví dụ như tư tưởng cố hữu "Một người làm quan, cả họ được nhờ" từ đâu mà ra? Ai đó, làm ơn phản biện lại đi? (Phải chăng một ưu điểm to lớn của người Việt Nam là luôn luôn phát hiện rất tốt sai lầm của người khác, nhưng lại rất giỏi lờ tịt đi sai lầm của bản thân?).
Phản biện làm gì cho mệt nhỉ. Nhìn xem. Chính trong topic này cụ Hà Uyên có post mấy bài báo liên quan đến em Phương con anh 3D đó. Chắc cái em sinh năm 81 này tự làm ăn kiếm được mấy tỉ USD nhờ công sức của em ấy đấy nhỉ. Hay là Tư Liêm Thứ trưởng BCA là cũng có quan hệ bà con với 3D chắc là lên bằng năng lực đấy. Rồi có anh Thắng gì đó anh em ruột 3D đang trùm tỷ phú ở SG chắc là tài năng bậc nhất thiên hạ. Cậu Nghị con anh 3D vừa về nước cho làm Hiệu phó ĐHQG ở SG, chưa nóng đít đã cho lên thẳng Thứ trưởng BXD mà chắc là ra công trình xây dựng chưa biết kiểm tra Mác BT như thế nào. Còn thằng con út nghe đâu cũng đang bố trí làm sếp lớn ở Thành đoàn SG để tiện sau này bố trí... Chắc cả gia đình anh ấy là thiên tài mà đất nước VN này ngàn năm có một hị hị.
Ở Đà Nẵng ngày xưa có đội xung kích do anh Bá Thanh lập ra, mà dân ĐN nói với nhau rằng đội đó là nơi giải quyết công ăn việc làm cho 600 người ở xã Hòa Tiến quê anh ấy.
Nhìn đâu cho xa, nói làm gì nhiều nhỉ, cứ báo chí quanh ta hàng ngày, đọc xong cũng đủ bể não rồi, cần gì hại não thêm mấy câu hỏi kiểu "Lạ một điều là không ai phản biện lại những điều tôi đã nêu ra" hề hề
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PMK, on 23/10/2012 - 11:41, said:
Thời tôi còn học phổ thông, trong lớp tôi có một anh chàng cực kỳ thông minh, học toán rất giỏi, đồng thời cũng là một tay chuyên phá bĩnh, chi đoàn lớp đề ra hoạt động gì anh ta cũng chê bai dè bỉu. Thế là chúng tôi thống nhất bỏ phiếu bầu anh ta vào ban chấp hành chi đoàn lớp để anh ta thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Kết quả, sau một học kỳ, anh ta chẳng làm được gì hết, chúng tôi lại đành phải bỏ phiếu bầu người khác. Nhưng được cái hay là từ đó anh chàng không còn phá bĩnh, không còn dè bỉu chê bai nữa mà nghiêm túc thực hiện những công việc chi đoàn giao. Khi chúng ta chưa ngồi vào vị trí của người khác, chúng ta luôn tưởng rằng nó là dễ dàng. Đời là vậy đấy!
Cái này là lấy số ít phán cho số nhiều đây. Nếu thích dùng quy nạp của toán học thì lẽ ra sau khi đưa ra trường hợp đơn lẻ như trên rồi thì tiếp sau đó là chứng minh toàn bộ các mẫu người còn lại cũng thế, rồi tiếp tục chứng minh là những người khác mà giống các mẫu đó đều thế, thì mới kết luận được. Chứ làm như PMK thì giống như phương trình có n nghiệm, mới tìm có 1 nghiệm x=0 xong rồi bảo đấy, (n-1) nghiệm còn lại cũng đều = 0 hết. Khổ ghê
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PMK, on 23/10/2012 - 12:21, said:
Bởi vì, nếu theo nguyên tắc thì những người làm chính trị là những người có lý tưởng phục vụ cộng đồng. Vậy, một người phục vụ cộng đồng thì được lợi gì cho cả họ hàng mà lại có câu trên?
Trên đời có cả trăm loại người. Người thích đi tu, người thích làm phật tử, lại có người chẳng muốn tu hay phật tử gì cả. Làm chính trị cũng thế, có người liêm khiết, có người cũng muốn phục vụ công đồng nhưng cũng muốn cho bà con thân thích hưởng lộc tí chút chứ dại gì mà né khi mà luật pháp chưa hạn chế được, lại có người (gọi là cơ hội chủ nghĩa - thành phần đông vô đối) thì ngay ban đầu tham gia chính trị hay bất cứ gì khác đều nhắm đến lợi ích sau này đạt được khi có địa vị, loại này thì ban đầu đã kéo bè kết cánh khỏi bàn cãi.
Oài nói nhiều quá đến giờ đi làm rồi. Chắc ngày xưa PMK một là học giỏi văn, hai là học dốt toán, nên vừa ngụy biện vừa ko dùng đúng phương pháp quy nạp. Phải ko nhỉ hehe