Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tuankhong, on 17/10/2012 - 20:30, said:
Cái ông này ông bị làm sao thế ? ông mới chính là người đang bức xúc đấy
Tôi không nói chuyện với ông nữa, nhưng vẫn phải nhắc lại câu nói `` chó gâỳ xấu mặt người nuôi ``
Còn Bộ trưởng GTVT hả , chả có một ngaỳ nào đi học về giao thông cung lên làm BT , nhưng Bộ trưởng GTVT cũng chỉ là nạn nhân của một quá trình thối nát đã bén rễ từ lâu rồi nên cho người khác có tài năng đến mấy cũng chả làm được gì hơn.
Còn nói về ý thức người dân, thì phải đặt ra câu hỏi tại sao ý thức người dân Việt rất kém ? thì cũng là do giáo dục mà ra , nền giáo dục yếu kém thì tạo ra môi trường xã hội không lành mạnh, Cũng như việc bắt mạch thì biết bệnh, xem tướng thì biết được cái nguyên nhân xâu sa tàng ẩn ở bên trong, đánh giá một thể chế thì nhìn bộ mặt của xã hội.
NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN, ý thức hệ một dân tộc kém chính là hậu quả của nền giáo dục tồi mà ra , mà nền giáo dục của một quốc gia thì lại phụ thuộc vào một thể chế chính trị .
Thôi nhé tranh cãi mãi thì cũng chả đi được đến đâu , việc đúng sai chờ hồi sau sẽ rõ.
Thế này nhé, tôi đã nói tôi không cho rằng chính phủ VN là hoàn hảo, đúng không?
Bạn đơn giản chỉ muốn thay đổi người lãnh đạo đất nước, còn tôi, tôi hướng đến cái xa hơn, đó là toàn thể dân tộc Việt Nam phải thay máu, phải thay đổi những cái thuộc tính thuộc về bản chất lạc hậu, như vậy mới bền vững.
Bạn xem đấy, từ xưa đến nay Việt Nam đã thay đổi rất nhiều triều đại nhưng triều đại nào cũng thế, chỉ hưng thịnh được 3 đời đầu, đến đời vua thứ 4 trở đi là bắt đầu tồi tệ. Như vậy, đâu phải triều đại sau tốt hơn triều đại trước, đúng không? Vậy thì nguyên nhân tại sao? Nhiều tổ chức phản động kêu gọi lật đổ chính quyền hiện tại để cho họ lên thay, bạn có chắc rằng khi họ lên thay thì họ sẽ sẽ tốt hơn chính quyền hiện tại? (Lưu ý: Họ cũng là người Việt Nam với những phẩm chất cố hữu của con người Việt Nam) Còn việc để cho một nước văn minh nào đó thôn tính hẳn hoặc thờ một nước văn minh nào đó làm mẫu quốc thì chắc chắn là không một ai trong chúng ta muốn điều đó rồi, đúng không?
Việc để cho toàn dân nhìn rõ cái xấu này kia nọ... tôi nghĩ bạn lo quá thừa. Bạn cứ lên các trang mạng mà xem, cmt hầu hết là chửi rủa không à, vậy mà bạn còn lo người dân không nhìn thấy rõ những cái xấu, lo bò trắng răng quá.
Nếu bạn là một doanh nhân, bạn có kiên quyết không hối lộ quan chức nhà nước không?
Nếu bạn là một người tham gia giao thông, vi phạm luật, bạn có hối lộ csgt để được đi cho nhanh hay chấp nhận bị ghi biên bản phạt?
Nếu tôi bỏ phiếu bầu cho bạn làm thủ tướng chính phủ thì bạn sẽ làm gì? Đặc điểm con người Việt Nam thể hiện rõ qua câu "Một người làm quan cả họ được nhờ". Vậy bạn đã lên làm thủ tướng chính phủ rồi, họ hàng bạn ở sau lưng bạn làm bậy, bạn có quân pháp bất vị thân hay không? Nếu bạn quân pháp bất vị thân, cả quê bạn chửi bạn là đồ cạn tàu ráo máng thì bạn làm sao?
Tôi cũng suy nghĩ nhiều. Thời kháng chiến chống quân xâm lược, tình trạng đào ngũ rất ít là vì sao? Vì một người đào ngũ là cả họ hàng, làng xóm ê mặt. Còn ngày nay, nhà có con tham nhũng, làng xóm có người tham nhũng họ không có xấu hổ, thậm chí, nếu làm quan mà thanh liêm còn bị họ hàng oán trách nữa cơ, trong trường hợp này thì quan xấu, hay dân xấu?
Cái câu "Một người làm quan cả họ được nhờ" đã tồn tại ăn sâu bám rễ trong tâm thức của người Việt từ lâu lâu lắm rồi (tất nhiên là từ rất lâu trước khi có chính quyền hiện tại), có cách nào để thay đổi không?
Cho dù là triều đại mới nhưng bản chất con người cũ thì cũng chỉ là bình mới, rượu cũ thôi.
Tôi cũng không thích câu "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" bởi nó rất phù hợp với xã hội phong kiến, chế độ quân chủ tập trung chuyên chế, trăm sự phụ thuộc vào một ông vua, còn xã hội dân chủ thì mỗi người đều có quyền của mình, mặc kệ thượng bất chính, hạ vẫn không loạn mà giữ vững nguyên tắc của mình. Tôi ước gì dù cho người bên cạnh bạn vượt đèn đỏ, bạn vẫn kiên trì tiếp tục đợi tiếp. Dù cho người bên cạnh bạn đi bằng đầu gối nên nhanh chóng thăng quan tiến chức, bạn không bắt chước mà vẫn kiên trì phấn đấu đi lên bằng thực lực của mình. Dù có thể phải chuyển công việc khác nhưng bạn vẫn chấp nhận chứ quyết không a dua theo cái xấu...Bản chất chung của con người (không riêng gì người Việt Nam) vẫn là luôn muốn hướng đến cái thiện. Nếu bạn kiên định, những người còn nghiêng ngả cũng sẽ theo bạn, như một ánh nến châm lửa cho những ánh nến khác.
Có lẽ tôi quá lãng mạn rồi, nhưng tôi vẫn có những người bạn hữu và tôi tin rằng lãng mạn như thế còn có nhiều nhiều người khác nữa, chẳng qua tôi chưa có duyên gặp được họ.
Tôi không phải không suy nghĩ, càng không phải bị nhồi sọ gì gì đó như một số người ám chỉ. Tôi tỉnh táo, vì thế tôi đơn giản cố gắng làm những gì có thể trong khả năng của mình, đơn giản vậy thôi.