Báo chí và báo trí
#121
Gửi vào 21/10/2012 - 09:46
Thôi cứ để đó chờ thời cơ đến, là khi lòng dân hợp nhất, khi đó ông mới có lực để hành động dc
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#122
Gửi vào 21/10/2012 - 10:29
Khi xã hội cái gì cũng mua được bằng tiền thì nó đã tận cùng của thối nát và đến lúc sụp đổ
Sửa bởi tigerstock68: 21/10/2012 - 10:30
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#123
Gửi vào 21/10/2012 - 12:47
#124
Gửi vào 21/10/2012 - 13:04
PV hỏi : làm thế nào để chị có khối tài sản kếch xù nhanh như thế mà lúc đầu chị ko có gì ? thì NTP sẽ trả lời : đây là vấn đề cực kỳ tế nhị , hẹn pv lúc khác
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#125
Gửi vào 21/10/2012 - 17:55
tigerstock68, on 21/10/2012 - 13:04, said:
PV hỏi : làm thế nào để chị có khối tài sản kếch xù nhanh như thế mà lúc đầu chị ko có gì ? thì NTP sẽ trả lời : đây là vấn đề cực kỳ tế nhị , hẹn pv lúc khác
À sẽ trả lời là: Việt nam con rồng cháu tiên, con cháu của thánh gióng nên làm gì cũng nhanh, đẻ thì trăm trứng, lớn nhanh như thổi ... chị thuộc dòng dõi thánh gióng... ka ka.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#126
Gửi vào 21/10/2012 - 18:09
Lại đi so sánh với Hàn Quốc, Thái Lan, Indo chứ nị.... đúng là thống đốc tiêu biểu, phải cấp vài cái chiến sĩ thi đua cho ông này. Lại như câu nói " dân trí thấp nên thấy ngân hàng nào là đi gửi, cứ thấy ngân hàng nào gần nhà là gửi, không có sự xem xét"... ka ka. Trình độ thống đốc thế này thì bảo sao các DN phá sản hàng loạt, nợ xấu không phải gần 9%, cho ông này ở lại có khi nợ xấu bằng Châu Phi, chứ không phải như gần 9% đã nói.
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#127
Gửi vào 22/10/2012 - 09:32
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#128
Gửi vào 22/10/2012 - 10:24
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#130
Gửi vào 22/10/2012 - 11:09
Với Tình hình này cứ nhận lỗi và xin lỗi. lại tự kiểm điểm .... một quy trình....
Sửa bởi tigerstock68: 22/10/2012 - 11:09
#131
Gửi vào 22/10/2012 - 11:20
tigerstock68, on 22/10/2012 - 10:28, said:
2014 là có sự thay đổi triệt để nhưng để đi vào ổn định hoàn toàn thì tất nhiên sẽ phải có thời gian chuyển tiếp. Dài ngắn qua 2014 mới tính được, tùy tình hình thực tế
Sắp tới mà có thêm 1 triệu tỷ tung ra thì sẽ rất vui, vì nghe nói toàn bộ lượng tiền đang lưu thông hiện nay là 3 triệu tỷ. Nếu tung ra như vậy thì tiền mất giá 30%. Nghĩa là công nhân nông dân chết đói khỏi cần nói, còn giới trung lưu công chức có việc làm ổn định và thu nhập đủ đấm mõm lâu nay, cộng thêm các bác hưu trí, lâu nay cứ tưởng đủ ăn ko thèm đếm xỉa đến nông dân công nhân, khi đó sẽ rất uất ức vì thay vì 1 tháng được ăn ở nhà xong còn được ra nhà hàng + giải trí xem phim, nay chỉ còn ăn ở nhà thui, còn khoản nhà hàng + giải trí bị cắt mất thì uất ức lắm, vì sướng quen nhưng khổ ko quen haha. Chuyện hay còn dài tập phía trước.
Lòng dân hợp nhất là khi mọi tầng lớp đều cảm thấy đói... Công lớn này thuộc về anh X và anh Bình Ruồi
Kết quả bỏ phiếu TW6 vừa rồi, trong 129 con đười ươi có ông Thanh BQP. Lâu nay mình thấy thằng cha này ăn uống tạp như lợn, nhìn hình tướng là thấy rồi, cũng chẳng có oai phong gì cả, rõ là lên chức bằng quan hệ chứ ko phải năng lực. Vừa rồi bỏ phiếu ở BCT thấy ông này theo phe TBT cũng ngạc nhiên, nay mới rõ là mình nhận xét ko nhầm. Mấy con heo này nó ăn uống hết phần nhân dân. Từng có thời thi công mấy công trình của quân đội nên mình biết, số lượng sĩ quan có lòng với đất nước thì nhiều nhưng toàn là cấp thấp thôi, còn cấp cao thì cũng toàn là lợn cả.
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#132
Gửi vào 22/10/2012 - 11:42
đúng vậy quý 4 sẽ tung ra.. theo tôi dược biết các bác hưu trí ở thành phố còn có lương hưu đúng ngày... chứ chỉ cách Hà NỘI 60 km có những tổ hưu trí 2 tháng nay chưa được lĩnh đồng nào... vì sao các bạn tự biết
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#133
Gửi vào 22/10/2012 - 13:37
Truy nã người che giấu cho Dương Chí Dũng bỏ trốn
Truy nã đối tượng Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng, can tội: che giấu cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định truy nã đối tượng Đồng Xuân Phong; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 11/5/1974 tại Hải Phòng; nơi đăng ký HKTT: 123 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, TP Hải Phòng; chỗ ở trước khi trốn: 123 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, TP Hải Phòng; nghề nghiệp: nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; họ tên cha: Đồng Xuân Gia; họ tên mẹ: Nguyễn Thị Phi; can tội: che giấu cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Đề nghị ai biết được thông tin về Đồng Xuân Phong yêu cầu báo ngay cho Cơ quan CSĐT – Bộ Công an, số điện thoại: 069.22573
Theo CAND
Sửa bởi tigerstock68: 22/10/2012 - 13:38
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#134
Gửi vào 23/10/2012 - 11:41
- Lật đổ chính quyền này? Nếu là lật đổ chính quyền thì để cho ai lên thay, chính các bác hay là các vị trong các tổ chức phản động đang tồn tại?
- Hay là mong muốn nước Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn, văn minh hơn?
- Hay là cả hai mục đích trên? Nếu là vậy, mục đích nào cao cả hơn?
Quan cũng từ dân mà ra chứ đâu phải quan từ trên trời rơi xuống. Lạ một điều là không ai phản biện lại những điều tôi đã nêu ra, ví dụ như tư tưởng cố hữu "Một người làm quan, cả họ được nhờ" từ đâu mà ra? Ai đó, làm ơn phản biện lại đi? (Phải chăng một ưu điểm to lớn của người Việt Nam là luôn luôn phát hiện rất tốt sai lầm của người khác, nhưng lại rất giỏi lờ tịt đi sai lầm của bản thân?).
Tôi đã trải qua cái thời hung hăng bọ xít rồi. Muốn đấu tranh thì phải khôn khéo, tiến hành song song nhiều biện pháp, chỉ dùng sức trâu thì cuối cùng chính bản thân mình cũng không giữ được chứ đừng nói đến bảo vệ người khác.
Nếu dưới tay Lưu Bang không phải là bộ ba Trương Lương - Tiêu Hà - Hàn Tín, mà thay vào đó là Hàn Tín - Hàn Tín - Hàn Tín, tôi các thêm 03 ông Lữ Bố nữa, xem Lưu Bang có chắc thắng được Sở Bá Vương đoạt được thiên hạ hay không?
Thời tôi còn học phổ thông, trong lớp tôi có một anh chàng cực kỳ thông minh, học toán rất giỏi, đồng thời cũng là một tay chuyên phá bĩnh, chi đoàn lớp đề ra hoạt động gì anh ta cũng chê bai dè bỉu. Thế là chúng tôi thống nhất bỏ phiếu bầu anh ta vào ban chấp hành chi đoàn lớp để anh ta thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Kết quả, sau một học kỳ, anh ta chẳng làm được gì hết, chúng tôi lại đành phải bỏ phiếu bầu người khác. Nhưng được cái hay là từ đó anh chàng không còn phá bĩnh, không còn dè bỉu chê bai nữa mà nghiêm túc thực hiện những công việc chi đoàn giao. Khi chúng ta chưa ngồi vào vị trí của người khác, chúng ta luôn tưởng rằng nó là dễ dàng. Đời là vậy đấy!
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#135
Gửi vào 23/10/2012 - 11:48
Ngày xưa phong kiến gọi họ là lũ "điêu dân" !
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa










