Jump to content

Advertisements




Tử Bình Nhàn Đàm


512 replies to this topic

#406 VULONG1

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 191 Bài viết:
  • 143 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 00:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

maianha, on 21/01/2015 - 05:12, said:

Cách cục pháp, vượng suy pháp sao lại chia 2 riêng biệt thế! Nó cũng chỉ là 1 thôi mà.Từ xưa đến nay khi luận mệnh không ai phân chia ra như thế -trừ ông Hoàng Đại Lục- Chỉ khác nhau ở hình thức diễn đạt mà thôi, có người (như tôi) khi bắt đầu xem mệnh họ tìm cách cục trước, sau đó tìm dụng thần xem Thân vượng suy để biết mệnh này có đủ sức nhậm được cách cục ấy hay không... từ đó phân ra mệnh quí,tiện hoặc bình thường...Có người không cần khảo sát cách cục họ đi thẳng vào Thân vượng suy sau đó tìm dụng thần cân bằng lực lượng...Thiệu Vĩ Hoa theo là 1 trong những bậc thầy theo "trường phái" này bỏ qua cách cục ? Thiết nghĩ chưa hẳn thế! Đã là bậc thầy thì chỉ cần nhìn vào trụ là ông dễ dàng nhận ra ngay là cách cục gì và nhanh chóng định dụng thần cân bằng vượng suy cho Thân chứ không bỏ qua.
Tóm lại dù hình thức diễn đạt như thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng là cân bằng Thân vượng suy.
Đọc Tử Bình Chân Thuyên,Dự Đoán theo Tứ Trụ, Hoàng Đại Lục, và nhất là các bác cao thủ lão thành ở các trang web đã cho tôi những nhận định như thế. Xin cám ơn tất cả. (mai an hạ)./.

Mấy năm trước khi mới tham gia diễn đàn tôi thấy hầu như không có một bài luận nào là theo "Vượng Suy Pháp" mà chỉ thấy tung hô "Cách Cục Pháp" với "Dụng thần chính là Cách Cục", rồi là "Dụng thần ở tại Lệnh tháng".... chưa hết hầu như tất cả các bài luận đều lấy "Chi của đại vận làm trọng".... Bây giờ thì lại thấy nói "Cách cục pháp, vượng suy pháp sao lại chia 2 riêng biệt thế!". Nếu đúng như vậy thì đây quả thực là một sự tiến bộ vượt bậc của làng Tử Bình của Việt Nam.

Ngay từ những năm trước tôi vẫn cho rằng Cách cục chỉ là một tên gọi cho một dạng Tứ Trụ nào đó thường đặc trưng cho một dạng tổ hợp đẹp về một lĩnh vực nào đó trong Tứ Trụ, còn sự đẹp này có phát được không và phát mạnh yếu ra sao thì phải dựa hoàn toàn vào hỷ dụng thần của Tứ Trụ (mà hỷ dụng thần này phải được xác định theo Thân vượng hay nhược) mới có thể dự đoán đúng được.

Thanked by 1 Member:

#407 VULONG1

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 191 Bài viết:
  • 143 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 02:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhieuDieu, on 22/01/2015 - 08:21, said:

Lâu lâu vào lại diễn đàn, đọc bài viết của HC thấy vui vui. Tình yêu chó và mèo! Kha kha

Đời sanh ra ông VuLong này mới đúng là có đủ âm và dương, như vậy mới hay! Vì cô âm bất sanh, độc dương bất trưởng mà lị!

Nói tóm lại luận mệnh theo kiểu gì cũng được, miễn là cho thân chủ kết quả đúng là ok rồi. Không cần phải chứng tỏ lý luận, học thuật cao thâm của mình. Giống như Đặng Tiểu Bình có nói mèo trắng, mèo đen, mèo gì cũng được, miễn là bắt được chuột!

"Nói tóm lại luận mệnh theo kiểu gì cũng được, miễn là cho thân chủ kết quả đúng là ok rồi"
Bác đừng có nghĩ như vậy mà cho rằng họ luận mệnh theo kiểu "Tình Yêu Chó Mèo" hay nói ngắn mà cục mịch hơn là luận theo kiểu "Chó Cũng Như Mèo" mà lại đúng cho thân chủ được. Chắc chắn họ phải có sách gia truyền của họ và dĩ nhiên đã là sách gia truyền thì không có cái kiểu như "Sách Hàng Chợ" luận theo kiểu "Chó Cũng Như Mẽo" như vậy được.

Còn Đặng Tiểu Bình nói : "mèo trắng, mèo đen, mèo gì cũng được, miễn là bắt được chuột!" đó là 1 câu mà có thể chuyển ngữ (tức dùng từ khác để thay thế nên không được gọi là dịch) đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa trắn là câu: "Cơm cũng như C... cả hai đều ăn được". Dĩ nhiên điều này chỉ đúng với loa.....gì.... thì mọi người thừa biết (đánh đổ gia.....rồi lại dựng gia.... nên để mà li....đi..." thì không phải là vừa ăn cơm mà lại vừa ăn c...không nào?).

Sửa bởi VULONG1: 25/01/2015 - 02:55


Thanked by 1 Member:

#408 VULONG1

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 191 Bài viết:
  • 143 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 03:11

VULONG1, on 05/01/2015 - 13:09, said:

"Ví dụ 50 và 51 trong "Chương 9 - Can Chi Tổng Luận" của cuốn “Trích Thiên Tủy“ như sau:

50 - Nhâm thân – bính - ngọ canh - ngọ canh thìn

Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Trụ này bính hỏa sát tinh tuy vượng, nhâm thủy có căn gốc ở thân kim, nhật chủ được canh kim tương trợ, được chi thìn thổ tương sinh. Dụng nhâm thủy chế sát, thiên can đồng thuận; địa chi đồng thuận, nhất chế nhất hóa, thật là hữu tình. Vận kim thủy thật đẹp, quan lộ hiển hách, làm quan đến chức tổng đốc".

Maianha đã viết:

"Hiểu được câu này thì mới hiểu được ý tác giả và mới thấy cái hay của Vd trên.
Câu trên là tác giả giải thích kết cấu tổ hợp trụ năm (Nhâm thân) và trụ giờ (canh thìn) : Thiên can đồng thuận địa chi đồng thuận ý là can chi sinh cho nhau, trường hợp này là chi sinh can (thân sinh nhâm, thìn sinh canh); nhất chế nhất hóa chính là : nhâm chế bính (thực chế sát), thìn hóa ngọ (ấn hóa sát).
Như vậy trong nguyên cục đã bày sẵn thế trận chống Sát chỉ cần "gió đông" là trận Xích Bích mở màn. "gió đông" ở đây chính là vận kim thủy vậy.
Theo nhận định của tôi mệnh này Thân thiên nhược".

Mainha đã nhầm ở chỗ "thân sinh nhâm" bởi vì tác giả đã biết sử dụng tính khắc của Ngũ Hành. Bằng chứng là ở Tứ Trụ của vua Càn Long ông ta đã viết rằng: "Rất cần Tý xung Ngọ, thuỷ khắc hoả, khiến cho Ngọ hoả chẳng khắc phá Dậu kim" mà ở đây cũng có Ngọ ngay bên cạnh Thân, vậy thì Ngọ khắc được Dậu mà lại không khắc được Thân hay sao? Chả nhẽ Ngọ khắc Thân không phải là khắc Ngũ Hành? Vậy thì đây không phải là luận theo kiểu "Chó Cũng Như Mèo" hay sao?

Sửa bởi VULONG1: 25/01/2015 - 03:19


Thanked by 1 Member:

#409 maianha

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 284 thanks

Gửi vào 26/01/2015 - 15:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VULONG1, on 25/01/2015 - 03:11, said:

VULONG1, on 05/01/2015 - 13:09, said:

"Ví dụ 50 và 51 trong "Chương 9 - Can Chi Tổng Luận" của cuốn “Trích Thiên Tủy“ như sau:

50 - Nhâm thân – bính - ngọ canh - ngọ canh thìn

Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Trụ này bính hỏa sát tinh tuy vượng, nhâm thủy có căn gốc ở thân kim, nhật chủ được canh kim tương trợ, được chi thìn thổ tương sinh. Dụng nhâm thủy chế sát, thiên can đồng thuận; địa chi đồng thuận, nhất chế nhất hóa, thật là hữu tình. Vận kim thủy thật đẹp, quan lộ hiển hách, làm quan đến chức tổng đốc".

Maianha đã viết:

"Hiểu được câu này thì mới hiểu được ý tác giả và mới thấy cái hay của Vd trên.
Câu trên là tác giả giải thích kết cấu tổ hợp trụ năm (Nhâm thân) và trụ giờ (canh thìn) : Thiên can đồng thuận địa chi đồng thuận ý là can chi sinh cho nhau, trường hợp này là chi sinh can (thân sinh nhâm, thìn sinh canh); nhất chế nhất hóa chính là : nhâm chế bính (thực chế sát), thìn hóa ngọ (ấn hóa sát).
Như vậy trong nguyên cục đã bày sẵn thế trận chống Sát chỉ cần "gió đông" là trận Xích Bích mở màn. "gió đông" ở đây chính là vận kim thủy vậy.
Theo nhận định của tôi mệnh này Thân thiên nhược".

Mainha đã nhầm ở chỗ "thân sinh nhâm" bởi vì tác giả đã biết sử dụng tính khắc của Ngũ Hành. Bằng chứng là ở Tứ Trụ của vua Càn Long ông ta đã viết rằng: "Rất cần Tý xung Ngọ, thuỷ khắc hoả, khiến cho Ngọ hoả chẳng khắc phá Dậu kim" mà ở đây cũng có Ngọ ngay bên cạnh Thân, vậy thì Ngọ khắc được Dậu mà lại không khắc được Thân hay sao? Chả nhẽ Ngọ khắc Thân không phải là khắc Ngũ Hành? Vậy thì đây không phải là luận theo kiểu "Chó Cũng Như Mèo" hay sao?
Tôi không nhầm.
Vâng, ngọ khắc thân (chi năm) đúng vậy, nhưng chỉ khắc khống chế được thân khi hỏa đang ở ngôi đương kim đế vượng, chứ về hưu theo vận thoái khí thì khắc được ai, lớp hậu bị sân sau (trụ giờ canh thìn) không hổ trợ còn hùa về phe đối phương nữa chứ.

Sửa bởi maianha: 26/01/2015 - 15:17


Thanked by 1 Member:

#410 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8847 thanks

Gửi vào 26/01/2015 - 19:04

Làm sao để biết được ý hướng của can chi ?

Thanked by 1 Member:

#411 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17607 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 07:23

Topic này mang tên "Tử Bình nhàn đàm", rất khế hợp với tên của chủ topic Boigiaisau, cho nên topic này vượng là dĩ nhiên, thế nhưng lướt qua mấy tầng lầu ở trên thì thấy đao quang kiếm ảnh, chó mèo cá sấu loạn xạ, hà khắc gò bó dị thường ! Nên đưa nó về cái dung dị nhàn nhã vốn có của Tử Bình, thế mới là nhàn đàm, tức là tự do ngôn luận mà đừng chặn họng người khác, anh cầm quạt lông ngỗng, tôi phe phẩy quạt nan tre, cùng nhâm nhi mà luận số và cứ thế nhàn đàm ...
Tử Bình mà chỉ phác họa vài nét thì nó mê ly lắm, có tính thơ văn, gợi trí tưởng tượng, còn tưởng tới đâu tùy người, có thể chia sẻ cái tưởng tượng đó cùng nhau, còn như dao lam xẻ tư sợi tóc tìm con chí mén thì trà cũng nguội, nắng cũng tàn ...

Vào một ngày nắng đẹp, có một thiếu phụ ăn mặc trang nhã bước vào quán bói, e lệ đưa số và hỏi đường tình duyên con cái.

Bát tự như sau:

Khôn tạo 1981 : Tân Dậu-Đinh Dậu-Bính Thân-Nhâm Thìn

Ông thầy ngó qua lá số, phe phẩy quạt, chậm rãi nói:

1. Cô là người khá giả nhưng hôn nhân không thuận, ông chồng hiện nay của cô là người đã có gia đình rồi. Cô bước vào nhà anh ta xong thì hai người mới làm đám cưới.
2. Chồng cô là người chú trọng ăn mặc, rất chỉnh tề.
3. Anh ta đã có một đứa con riêng, hiện thì đang sống cùng với vợ chồng cô.
4. Tài vận của cô bây giờ khá lắm. nhưng về sức khỏe là không tốt lắm đâu.

Giải: Có câu "Tỷ Kiếp tranh phu, làm lẽ được yêu". Đinh Dậu Nhâm Thìn thiên hợp địa hợp, tức là Đinh Nhâm vốn đã là vợ chồng, nay Bính thò chân vào nhà người ta cho nên là mệnh vợ lẽ. Vậy thì mệnh vợ lẽ làm sao mà chuyển sang vợ chính được? Thân Thìn củng Tý thủy, cho nên Nhâm tuy Nhâm mà là Quý, tam hợp địa chi thành Chính Quan cục. Trong đó, cung Phu Thê, cung Tử Nữ, Quan tinh do vì tam hợp Quan cục mà cùng biến thành nhất thể, cho nên cũng từ đó mà từ lẽ thành chính, cũng vì thế nên đoạt được chồng. Nữ mệnh thì Thực Thần là con gái, Nhâm Thìn đồng trụ, Thân Tý Thìn hợp thành một nhà, tất nhiên từ đó có thể thấy là ông chồng mang con riêng về cùng sống chung một nhà.

Tư liệu có thế thôi, nhưng nó hoàn toàn hợp chữ "nhàn đàm", cũng không dám dông dài lý luận, càng không dám chó mèo cá cảnh cá sấu, mong anh em thưởng thức !

Sửa bởi Geek: 28/01/2015 - 07:36


Thanked by 6 Members:

#412 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8847 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 08:55

Nhàn đàm có nghĩa là bàn vừa vừa thôi, không dao kiếm quá. Nhàn đàm có nhược điểm là có 10 nói 3 nên không cặn kẽ, nhưng đó là phong cách nhà nho xưa nay.

VD: Trụ trên Bính Tân và Đinh Nhâm đều hợp, hài hòa. Đó là nhàn đàm.

Sửa bởi AlexPhong: 28/01/2015 - 08:55


Thanked by 2 Members:

#413 BoiGiaiSau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 366 Bài viết:
  • 735 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 11:46

đôi khi vài câu là hiểu rồi, còn không hiểu nói dài cũng không hiểu. Như ví dụ trên, thời thượng thất sát, lấy nhận thủ thanh, nhàn đàm là vậy.

Thanked by 1 Member:

#414 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18629 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 12:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BoiGiaiSau, on 28/01/2015 - 11:46, said:

đôi khi vài câu là hiểu rồi, còn không hiểu nói dài cũng không hiểu. Như ví dụ trên, thời thượng thất sát, lấy nhận thủ thanh, nhàn đàm là vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 28/01/2015 - 07:23, said:

Topic này mang tên "Tử Bình nhàn đàm", rất khế hợp với tên của chủ topic Boigiaisau, cho nên topic này vượng là dĩ nhiên, thế nhưng lướt qua mấy tầng lầu ở trên thì thấy đao quang kiếm ảnh, chó mèo cá sấu loạn xạ, hà khắc gò bó dị thường ! Nên đưa nó về cái dung dị nhàn nhã vốn có của Tử Bình, thế mới là nhàn đàm, tức là tự do ngôn luận mà đừng chặn họng người khác, anh cầm quạt lông ngỗng, tôi phe phẩy quạt nan tre, cùng nhâm nhi mà luận số và cứ thế nhàn đàm ...
Tử Bình mà chỉ phác họa vài nét thì nó mê ly lắm, có tính thơ văn, gợi trí tưởng tượng, còn tưởng tới đâu tùy người, có thể chia sẻ cái tưởng tượng đó cùng nhau, còn như dao lam xẻ tư sợi tóc tìm con chí mén thì trà cũng nguội, nắng cũng tàn ...

Vào một ngày nắng đẹp, có một thiếu phụ ăn mặc trang nhã bước vào quán bói, e lệ đưa số và hỏi đường tình duyên con cái.

Bát tự như sau:

Khôn tạo 1981 : Tân Dậu-Đinh Dậu-Bính Thân-Nhâm Thìn

Ông thầy ngó qua lá số, phe phẩy quạt, chậm rãi nói:

1. Cô là người khá giả nhưng hôn nhân không thuận, ông chồng hiện nay của cô là người đã có gia đình rồi. Cô bước vào nhà anh ta xong thì hai người mới làm đám cưới.
2. Chồng cô là người chú trọng ăn mặc, rất chỉnh tề.
3. Anh ta đã có một đứa con riêng, hiện thì đang sống cùng với vợ chồng cô.
4. Tài vận của cô bây giờ khá lắm. nhưng về sức khỏe là không tốt lắm đâu.

Giải: Có câu "Tỷ Kiếp tranh phu, làm lẽ được yêu". Đinh Dậu Nhâm Thìn thiên hợp địa hợp, tức là Đinh Nhâm vốn đã là vợ chồng, nay Bính thò chân vào nhà người ta cho nên là mệnh vợ lẽ. Vậy thì mệnh vợ lẽ làm sao mà chuyển sang vợ chính được? Thân Thìn củng Tý thủy, cho nên Nhâm tuy Nhâm mà là Quý, tam hợp địa chi thành Chính Quan cục. Trong đó, cung Phu Thê, cung Tử Nữ, Quan tinh do vì tam hợp Quan cục mà cùng biến thành nhất thể, cho nên cũng từ đó mà từ lẽ thành chính, cũng vì thế nên đoạt được chồng. Nữ mệnh thì Thực Thần là con gái, Nhâm Thìn đồng trụ, Thân Tý Thìn hợp thành một nhà, tất nhiên từ đó có thể thấy là ông chồng mang con riêng về cùng sống chung một nhà.

Tư liệu có thế thôi, nhưng nó hoàn toàn hợp chữ "nhàn đàm", cũng không dám dông dài lý luận, càng không dám chó mèo cá cảnh cá sấu, mong anh em thưởng thức !

Lời giải đọc như Thánh Thần nhìn thấu tâm can của người có lá số bị soi săm từng săn-ti-mét .

Thật tế không hề có loại thầy bói giỏi ghê gớm đến thế vì 1 lá số dành cho nhiều người . Không thể nào cứ đến năm đó tôi sẽ như vầy mà không là như kia .

Vì vậy thức giả đọc sách do người thêm thắt rồng rắn chỉ để cho vui qua đêm dài khó ngũ chứ cả tin thì thà đừng tin hay hơn .

Sửa bởi Hoa Cái: 28/01/2015 - 12:21


Thanked by 1 Member:

#415 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8847 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 12:22

Xem giỏi thì xác suất đúng vẫn cao hơn, xem kém thì đương nhiên sai nhiều. Tất nhiên bọn lấy cái đóan sai của người khác để dìm hàng là bọn mạt hạng. Nhưng bọn thầy bà vì đóan sai mà tự tin với chính mình cũng là bọn mạt hạng.

Hay là dùng Bát Tự Hà Lạc.

Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?

#416 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18629 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 12:25

Còn Đặng Tiểu Bình nói : "mèo trắng, mèo đen, mèo gì cũng được, miễn là bắt được chuột!" đó là 1 câu mà có thể chuyển ngữ (tức dùng từ khác để thay thế nên không được gọi là dịch) đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa trắng là câu: "Cơm cũng như C... cả hai đều ăn được". Dĩ nhiên điều này chỉ đúng với loa.....gì.... thì mọi người thừa biết (đánh đổ gia.....rồi lại dựng gia.... nên để mà li....đi..." thì không phải là vừa ăn cơm mà lại vừa ăn c...không nào?).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VuLong01 diễn dịch lời của người một cách sai trái và cực đoan . Tôi thú thật rất nãn và cảm thấy tâm tình của tôi từng dành cho VuLong01 đã đặt sai chỗ .

Tự mình có biết mình ăn cơm hay ăn c... vậy?

Sửa bởi Hoa Cái: 28/01/2015 - 12:26


Thanked by 2 Members:

#417 ThienKhanh

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1397 Bài viết:
  • 2274 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 14:27

Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Qua lại vài câu là biết ai mình nên đàm, ai mình không nên đàm. Đừng nặng lời mất vui, bác Hoa Cái ơi.

Chờ các cao nhân tiếp tục post mấy "truyền thuyết" coi Tử Bình như bà thiếu phụ phía trên, với sinh thần vua Càn Long cho chúng hậu sinh được biết. Biết đâu đọc 1 hồi ngộ ra... kì chiêu, thống nhất thiên hạ, lên ngôi bá chủ =))

Thanked by 2 Members:

#418 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1689 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 14:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 28/01/2015 - 12:22, said:

Xem giỏi thì xác suất đúng vẫn cao hơn, xem kém thì đương nhiên sai nhiều. Tất nhiên bọn lấy cái đóan sai của người khác để dìm hàng là bọn mạt hạng. Nhưng bọn thầy bà vì đóan sai mà tự tin với chính mình cũng là bọn mạt hạng.

Hay là dùng Bát Tự Hà Lạc.

Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?

AlexPhong này, có thấy lời nói của mình tự mâu thuẫn với nhau chan chát không?

Cái câu: Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ? phải chăng là câu mà bạn hay nói để chê bai dìm hàng những ai đó?

Theo lời bạn nói thì:

Loại 1: Bọn lấy cái đóan sai của người khác để dìm hàng là bọn mạt hạng.

Loại 2: Bọn thầy bà vì đóan sai mà tự tin với chính mình cũng là bọn mạt hạng.

Như vậy, chưa gì đã thấy bạn chính là nằm trong số mạt hạng loại 1 rồi, đúng không?

Bạn đừng có lôi Bát tự Hà Lạc ra mà nói. Bạn bản chất tuy không đến mức xếp vào loại đểu giả, nhưng mà đúng là người lượng hẹp mà tham vọng nhiều, có thành công được thì cũng chỉ ích lợi cho cá nhân mình chứ không ích gì cho nhân quần xã hội. Nói thẳng ra, tư duy và tầm nhìn của bạn hiện tại cũng chỉ hạn hẹp giống như khí lượng của bạn. Đã thế bạn lại còn chưa có đủ khả năng để kiểm soát cảm xúc của mình.

Phụ nữ mà gặp người khí lượng hẹp hòi đã mệt mỏi khó làm việc chung, đàn ông mà khí lượng hẹp hòi lại càng đáng chê.

Trên diễn đàn tvls có cặp AlexPhong - ankhoa và cặp minhgiac - lethanhnhi là hay lời qua tiếng lại. Và cả bốn người nói trên tôi cũng đều đã trao đổi thảo luận qua. Tôi nhận thấy cả AlexPhong và ankhoa đều là người vô cùng kiêu căng mục hạ vô nhân như nhau, khí phát ra khó chịu như nhau. Còn lethanhnhi và minhgiac khí phát ra dễ chịu hơn hai người kia nhiều.

Một cái bình lúc nào cũng nghĩ mình đã đầy rồi thì làm sao còn có thể nạp thêm cái gì được nữa.

Thanked by 5 Members:

#419 beyeu

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 417 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 14:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 28/01/2015 - 12:22, said:

Xem giỏi thì xác suất đúng vẫn cao hơn, xem kém thì đương nhiên sai nhiều. Tất nhiên bọn lấy cái đóan sai của người khác để dìm hàng là bọn mạt hạng. Nhưng bọn thầy bà vì đóan sai mà tự tin với chính mình cũng là bọn mạt hạng.

Hay là dùng Bát Tự Hà Lạc.

Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?
Môn gì thì môn, Trừ thần giao cách cảm, Linh khiếu linh cảm, giác quan thứ sáu....kiểu như thế còn không mà ko rõ tình lý thì biết sao được Thiết đoản mộc trường là cái chi chi, chém gió cả thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi beyeu: 28/01/2015 - 14:58


#420 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8847 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 19:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 28/01/2015 - 14:56, said:

AlexPhong này, có thấy lời nói của mình tự mâu thuẫn với nhau chan chát không?

Cái câu: Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ? phải chăng là câu mà bạn hay nói để chê bai dìm hàng những ai đó?

Theo lời bạn nói thì:

Loại 1: Bọn lấy cái đóan sai của người khác để dìm hàng là bọn mạt hạng.

Loại 2: Bọn thầy bà vì đóan sai mà tự tin với chính mình cũng là bọn mạt hạng.

Như vậy, chưa gì đã thấy bạn chính là nằm trong số mạt hạng loại 1 rồi, đúng không?

Bạn đừng có lôi Bát tự Hà Lạc ra mà nói. Bạn bản chất tuy không đến mức xếp vào loại đểu giả, nhưng mà đúng là người lượng hẹp mà tham vọng nhiều, có thành công được thì cũng chỉ ích lợi cho cá nhân mình chứ không ích gì cho nhân quần xã hội. Nói thẳng ra, tư duy và tầm nhìn của bạn hiện tại cũng chỉ hạn hẹp giống như khí lượng của bạn. Đã thế bạn lại còn chưa có đủ khả năng để kiểm soát cảm xúc của mình.

Phụ nữ mà gặp người khí lượng hẹp hòi đã mệt mỏi khó làm việc chung, đàn ông mà khí lượng hẹp hòi lại càng đáng chê.

Trên diễn đàn tvls có cặp AlexPhong - ankhoa và cặp minhgiac - lethanhnhi là hay lời qua tiếng lại. Và cả bốn người nói trên tôi cũng đều đã trao đổi thảo luận qua. Tôi nhận thấy cả AlexPhong và ankhoa đều là người vô cùng kiêu căng mục hạ vô nhân như nhau, khí phát ra khó chịu như nhau. Còn lethanhnhi và minhgiac khí phát ra dễ chịu hơn hai người kia nhiều.

Một cái bình lúc nào cũng nghĩ mình đã đầy rồi thì làm sao còn có thể nạp thêm cái gì được nữa.

Anh thế thôi. Em không thích thì đi kiếm thằng khác.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

52 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 52 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |  
Vượng
Thịnh
Khang
An