←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tử Bình Nhàn Đàm

Locked

25 26 27 28 29 |»|

AlexPhong's Photo AlexPhong 23/01/2015

Tử Bình thì có cái gì mà cãi nhau ?
Trích dẫn

PhieuDieu's Photo PhieuDieu 23/01/2015

Đôi khi nói chuyện với con nít thì nói thế nào nó cũng không hiểu! mà cãi nhau với nó thì mình thành con nít luôn. Bởi vậy không nên chấp con nít làm gì! hehe

Đọc nhiều bài của ông Hoàng Đại Lục thấy cũng có nhiều cái hay lắm! Ông này đưa nhiều ví dụ thực chứng, đáng để nghiên cứu.

Ah! ông VuLong nhiệt huyết với môn tử bình này cũng rất đáng nể, đáng trân trọng. Chúc ông nhiều sức khỏe để ngâm cứu thêm nhiều tuyệt chiêu và truyền lại cho hậu học. Hehe
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 23/01/2015

hà hà, tử bình này học chục năm nhiều khi vẫn chẳng hiểu gì. Thông minh, toán học tiến sĩ, có khi lại ko học được. Kể cũng lạ !
Trích dẫn

Galilee's Photo Galilee 23/01/2015

Lả cũng kệ =))))
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 23/01/2015

Nói đổng thì già đến đâu, cũng trẻ trâu thôi.

Đúng là:

Đang hay thì đứt dây đàn
Mà đang ôm Thị Nở thì gặp dàn hot girl
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 23/01/2015

Thực ra ý nguyện lúc đầu của tôi là muốn thông qua diễn đàn TVLS này để chia sẻ một vài chìa khoá về Tử Vi cho người Việt Nam chúng ta cùng thâm nhập sâu hơn về lẽ huyền vi của tạo hoá.Tôi tin chắc sẽ có nhiều cao nhân ẩn dật cũng biết nhưng họ không muốn hệ luỵ.Chúng ta bị học sai ngay từ gốc nên lúc thanh đàm thì hay lắm,đến khi đưa Lá số thật thì sao đây? Nhìn cách sinh hoạt của mọi người thấy hay đốp chát nhau mà nản! Buồn lắm,có lẽ đây là bài cuối cùng của tôi ở nơi này! Kính chúc Ban Điều Hành cùng toàn thể quý hội viên An Khang Hạnh Phúc!
Chọn nơi địa thế đẹp sông hồ
Vui thú tình quê quên sớm trưa
Có lúc trèo lên đầu chót núi
Kêu dài một tiếng lạnh Hư Vô!
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 23/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 23/01/2015 - 21:04, said:

Thực ra ý nguyện lúc đầu của tôi là muốn thông qua diễn đàn TVLS này để chia sẻ một vài chìa khoá về Tử Vi cho người Việt Nam chúng ta cùng thâm nhập sâu hơn về lẽ huyền vi của tạo hoá.Tôi tin chắc sẽ có nhiều cao nhân ẩn dật cũng biết nhưng họ không muốn hệ luỵ.Chúng ta bị học sai ngay từ gốc nên lúc thanh đàm thì hay lắm,đến khi đưa Lá số thật thì sao đây? Nhìn cách sinh hoạt của mọi người thấy hay đốp chát nhau mà nản! Buồn lắm,có lẽ đây là bài cuối cùng của tôi ở nơi này! Kính chúc Ban Điều Hành cùng toàn thể quý hội viên An Khang Hạnh Phúc!
Chọn nơi địa thế đẹp sông hồ
Vui thú tình quê quên sớm trưa
Có lúc trèo lên đầu chót núi
Kêu dài một tiếng lạnh Hư Vô!
lẽ huyền vi thâm nhập sâu đến đâu còn phải do duyên nữa, nông cũng được, sâu cũng xong, quan trọng gì mà phải sầu bi !
Trích dẫn

Galilee's Photo Galilee 23/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 23/01/2015 - 21:04, said:

Thực ra ý nguyện lúc đầu của tôi là muốn thông qua diễn đàn TVLS này để chia sẻ một vài chìa khoá về Tử Vi cho người Việt Nam chúng ta cùng thâm nhập sâu hơn về lẽ huyền vi của tạo hoá.Tôi tin chắc sẽ có nhiều cao nhân ẩn dật cũng biết nhưng họ không muốn hệ luỵ.Chúng ta bị học sai ngay từ gốc nên lúc thanh đàm thì hay lắm,đến khi đưa Lá số thật thì sao đây? Nhìn cách sinh hoạt của mọi người thấy hay đốp chát nhau mà nản! Buồn lắm,có lẽ đây là bài cuối cùng của tôi ở nơi này! Kính chúc Ban Điều Hành cùng toàn thể quý hội viên An Khang Hạnh Phúc!
Chọn nơi địa thế đẹp sông hồ
Vui thú tình quê quên sớm trưa
Có lúc trèo lên đầu chót núi
Kêu dài một tiếng lạnh Hư Vô!

Buồn thế có mà buồn cả ngày cụ ạ. Cụ về trồng cây, nuôi vịt, câu cá, làm thơ, cùng thú vui trèo lên chót núi t*o nhã nhé =)))))
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 23/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 23/01/2015 - 21:04, said:

Chọn nơi địa thế đẹp sông hồ
Vui thú tình quê quên sớm trưa
Có lúc trèo lên đầu chót núi
Kêu dài một tiếng lạnh Hư Vô!

Trạch đắc long xà địa khả cư,
Dã tình chung nhật lạc vô dư.
Hữu thì trực thướng cô phong đính,
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BoiGiaiSau, on 23/01/2015 - 21:14, said:

lẽ huyền vi thâm nhập sâu đến đâu còn phải do duyên nữa, nông cũng được, sâu cũng xong, quan trọng gì mà phải sầu bi !

Người ta sầu kệ người ta. Họ theo thanh đạo không theo tục đaọ như ai
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 23/01/2015

Đêm tối gió mưa gà trống vẫn gáy,mùa đông tháng giá tùng bách vẫn xanh,đời tuy say nhưng vẫn có người tỉnh.Thương vay khóc mướn chăng?dở hơi cám hấp chăng? Tôi không biết nữa,Phật nói Giác ngộ thì phải giác tha.Tôi không tin là tôi đơn độc trong nỗi buồn này!cám ơn Ông!
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 23/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 23/01/2015 - 21:29, said:

Đêm tối gió mưa gà trống vẫn gáy,mùa đông tháng giá tùng bách vẫn xanh,đời tuy say nhưng vẫn có người tỉnh.Thương vay khóc mướn chăng?dở hơi cám hấp chăng? Tôi không biết nữa,Phật nói Giác ngộ thì phải giác tha.Tôi không tin là tôi đơn độc trong nỗi buồn này!cám ơn Ông!
Hà hà, đêm mùa đông tháng giá, nướng con mực nhắm vài ly rượu, có khi ông lại bất chợt giác ngộ ra gì đó.
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 23/01/2015

Ông BoiGiaiSau à! Tôi coi mọi người ở đây như người thân của mình.Một điều chắc chắn là không bao giờ tiết lộ một tí gì ở chỗ khác,không bao giờ tham vàng phụ nghĩa,chẳng bao giở bán chúa cầu vinh!Một lần nữa xin kính chúc Ban Điều Hành cùng toàn thể quý hội viên TVLS AN KHANG HẠNH PHÚC!
Trích dẫn

ThienKhanh's Photo ThienKhanh 24/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 23/01/2015 - 21:04, said:

Thực ra ý nguyện lúc đầu của tôi là muốn thông qua diễn đàn TVLS này để chia sẻ một vài chìa khoá về Tử Vi cho người Việt Nam chúng ta cùng thâm nhập sâu hơn về lẽ huyền vi của tạo hoá.Tôi tin chắc sẽ có nhiều cao nhân ẩn dật cũng biết nhưng họ không muốn hệ luỵ.Chúng ta bị học sai ngay từ gốc nên lúc thanh đàm thì hay lắm,đến khi đưa Lá số thật thì sao đây?

Nếu chú có thời gian, có thể cho cháu biết học Tử Vi bắt đầu từ đâu không? Cháu nhìn sợ quá, những trăm mấy sao, mỗi sao có ngũ hành riêng biệt. Lại có quá nhiều tổ hợp.

Hoặc cũng có thể cháu không hợp với Tử Vi, hoặc chưa tới lúc học được Tử Vi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThienKhanh: 24/01/2015 - 02:21
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 24/01/2015

Ông Lưu Nhất Minh viết lời tựa Tham Đồng Khế nói rằng:"kẻ học thì đông như lông trâu,nhưng người thấu tỏ ĐẠO thì hiếm như sừng Lân"! Cho nên chẳng ai phải nghĩ làm gì! Đại đức Thích Chân Quang nói đúng:"Pháp môn thích hợp với mình cũng có nhân duyên từ nhiều đời quá khứ!
Nhà Thiền thì có Đốn ngộ về mặt tôn giáo,phàm nhân chúng ta cũng có Đốn ngộ trên tư tưởng!
Đỗ Tùng Bách (tác giả cuốn Thơ thiền Đường Tống) có đư ra 4 bước như sau:
1.Thời kì chuẩn bị
2.Thời kì tiềm tàng
3.Thời kì gợi ý
4.Thơi kì chứng nghiệm
Mọi người có thể tham khảo,tôi không viết gì nữa đâu!
Trích dẫn

VULONG1's Photo VULONG1 24/01/2015

Ít nhiều thì cũng phải có một bài luận có đầu có đuôi như vậy thì mới đúng là một người nghiên cứu Tử Bình chứ.

Bây giờ tôi sẽ phản biện.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienKhanh, on 19/01/2015 - 23:32, said:

Đã định thôi mà sợ cái miệng của chú nên phải luận tiếp. Người Việt có những từ chửi rất nặng, thứ nhất là chửi chó, thứ 2 là đem miếng ăn ra chửi, thứ 3 là đánh người chạy đi; mà chú dùng cả 3 cái này thì sợ thật. Chú đã dùng tới những thứ như vậy thì cháu không muốn phụ cái công của chú.

Mệnh cục này thân nhược dụng Nhi (đã nói rất rõ từ bài post trước), thay vì dụng Ấn như các mệnh cục khác. Đơn giản là Ấn này không đủ để hoá hết lực lượng của Sát, hành vận không Ấn, nên dùng Nhi.

Đừng có nói "dụng Nhi" như vậy vì nhiều người như tôi thường hiểu nhầm là cách "Tòng nhi", mà nên dùng từ dụng Thực Thương là chính xác nhất. Thân nhược có Kiêu Ấn là Thìn ở trạng thái đế vượng hoá Ngọ hoả ngay bên cạnh để sinh cho Canh trụ giờ mà nói rằng "hành vận không Ấn, nên dùng Nhi" thì đúng ở đâu? Bởi vì vận Mậu Thân và Kỷ Dậu thì Mậu và Kỷ không phải là Kiêu Ấn hay sao mà lại nói rằng "hành vận không Ấn" ?

Bình thường thân nhược dĩ nhiên không dụng Nhi; vì gặp hành vận Nhi đắc thế, Nhi Sát tương chiến, thân bất lộc. Mệnh cục này được thuỷ chung (mà tác giả nói là tình đồng khí hiệp), cho nên Nhi vừa thâu khí, vừa đắc thế; nên có thể dụng Nhi mà ít tổn thân.

Câu "gặp hành vận Nhi đắc thế" là nói đến những vận nào? mà đi đến kết luận "cho nên Nhi vừa thâu khí, vừa đắc thế; nên có thể dụng Nhi mà ít tổn thân" ?

Tuy nhiên, thân nhược dụng nhi thì giống như dụng độc trị độc; cho nên tác giả mới kèm theo "kim thuỷ" chứ không phải chỉ là dụng thuỷ. Nếu mà kim vượng dụng thuỷ thì sao có thể nói "vận lại có kim, thuỷ, sĩ đồ hiển hách, vị chí phong cương". Vì vận kim là bại vận. Ở đây nếu chú luận chỉ có thân vượng mới được dụng Nhi (như cách chú đã suy ra từ phần luận của tác giả), chứ thân nhược không được dụng Nhi thì chú thừa biết cháu sẽ không luận sâu vào vấn đề tại sao thân nhược dụng Nhi.

Chả bao giờ có chuyện Thân nhược mà dụng Nhi cả, trừ ngoại cách. Có nhiều Tứ Trụ có Thân nhược mà thấy vận Thực Thương phát phú quý thì cho rằng do Nhi (Thực Thương) là dụng thần, chẳng qua là không luận đúng mà thôi (tôi sẽ có ví dụ để chứng minh sau).

Ở đây đúng là tác giả giải thích tình đồng khí hiệp khá khiên cưỡng vì ví dụ này dùng thuỷ chung để luận sẽ hợp lí hơn. Tuy nhiên thuỷ chung cũng là 1 dạng đặc biệt của tình đồng khí hiệp cho nên nói là khiên cưỡng chứ không phải sai.

--Vận Mậu Thân, Kỷ Dậu: thân vượng dụng thuỷ.

Căn cứ vào đâu mà dám khẳng định vận Mậu Thân và Kỷ Dậu thì Tứ Trụ này có Thân vượng?

--Canh Tuất: Tuất phá Thìn, may mà Thân Tuất củng Dậu. Không còn minh hoá nhưng được ám sinh. Dụng thuỷ, nhưng ăn nhờ chữ Thân nên có thể xem như dụng kim thuỷ.

Cả 10 năm đại vận thì may ra có 1 năm có lưu niên là Dậu vậy thì 9 năm kia làm gì có Dậu mà Củng với Cót, luận cái kiểu gì vậy?

--Tân Hợi: Kiếp hoá Sát, trong cát có hung. Cái mầm trúng độc đã có.

Cái gì ở đây hoá Sát ? Bính trụ tháng là Sát hợp Tân đại vận là Kiếp hoá Thuỷ là Thực Thương chứ làm gì có chuyện hoá Sát ở đây? Trình độ cao đến mức độ không thuộc cả "Ngũ Hợp Thiên Can"thì đáng lể đấy.

--Nhâm Tý: dụng độc trúng độc. Hết số.

"dụng độc trúng độc" là như thế nào mà dám kết luận "Hết số" ?

Người này dù gì vẫn là thân nhược dụng Nhi là dụng độc, được hưởng cái phúc thuỷ chung nên được xem như quý khí, tuy nhiên thân đã có bệnh thì chạy trời không khỏi nắng. Chẳng qua do cái phúc thuỷ chung trong mệnh cục đắc vận nên ăn được chữ quý: "sĩ đồ hiển hách, vị chí phong cương" đã nói lên trong quý có tiện của mệnh cục này.

Luận bậy bạ không thể chấp nhận được, nghiên cứu Tử Bình cái kiểu gì vậy ?

Sửa bởi VULONG1: 24/01/2015 - 23:53
Trích dẫn
Locked

25 26 27 28 29 |»|