←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tử Bình Nhàn Đàm

Locked

24 25 26 27 28 |»|

AlexPhong's Photo AlexPhong 21/01/2015

Maianha đã ngộ ra sự dung hợp rồi hả ? Vậy khi nhật chủ bị nhị hợp thì có xét vượng suy của nhật chủ nữa không ?
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 22/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienKhanh, on 19/01/2015 - 11:03, said:

Thôi chú ạ. Cơ bản là chú đọc sách của người ta để tìm cái chỗ mà chú nghĩ là sai để tôn vinh cái lí luận chú đề ra, chứ cũng không thèm hiểu hệ thống lí luận của người ta có chỗ nào hay hay không. Những cái in đậm, màu xanh đỏ đen mà chú nói ai không biết? Nhưng người ta có xài hay không là chuyện khác. Còn những cái tác giả Trích Thiên Tuỷ nói có lẽ chú không quan tâm để hiểu tại sao người ta luận như vậy.

Cháu nói thật, tiền nhân có cái phúc đức của tiền nhân. Chú dùng chó mèo để chỉ tiền nhân thì thật... không biết nói sao về chú. Đó là lí do cháu ngo ngoe lên đây. Còn bây giờ thì cháu xin phép lượn; hết nhàn nên hết đàm. Cháu thưởng thức Trích Thiên Tuỷ của cháu. Chú điều tra tội phạm của chú. Khi nào có ai nhàn vô đây đàm cháu lại vào để học lỏm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



VuLong01 đã viết

===Có “tình hòa khí hiệp“ hay có “tình yêu chó mèo“ gì gì…===

VuLong01 đâu có nói tiền nhân là chó mèo, cư xử như chó mèo . Hình như VuLong01 không ưa thích tiền nhân vì sách tiền nhân (theo VuLong01) có nhiều sai lạc . Bây giờ VuLong01 đang chứng minh con mèo hư hỏng ở điểm gì để mình sẽ trưng bày cái sai xem như là trọng tội, đâu khác gì con chó canh chừng con mèo có quờ quạng gì không ?

Ôi tình yêu chó mèo !
Trích dẫn

PhieuDieu's Photo PhieuDieu 22/01/2015

Lâu lâu vào lại diễn đàn, đọc bài viết của HC thấy vui vui. Tình yêu chó và mèo! Kha kha

Đời sanh ra ông VuLong này mới đúng là có đủ âm và dương, như vậy mới hay! Vì cô âm bất sanh, độc dương bất trưởng mà lị!

Nói tóm lại luận mệnh theo kiểu gì cũng được, miễn là cho thân chủ kết quả đúng là ok rồi. Không cần phải chứng tỏ lý luận, học thuật cao thâm của mình. Giống như Đặng Tiểu Bình có nói mèo trắng, mèo đen, mèo gì cũng được, miễn là bắt được chuột!
Sửa bởi PhieuDieu: 22/01/2015 - 08:23
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 22/01/2015

Thuyết đó chỉ đúng ở thời của Đặng khi mà TQ mở cửa kinh tế, cải tố tư tưởng về Đảng sau cuộc cách mạng Thiên An Môn, phải cần người tài để làm việc. Vì người tài sau cách mạng văn hóa chạy búa xua khắp nơi, sợ chính quyền như sợ cọp. Còn thời đại ngày nay, thuyết này không còn đúng nữa, nhắm mắt áp dụng là vỡ đầu.

Như Gia Cát vào Xuyên phải xiết hình phạt, không thể bắt chước mù quáng cách làm của Cao Tổ xưa kia. Thời thế khác, hành động phải khác.
Trích dẫn

PhieuDieu's Photo PhieuDieu 22/01/2015

Chán quá! Đưa ví dụ để dễ hiểu, lại có người đọc mà không chịu tư duy. Thời nay chẳng lẽ đoán mệnh phải theo trường phái A mới đúng, còn đoán mệnh theo trường phái B là sai sao! Luận đoán mệnh chủ yếu cần kết quả, không phải là trị quốc mà đưa Tam Quốc, Gia Cát vào đây, mà bàn gì thời thế khác, hành động khác.
Trích dẫn

maianha's Photo maianha 22/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VULONG1, on 05/01/2015 - 19:09, said:

Ví dụ 50 và 51 trong "Chương 9 - Can Chi Tổng Luận" của cuốn “Trích Thiên Tủy“ như sau:

"50 - Nhâm thân – bính - ngọ canh - ngọ canh thìn

Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Trụ này bính hỏa sát tinh tuy vượng, nhâm thủy có căn gốc ở thân kim, nhật chủ được canh kim tương trợ, được chi thìn thổ tương sinh. Dụng nhâm thủy chế sát, thiên can đồng thuận; địa chi đồng thuận, nhất chế nhất hóa, thật là hữu tình. Vận kim thủy thật đẹp, quan lộ hiển hách, làm quan đến chức tổng đốc.
Hiểu được câu này thì mới hiểu được ý tác giả và mới thấy cái hay của Vd trên.
Câu trên là tác giả giải thích kết cấu tổ hợp trụ năm (Nhâm thân) và trụ giờ (canh thìn) : Thiên can đồng thuận địa chi đồng thuận ý là can chi sinh cho nhau, trường hợp này là chi sinh can (thân sinh nhâm, thìn sinh canh); nhất chế nhất hóa chính là : nhâm chế bính (thực chế sát), thìn hóa ngọ (ấn hóa sát).
Như vậy trong nguyên cục đã bày sẵn thế trận chống Sát chỉ cần "gió đông" là trận Xích Bích mở màn. "gió đông" ở đây chính là vận kim thủy vậy.
Theo nhận định của tôi mệnh này Thân thiên nhược.



51 - Nhâm ngọ - bính ngọ - canh thân - mậu dần

Ðinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Mệnh này với mệnh trên, đại đồng mà tiểu dị, nhật chủ tọa lộc thân kim, nhâm thủy cũng khẩn chế sát, cớ sao danh lợi đều không, mệnh này chung thân không phát được sao? Cái khác nhau là mệnh trên nhâm thủy tọa thân kim, thực thần vượng có thể chế sát, mệnh này nhâm thủy tọa ngọ tức lâm tuyệt địa, không có lực chế sát vậy; mệnh trên thiên can thấu canh có thể trợ nhật chủ lại có thể sinh nhâm thủy, mệnh này thiên can thấu mậu thổ khắc thủy, không thể sanh thực thần. Tả hữu không tình hiệp vậy".
Hiểu rõ được mệnh Vd 50 thì không khó để biết vì sao mệnh này chung thân không phát vậy.

Xin mọi người hãy tìm ra những cái sai và đúng trong 2 bài luận trên cũng như cho biết 2 mệnh này phú quý hay bần tiện do cái gì mang yếu tố quyết định chính gây ra ?
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 22/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhieuDieu, on 22/01/2015 - 10:11, said:

Chán quá! Đưa ví dụ để dễ hiểu, lại có người đọc mà không chịu tư duy. Thời nay chẳng lẽ đoán mệnh phải theo trường phái A mới đúng, còn đoán mệnh theo trường phái B là sai sao! Luận đoán mệnh chủ yếu cần kết quả, không phải là trị quốc mà đưa Tam Quốc, Gia Cát vào đây, mà bàn gì thời thế khác, hành động khác.

Chỉ nói rằng ví von đó của ông vào đây không hợp, ông còn cố cãi.

Chính ông đưa đạo trị quốc của Đặng Tiểu Bình vào đấy chứ ?
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 22/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhieuDieu, on 22/01/2015 - 08:21, said:

Lâu lâu vào lại diễn đàn, đọc bài viết của HC thấy vui vui. Tình yêu chó và mèo! Kha kha

Đời sanh ra ông VuLong này mới đúng là có đủ âm và dương, như vậy mới hay! Vì cô âm bất sanh, độc dương bất trưởng mà lị!

Nói tóm lại luận mệnh theo kiểu gì cũng được, miễn là cho thân chủ kết quả đúng là ok rồi. Không cần phải chứng tỏ lý luận, học thuật cao thâm của mình. Giống như Đặng Tiểu Bình có nói mèo trắng, mèo đen, mèo gì cũng được, miễn là bắt được chuột!
Có đủ âm dương mới có sắc màu, mới là giải trí. Nhưng phải nói là bạn này rất nhiệt tình !
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 23/01/2015

Định luật "mèo trắng, mèo đen" luôn đúng tới tận bây giờ, ví dụ: "bất kể con gái (TQ-VN) đen hay trắng, hễ tóm được Tây và lấy nó là gái giỏi!".
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 23/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 23/01/2015 - 08:33, said:

Định luật "mèo trắng, mèo đen" luôn đúng tới tận bây giờ, ví dụ: "bất kể con gái (TQ-VN) đen hay trắng, hễ tóm được Tây và lấy nó là gái giỏi!".

Có em Việt Nam còn hiến thân và cung tiền cho cả Tây vô sản dạy tiếng Anh thì ông biết mức độ nhận thức của xứ sở nào đó nó thế nào rồi đấy.
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 23/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 23/01/2015 - 08:33, said:

Định luật "mèo trắng, mèo đen" luôn đúng tới tận bây giờ, ví dụ: "bất kể con gái (TQ-VN) đen hay trắng, hễ tóm được Tây và lấy nó là gái giỏi!".
Bên hàn quốc báo đăng quảng cáo chỉ cần 6000 $ là giá cho 1 cô vợ sứ nọ, có bảo hành nếu trốn được đền bù cô khác
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 23/01/2015

Bgs@ vậy là mèo VN cũng không chê hàng Châu Á !
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 23/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 23/01/2015 - 10:17, said:

Bgs@ vậy là mèo VN cũng không chê hàng Châu Á !
Tham nhũng nhiều nên đang thiếu ngoại tệ, xuất được gì thì cứ xuất thôi
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 23/01/2015

Thì mèo không có cái ăn, phải ăn xin nhà hàng xóm ...

Trai làng không có việc để làm, thì làm linh tinh ...

Trai có học không có gì để nhìn, thì nhìn lý số ...
Sửa bởi Geek: 23/01/2015 - 10:32
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 23/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 23/01/2015 - 10:31, said:

Thì mèo không có cái ăn, phải ăn xin nhà hàng xóm ...

Trai làng không có việc để làm, thì làm linh tinh ...

Trai có học không có gì để nhìn, thì nhìn lý số ...
có 24.000 tiến sỹ, không biết là có bao nhiêu nhìn lý số
Sửa bởi BoiGiaiSau: 23/01/2015 - 11:10
Trích dẫn
Locked

24 25 26 27 28 |»|