←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Suy ngẫm cuối ngày!

Sunrise85's Photo Sunrise85 26/09/2012

Topic dành cho những cảm nhận về cuộc sống, những bài học mỗi ngày...Niềm vui, hạnh phúc chính là được học một điều mới, cảm nhận một điều hay, là con tim được run động...phải không bạn?

Xin mọi người hãy đến và chia sẻ với Sunrise nhen!

Cảm ơn nhiều ạ!
Trích dẫn

Sunrise85's Photo Sunrise85 26/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm nay, Sunrise muốn chia sẻ với mọi người về những cánh diều và gió.

Ai trong chúng ta cũng đôi lần được thấy những cánh diều bay thong thả, bình yên vào những buổi chiều lộng gió…Cảm giác ấy bình yên đến mức, mọi lo toan, buồn phiền, vội vã,…trong cuộc sống tấp nập có thể tan biến, theo gió cuốn đi.

Và cánh diều tượng trưng cho ước mơ, cho sự vươn lên, sự khao khát hòa với bầu trời xanh của con người.

Gió! Gió mang về những cảm giác mát mẻ, gió hiu hiu, gió vi vu. Gió cũng có thể gây một cảm giác lạnh, bơ vơ…và gió cũng có thể gây nguy hiểm, gây sợ hãi cho con người. Đủ mọi góc độ cảm xúc liên quan đến Gió.

Thế nhưng, con diều có thể tung bay trên bầu trời xanh kia, phải nhờ Gió mới có thể nâng cánh. Bạn hãy thử nhìn xem, phải chăng mỗi đợt gió về, là một cơ hội cho diều bay lên.

Sunrise chợt nhận ra rằng…Cuộc sống với những khó khăn, tất cả những điều ấy cũng như Gió…Hãy vui vẻ, tự tin, hào hứng đón nhận…Con người muốn trưởng thành, muốn tiến bộ…đâu thể chối từ, chạy trốn những khó khăn, thử thách…Tất cả đều là món quà của cuộc sống.

Lại một lần nữa, sự thật về triết lý mọi chuyện luôn có hai mặt lại được kiểm nghiệm…Phía sau nỗi buồn, sự đau khổ,… sẽ là ngọt ngào, bình yên, hạnh phúc.

Bạn thử ngẫm mà xem!
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 26/09/2012

Tôi ơi đừng tuyệt vọng
(Trịnh Công Sơn)

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Sunrise85's Photo Sunrise85 26/09/2012

Tối về nhà, mới nghe được bài hát này...Hay quá xá! Cảm ơn anh Zhukov nhiều nhé. ^^
Trích dẫn

Sunrise85's Photo Sunrise85 28/09/2012

Hôm nay tình cờ đọc được một câu chữ ký của một người bạn cũ, hình như là:

"Giai nhân trên đời nhiều vô kể

Nữ thần trong tim riêng mình em".


Mình chợt nhớ đến một câu nói "Con người trở nên hoàn hảo, khi bạn yêu người đó".

Quả thật, trong mắt người đang yêu, thì người mình yêu là đẹp và hoàn hảo nhất. Và cũng chính nhờ tình yêu, con người sẽ hoàn thiện bản thân mình để sẽ mãi đẹp trong mắt người yêu. Có lẽ vì vậy mà thế gian cần tình yêu, không thể sống thiếu tình yêu, như phải hít thở không khí, uống nước, ăn cơm mỗi ngày...Họ cần tình yêu để nuôi sống và làm đẹp đời sống tinh thần.

Tình yêu là gì, mà đẹp và lung linh thế nhỉ?! ^^

Tình yêu, cũng khiến con người biết sống vì người khác, hi sinh vì người khác. Có thể làm những điều mà nếu thiếu thứ tình cảm này, chẳng ai có thể làm được,...

Ôi, tình yêu. Cảm ơn cuộc sống vì luôn có những trái tim biết yêu.

Mình yêu cuộc sống này. Thật đẹp!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Jacob's Photo Jacob 17/01/2013

Biết bao giờ thôi phiêu lãng?
Trích dẫn