Nguyễn đức Kiên sinh giờ Dậu
Kimthuy20212054
06/10/2012
Cố bám trụ nghạch viên chức để sau còn tiến thân vì giai đoạn tới cái vận số dễ refresh hoặc setup lại hệ điều hành để quay trở về ban đầu (số 0).
Tôi ko thích nghề GV, chẳng qua là số phận an bài cho tôi do đã tu nhân tích đức hàng ngày, vào nghề dạy học sẽ tránh được nhiều hung họa.
"vật cùng tắc biến" năm 2010 Hoa đã vào đường cùng rồi, như cụ Vũ nói, Hoa đã từng lưu lạc giang hồ đóa là giai đoạn xuống cùng cực để biến Thành 1 GV ĐH, Kể từ ngày vào ngành GD bắt đầu chuỗi ngày Hạnh phúc oài. Lúc thất vọng nhất là lúc tôi nghĩ đến câu nói trên, quả nhiên ngay sau đó là những ngày tươi sáng. Sẽ có lúc Tôi về số 0 nhưng chưa phải giai đoạn tới mà sau 65t cơ, còn dài lắm.
Suốt 10 năm qua Tôi mới chỉ chấm số cho 1 người dù đã cầm tay ngoài đời cỡ hơn 100 lá số. Gia đình Tôi từng sống bằng nghề coi bói nên tôi hiểu rõ chữ nghiệp vì vậy có lời khuyên các bạn trẻ nên học cho thông hãy đi xem số, vừa học vừa xem là lúc tạo nghiệp đó, số mệnh con người ko thể là vật thí nghiệm đc, có nhiều người khuyên hãy xem nhiều thì có nhiều kinh nghiệm trình độ sẽ tăng nhưng tôi lại khuyên các bạn ngược lại hãy nghiệm lý nhiều vào thì trình độ tăng chứ ko nên đi xem nhiều. Khi đạt trình độ như Cụ Hà Uyên, bác minhminh, dinhvantan... hãy bắt đầu giúp đời
Thân ái,
Sửa bởi thiensa1000ff: 06/10/2012 - 13:17
Tôi ko thích nghề GV, chẳng qua là số phận an bài cho tôi do đã tu nhân tích đức hàng ngày, vào nghề dạy học sẽ tránh được nhiều hung họa.
"vật cùng tắc biến" năm 2010 Hoa đã vào đường cùng rồi, như cụ Vũ nói, Hoa đã từng lưu lạc giang hồ đóa là giai đoạn xuống cùng cực để biến Thành 1 GV ĐH, Kể từ ngày vào ngành GD bắt đầu chuỗi ngày Hạnh phúc oài. Lúc thất vọng nhất là lúc tôi nghĩ đến câu nói trên, quả nhiên ngay sau đó là những ngày tươi sáng. Sẽ có lúc Tôi về số 0 nhưng chưa phải giai đoạn tới mà sau 65t cơ, còn dài lắm.
Suốt 10 năm qua Tôi mới chỉ chấm số cho 1 người dù đã cầm tay ngoài đời cỡ hơn 100 lá số. Gia đình Tôi từng sống bằng nghề coi bói nên tôi hiểu rõ chữ nghiệp vì vậy có lời khuyên các bạn trẻ nên học cho thông hãy đi xem số, vừa học vừa xem là lúc tạo nghiệp đó, số mệnh con người ko thể là vật thí nghiệm đc, có nhiều người khuyên hãy xem nhiều thì có nhiều kinh nghiệm trình độ sẽ tăng nhưng tôi lại khuyên các bạn ngược lại hãy nghiệm lý nhiều vào thì trình độ tăng chứ ko nên đi xem nhiều. Khi đạt trình độ như Cụ Hà Uyên, bác minhminh, dinhvantan... hãy bắt đầu giúp đời
Thân ái,
Sửa bởi thiensa1000ff: 06/10/2012 - 13:17
VanHiep
06/10/2012
Chả trạnh lòng những gì bạn viết vì tôi đã học và xem hàng chục năm rồi.
Có lẽ sau 10 năm nữa mới có thể trao đổi tiếp với bạn !
Có lẽ sau 10 năm nữa mới có thể trao đổi tiếp với bạn !
Kimthuy20212054
06/10/2012
Ai chứng thực cho ông bạn đã xem hàng chục năm?
Tôi là người sinh hoạt trên TVLS chục năm oài mà còn ko dám nói như thế, tuổi gì mà đòi xem số cho Tôi?
Sửa bởi thiensa1000ff: 06/10/2012 - 13:38
Tôi là người sinh hoạt trên TVLS chục năm oài mà còn ko dám nói như thế, tuổi gì mà đòi xem số cho Tôi?
Sửa bởi thiensa1000ff: 06/10/2012 - 13:38
Vô Thường
06/10/2012
vanlytuongtu, on 06/10/2012 - 07:59, said:
Long mạch - huyệt đạo thời điểm này bị đóng cả rồi mà các huyệt tốt cũ thì đang bị hư hại, e là càng sẽ có những điều quái đản mà thôi...
Sông lớn ắt nước tốt: sức sống vạn vật sinh sôi - núi che chắn tạo thế đứng: Sơn triều, thủy tụ. Cái nôi các nền văn hóa lớn gần sông thì phần lớn nhưng gần những dãy núi lới núi thì ít lắm... gần núi lớn ắt chỉ là nền văn minh nhỏ thôi.
Sông lớn ắt nước tốt: sức sống vạn vật sinh sôi - núi che chắn tạo thế đứng: Sơn triều, thủy tụ. Cái nôi các nền văn hóa lớn gần sông thì phần lớn nhưng gần những dãy núi lới núi thì ít lắm... gần núi lớn ắt chỉ là nền văn minh nhỏ thôi.
Anh đọc lại về nền văn hóa MayA nhé
Sửa bởi Gabriel.Julian: 06/10/2012 - 13:50
VanHiep
06/10/2012
Không khích tướng được đâu cậu trẻ choai, hồi cậu còn ẵm ngửa mồm đầy hơi sữa tôi đã làm quen với âm dương, ngũ hành, cửu cung, bát quái rồi (không muốn nói là đã thông thạo mấy món).
Thời gian này đang rảnh nên lại vào đây học hỏi giao lưu cho vui cái tâm hồn thôi.
Thời gian này đang rảnh nên lại vào đây học hỏi giao lưu cho vui cái tâm hồn thôi.
tigerstock68
06/10/2012
xem hết bao nhiêu trang vẫn chưa ai xác định được giờ sinh của Kiên đầu bạc. thôi để nghiệm lý vậy. topic này đang bị chuyển hướng
Kimthuy20212054
06/10/2012
VanHiep, on 06/10/2012 - 13:58, said:
Không khích tướng được đâu cậu trẻ choai, hồi cậu còn ẵm ngửa mồm đầy hơi sữa tôi đã làm quen với âm dương, ngũ hành, cửu cung, bát quái rồi (không muốn nói là đã thông thạo mấy món).
Thời gian này đang rảnh nên lại vào đây học hỏi giao lưu cho vui cái tâm hồn thôi.
Thời gian này đang rảnh nên lại vào đây học hỏi giao lưu cho vui cái tâm hồn thôi.
Nếu ko phải topic cụ Hà Uyên lập ra thì anh chửi cho văng mỏ đi oài, ở đây ko đến lượt nhóc xem cho anh nghe chưa
VanHiep
06/10/2012
Nói theo kiểu Sa thì tôi cũng đạt mục đích rồi, cà đúng chỗ để có người chửi mình, cảm ơn Sa nhé. À mà này, hôm qua có sứt mẻ chân tay không vậy? Hôm nay xếp ban lộc hay sao mà phởn thế.
Kimthuy20212054
06/10/2012
TuBinhTuTru, on 05/10/2012 - 00:32, said:
Ông Phạm Vũ Luận sinh ngày
Chỉ là không có giờ sinh thì dò thôi nhưng chí ít ông ta sinh năm Ất giúp Tử Vi hóa Khoa lên đài danh vọng của sự nghiệp ở cung Quan Lộc mà Thân của Hoa cư; đãn hiềm, Tuần không thì phải đợi đến hết không mới được nên bây giờ tiếp cận không dễ. Tuy nhiên, ông ta tuổi Mùi nhập quái cùng cung Mệnh với Hoa thì dễ dàng tương thông (tư tưởng tương đồng) và được sự hổ trợ; chỉ có một điểm xấu ẩn tàng là vì lợi lộc mà sức mẽ.
năm quê tại xã Kim Thư, , .Chỉ là không có giờ sinh thì dò thôi nhưng chí ít ông ta sinh năm Ất giúp Tử Vi hóa Khoa lên đài danh vọng của sự nghiệp ở cung Quan Lộc mà Thân của Hoa cư; đãn hiềm, Tuần không thì phải đợi đến hết không mới được nên bây giờ tiếp cận không dễ. Tuy nhiên, ông ta tuổi Mùi nhập quái cùng cung Mệnh với Hoa thì dễ dàng tương thông (tư tưởng tương đồng) và được sự hổ trợ; chỉ có một điểm xấu ẩn tàng là vì lợi lộc mà sức mẽ.
Kimthuy20212054
06/10/2012
lethanhnhi, on 04/10/2012 - 20:51, said:
cụ ơi, thời buổi bây giờ lưu manh nhiều trí thức ít, chỉ cần có vài mối quan hệ, lon ton rồi là đọc tên vanh vách ông to bà lớn, hồi trước con như Ba Giai Tú Xuất ấy, đi đến đâu cũng quen toàn quan đầu tỉnh , xong việc con cho out khỏi bộ nhớ ngay
Cụ có thấy tay nào làm bộ giáo dục đi chém nhau không??? có thể anh này làm chức quèn ở phường, bọn tên ai cũng biết nhưng là bọn vô danh tiểu tốt, cụ quan tâm làm gì mất thời gian
Quan chức trừ mấy cụ về hưu không nói, trên này có lá số anh Hồng Loan và vài anh nữa bảo làm quan con còn tin, có bao giờ người ta nói gì đâu
Cần gì xem số, nhìn lá số thế mà làm quan về con đốt sách luôn
Anh Nhân ki cuc nói phòng bảo vệ cũng có lí
Hồi con còn hay nghịch, con cùng 1 thằng bạn mệnh Phá quân thìn tuất đánh đông dẹp bắc, sau này nó học không hết cấp 3 mà leo nên phó giám đốc công ty XNK lớn ở Hải Phòng, 3 thằng như tay này phải gặp nó
Cụ có thấy tay nào làm bộ giáo dục đi chém nhau không??? có thể anh này làm chức quèn ở phường, bọn tên ai cũng biết nhưng là bọn vô danh tiểu tốt, cụ quan tâm làm gì mất thời gian
Quan chức trừ mấy cụ về hưu không nói, trên này có lá số anh Hồng Loan và vài anh nữa bảo làm quan con còn tin, có bao giờ người ta nói gì đâu
Cần gì xem số, nhìn lá số thế mà làm quan về con đốt sách luôn
Anh Nhân ki cuc nói phòng bảo vệ cũng có lí
Hồi con còn hay nghịch, con cùng 1 thằng bạn mệnh Phá quân thìn tuất đánh đông dẹp bắc, sau này nó học không hết cấp 3 mà leo nên phó giám đốc công ty XNK lớn ở Hải Phòng, 3 thằng như tay này phải gặp nó
TuongTuyTamSinh
06/10/2012
NGƯỜI TRANH NHAU 1 KHẨU KHÍ , PHẬT KO TRANH GIÀNH 1 LƯ HƯƠNG
( tôi xin các vị , các vị ko thấy cụ Hà uyên đang dốc lòng dốc sức truyền hết tâm huyết cả cuộc đời cho những người có duyên à , thời gian ko còn nhiều nữa đâu để mà cãi nhau , chửi nhau , ra vẻ ta đây , khoe ba cái kiến thức , toán vặt trường làng với cụ hà uyên )
Hãy nhớn 1 chút đi , ko nghĩ cho mình , thì cũng phải nghĩ cho cụ Hà uyên chứ
Sửa bởi Tuongtuytamsinh: 06/10/2012 - 18:01
( tôi xin các vị , các vị ko thấy cụ Hà uyên đang dốc lòng dốc sức truyền hết tâm huyết cả cuộc đời cho những người có duyên à , thời gian ko còn nhiều nữa đâu để mà cãi nhau , chửi nhau , ra vẻ ta đây , khoe ba cái kiến thức , toán vặt trường làng với cụ hà uyên )
Hãy nhớn 1 chút đi , ko nghĩ cho mình , thì cũng phải nghĩ cho cụ Hà uyên chứ
Sửa bởi Tuongtuytamsinh: 06/10/2012 - 18:01
minhgiac
06/10/2012
tigerstock68, on 06/10/2012 - 14:51, said:
xem hết bao nhiêu trang vẫn chưa ai xác định được giờ sinh của Kiên đầu bạc. thôi để nghiệm lý vậy. topic này đang bị chuyển hướng
vậy theo bác thì ông ta là lá số hời nào? bác cũng phải đưa ra ý kiến,nhận đinh, quan điểm và sự đánh của mình chứ. để bà con,cô bác cùng quý anh chị cùng rộng đường thảo luận nào ạ?
Sửa bởi minhgiac: 06/10/2012 - 18:15
Mr.Anh
06/10/2012
thiensa1000ff, on 06/10/2012 - 17:36, said:
Nhóc ghen tỵ đấy à, chú thấy ai trên d đ này đc cụ Hà Uyên cho lời khuyên về sự nghiệp ko? Chỉ thế thôi số anh đã sướng ngang Bộ trưởng, thứ trưởng oài(ngoài đời BT, TT muốn mời cụ Hà Uyên còn phải đợi dài...)
Ở đời là thế sự ghen tị luôn có, người giàu thì luôn bị soi mói, đánh giá, chê bai, vì đơn giản ngừoi giàu thì ít mà người nghèo thì nhiều hơn... phải nghèo như họ thì mới là trong sạch, là xứng đáng... suy nghĩ của thời bao cấp, văn hóa lúa nước, công xã... cạnh tranh bằng sự ghen tị cá nhân chứ lại không lấy đó làm động lực để bằng hoặc hơn người ta. Về kiến thức cũng vậy, thấy người giỏi hơn thì tìm mọi cách, để dìm người ta xuống nhằm nâng mình lên... Chung quy " Đời nó khốn nạn" như vậy đó. Nên coi như bình thường vốn có phải là thế ở xứ VN này, vì nó ăn sâu bám rễ vào cả một hệ thống, một giai đoạn, một ý thức hệ rồi... Nên người khôn là người ít nói về mình, đừng bô bô ra thế " ngậm miệng ăn tiền", càng giả ngây giả ngu thì lại càng nhìn thấy những cái người ta không nhìn thấy, học được những cái mà khi cầu cũng không được, biết được những cái không phải ai cũng biết... Nói nhiều chưa chắc đã là khôn dù ở đâu đi chăng nữa, nhiều vị cũng vì cái miệng mà mà mang họa vào thân...
AnKhoa
06/10/2012
lethanhnhi
06/10/2012
ở sao cho hợp lòng người, rộng người cười hẹp người chê, đánh nhau khó nhất là đánh với mình