Nguyễn đức Kiên sinh giờ Dậu
Vô Thường
04/10/2012
Mềnh sẽ hận Hoa suốt kiếp vì cướp mất Đào của lòng mềnh. Đêm này, mềnh sẽ nằm mơ đôi rồng hợp bích để thành chân long thiên mệnh... Cắt chức hết Thứ trưởng, bộ trưởng sinh năm 1984
ThanVuong
04/10/2012
100dong, on 04/10/2012 - 16:41, said:
Ngành giáo dục có quá nhiều cái dở, cụ có thể bảo vợ ông Luận về nói với ông Luận rằng, "ông nên bỏ ngay cái kì thi tốt nghiệp cấp 3", được không ạ. Nhiều cái trong tầm của ông mà ông không biết đường làm, vô dụng quá.
người đứng ra giải quyết được phải là người có quyền lực tối cao và biêt quan tâm tới dân! nói phải có người nghe, đe phải có kẻ sợ mí làm được
DaoHongHi
04/10/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
04/10/2012
TuBi
04/10/2012
sao em Ỉn không lấy nick là Baba, để ghép với Hoa thành: Ba Hoa cho nó 1 cặp ko kém với em Đào Hoa!
Nết Na
04/10/2012
@ Tềnh yêu của đời em: Nói dối làm con tim ta tan nát, nói dối làm trái tim đau...
100dong
04/10/2012
TanThuyHoang, on 04/10/2012 - 17:03, said:
bạn 100dong nói hơi quá rồi không đổ lỗi cho BT BGD được. cái này phải giải quyết từ gốc mí được, không thể đổ lỗi cho mỗi nhà trường, ngành giáo dục được. phải do ý thức cá nhân, sự giáo dục từ trong gia đình, rồi đến bạn bè, xã hội ... đất nước đã bị ảnh hưởng trong thời gian khá dài!
người đứng ra giải quyết được phải là người có quyền lực tối cao và biêt quan tâm tới dân! nói phải có người nghe, đe phải có kẻ sợ mí làm được
người đứng ra giải quyết được phải là người có quyền lực tối cao và biêt quan tâm tới dân! nói phải có người nghe, đe phải có kẻ sợ mí làm được
Cái nhà của tôi bẩn hay sạch, không thể đổ lỗi cho trưởng khu, hay chủ tịch xã.
Cái gốc vẫn là bản thân mình trước.
Việc của ông Luận đơn giản như tôi quét sạch cái nhà của tôi, rác chềnh ềnh ra đó, dẹp hay không là ý thức của mình.
Vô Thường
04/10/2012
Đi đường hàng ngày, mình thấy những người đi ngổ ngáo và thiếu tôn trọng người khác nhất hóa ra lại chính là các bạn trẻ, những thanh niên và sinh viên. Nhưng nhiều trong số đó lại rất hăng hái có ý kiến về các vấn đề xã hội khác nhau trên mạng. Thật buồn vì điều này. Khi chúng ta nói đến những luật lệ và sự tôn trọng, thì trước tiên hãy nghĩ đến việc chúng ta đã đối xử với người khác thế nào trước khi nghĩ đến mình. có nói một câu chí lí: Nhiều người trong số chúng ta cứ hay nói người khác "hôi nách" mà quên ngửi lại nách mình trước...
Nết Na
04/10/2012
100dong, on 04/10/2012 - 17:15, said:
Cái nhà của tôi bẩn hay sạch, không thể đổ lỗi cho trưởng khu, hay chủ tịch xã.
Cái gốc vẫn là bản thân mình trước.
Việc của ông Luận đơn giản như tôi quét sạch cái nhà của tôi, rác chềnh ềnh ra đó, dẹp hay không là ý thức của mình.
Cái gốc vẫn là bản thân mình trước.
Việc của ông Luận đơn giản như tôi quét sạch cái nhà của tôi, rác chềnh ềnh ra đó, dẹp hay không là ý thức của mình.
ThanVuong
04/10/2012
100dong, on 04/10/2012 - 17:15, said:
Cái nhà của tôi bẩn hay sạch, không thể đổ lỗi cho trưởng khu, hay chủ tịch xã.
Cái gốc vẫn là bản thân mình trước.
Việc của ông Luận đơn giản như tôi quét sạch cái nhà của tôi, rác chềnh ềnh ra đó, dẹp hay không là ý thức của mình.
Cái gốc vẫn là bản thân mình trước.
Việc của ông Luận đơn giản như tôi quét sạch cái nhà của tôi, rác chềnh ềnh ra đó, dẹp hay không là ý thức của mình.
tui đầu hàng!
100dong
04/10/2012
Coninbeo, on 04/10/2012 - 17:20, said:
một người dù to đến đâu cũng không làm được việc gì nếu thiếu đi sự đồng lòng của nhiều người khác liên quan! Thực tế nó là thế.
Trời ạ, có cái gì to tát mà không đồng lòng.
Có mỗi cái việc ra văn bản, hủy kì thi tốt nghiệp, nó lại khó khăn tới vậy sao, thưa bà phu nhân thứ trưởng ?
vanlytuongtu
04/10/2012
Hỏi: Bạn có thế đoán ra anh í trong vòng mấy nốt nhạc?
Đáp: Đoán ra để làm quái gì!? Hiểu chửa?
Sửa bởi vanlytuongtu: 04/10/2012 - 17:55
Đáp: Đoán ra để làm quái gì!? Hiểu chửa?
Tôi bước đi
aaaaaaaaaakhông thấy phố
aaaaaaaaaaaaaaaakhông thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
aaaaaaaaaaaaaatrên màu cờ đỏ
Sửa bởi vanlytuongtu: 04/10/2012 - 17:55
Hà Uyên
04/10/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/10/2012 - 16:58, said:
Chỉ cần mối quan hệ tốt với chú Luận, cô Liễu và ai đó....giỏi IT là có thể tìm ra Hoa rồi. Mình có mối quan hệ rất lớn trong giới giáo dục đào tạo....
Tử Phủ Vũ Tướng biết đấy, bạn Hoa chưa học lớp chính trị cao cấp Ng Ái Quốc, một trong những tiêu chuẩn khi xét duyệt Cán bộ cao cấp, về nhân sự sẽ từ Ban TC Chính phủ chuyển sang Ban TC TW ...
Phải đến năm Ất (mùi 2015) thì Tử vi cư Quan mới được gặp Hóa Khoa, nhưng, năm sinh là Giáp mà cung Mệnh lại rơi vào đất của cung Tân, tiềm ẩn Văn Xương hóa Kị, ... kể ra cũng hơi khó, lại thêm năm Ất thì Triệt nhập cung, ... chắc là vãn học được khi có tiền và có rất nhiều tiền ...
Sửa bởi Hà Uyên: 04/10/2012 - 18:40
NhanKyCuc
04/10/2012
Longnhong
04/10/2012
Coninbeo, on 04/10/2012 - 17:08, said:
@ Tềnh yêu của đời em: Nói dối làm con tim ta tan nát, nói dối làm trái tim đau...
haha đúng là có SaHoa thì dd mới vui được, dù sao topic cũng bị spam nặng rùi. Tặng em Ỉn và SaHoa nè:
Vùng nhý nhố có nàng Heo ỉn
Mệnh Phủ Tướng tính lại hiền lương (?)
Tương tư bao chàng gieo ong bướm
Nhưng mắt nàng vẫn hướng xa xăm !!
Lều thu gió mát trăng xanh
Chợt đâu có kẻ Phó Phòng ngang qua
Chàng Sa Họa thiên đình phái xuống
Mới ba mươi nhưng dáng hệt bầu Kiên
Vốn mang Thiên Mệnh Hiep Khong
Lại thêm Tham Vu quyết ăn thua đời
Người quốc sắc (?), kẻ Thiên Tài,
Tình trong thì đã, mặt ngoài chửi yêu.
Chập chờn ảo thực lê tê.
Thương thì chẳng tiện, Thù thì chửa khôn.
Mai này nên nghĩa trăm năm
Nhớ thăm lý số, nhớ thi dân này !!!
P/S: Lời trong bài ko nhất thiết phải khác đời thực hhaha


