Ôi , trời đất ơi
ở đây nồng nặc mùi THAM VỌNG quá Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
( mình tưởng tham vọng mình nhỏ , ai ngờ Bác Hoa tham vọng còn lớn hơn , tận dụng tất cả những thứ mình có thể , kể cả tử vi cũng vận dụng đc luôn -
thế này thì còn ai dám chơi với Bác nữa )
Mình lại phải kể tiếp câu chuyện cổ tích của mình rồi :
Rồi mình ra trường , mình đi làm , mình làm trong Xây dựng , rồi mình sẽ lấy con gái Bộ trưởng bộ Xây dựng , rồi mình sẽ có quyền , rồi mình sẽ có tiền , mình có địa vị , mình có cao sang , mình có danh vọng , có xe đưa xe đón , mình có nhà biệt thự đẹp , mình có siêu xe nhập từ nước ngoài , rồi mình sẽ làm vụ trưởng hay bộ trưởng vì mình có người đỡ đầu mà
Và rồi.....................và rồi .....................Và rồi ................................và và rồi
VÀ mình sắp trở thành 1 con ROBOT _ robot tham vọng đc lập trình sẵn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vậy cuộc sống còn ý nghĩa ý nữa ( mình ko tiêu diêu tự tại đc rồi )
Thứ nhất , hậu duệ
Thứ nhì , quan hệ
Thứ ba , tiền tệ
Thứ tư mới là trí tuệ
Tất cả đều quá tệ Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
( Bác Sa hoa định ôm tất cả những thứ này vào người à , nặng lắm đó ,
XEM TỬ VI TRÚNG TỦ THÌ TỐT , CẨN THẬN TỦ ĐÈ CHẾT NGƯỜI ĐÓ )
Sửa bởi doanquocviet92: 04/10/2012 - 15:16