Nguyễn đức Kiên sinh giờ Dậu
Kimthuy20212054
11/10/2012
Tôi chỉ cần biết hiện nay tôi có tiền, 1 chút quyền, tình và 1 lá số các cao nhân bảo tốt, Thía là đủ để gối cao đầu ngủ oài
Nết Na
11/10/2012
thiensa1000ff, on 11/10/2012 - 15:15, said:
Tôi chỉ cần biết hiện nay tôi có tiền, 1 chút quyền, tình và 1 lá số các cao nhân bảo tốt, Thía là đủ để gối cao đầu ngủ oài
Tử Phủ Vũ Tướng
11/10/2012
Nết Na
11/10/2012
Kimthuy20212054
11/10/2012
tuphasonghanh, on 11/10/2012 - 12:03, said:
Mình tham gia tuvilyso trc hoa nhiều, mình tham gia từ năm 2007 cơ. hìhi.
Mình o rảnh như hoa chém gió mọi chốn đâu.
Hoa đừng nên tự ái nhé. Như thế trẻ con lắm. Mình chỉ chê hoa là hơi ảo tưởng thôi.
Mình o rảnh như hoa chém gió mọi chốn đâu.
Hoa đừng nên tự ái nhé. Như thế trẻ con lắm. Mình chỉ chê hoa là hơi ảo tưởng thôi.
Anh sinh hoạt lâu nhỉ, ghê
VanHiep
11/10/2012
Mình bắt đầu biết sinh hoạt (TD) cách đây 25 năm, nói ra ngại lắm.
Nết Na
11/10/2012
thiensa1000ff, on 11/10/2012 - 16:07, said:
hAHA, BÁO CÁO ANH TPSH, NHÀ EM SINH HOẠT TỪ NĂM 2003, ANH VÀO TVLS RẤT CŨ, TÌM nick thiensa1000ff đi ạ
Anh sinh hoạt lâu nhỉ, ghê
Anh sinh hoạt lâu nhỉ, ghê
Kimthuy20212054
11/10/2012
Mày bị bệnh ám ảnh à, lẽo đẽo theo tao ko thấy chán à. Ở ngoài thằng nào dây vào mày chắc bị quàng cổ quá trời
Nết Na
11/10/2012
thiensa1000ff, on 11/10/2012 - 16:16, said:
Mày bị bệnh ám ảnh à, lẽo đẽo theo tao ko thấy chán à. Ở ngoài thằng nào dây vào mày chắc bị quàng cổ quá trời
P/S:
anh ám ảnh em giữa 2 chiều nghiệt ngã.
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Sửa bởi Coninbeo: 11/10/2012 - 16:28
Kimthuy20212054
11/10/2012
Post lại lá số bầu Kiên
Ai biết 8 năm ở cty dệt may bầu kiên kiếm ăn thế nào ko?
minhgiac
11/10/2012
mộ t lá số có nguyên va thần . có nguyên tốt tức là cái bố cục tinh đẩu tốt còn mot phan quan trong là phần thần cua lá số vậy
nguyên tốt mà thần thieu thi vô dụng . nguyên khong tot mà than tot lại là kỳ cách vậy. đây la điều ky diệu nhất , khó lắm bat trong việc giải số. người lắm đưọc đièu đó co rat nhieu danh su kể den khong the khong nhắc den là trạng trinh, cụ lê quý đôn . va hiện nay con kể đến cụ tri tại chua mễ tri ở hà nội năm nay cung đã 95 tuổi rồi.
Sửa bởi minhgiac: 11/10/2012 - 16:53
nguyên tốt mà thần thieu thi vô dụng . nguyên khong tot mà than tot lại là kỳ cách vậy. đây la điều ky diệu nhất , khó lắm bat trong việc giải số. người lắm đưọc đièu đó co rat nhieu danh su kể den khong the khong nhắc den là trạng trinh, cụ lê quý đôn . va hiện nay con kể đến cụ tri tại chua mễ tri ở hà nội năm nay cung đã 95 tuổi rồi.
Sửa bởi minhgiac: 11/10/2012 - 16:53
phuongmai06
11/10/2012
Anh con bác ruột tôi hiên giờ đã về hưu, chức vụ khi về hưu là vụ phó của một bộ cũng khá lớn
Nhớ cách đây vài chục năm , thời bao cấp , anh tôi học giỏi lắm , đỗ bằng đỏ , đến mấy năm sau trường đai học kinh tế quốc dân vẫn còn học tập gương học của anh tôi
Ra trường phân công đi công tác, anh ấy chống lai quyết định tự mang bằng , bảng điểm đi xin việc ( một việc rất xa lạ với thời bao cấp ) vậy là về bộ ấy làm từ đó đến lúc về hưu.
Trong mọi câu chuyện của anh tôi khi đến nhà tôi với bố tôi và chú hàng xóm nhà tôi lúc nào cũng xoay quanh vấn đề sẽ dựa vào ông nào để tiến thân, ông nào sẽ cất nhắc anh ấy lên. Lý luận của anh ây là người có chức quyền sẽ giúp mình lúc khó khăn chứ người dưới thì chẳng bao giờ nhờ vả được gì cả
Thậm chí anh ấy còn lớn tiếng nói với bố tôi " cháu sẽ là một trong những bộ trưởng trẻ nhất của VN "
Bố tôi hồi đó chỉ cười nói " Tùy máy thôi , mưu sự tại nhân , thành sự tại trời mày chỉ biết trên không biết dưới thì không phải là khôn ngoan đâu ,để rồi xem "
Vậy là bao nhiêu năm anh tôi với căn bệnh vĩ cuồng , lúc nào đến nhà cũng chỉ cơ cấu này nọ , ông nọ đá ông kia, mình được vào mắt xanh của ông nọ ông kia
Thế mà cuỗi cùng sau bao lần cơ cấu anh ấy lần nào cũng ôm cục tức vì người đỡ anh ấy bị hạ bệ hay điều chuyển , cuối cùng bị chuyển sang một vụ không hề dính dáng tới chuyên môn ngành anh ấy được đào tạo , như vậy là hết đường tiến thân
Tuy vậy, cũng nhờ vậy vớt vát cuối đời nhờ công việc của cái vụ đó mà anh tôi kiếm được một gia tài cũng kha khá
Tết rồi , đến thăm anh tôi vừa về hưu thấy ông ấy như người bị stress năng vì ko quen với việc đang nhiều tiền mà nay chỉ gói gọn trong lương hưu và tiền tiếp kiêm , hơn nữa những việc không vui của con cái là một đữa con gái hiện đã nhiều tuổi chua có chồng và thằng con trai vô tích sự lại càng làm cho ông anh tôi stress năng hơn .
Nhiều lúc cũng thấy thương ông anh tôi ôm quá nhiều tham vọng để rồi về già như một ông thần kinh nặng
Nhớ cách đây vài chục năm , thời bao cấp , anh tôi học giỏi lắm , đỗ bằng đỏ , đến mấy năm sau trường đai học kinh tế quốc dân vẫn còn học tập gương học của anh tôi
Ra trường phân công đi công tác, anh ấy chống lai quyết định tự mang bằng , bảng điểm đi xin việc ( một việc rất xa lạ với thời bao cấp ) vậy là về bộ ấy làm từ đó đến lúc về hưu.
Trong mọi câu chuyện của anh tôi khi đến nhà tôi với bố tôi và chú hàng xóm nhà tôi lúc nào cũng xoay quanh vấn đề sẽ dựa vào ông nào để tiến thân, ông nào sẽ cất nhắc anh ấy lên. Lý luận của anh ây là người có chức quyền sẽ giúp mình lúc khó khăn chứ người dưới thì chẳng bao giờ nhờ vả được gì cả
Thậm chí anh ấy còn lớn tiếng nói với bố tôi " cháu sẽ là một trong những bộ trưởng trẻ nhất của VN "
Bố tôi hồi đó chỉ cười nói " Tùy máy thôi , mưu sự tại nhân , thành sự tại trời mày chỉ biết trên không biết dưới thì không phải là khôn ngoan đâu ,để rồi xem "
Vậy là bao nhiêu năm anh tôi với căn bệnh vĩ cuồng , lúc nào đến nhà cũng chỉ cơ cấu này nọ , ông nọ đá ông kia, mình được vào mắt xanh của ông nọ ông kia
Thế mà cuỗi cùng sau bao lần cơ cấu anh ấy lần nào cũng ôm cục tức vì người đỡ anh ấy bị hạ bệ hay điều chuyển , cuối cùng bị chuyển sang một vụ không hề dính dáng tới chuyên môn ngành anh ấy được đào tạo , như vậy là hết đường tiến thân
Tuy vậy, cũng nhờ vậy vớt vát cuối đời nhờ công việc của cái vụ đó mà anh tôi kiếm được một gia tài cũng kha khá
Tết rồi , đến thăm anh tôi vừa về hưu thấy ông ấy như người bị stress năng vì ko quen với việc đang nhiều tiền mà nay chỉ gói gọn trong lương hưu và tiền tiếp kiêm , hơn nữa những việc không vui của con cái là một đữa con gái hiện đã nhiều tuổi chua có chồng và thằng con trai vô tích sự lại càng làm cho ông anh tôi stress năng hơn .
Nhiều lúc cũng thấy thương ông anh tôi ôm quá nhiều tham vọng để rồi về già như một ông thần kinh nặng
VanHiep
11/10/2012
Cốt chuyện hay quá, phát triển thành tiểu thuyết thì 20 năm nữa lại có "Thời xa vắng 2"